Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 83: Thẻ mới mở ra



"Cậu nói gì?"

Anouchka lặp lại: "Tôi cần ngài phê duyệt đơn xin chuyển công tác."

Bấy giờ tổng tư lệnh Biệt động mới nhìn sang Anouchka, những bí thư quân vụ khác trong văn phòng liếc nhau, tiếng ký tên duyệt tài liệu lập tức nhỏ lại.

Tổng tư lệnh chạm vào vòng trí não, tạm dừng một cuộc họp, hỏi: "Lý do gì?"

Quân thư tóc vàng đứng tư thế quân đội chuẩn mực, cung kính, lễ phép đáp: "Lý do riêng."

Tổng tư lệnh: ...

Ý là không muốn nói đúng không?

Tổng tư lệnh Biệt động bật cười: "Lý do xin điều chuyển mà không viết tay 20.000 chữ thì không được chấp nhận."

Anouchka cung kính, lễ phép, khiêm tốn hỏi: "Ngài ưng mẫu xin chuyển nào trong thư viện? Tối nay tôi có thể chép lại rồi đăng lên."

Tổng tư lệnh: ...

Thằng nhóc này.

Tổng tư lệnh giơ tay ra hiệu cho các bí thư quân vụ ra ngoài, họ liếc nhìn nhau liền im lặng lui ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Tổng tư lệnh quan tâm hỏi: "Sao thế? Cậu muốn điều về quân đoàn nào? Quân đội liên sao? Chẳng lẽ lần trước Liên minh Thủ đô giam giữ cậu, khiến cậu chịu thiệt thòi? Cậu muốn đến phân đội hay tổng bộ của quân đội liên sao?"

Anouchka báo cáo từng việc một: "Điều về Quân đoàn 1, không, không phải."

Tổng tư lệnh nghe là Quân đoàn 1 thì ngả người ra sau ghế, cười nói: "Cuối cùng cũng nhớ đến hàn gắn quan hệ với Toà án rồi à? Cũng phải thôi, Toà án phạt cậu ba năm cũng quá đáng. Tôi sẽ bàn với Cyndi, điều cậu sang đó một thời gian, xoa dịu quan hệ với Toà án. Quân đoàn 1 đóng quân gần thiên hà Ring, từ đó đi qua Mắt Mèo chỉ mất 2 tiếng."

Tổng tư lệnh Biệt động và tổng tư lệnh đương nhiệm của Quân đoàn 1 là anh em ruột cách nhau 30 tuổi, em trai là tổng tư lệnh Quân đoàn 1.

Tổng tư lệnh Quân đoàn 1 đối ngoại uy nghiêm, chững chạc nhưng trước mặt anh trai lại chẳng có tí uy lực nào. Anh trai hơn 30 tuổi, chẳng khác nào thư phụ, nắm đấm to như quả tạ, toàn thân rắn rỏi như thép, dạy dỗ em trai từ phòng hồi sức lên thẳng thiên đường.

Tổng tư lệnh Biệt động vốn định dạy dỗ em trai sau này tiếp quản biệt động, ai ngờ dạy quá tay, kết quả em trai tốt nghiệp trường quân sự xong liền lao đầu vào Quân đoàn 1, dù bị anh trai đánh đến thoi thóp cũng không chịu chuyển đi. Hai anh em đấu trí đấu dũng, qua nhiều lần so tài, đứa em liều mạng hạ gục các đối thủ cùng giới, giành được chức vụ tổng tư lệnh Quân đoàn 1.

Em trai: Chết cũng phải chết ở Quân đoàn 1, ở đây vui không thể tả, fuck đây mới là nơi mình tại ngũ một cách bình thường.

Anh trai: Chậc.

Cũng vì vậy tổng tư lệnh biệt động luôn quan tâm đặc biệt đến những quân thư tài năng, thông minh, nhạy bén trong đoàn, nhìn ai cũng thấy giống trùng thừa kế.

Anouchka Cash là mầm non tốt như vậy, tổng tư lệnh biệt động còn chăm sóc hắn chu đáo hơn cả con ruột của mình.

Ngay khi nghe Anouchka nói muốn điều đi, ông đã lo liệu chu toàn mọi việc từ A đến Z, cuối cùng còn ân cần hỏi han vài câu: "Kim lư đủ không? Nghe bên quân vụ nói dạo này cậu tiêu xài hơi nhiều. Cậu cũng không có nhà ở Quân đoàn 1, để lát tôi chuyển mấy bộ hồ sơ nhà cho, chọn chỗ nào ưng ý thì dọn vào."

Anouchka chờ tổng tư lệnh nói xong mới cung kính đáp lời: "Không phải muốn xin điều động ngắn hạn, mà muốn chuyển hồ sơ sang đó tại ngũ lâu dài."

Tổng tư lệnh dừng lại.

Suy nghĩ một lát, ông bỗng ngộ ra: "Vì Jeanine?"

Anouchka không gật đầu cũng không lắc đầu.

Tổng tư lệnh lẩm bẩm hai tiếng: "Cũng phải, căn cứ cách Liên minh Thủ đô quá xa, đám đó gió chiều nào xoay chiều nấy, gia tộc Cash ở Liên minh Thủ đô cũng chẳng thèm lên tiếng làm rõ. Mà Jeanine lại thích dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, chậc."

Tổng tư lệnh lập tức đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, cậu sang Quân đoàn 1 hai năm, hưởng phúc lợi nội bộ của Quân đoàn 1, tìm cách mua bất động sản ở thiên hà Ring, giải quyết lệnh cấm của Toà án, tiếp tục đăng ký hẹn hò. Đợi đến khi cậu và quý ngài kết hôn rồi điều động trở lại biệt động."

"Anouchka, tôi rất coi trọng cậu. Cậu thông minh lại nhạy bén, tài năng của cậu càng thích hợp làm thống soái dẫn dắt quân đội tiên phong."

Tổng tư lệnh nói đến đây khẽ cười khinh miệt: "Mười quân đoàn đóng quân canh giữ lâu dài chẳng khác nào lưỡi dao tự cùn mòn gỉ sét, chỉ cần ở lâu thêm mấy ngày cũng cảm thấy gỉ sét bám đầy mình."

"Thật không thể tin nổi, một bầy dị thú tầm trung lại có thể đánh tan hai phân đoàn thuộc hai quân đoàn hùng mạnh! Dẫn đầu chỉ là vài thú đầu đàn cấp lãnh chúa!"

"Nếu cậu tại ngũ ở đó lâu dài, không cần vài năm, không! Chỉ một năm thôi! Một năm cũng đủ khiến cậu nhu nhược vô năng!"

"Tôi hiểu cậu rất coi trọng danh dự của thân sinh, tôi cho cậu thời gian giải quyết vụ bê bối danh dự và lệnh cấm của Toà án lần này."

"Thân sinh mất sớm, không có bậc trưởng bối nào dạy dỗ, nên tôi phải nói cho cậu biết, Anouchka, chỉ có sức mạnh vĩnh cửu mới là tấm vé thông hành không gì cản trở trên đời. Tôi mong sau khi kết hôn, cậu hãy quay về biệt động, đừng lãng phí tài năng của mình cho mười thanh đao cùn. Dù quý ngài nói gì, chỉ cần cậu ở biệt động, cậu sẽ không bao giờ thiếu tiền bạc và quyền lực vũ trang mà ngài ấy cần."

"Mà các quý ngài chỉ mưu cầu quyền lực và địa vị cao sang mà kim lư mang lại."

Tổng tư lệnh biệt động: "Anouchka, cậu đã nghe rõ chưa?"

Quân thư trầm ngâm một lát, gật đầu, cung kính đáp lời: "Vâng, tôi đã rõ."

Cuối cùng chẳng biết hắn có chịu nghe không, hay gió thoảng qua tai.

Tổng tư lệnh: ...

Thằng nhóc này, cái gì cũng tốt, chỉ là ít nói.

Tổng tư lệnh cười tủm tỉm nói: "Vậy thì không cần chuyển hồ sơ, nhưng chép tay 20.000 chữ không thể thiếu, viết theo phông chữ tiêu chuẩn số 5, không được trùng với mẫu trong thư viện, trước 10 giờ tối mai gửi cho tôi."

Anouchka: ...

"Vâng thưa trưởng quan."

Tổng tư lệnh sau khi nói chuyện chính, mỉm cười quan tâm hỏi thăm trùng thừa kế được kỳ vọng: "Tất cả biệt động chủ động thăng chức đều là vì quý ngài, có phải dạo trước dự tiệc Liên minh Thủ đô, nghe được lời đồn về quý ngài nào đó mà lòng động động, râu động động không?"

Anouchka: "..."

Vị tổng tư lệnh đã ngoài 90 tuổi nhưng lại nói lặp, thực sự thấy hơi ghê.

Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Điện thoại nội bộ trên bàn tổng tư lệnh reo vang, bí thư thông báo: "Thưa trưởng quan, đại tá Amon xin được gặp."

Tổng tư lệnh nhíu mày, nói với Anouchka trước: "Thôi, cậu về đi, làm theo thủ tục tháng sau đến Quân đoàn 1 báo cáo."

Nói xong ông mới ấn nút gọi lại: "Vào đi."

Anouchka gật đầu, cúi chào rồi xoay người rời đi, lướt qua quân thư trẻ tuổi đang bước vào.

Quân thư trẻ chào hỏi: "Yo, Cash, cậu cũng đến để xin tham gia kế hoạch mười quân đoàn à?"

Anouchka không thèm trả lời, đi thẳng ra ngoài.

Quân thư trẻ hừ một tiếng.

Tổng tư lệnh trong văn phòng quát lớn: "Mày tưởng ai cũng như mày à? Mọc cái mũi chó, chỗ nào có cứt là chui đầu vào!"

Quân thư trẻ fuck một tiếng: "Quân thư nhà ai như ba chứ! Con là chó đớp cứt thì ba là gì đây?"

"Thằng ranh này, ngứa da à!" Có tiếng vật rơi mạnh xuống trong văn phòng.

"Có thể thương yêu cấp dưới một chút được không hả! Ba hung hăng quá! Bảo sao chú không thèm đến tại ngũ trong biệt động!"

"Hai đứa vô dụng có cái gì để nói!"

Cánh cửa văn phòng tổng tư lệnh đóng sầm lại, ngăn cách tiếng cãi của hai ba con bên trong.

Anouchka trở lại thao trường huấn luyện, hoàn thành tất cả lịch trình, thời gian nhanh chóng đến hội nghị buổi tối.

Biệt động là quân đoàn tinh nhuệ nhất của trùng tộc, mục đích thành lập là đảm bảo nguồn cung cấp tinh nguyên dầu thô thiết yếu cho trùng tộc.

Nhờ có binh đoàn tiên phong, nguồn dự trữ tinh năng dầu thô mà trùng tộc dựa vào để sinh tồn luôn duy trì ở mức ổn định. Binh đoàn giữ mối quan hệ giao dịch bình đằng với ba thế lực và tất cả các thế lực trùng tộc khác, là phe trung lập tuyệt đối trong các thế lực trùng tộc.

Biệt động thường xuyên tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ.

Biến động của bầy dị thú ở khu Nam Thập Tự đang ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trùng tộc, gần đây Anouchka đã tổ chức không ít cuộc họp liên quan, trong đó có nhiều sĩ quan cấp tá và cấp tướng của biệt động đang nhòm ngó khu này.

Quân đoàn 5 và 7 thất bại thảm bại ở khu đó, biệt động sẽ tạm thời tiếp quản Nam Thập Tự. Lúc này các quân thư biệt động có đủ quân công đều muốn thử tranh giành quyền quản lý khu này.

Chỉ cần làm tốt, vài năm sau, quản lý khu sẽ trở thành chủ khu, sung sướng hơn nhiều so với liếm lưỡi dao ở Biệt động.

Vừa tan họp, Anouchka đã bị một tốp quân thư vây quanh hỏi han: "Nghe nói cậu cũng nộp đơn điều động rồi? Cậu chọn Quân đoàn 5 hay 7? Với năng lực của cậu, chắc chắn qua đó sẽ được nhận chức lãnh đạo ngay. Chúc mừng, chúc mừng nha."

Anouchka sầm mặt, tốp quân thư lập tức đổi chủ đề, bàn tán về nguồn năng lượng dồi dào và cấu trúc hoàn chỉnh của cổng lỗ đen quanh Nam Thập Tự, bóng gió hỏi Anouchka có cần một phó quan mới đi cùng hay không.

Anouchka: "Không cần."

Các quân thư khác: "..."

Cái tên rối loạn giao tiếp xã hội cấp 5 này lấy đâu ra cái dũng khí này vậy?

Chẳng mấy chốc, một quân thư trẻ với khuôn mặt bầm dập chen lấn tới, hỏi thẳng Anouchka: "Tôi nghe nói cậu xin điều về Quân đoàn 1?"

Các quân thư liền chào hỏi.

"Chào buổi tối, Evans."

"Chào buổi tối, đại tá Amon."

"Oh, cậu vẫn có thể đứng đây, xem ra tâm trạng của tổng tư lệnh gần đây khá tốt, có lẽ tôi cũng nên thử viết một bản báo cáo xin điều chuyển!"

Anouchka nhìn sang, bình tĩnh nhưng ngạo mạn nói: "Tôi còn phải báo cáo với cậu?"

Các quân thư: "..."

Vậy ý là cậu không cần phó quan đi cùng à? Cả biệt động chỉ có cậu dám cãi tay đôi với con trai của tổng tư lệnh!

Evens Amon cười khẩy chưa kịp phun nọc độc.

Anouchka đã cắt ngang: "Cậu biết mình mặt trẻ con không? Cười khẩy kiểu đó buồn cười lắm, tôi không thích chế giễu trẻ vị thành niên, mong cậu tôn trọng tôi một chút."

"... Cậu... Cậu bị thiểu năng à, tôi hơn cậu hai giáp đó!" Cặp râu của Evens Amon dựng đứng.

Anouchka: "Nói vài câu mà đã giận, trưởng thành lên đi, đại tá Amon tôn kính."

Trán Evens Amon nổi gân xanh: "Cash, Quân đoàn 1 sắp tái thiết lập một phân đoàn đóng quân khu □□ mới khai mở trong thiên hà Ring, cơ hội trở thành tổng tư lệnh phân đoàn đó là của tôi."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh chức tổng tư lệnh của phân đoàn này với anh, nhưng anh vừa nói vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại." Anouchka bình tĩnh nhìn Evens, đặc biệt cởi mũ quân hàm ra, để lộ khuôn mặt, lịch sự nói: "Đúng là lính cấp tướng có ngoại, hình, trưởng, thành sẽ có lợi thế hơn nhỉ?"

Evens Amon: "..."

Một tốp quân thư bên cạnh: ...

Châm biếm một cách lịch sự và tôn trọng, Cash, anh thật biết cách giẫm lên mìn.

Quân thư bên cạnh khụ khụ: "À ừm... Anouchka, hay là chúng ta đổi chủ đề, bàn về chuyện cậu đến trụ sở của quân đoàn nào?"

Quân thư số 2 bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, Quân đoàn 1 đóng quân nhiều nơi, chưa chắc đã đến Mắt Mèo."

Anouchka gật đầu với Evens Amon: "Tối nay tôi sẽ nhớ ghi rõ điểm đến trong đơn xin điều chuyển. Dù sao anh cũng đặc biệt đến đây để đưa tin tức, tôi ghi nhận lòng tốt của anh, cảm ơn anh, đại tá Amon."

Anouchka quay người rời đi, đám quân thư vây quanh lúc nãy cũng tản đi, chỉ còn một số trùng ở lại trò chuyện cùng con trai tổng tư lệnh.

...

Các quân thư trẻ trong khu vực tập kết hỏi đội trưởng của mình: "Sao thiếu tướng Cash và đại tá Amon lại không ưa nhau nhỉ? Không phải tổng tư lệnh rất quan tâm thiếu tướng Cash sao? Tôi tưởng cả hai sẽ rất thân thiết chứ."

Đội trưởng lớn tuổi cười gằn: "Biết cái gọi là con nhà người ta không? Cậu Amon là đứa con danh giá của gia tộc quân đoàn chính hiệu, vậy mà bị một đứa con hoang không danh không phận đè bẹp mấy năm. Khi Cash tốt nghiệp trường quân sự, tổng tư lệnh còn đích thân đến dự lễ tốt nghiệp, năm đó cậu Amon còn chẳng được vinh dự như vậy, bảo sao không cay cú."

Tên lính mới: "Tổng tư lệnh cũng quá..."

Đội trưởng nói tiếp: "Hai năm lên cấp tá hai năm thành thiếu tướng, thành tích săn giết cấp lãnh chúa liên tục đứng đầu bốn năm, năm nay lõi năng lượng của ba thú đầu đàn trong kho đều là chiến công của cậu ấy, chiến thuật quân trận α2 mà chúng ta đang sử dụng là do cậu ấy tạo ra khi mới 19 tuổi."

Tên lính mới dõng dạc: "Tổng tư lệnh nhìn xa trông rộng!"

...

Ký túc xá.

Anouchka rửa mặt xong, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết báo cáo xin điều động.

Hắn mắc bệnh chung của quân thư thành danh từ khi con trẻ: Thiếu kiên nhẫn, không ngồi yên được, dễ bị kích động, thích nhanh chóng.

Nhưng Anouchka lại kiên nhẫn ngồi suốt đêm, viết những lời sáo rỗng vô nghĩa.

Tiếng tim đập yếu ớt truyền qua tai nghe Bluetooth bầu bạn với hắn suốt đêm, chẳng hề khiến hắn cảm thấy nhàm chán hay tẻ nhạt.

Trước khi ngủ, Anouchka liếc nhìn tài khoản mạng xã hội của Fate, vẫn đang ở trạng thái offline.

Hắn chần chừ, muốn nhắn nhủ đôi lời, nhưng lại băn khoăn tên trùng đăng hộ kia có bật chặn đã xem hay không.

Rất phiền.

Tên đăng hộ ngu xuẩn.

Mấy ngày tiếp theo Anouchka ngày càng bực dọc tăng theo cấp số nhân, cho đến thứ hai 9 giờ tối, tài khoản mạng xã hội của Fate vẫn chưa có động tĩnh gì.

Chỉ còn 3 tiếng nữa là đến ngày thứ sáu.

Anouchka họp đêm xong, chẳng buồn chào hỏi ai, trực tiếp trở về ký túc xá, sắc mặt khó chịu đến mức mọi trùng đều chủ động giữ khoảng cách với hắn.

Thứ hai 21:30.

Anouchka thầm nghĩ, sao vẫn chưa lên mạng? Chẳng lẽ có vấn đề gì trong quá trình điều trị? Hay tên đăng hộ lén xin tin nhắn rồi viện cớ gì đó không? Nếu không thì sao Fate còn chưa lên mạng?

22 giờ tối.

Sao vẫn chưa online? Chẳng phải nói là 5 ngày sao? Lừa tôi?

22:30 tối.

Còn chưa online liền chửi tên đăng hộ.

23:00 tối.

... Có phải điều trị xảy ra vấn đề gì không? Phải nhắn tin hỏi tên đăng hộ.

Anouchka ngồi dậy, mở tài khoản mạng xã hội.

SVIP Standard A567: [Đăng hộ, sao Fate vẫn còn chưa về?] 23:01:23

@Fate: [Về rồi, đợi chút để tôi xem anh đăng gì.] 23:01:23

Anouchka hành động nhanh hơn suy nghĩ.

SVIP Standard A567: [Anh muộn 10 tiếng] chưa xem

SVIP Standard A567: [Tên đăng hộ đọc tin nhắn của anh, còn lạm quyền truy cập tài khoản.] chưa xem

SVIP Standard A567: [---Thu hồi ba tin nhắn ---]

SVIP Standard A567: [An toàn trở về là tốt.]

Nhưng tin nhắn gửi đi từ lúc này cho đến 0 giờ, Fate vẫn không trả lời.

Anouchka: ?

SVIP Standard A567: [... Anh không thấy tin nhắn của tôi sao?]

[An toàn trở về là tốt.]

[?]

[Fate?]

...

...

Black Shield.

0 giờ.

Có tiếng hét kinh hãi gần như gào thảm từ trong phòng tắm truyền ra.

"Cậu đã làm gì!!!"

Hệ thống như chim sợ cành cong, niềm vui tan biến theo tiếng quát tháo chưa từng có của Thời sensei.

Nó bỗng nín thinh, lúng búng và dè dặt nói: "Yêm, yêm đâu có làm gì đâu? Yêm, yêm thực sự không làm gì ngoài những việc anh chỉ thị... Thời sensei, anh có thể kiểm tra chương trình nhiệm vụ của yêm, yêm thực sự không làm gì cả..."

Thời Tấc Cẩn lau khô hơi nước trên gương, mặt nghệt ra.

Mái tóc mới buông lơi bên bờ vai, mượt mà như dòng suối bạc, ánh lên sắc bạc dịu nhẹ của trăng rằm.

Sao lại có hiệu ứng phim trên đầu tôi thế này... ?

Bỗng chốc, niềm vui vì có hai thẻ nhân vật mới tan biến, Thời Tấc Cẩn suy trong giây lát, rút kéo từ tủ cất đồ trong phòng tắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiệu ứng đặc biệt của phim lấy cảm hứng từ vầng hào quang tinh linh "Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn".



Toàn bộ chương đã thay đổi họ của nhân vật mới Evans, từ Paimon thành Amon.

Bạn gay nhắc nhở tên này trùng với tên nhân vật trong một trò chơi, có thể khiến người đọc phân tâm.

Tên Paimon ban đầu được lấy từ tên con quỷ Paimon trong 72 ma thần của Solomon, việc trùng tên là ngoài ý muốn.



Weibo: 我饭呢05