Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 73: Tôi không tin



"Nam chính nguyên tác là trẻ vị thành niên, cậu vội đưa A567 vào tù như vậy sao?"

"Dắt mối? Cậu muốn thêm lý do để Tòa án tóm cổ tôi à? Lỡ tôi vào tù, cậu tự lo mà hoàn nhiệm vụ nhé."

Hệ thống: "..."

Hệ thống ồn ào bỗng im bặt.

Thời Tấc Cẩn hít một hơi sâu, tiếp tục vệ sinh cá nhân, sấy tóc trong phòng tắm, đeo đai trói mới để giấu đuôi rồi mới đẩy cửa ra ngoài, Rolley và Raleigh đã mang giường xếp lên.

Mái tóc bạc của hai đứa ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ đuôi tóc. Sau khi tắm rửa xong thì bày biện thức ăn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng cậu út.

Thời Tấc Cẩn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, đến cả suất cơm hộp bình thường cũng trở nên ngon miệng. Anh ăn vội bữa tối, tắm rửa sơ sài, chưa đến 8 giờ tối đã ngã ra giường.

Song vẫn chưa thể ngủ được.

Thời Tấc Cẩn nhắm mắt nghỉ ngơi 15 phút, sau đó lại ngồi dậy.

Hai đứa cháu vệ sinh xong thì lặng lẽ đi vào, giường xếp một trái một phải vây quanh giường đơn, cả hai đang định tắt đèn lên giường nằm xuống thì thấy cậu út ngồi dậy.

Rolley hỏi: "Cậu út còn cần gì nữa không?"

Raleigh hỏi: "Nước hay đồ ăn?"

Thời Tấc Cẩn nói: "Đều không phải, hai đứa ngủ trước đi, cậu út có việc đột xuất cần xử lý, xong xuôi sẽ ngủ ngay."

Cả hai gật đầu, nằm xuống, nắm lấy một góc chăn trên giường cậu út, nhắm mắt không nói lời nào.

Thời Tấc Cẩn hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng, hệ thống quan sát thấy trạng thái hiện tại của ký chủ nên không dám lên tiếng.

Trong vòng chưa đầy 6 tiếng, hai nam chính trong nguyên tác, một gửi giấy tờ, liên tục gọi điện thoại dồn dập, một gửi ảnh chứng minh, chủ động kết thân.

Có bình thường không?

Thời Tấc Cẩn mở chế độ chống nhìn trộm của trí não, vừa đăng nhập tài khoản, tiếng chuông báo tin nhắn đặc biệt đã vang lên ngay lập tức.

Tin nhắn mới nhất trong hộp thoại Standard A567 rút gọn là: [An toàn chưa?]

Thời Tấc Cẩn ngẫm lại đoạn video vô tình ghi lại thì cau mày bèn mở hộp thoại với A567, lướt lên xem lịch sử tin nhắn, dừng lại ở tin nhắn Fate gửi loạn mã.

@Fate: [... , ít nhất cũng không phải vì hẹn hò với quý ngài vị thành niên *&^]

SVIP Standard A567: [.]

SVIP Standard A567: [Anh cũng có gan nói lời này.] 14:23

SVIP Standard A567: [... ?] 14:25

SVIP Standard A567: [Đâu rồi?]

SVIP Standard A567: [Loạn mã này là gì? Fate?]

[Gọi video]

...

...

[Gọi video thành công]

[Gọi video đã kết thúc]

SVIP Standard A567: [...]

[Tọa độ.]

[Tọa độ.]

...

...

...

Thời Tấc Cẩn nhìn xuống, có ít nhất hơn một trăm tin nhắn, tất cả đều là tọa độ.

Bất chợt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng anh.

Câu "tọa độ" này gửi đi một phút một lần liên tục trong hai tiếng đồng hồ như một chương trình bị lỗi, lặp đi lặp lại không ngừng nhưng tài khoản này không phải một chương trình AI, chủ nhân của tài khoản này là một trùng sống.

Thời Tấc Cẩn nhớ lại bản tóm tắt về A567 mà anh đã tổng kết được.

Đây là một nhân vật có sự tập trung cao độ đến mức gần như cố chấp. Nhờ sự tập trung này, hắn luôn chiến thắng trên chiến trường, nhưng khi dồn hết chú ý sang lĩnh vực khác thì sự tập trung ấy sẽ trở nên méo mó, lệch lạc.

Thời Tấc Cẩn nhíu mày nhìn xuống, lịch sử tin nhắn kéo dài đến 16:30, sau đó dừng lại. Mãi đến 17:00, tài khoản A567 mới có tin nhắn mới.

SVIP Standard A567: [Nếu anh cần, tôi có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ cấp quân đoàn cho anh. Hồi trước tôi từng tại ngũ trong Quân đoàn 1, sau khi giải ngũ có đồng đội lập ra quân đoàn tư nhân, chuyên cung cấp dịch vụ hộ tống cấp quân sự cho giới thượng lưu. Quy trình nội bộ của họ mô phỏng theo quân đoàn 1, không có lập trường chính trị, chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên đặc biệt, họ dám nhận mọi nhiệm vụ. Hiện tại Liên minh Thủ đô mở tất cả điểm nhảy lỗ đen trong khu vực, dù anh đang ở hành tinh Liên minh Thủ đô, họ cũng dám xông vào tìm chủ thuê.]

SVIP Standard A567: [Phương thức liên lạc: *, *, ***.]

SVIP Standard A567: [Bây giờ hệ thống giám sát của đa số khu quân sự thủ đô đều đang nhắm vào tôi. Nếu anh cần đánh lạc hướng, tôi có thể tạo ra một vụ nổ lớn ở khu liên minh.]

...

SVIP Standard A567: [Fate.]

[Fate.]

...

...

[Cho tôi biết anh cần gì, có thứ gì có thể giúp được anh ngay bây giờ?]

...

...

[Trả lời tin nhắn đi.]

[Hãy trả lời một tin nhắn.]

...

...

[Xin lỗi, chuyện giả mạo tọa độ chúng ta sẽ bàn sau. Anh muốn bồi thường gì cũng được.

Tôi đã nhờ trùng phục hồi âm thanh video ghi lại, tiếng rít cảnh báo là của tộc ong. Theo tôi tra cứu, trận chiến quân đoàn ngày hôm nay chỉ xảy ra ở khu Nam Thập Tự.]

[Vùng đó xuất hiện những điểm lỗ đen mới, hình thành tuyến đường lỗ đen nối thẳng đến cổng lỗ đen. Các dị thú cấp lãnh chúa bắt đầu tập hợp bầy dị thú. Quân đoàn 7 và Quân đoàn 5 đangg tranh giành quyền sở hữu tài nguyên của bầy dị thú này. Lúc 14:00, họ bắt đầu tấn công toàn diện vào khu vực của quân đoàn đối phương, nhiều công dân trên các hành tinh cấp cao không nhận được thông báo di tản. Các trang web tin tức mới nhận được tin tức vào lúc 15:30. Quân ong của Quân đoàn 7 và 5 đã ngừng chiến lúc 17:00, nhưng hai quân đoàn này vẫn chưa cởi vũ trang, toàn bộ khu Nam Thập Tự vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm... Nếu anh đang khu Nam Thập Tự anh đi theo kỵ binh Biệt động được không? Tôi đã liên lạc với chiến hữu, họ sẽ cử một đội kỵ binh liên sao đến đó trong vòng mười phút nữa. Đội kỵ binh sẽ đến hải quan Nam Thập Tự. Nếu hiện tại anh đang ở bệnh viện dã chiến hoặc bất cứ nơi nào khác, hãy lập tức đến khu cứu hộ và gặp kỵ binh Biệt động.]

[Đội này do tôi dẫn dắt trong căn cứ, tuyệt đối đáng tin. Họ không rõ thân phận của anh, chỉ coi anh là một họ hàng xa của tôi. Cả đội đều là trùng cấp cao, đội trưởng là trùng đặc quyền. Về mặt vũ trang, anh hoàn toàn có thể tin tưởng đội ngũ do tôi dẫn dắt. Theo bảng xếp hạng chính thức tổng hợp dữ liệu của 10 quân đoàn khóa 20, tôi là quân thư số 1 khóa 20, xin anh hãy tin tôi.]

[Video ghi hình]

[Video ghi hình]

Thời Tấc Cẩn mở video, chỉ dài mười mấy giây. Trên mặt bàn lớn bày la liệt vài quyển sổ hộ chiếu đủ màu, có quyển mở ra, có quyển vẫn đóng.

Quyển đang mở là một trong những tấm bằng, không ngờ lại là bằng tốt nghiệp trường quân sự số 1 Ottowen, trên màn hình ghi hình thoáng hiện gương mặt trẻ con có mái tóc vàng vô cảm.

Trong video còn có một giọng nói xa lạ quái dị hỏi: "Sao cậu còn mang theo mấy thứ giấy tờ này bên mình làm gì vậy?"

Thời Tấc Cẩn: ... ?

Đúng vậy, sao hắn lại mang theo bằng tốt nghiệp trường quân sự bên mình??

Anh tạm dừng ghi hình, phóng to tấm bằng tốt nghiệp để xem kỹ hơn.

Chàng trai trong ảnh thẻ chưa đủ 18 tuổi đầy cảm giác thanh xuân, mái tóc vàng óng, lông mi dài, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt khác màu to tròn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ mặt vô cảm, vừa có chút u ám, vừa có chút đáng yêu là lạ.

Thời Tấc Cẩn bỗng quay đầu nhìn Rolley và Raleigh. Hai đứa nằm nghiêng, gương mặt tròn trịa áp lên gối, hàng mi bạc khép hờ.

Anh nhớ đến mô tả trong nguyên tác phiên bản trưởng thành của A567 từ thời trung tướng.

... Mặt mày sắc sảo.

... Dung mạo kiêu sa.

... Đôi mắt khác màu đầy uy quyền.

... Nắm đấm mạnh như quả tạ.

... Vậy mà trước 18 tuổi, vị trung tướng này lại có gương mặt trẻ con?

Quá trình biến thái hoàn toàn của trùng tộc các người còn bao gồm cả nâng cấp khuôn mặt?

Thời Tấc Cẩn suy nghĩ lung tung, sai lệch trong một giây.

... Chắc Rolley và Raleigh sau sinh nhật 18 tuổi không thể tự dưng có gương mặt góc cạnh cương nghị như Schwarzenegger, đúng không?

Thời Tấc Cẩn day huyệt thái dương, tiếp tục đọc tiếp.

...

[Đây là bằng chứng.]

[Hãy đi theo họ, rời khỏi khu chiến tranh, điểm đến tùy anh quyết định.]

[Fate, xin anh hãy tin tôi.]

[Tin tôi.]

...

[Trả lời.]

[Tin nhắn.]

...

...

[** lũ chó má!! Lũ đó ***!! Đúng là ******! Chết ****!!]

Thời Tấc Cẩn: ...

Anh ngửa ra sau, mở to mắt, ờm... lời lẽ tục tĩu, cảm xúc mãnh liệt.

Ngay sau đó, anh nhận ra nguyên nhân khiến A567 sỗ sàng.

SVIP Standard A567: [Làm sao lũ ngu ngục đó dám, làm sao dám!! Lũ đó vì tranh giành quyền sở hữu một bầy dị thú mà dám tấn công và uy hiếp hành tinh cấp cao! Đệt ****, mả cha nó!! Một lũ sâu bọ điên khùng đáng xuống địa ngục!]

[Lũ đó báo cáo một phần tư khu Nam Thập Tự đã trở thành chiến trường, bầy dị thú đã hình thành, tọa độ của 4 hành tinh bị mất, mạng lưới liên lạc Starnet bị ngắt kết nối, đội hình Quân đoàn 5 bị đánh tan, Biệt động bắt đầu cử quân tiên phong xuống hỗ trợ, đội quân của tôi đã xông vào khu chiến tranh trước để dẫn đầu, anh có ở trong 4 hành tinh cấp cao đó không?]

[Họ đã vào tìm anh rồi.]

[Tôi bảo họ bắn pháo hiệu sao băng 30 phút một lần. Pháo hiệu này có hình tia sét, thời gian lưu lại trên bầu trời là 25 phút. Nếu anh thấy tin nhắn này, hãy bắn pháo hiệu tia sét để báo hiệu. Bất kể anh ở đâu, họ nhất định sẽ đến cứu anh.]

[Chú ý tín hiệu tia sét, đáp lại bằng tia sét.]

...

[Fate.]

[Fate.]

...

...

[Tài khoản của anh vẫn đang online, nhưng anh không ở 4 hành tinh cấp cao.]

[... Chúng phá hủy hoàn toàn, 600.000 sinh mạng tan biến trong bụi sao, toàn bộ Quân đoàn nhánh thứ 5 đã hy sinh.]

[Tài khoản của anh vẫn đang hoạt động, nhưng anh không ở đấy.]

[Anh không ở.]

...

[Fate, nói gì đi.]

...

[Khi tìm hiểu về binh lính ong thuộc Quân đoàn 5 và Quân đoàn 7, tôi đã phát hiện ra những quân thư ong có đặc điểm tương tự Fate Wynne.]

[So với đám trùng trên mạng, tôi biết thông tin cá nhân của anh nhiều hơn. Thật trùng hợp, quân thư này là một trùng cấp cao, thực sự có anh em á thư bị trượt gen, cả hai nương tựa lẫn nhau.]

[Tôi không tra xét thêm nữa.]

...

...

[Nói gì đi, ra đây, nói anh đang nổi giận.]

[Ra đây cãi nhau với tôi.]

...

[Trùng kia không phải anh. Anh em của quân thư đó chết rồi, binh lính của tôi đã kiểm tra thi thể á thư này, hình dạng xương tay không khớp với anh.]

[Kiên nhẫn của tôi có hạn, nói gì đi.]

...

[---------] Tin nhắn này đã bị thu hồi x15

[Fate.]

20 tin nhắn tiếp theo là mật mã Morse quân đội.

Thời Tấc Cẩn gọi hệ thống ra phiên dịch.

Hệ thống lúng túng, nhỏ giọng xin lỗi: "Thời sensei, một nửa mật mã bên trong là mật mã nội bộ của Biệt động, kho dữ liệu của yêm không có, chủ nhân thứ ba chỉ là trung tướng không có cơ hội tiếp xúc với Biệt động.]

Thời Tấc Cẩn nói: "Không sao, cứ nói cho tôi biết những gì cậu có thể dịch là được."

Hệ thống: "Câu này vô nghĩa, chỉ dịch được chuỗi số 009. Trong Quân đoàn 1 đây là mật mã báo tọa độ, nghĩa đầy đủ của câu là: Tiếng vọng gọi tôi."

Hệ thống: "Hmm, đây là mã Morse đã lỗi thời từ hai mươi năm trước rồi. Chẳng lẽ ổng nghĩ anh là ông già sao?"

Thời Tấc Cẩn: ...

Khó nói, ai lại rảnh rỗi viết chuyện tình 400 năm trước.

Thời Tấc Cẩn lướt xuống tin nhắn, chợt nhận ra một chi tiết nhỏ.

Khi những dòng thông báo "đã đọc" hiện lên theo thứ tự, A567 ngừng gửi tin nhắn.

Dù không nói một lời, Thời Tấc Cẩn vẫn hiểu A567 đang chờ anh đọc hết tin nhắn.

Chẳng mấy chốc đã lướt đến những tập tin nén ủy quyền giấy tờ mà hệ thống đã nhắc đến.

Thời Tấc Cẩn cũng đã nhìn thấy.

[Quân hàm.zip]

[Thẻ đặc quyền.zip]

[Mật khẩu tài khoản.zip]

[ID công dân.zip]

[Mã ủy quyền ngoại giao liên hành tinh.zip]

Hệ thống bỗng dưng lên tiếng: "Thời sensei, anh chú ý xem bóng thoại cuối cùng. Ở thế giới này chỉ có trùng đặc quyền mới có thể đăng ký hành tinh tị nạn này. Thế giới này truyền thừa gia tộc bằng huyết thống, 1800 năm về sau hệ thống quân đoàn hoàn toàn phân chia thành mười quân đoàn lớn, có một số chủng tộc nổ ra nội chiến, không ít chủng tộc phụ trong các gia tộc lớn bị diệt tộc hoàn toàn. Bắt đầu từ năm 1850, luật mới được ban hành nhằm bảo vệ các chủng tộc ít trùng. Các hành tinh độc lập phi chính trị tuyệt đối không được phép sử dụng vũ lực. Quy định này đã bảo vệ không ít chủng tộc thiểu số đang bị đe dọa. Vụ giải thể Antony xảy ra năm 1600. Trước năm 1850, tộc chuồn chuồn kéo dài hơi tàn, số lượng giảm xuống chỉ còn hơn 500 trùng. Nhờ nộp đơn xin tị nạn tại hành tinh phi chính trị, họ mới có thể sống sót. Sau đó, họ mất 100 năm để quay trở lại Quân đoàn 2."

Hệ thống nhỏ giọng đề nghị: "Thời sensei... chỉ là đề nghị thôi ạ... nếu giờ anh có tọa độ của một hành tinh ngoài chính trị, mọi việc sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Nó nghiêm túc nhấn mạnh: "Hành tinh này khó xin lắm lắm lắm, thẻ thân phận của anh là trùng đực, hiện tại và sau này cũng không thể xin được loại ưu đãi này. Giờ thụ chính đang rất tin tưởng anh, anh có thể thử xem..."

Thời Tấc Cẩn bình tĩnh ngắt lời: "Cậu cho rằng đây đơn giản là sự tin tưởng thôi sao?"

Hệ thống tưởng Thời Tấc Cẩn đang kiểm tra nó, lập tức vận dụng năng lực tính toán, im lặng không nói lời nào.

Hơn hai trăm tin nhắn của A567 không có quá "siêu cấp" như hệ thống đã nói.

Trừ những lời lăng mạ nhắm vào Quân đoàn 5 và 7, ngôn từ gay gắt xuất hiện thoáng quá, các tin nhắn còn lại đều mạch lạc rõ ràng, đưa ra kế hoạch vô cùng lý trí.

Khả năng suy nghĩ của Thời Tấc Cẩn không còn hoạt động nhanh nhạy như xưa. Hôm nay anh mệt mỏi đến kiệt sức, mà ngày mai, ngày kia và hai ngày sau nữa anh lại phải đối mặt với giai đoạn phát triển quan trọng đầy nguy hiểm.

Tại thế giới khác này, Thời Tấc Cẩn đã quá lâu không được đối thoại, giao tiếp với "người". Anh sắp sửa suy sụp.

Mà ngọn lửa A567 kia lại gần đến vậy, không ngừng vồ lấy anh.

Những lời thoại nghi vấn của nam chính nguyên tác, suy đoán của Thời Tấc Cẩn về A567, tin nhắn trò chuyện trên mạng từ A567 biến thành ba chú cá nhỏ, chậm rãi bơi qua hồ nước, khuấy động những gợn sóng lăn tăn.

Góc nhìn nam chính nguyên tác: [... Tôi không hiểu, đây là từ chối hay gì? Nửa năm sau, tôi mới biết là anh ấy đồng ý.]

Suy đoán của Thời Tấc Cẩn: Anouchka không phải là một trùng dễ xúc động. Hắn có hai lớp cảm xúc, thường che giấu cảm xúc thật dưới vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ bộc lộ trước bạn thân và hùng chủ.]

...

[Có thể suy ra: Trong giai đoạn Anouchka mang quân hàm trung tướng, hắn vẫn chưa gặp được một người bạn một trưởng bối nào dạy hắn cách sống chậm lại.]

A567: [Fate, anh tin tôi.]

[Anh tin tôi.]

219 tin nhắn, tuy lời lẽ bình tĩnh nhưng lại cuộn trào như sóng, hệt như một vũng nước nhỏ không ngừng nhỏ xuống những giọt lệ.

Thời Tấc Cẩn vùi mặt vào chiếc gối, nhắm mắt lại trong bóng tối có những tia chớp lấp lánh muôn màu.

Anh mở van tình cảm của thụ chính.

Thành công hay không còn chưa biết.

Hệ thống thấy Thời Tấc Cẩn lại nhắm mắt, nó im lặng một lát rồi khẽ nói: "Đây chẳng phải tin tưởng ư? Chẳng phải anh đã từng viết trong sổ tay sao? Ba năm sau khi bắt đầu nguyên tác, ổng vẫn không có người bạn tâm giao, ổng xem anh là bạn tâm giao đó."

Giọng hệ thống dần nhỏ lại: "Tri kỷ khó tìm, trong mắt ổng anh vẫn là trùng cái. Ổng là thụ chính sẽ không thay đổi đối tượng đâu."

Thời Tấc Cẩn không hé nửa lời, hệ thống tưởng anh ngủ quên định tắt màn hình trí não, anh lại mở mắt bắt đầu nhập chữ.

...

...

Liên minh Thủ đô.

Biệt thự bên vịnh biển.

Thằng bạn D quấn chặt bộ đồ ngủ, thò đầu xuống khe hở cầu thang xoắn ốc, lén quan sát, phát hiện tên điên ngu ngốc phá hoại A cuối cùng cũng ngồi lại sofa, cũng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong toàn bộ căn phòng khách đổ nát.

Anh ta hét lớn: "Cảm ơn cậu đã ngưng phá hoại! Biệt thự này của tôi giá 7 triệu kim lư, nhớ chuyển khoản!"

Kẻ phá hoại A không nói lời nào.

Thằng bạn D chậm chạp đi xuống, vừa ngước mắt lên nhìn đã há hốc mồm kinh ngạc, ôi chao. Trần nhà phòng khách của tôi đâu rồi? Không phải chứ? Ban công lộng lẫy bốn tầng của tôi đâu? Phòng khách không có mái che, thông thẳng lên màn đêm, trên bầu trời đêm vịnh biển tuyệt đẹp, tiếng vù vù từ cánh quạt của máy bay chiến đấu khu Bắc, đèn pha giám sát quét qua quét lại căn phòng khách đổ nát.

Cảnh phim hành động bùng nổ ngay tại nhà tôi!

Thằng bạn D u sầu hỏi Anouchka: "Bạn của cậu đã trả lời tin nhắn chưa? Còn sống không?"

Anouchka gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi dấu [đã xem] hiện lên sau tất cả tin nhắn.

Cuối cùng thằng bạn D cũng thực sự thả lỏng, cười nói: "Tạ ơn trời, bạn của cậu còn sống, chiêu đãi một mình cậu đã khiến tôi mệt bở hơi tai rồi nếu lại chiêu đãi thêm một xác chết nữa thì hết chịu nổi."

Anouchka vẫn im lặng, mắt dán chặt vào màn hình trí não, không chớp mắt.

Thằng bạn D không chịu nổi được sự im lặng ngột ngạt này, càng đáng sợ hơn là đôi mắt khác màu của Anouchka vẫn giữ nguyên hình dạng mắt thú, không chớp mắt, mí mắt không ươn ướt khiến củng mạc mắt nổi gân đỏ.

Thằng bạn D nổi gai ốc, cảm giác như trong nhà có kẻ giết trùng hàng loạt trong phim kinh dị.

"Tôi ra nhà xe ngủ một đêm, có chuyện gì thì liên lạc sau."

Anouchka bị bạn bè giáng cấp thành "kẻ giết trùng hàng loạt" chỉ gật đầu.

Thằng bạn D: ...

Đ* tốt nhất đi luôn đi, đừng tìm tới tôi nữa.

Giữa bầu không khí im lặng, rốt cuộc Anouchka cũng đợi được tiếng chuông thông báo đặc biệt vang lên.

@Fate: [Ừm, an toàn.]

SVIP Standard A567: [Tôi không tin.]

@Fate: [... ?]

SVIP Standard A567: [Tôi không tin, chứng minh cho tôi xem.]

@Fate: [...]

@Fate: [Anh muốn tôi chứng minh thế nào.]

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh giá sơ bộ của Thời sensei với Anouchka và góc nhìn của nam chính nguyên tác được đề cập ở chương 53. Bổ sung chi tiết về quá trình phát triển của trùng tộc trong phần trước: Trong tuần đầu tiên phát triển, cơ thể trùng tộc sẽ ngừng phát triển và duy trì ngoại hình ở độ tuổi 18, sau đó mới tiếp tục thay đổi. Ví dụ như khi Rolley và Raleigh chụp ảnh tốt nghiệp, khuôn mặt của hai đứa vẫn chưa nảy nở. Cảm hứng này xuất phát từ thẻ đoàn viên và bằng tốt nghiệp mới nhận được... Làm sao mà có người bị đóng dấu thép ngay mặt vậy nhỉ, haha hóa ra là mình, thôi kệ vậy. Lần này thức khuya thực sự khiến tui thấm thía hậu quả, đau lưng như muốn gãy làm đôi. Các bạn cũng nên ngủ sớm dậy sớm nhé, mong mọi người ủng hộ tác phẩm! Chúc ngủ ngon.



Weibo: -火焼云-



Weibo: 窝窝窝窝头abc



Weibo: 偏空轨

Phong cách game Hollow Knight