Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 123: Trận chiến bắt đầu



"Đoàng đoàng", hội Ám Hoàng nổ súng tấn công căn cứ Conifer ngay nửa đêm.

- Xông lên! - Quillen chỉ đạo.

- LÊN ~ - Toàn bộ quân đội xông lên, bọn họ quyết tâm khô máu.

Phía bên trên, lực lượng Conifer đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Lunar - người được chọn để chỉ huy trận chiến này ra lệnh:

- Đại bác ma thuật, bắn!

- RÕ! - Bọn lính giật dây.

"ẦM ẦM ẦM", đạn đại bác trên cao xả xuống bên dưới, tiếng nổ vang trời. Kẻ địch có vẻ như bị chặn lại một nhịp, nhưng chúng còn kẹt thêm một nhịp nữa khi mà tiếng động lớn, tuyết lở xuống ngay chỗ đội hình địch.

Linik xông ra:

- Để tôi! Lửa vĩnh cửu!

Một bức tường lửa hiện ra cắt đứt đường tuyết lở, Linik điều khiển hàng lửa lao thẳng đến khiến tuyết chảy sạch sẽ. Không dừng lại, tường lửa còn lao lên càn quét sạch những tên lính đang băng lên.

- AAA~ - Đám lính Conifer bị thiêu cháy trong lửa.

- Để em! - Phúc vận ma thuật - Vũ thần!

Trên trời, mây đen tụ lại, sấm chớp nổ đùng đùng. Sinestrea đang chạy song song với Linik thì nhìn thấy, cô hỏi:

- Mưa thế này có ảnh hưởng đến lửa không?

- Yên chí, lửa vĩnh cửu không sợ lửa đâu.

Quả đúng như Linik nói, mưa rơi xuống nhưng lửa vẫn không bị tắt mà lại còn bùng mạnh hơn, lửa tiến sát đến căn cứ. Phúc giật mình:

- Chết rồi Hùng ơi!

- Để tao! - Tôi tiến lên, vận ma thuật vào lòng bàn tay tạo ra một cây nấm băng - Đòn này chắc được.

Cây nấm được ném xuống bên dưới, nó nổ văng ra. Nhiệt độ siêu lạnh tỏa ra từ đó khiến ngọn lửa vĩnh cửu cũng phải tắt ngúm, đám kẻ địch bên dưới cũng đóng băng rồi ngã rầm xuống đất.

Adam trên tháp canh chỉ đạo:

- Bây đâu, bắn đi!

- RÕ! - Đám lính canh tháp được trang bị súng máy xả súng xuống phía dưới, quân Hội Ám Hoàng không thể tiến lên do chúng bắn quá rát.

Sinestrea bị một tốp lính tập kích, cô chật vật dùng kiếm gạt đạn trước khi băng lên hạ hết cả đám. Nhưng chưa kịp thở xong thì một tốp khác đến, cô phải tiếp tục.

- HỰ ~ - Sinestrea đỡ đòn kiếm.

- He he ... - Tên lính cầm AK với lưỡi lê sắc - AAA~

Dextra xuất hiện bổ một nhát vào tên lính khiến hắn chết tại chỗ. Những tên còn lại thấy thế liền lao vào trả thù cho đồng đội, nhưng dường như đó là sai lầm bởi khi Dextra và Sinestrea đứng cạnh nhau thì bọn họ cực kì mạnh.

"KENG KENG", tiếng đạn chạm vào vũ khí, Sinestrea lao tới đâm thẳng vào tim kẻ địch. Hắn ngã xuống, máu bắn ra xối xả dính lên cả mặt. Phía bên kia, Dextra cũng hạ xong.

Tiếng súng đoàng đoàng vẫn vang lên, hai phe đang giằng co nhau dữ dội. Linik quyết định lao thẳng vào trong mở đường máu.

- Cẩn thận đấy, Linik!

- Yên tâm! - Với quả bom trong tay, cậu ta tin chắc cánh cổng thành sẽ sập.

"ẦM ẦM ẦM", ba tiếng bom nổ vang lên. Linik đứng chết trân tại chỗ, cậu ta vừa đạp phải ba quả mìn chắn trước cổng, quần áo cậu ta te tua, may mắn là thứ duy nhất giúp cậu ta sống sót trong tình huống vừa rồi.

- Hờ hờ ...

- Chết mày này! - Lunar từ phía trên cao bắn một mũi tên xuống.

- Xí hụt! - Linik lướt đi né đòn - Ta trả đòn này! - Cậu ta rút lá bài ra - AK-47!

Lunar quay ra sao:

- Anh Hùng, Phúc! AK, lên nòng!

- RÕ! - Phúc tháo lắp súng rất nhanh và sắn sàng vào vị trí bắn.

- Đợi ... đợi tao với. - Tôi vẫn đang loay hoay với cái nắp hộp khóa nòng.

Nhìn thấy như vậy, Lunar muốn tức điên nhưng cũng ráng nhịn bởi tôi chưa quen tay với khẩu súng. Cô ấy bảo:

- Khỏi, anh khỏi cầm súng nữa! Phúc, bắn đi!

- RÕ!

Phúc để chế độ liên thanh xả liên tục, Linik vứt súng chạy tuột quần trong cơn mưa đạn. Phúc vẫn đuổi theo bằng được. Hết đạn, Phúc rút hộp đạn ra rồi thay hộp khác, thao tác nhanh gọn lẹ.

Ở phía trên, Lunar xả tên xuống phía bên dưới. Quân Hội Ám Hoàng đã có lính khiên, chúng đi đầu với những tấm khiên to tướng, không đạn nào xuyên qua được.

- Trâu vậy!

- Quân đâu, tiến thẳng lên phá cổng.

Đám lính cầm khiên ì ạch tiến đến, nhưng khi chúng vừa tiến lại gần thì hàng loạt tiếng nổ điếc tai vang lên, bọn lính cầm khiên ngã lăn ra chết sạch sẽ chỉ còn hai tên cầm khiên đứng trước cổng thành (do mìn đã nổ từ trước). Hai tên trong số chúng đều là những tên cao to vạm vỡ, sức chịu đựng cực cao.

- Sẵn sàng chưa?

- Được.

- HÂY YA~ - Hai tên này lao lên đâm sầm vào cổng. Ban đầu, Lunar cứ nghĩ cũng bình thường thôi nhưng không, hai tên này mạnh không tưởng, một đòn đã đánh sập cổng căn cứ.

Cô ấy định chạy xuống thì tôi ngăn lại:

- Khỏi lo, anh đặt bẫy dưới đó hết rồi!

- AAA~ - Hai tên phá cổng bị những trái bí khổng lồ xuất hiện đè bẹp dí và chết tại chỗ.

Quillen sốc:

- What? Đâu ra vậy?

- Bọn Conifer có những món vũ khí thú vị đây. - Veres lẩm bẩm.

Món vũ khí vẫn chưa dừng lại, đằng sau cánh cửa kia là một khu vườn súng bắn đậu mà tôi đã trồng sẵn. Tôi chạy đến gần đấy:

- Bắn!

Một cơn mưa đạn đậu bay ra, bọn Hội Ám Hoàng đang ở ngoài bị đậu bắn trúng, bọn chúng chạy tá lả cả. Có mấy tên cố chấp bị đạn đậu bắn bay đầu.

- Kinh quá! - Quillen nấp sau một tảng đá lớn - Rát vậy sao mà lên?

- Bắn đại bác vào đi. - Veres gợi ý.

Nghe có lí, Quillen chỉ đạo:

- Đại bác, bắn vào nhanh.

- RÕ! - Chúng xả đạn vào trong. Quillen chơi liều một phen dùng chiêu tàng hình lướt vào trong. Đúng như hắn ta đã đoán, đậu không có khả năng nhận diện tàng hình.

"ẦM", Quillen đang lướt vào trong thì va phải một bức tường lớn, một hàng rào khoai tây khổng lồ. Quillen điên tiết dùng kiếm chém nhưng không hiệu quả.

Capheny và Hải lên tiếp sức, liên tục là những đòn đánh sức mạnh nhưng chẳng ăn thua. Đã thế, đạn đậu lại bay xuyên qua hàng rào bắn thẳng ra khiến cả ba người họ chẳng thể ở lại lâu.

- Sao giờ Hải? - Capheny hỏi.

- Hừm ... Tui có cách rồi.

- Sao?

Hải đứng thẳng, tay chỉ về phía hàng rào khoai tây. Lunar ở phía trên cũng ngạc nhiên nhưng nhất quyết không cho cậu ta cơ hội thi triển ma thuật.

- Phúc, Hùng! Cản tên Hải lại.

- Được! - Tôi tạo một cái phi tiêu rồi truyền ma thuật - Thuật nhân bản!

Hàng loạt phi tiêu bay đến chỗ Hải, Capheny lao tới dùng khẩu súng phá đòn khi cô bắt được cái phi tiêu thật, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu bởi Lunar đã tiếp cận rất nhanh theo phi tiêu chém mạnh một nhát khiến cô ngã ra đằng sau.

Đám lính Hội Ám Hoàng cầm súng nã về phía Lunar nhưng không ăn thua, hơn nữa cô còn một đòn thú vị.

"RẦM", Lunar dùng sức nặng của mình đè bẹp bọn lính bên dưới, xương cốt của chúng chắc gãy tan nát. Veres móc xích trúng cổ Lunar:

- Chạy đi đâu!

- Hừ! - Lunar nắm lấy sợi dây xích - Này thì bắt tao này! - Cô quật mạnh về phía trước khiến Veres bay một vòng cung 180 độ đập mặt xuống đất. Veres chưa kịp đứng dậy thì bị Lunar giậm một phát, ruột gan như muốn trào ngược ra khỏi miệng.

Nhận ra Veres gặp nguy hiểm, Quillen nhanh chóng đến yểm trợ, việc ở đằng trước để Hải giải quyết. Quillen lướt đến rồi luồn ra sau chém mạnh vào người Lunar khiến cô la lên oai oái. Được đà, hắn ta đánh tiếp.

- HỪ! - Lunar nắm thóp lưỡi kiếm của Quillen, đến cả hắn ta cũng bất ngờ khi xưa giờ chẳng có ai dại gì nắm lưỡi kiếm cả lòng bàn tay.

Dĩ nhiên, Lunar cũng thừa biết điều ấy nhưng cô đã nhanh chóng tạo ra một chiếc găng tay đá từ trước, lưỡi kiếm của Quillen không thể chém sắc như vậy nên cựu nữ thần mặt trăng không việc gì. Cô bẻ cong lưỡi kiếm trước khi tung một đòn cước thẳng mặt.

- AAA~ - Hắn ta ngã ngửa ra sau. Lunar lao tới nện thêm một đòn bổ cước từ trên xuống nhưng may là Quillen đã né thành công.

Là sát thủ, dĩ nhiên hắn ta không chỉ có mỗi thanh kiếm. Con dao găm được rút ra, Quillen phóng thẳng về phía đầu đối thủ.

- HÂY! - Lunar nhảy lên cao lộn một vòng né đòn dao. Khi tất cả tưởng như vậy là xong thì bất ngờ con dao từ đâu bay ngược lại thẳng về đầu Quillen. Một lần nữa hắn lại thoát chết ngoạn mục.

Không giỡn nữa, Lunar xông thẳng vào đánh khô máu với đối thủ. Veres nằm bên dưới, do vẫn còn đau nên không thể yểm trợ, cô gọi to:

- Bây đâu, vào đây!

- CÓ ~ - Một đám lính chừng vài chục tên xông vào khống chế Lunar. Tạo một cây quyền trượng giả bằng đá, Lunar bắt đầu múa.

Tiếng "bốp bốp" cứ vang lên, Lunar mặc dù bị vây nhưng cô vẫn xử lí rất nhiệt, bọn lính không tài nào giữ cô lại được.

Phía bên kia, Hải dùng tia nước có đường kính nhỏ nhưng áp lực nước mạnh tạo thành một lưỡi đao sắc phá tan hàng rào khoai tây khổng lồ. Đường đi đã mở nhưng đậu vẫn cứ bắn ra liên tục, phe Hội Ám Hoàng vẫn chưa tấn công lên được.

Capheny và Hải thử dùng những tấm khiên của đám cảm tử che chắn lao lên nhưng không thể do lực đạn quá mạnh, Linik đo lường chắc tầm khoảng 150km/h, tấm khiên chắn bị thủng.

- Sao giờ đây, đạn rát quá! - Capheny - Tui không bắn lại bọn nó.

- Để chế thử xem. - Linik rút một lá bài ra - Nữ chiến binh cáo tuyết.

Con cáo kia lại xuất hiện:

- Thưa chủ nhân ...

- Ta giao nhiệm vụ đây: tiến vào trong kia nhổ sạch mấy cái cây đậu, nếu không phe ta không lên được.

- Đã rõ! - Nói rồi ả cáo đi bằng bốn chân rồi xông thẳng lên.

Phúc đứng trên cao thấy vậy thì cũng giật mình nhưng nhanh chóng lên đạn AK xả liên tục về phía đối thủ. Phía bên kia, Bosuk và Adam đang chỉ huy các đồng đội xả đạn hòng tiêu diệt con cáo chết tiệt kia.

- Hây hây ~ - Nữ chiến binh cáo tuyến dù bị vây giữa mưa đạn nhưng nàng vẫn có thể né được tất cả, cô đã tiến sát đến cổng thành. Bức tường khoai tây bị xé nát nên giờ là trống trơn.

Phúc vội lay tôi:

- Ê, bí với mìn hết rồi, còn món gì nữa không?

- Chắc chắn còn, mày cứ bình tĩnh đi.

Nữ chiến binh cao tuyến đã vượt qua xác của khoai tây, cô lao lên.

- Ối chết ... - Cô hoảng hốt - Sao ở đây lại có cây ăn thịt người?

Hai cây hoa ăn thịt người lao đến, chúng dùng cái miệng phập một phát trúng tay. Cô vẫn lao lên phía trước hòng làm được gì đó nhưng chưa kịp làm thì một cây đã thè chước lưỡi dài ra cuốn lấy cô rồi nuốt gọn.

Ở bên ngoài, Linik nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì khiếp đảm, đút chân vào đó chưa chắc đã làm gì được. Nhưng giờ không đánh vào đó thì biết đánh vào đâu?

- He he ...