Liên Minh Chi Thần

Chương 123: Đánh vào tốp 10



-Hoa Vinh thua rồi,Hoa Vinh dĩ nhiên bị hắn đánh bại rồi.

-Làm sao có thể,1 tê mạnh mẽ như Hoa Vinh cũng không chịu nổi hay sao.

Đám đệ tử bên dưới nhìn cảnh tượng trước mặt,tên nào tên náy cũng không thể nào tin vào mắt của mình,những sự hiểu biết cũng như danh tiếng của Hoa Vinh khiến cho bọn chúng có thể chắc chắn là người bị thua sẽ là Huy,nhưng nhìn Hoa Vinh gương mặt đau đớn ôm cánh tay bị thương của mình mà đám đệ tử gương mặt như dại ra.

-Không ngờ....

Tên trọng tài gương mặt cũng là sự kinh ngạc nhìn Huy khẽ thở dài,mới đầu lão cũng tưởng Hoa Vinh có thể dễ dàng chiến thắng bởi vì lão đã xem quá nhiều trận đấu của Hoa Vinh,lão biết được tiềm lực của hắn như thế nào,nếu như không gặp phải những thiên tài kia thì cho dù là Hoàng giả cảnh trung kỳ muốn thắng hắn cũng khó,nhưng Huy lại có thể dễ dàng đả thương Hoa Vinh như vậy khiến cho ánh mắt của lão nhìn Huy lúc này,là 1 sự kinh ngạc không nhỏ.

-Người thắng là Huy.

-Khoan đã!

Thanh âm trọng tài vừa tuyên bố vang lên thì Hoa Vinh,gương mặt tái nhợt cố gắng gượng dậy nói,rõ ràng trong ánh mắt của hắn vẫn còn sự chưa cam lòng,cho dù hắn lúc này cánh tay đã bị thương không nhẹ.

-Ngươi còn muốn đánh nữa hay sao?

Trọng tài gương mặt cười gượng nhìn Hoa Vinh nói.

-Ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

Hoa Vinh nghiến răng nhìn về phía Huy nói.

Trong ánh mắt của hắn đều là vẻ không cam lòng,hắn không thể chấp nhận được việc mình lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy,cứ như vậy nhận thua chắc chắn mặt mũi của hắn sẽ mất sạch,thêm cả danh tiếng của mình nữa,lúc đó sẽ không ai nhớ đến 1 Hoa Vinh bất bại mà là nhớ đến người đã đánh bại hắn,điều đó khiến cho Hoa Vinh không thể nào nhịn được.

-Vậy sao!

Huy có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Vinh.

Gương mặt Huy hiện lên nụ cười lạnh,1 làn gió không biết từ đâu thổi đến thổi qua gương mặt của Hoa Vinh,hắn vừa mới chớp mắt 1 cái,chưa kịp định thần thì như cổ của mình,đã bị người khắc tóm lấy rồi.

-Tại sao?

Hoa Vinh nhìn cánh tay đang bóp chặt lấy cổ của mình,ánh mắt như lồi ra ngoài,thanh âm khó khăn nói.

-Tại vì ta mạnh hơn ngươi,nếu như có đánh tiếp thì ngươi cũng không thể nào thắng được ta đâu.

Huy bàn tay hóa trảo,nắm chặt lấy cổ của Hoa Vinh nói.

Vừa nãy nhân lúc Hoa Vinh không chú ý,Hắc Ám Ma Bộ vận chuyển,Huy với tốc độ kinh người đã đi tới trước mặt Hoa Vinh,bàn tay nắm vào cổ hắn.

Bên kia tên trọng tài cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn Huy,Huy đi tới trước mặt Hoa Vinh với tốc độ quá nhanh khiến cho cả lão cũng không nhìn thấy được thân ảnh của hắn.

-Tên đệ tử này không bình thường.

Lúc này trong đầu của lão đã nghĩ Huy không còn là người bình thường nữa rồi,từ việc dễ dàng đả thương được Hoa Vinh cho đến khi vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn mà đến cả lão cũng không nhìn thấy kịp,chứng tở người thanh niên này vẫn còn ẩn giấu thực lực của mình,1 con người đáng sợ như vậy khiến cho lão nhìn Huy với ánh mắt khác người.

-Ngươi không thắng nổi hắn đâu,chịu thua đi.

Lão quay sang nhìn Hoa Vinh,1 bộ mặt khuyên giải nói.

-Hừ...đến lúc nào đó,ta sẽ lấy lại danh dự của ta.

Huy thấy tên trọng tài nhìn mình như muốn hắn dừng tay lại,Huy cảm thấy cũng không có ký do gì mà không tha cho Hoa Vinh cả,hắn cũng vui vẻ mà buông tay ra khỏi cổ của Hoa Vinh.

Hoa Vinh thân hình rơi xuống mặt đất,cố gắng giữ sự bình tĩnh,gương mặt nhìn Huy hừ lạnh nói 1 câu rồi quay người rời đi.

-Ta sẽ đợi ngày đó.

Huy thấy Hoa Vinh nói vậy,cũng vui vẻ đáp lời.

Nói vậy chứ sau này chỉ sợ khi mà Hoa Vinh gặp lại Huy thì hắn đã ở 1 cảnh giới mà không ai có thể tưởng tượng được rồi.

Huy thấy Hoa Vinh đã nhận thua,cũng quay sang nhìn tên trong tài vui vẻ cúi đầu chào 1 tiếng rồi cũng rời khỏi đấu trường,lúc này bên dưới đám đệ tử không ai là dám có ánh mắt không tốt nhìn Huy nữa,việc Huy đánh bại Hoa Vinh khiến cho bọn chúng lúc này không dám không thừa nhận sức mạnh của Huy rồi.

-Ta còn tưởng lại chỉ 1 chiêu,hóa ra là dùng tới 2 chiêu.

Bên dưới Kata đi tới bên cạnh Huy,vẻ mặt khinh thường nhìn Huy nói.

-Thôi,hắn thắng là được rồi.

Zed đi tới bên cạnh Kata,khoác vào tai nàng cười nói.

-Có muốn tiếp tục khiêu chiến nữa không?

Lúc này Riven đi tới bên cạnh,thanh âm có chút dáng vẻ quan tâm nói.

Huy đã liên tục thi đấu 3 trận rồi,tuy lúc này thứ hạng của Huy mới là 14 sau khi đánh bại Hoa Vinh thì Huy có được thứ hạng của hắn,14 cách tốp 10 không xa nữa,trong 1 ngày có thể đánh vào tốp 10 được,nhưng Huy đã thi đấu liên tục rồi khiến cho Riven cảm thấy Huy cần hải nghỉ ngơi.

-Không cần,trận sau ta sẽ khiêu chiến tên ở tốp 10,nếu thắng thì ta sẽ ngừng khiêu chiến hôm nay ở đây luôn.

Huy nhìn Riven cười nói.

4 người thấy Huy nói vậy,cũng không thèm ngăn cản hắn nữa,5 người lại đi tới bên dưới Địa Bảng,tìm tên đệ tử đang đứng thứ 10.

-Lương Mạnh sao?

Huy nhìn tới tên đang đứng thứ 10,gương mặt có chút hơi đổi nó.

Người đứng thứ 10 này lại là họ Lương,Huy cảm thấy hắn chắc chắn là người của Lương gia,mà đã là người Lương gia thì chắc chắn đối với Huy sẽ nảy sinh ra sự thù hận,chuyện mà hắn gây tội với Lương trưởng lão ở ngoại môn ai cũng biết,không thể nào tên Lương Mạnh này không biết.

-Công tử.

Zed nhìn thấy tên đứng thứu 10 này,gương mặt cũng hơi đổi nói,chuyện giữa Huy và Lương gia nàng biết rõ nhất.

-Không cần nghĩ nhiều,ở đây thì cho dù có là Lương trưởng lão tìm tới cũng không làm gì được ta đâu,chưa kể tên Lương Mạnh này cũng chỉ là Hoàng giả cảnh trung kỳ mà thôi,đối với ta không có vấn đề gì.

Huy nhìn Zed cười nói.

-Đi thôi,tới gặp tên này xem nào.

Huy nhìn 4 người cười nói.

5 người cũng nhanh chóng hướng phía võ đài của Lương Mạnh đi tới,đằng sau đám đệ tử thấy Huy lại tiếp tục khiêu chiến,bắt đầu đi đằng sau để xem,việc Huy liên tục thắng 3 trận cũng như đánh bại Hoa Vinh đã khiến cho đám đệ tử ở đây để ý đến hắn rồi.

-Sư huynh,sư huynh.....

Lúc này,bên trong 1 đình viện,1 thân ảnh đệ tử từ bên ngoài lao vào lớn tiếng nói.

-Có chuyện gì?

Bên trong 1 thanh âm nam nhân truyền ra,thanh âm mang theo sự cuồng vọng vô cùng.

-Có người đến khiêu chiến vị trí của người.

Tên đệ tử gương mặt khẽ biến sắc,không dám ngẩng đầu mà chỉ dám cúi nói.

-Hừ...là tên nào không biết sống chết?

Bên trong 1 thanh âm tức giận truyền ra,khiến cho tên đệ tử bên ngoài,thân ảnh run lên 1 cái,gương mặt tràn ngập mồ hôi.

-Là 1 tên là Huy,hắn đến khiêu chiến người.

Khẽ lau đi mồ hôi trên mặt,tên đệ tử cố gắng hắng giọng nói.

-Là hắn...ha ha...vừa hay ta đang định đi tìm hắn,đùng lúc hắn lại tìm đến của,thật sự là tự mang đầu đến,theo ta đi gặp hắn.

Bên trong 1 thân ảnh với tốc độ kinh người bay ra ngoài,tên này với thân hình gầy gò,gương mặt như chỉ là có mỗi da bọc xương vậy,miệng cười điên cuồng hét lớn.

Tên đệ tử thấy người từ bên trong lao ra,gương mặt kinh hãi,cố gắng đuổi theo đằng sau.

-Đâu rồi?

Huy đi tới võ đài của Lương Mạnh,nhìn xung quanh không có 1 ai khiến cho Huy thấy hơi khó hiểu.

-Ngươi đang tìm ta hay sao?

Đúng lúc Huy đang định rời đi thì 1 thanh âm ngông cồng vang lên,theo đó 2 thân ảnh từ đằng xa đi tới,người đằng trước rõ ràng ánh mắt nhìn Huy như có sát khí.

-Có sát khí!

Bên cạnh Zed và Kata như cảm nhận được sát khí của người vừa tới này,2 người đang định lao ra thì Huy vội giữ 2 nàng lại,biết mình thất thố nên 2 người mới bình tĩnh lại,nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến tên vừa tới này.

-Ngươi là Lương Mạnh?

Huy gương mặt âm trầm nói.

Hắn cũng cảm nhận được sát khí từ trên người tên này,như vậy cũng đúng thôi,hắn là người Lương gia,Lương gia đối với hắn nảy sinh sát khí là chuyện dĩ nhiên.

-Đúng,ngươi muốn khiêu chiến ta?

Lương Mạnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huy nói,gương mặt của hắn lúc này là sự khinh thường.

-Muốn vị trí của ngươi trên Địa Bảng.

Huy gương mặt cười cười nhìn Lương Mạnh nói.

-Muốn vị trí của ta,buồn cười,không biết có bao nhiêu người cũng muốn vị trí của ta,nhưng đến lúc này ta vẫn đúng yên ở đó,không ai có thể đánh chiếm lấy được vị trí của ta,đối với 1 tên như ngươi mà cũng mơ tưởng đến chuyện đó.

Lương Mạnh gương mặt cười điên cuồng như nghe thấy 1 chuyện cười,nhìn Huy nói.

Bên cạnh hắn,mấy tên đàn em thấy vậy cũng là 1 bộ mặt khinh thường nhìn Huy,đằng sau đám võ giả đi theo,cũng có người lúc này nhìn Huy lại là ánh mắt khinh bỉ,không còn vẻ hoảng sợ như lúc trước nữa.

-Chưa thử sao biết,dù gì vị trí của ngươi,ta muốn rồi.

Huy không thèm để ý đến ánh mắt của mấy tên này nhìn mình,gương mặt hắn vẫn bình tĩnh nói.

Tuy Huy có thể không khiêu chiến Lương Mạnh mà có thể đổi sang 1 người khác,nhưng lúc này biết tốp 10 là 1 tên Lương gia đệ tử thì Huy lạ không muốn đổi nữa rồi,tuy không thể giết hắn nhưng đánh tàn phế thì cũng không ai nói Huy cái gì được.

-Hừ...nếu vậy để ta cho ngươi biết nhưng tên cuồng ngạo sẽ có kết cục như thế nào.

Lương Mạnh khẽ nhún thân hình 1 cái,bay lên trên võ đài,ánh mắt nhìn Huy bên dưới như là đang nhìn 1 con kiến vậy.

Huy khác với Lương Mạnh,hắn không có nhảy lên mà tìm 1 cái cầu thang đi lên,gương mặt lạnh nhạt.

-Hừ...để xem lần này hắn có thể thắng nữa không?

-Lương Mạnh sư huynh chắc chắn sẽ phế hắn.

-Đúng vậy,lúc này gặp Lương Mạnh sư huynh thì hắn không còn may mắn như mấy lần trước nữa rồi.

.......

Đám đệ tử bên dưới lúc này mới dám bàn tán,từ lúc Lương Mạnh xuất hiện khiến cho mấy tên lúc trước sợ Huy,lúc này lại đang khinh bỉ hắn,bọn chúng cảm thấy nếu như là Lương Mạnh sư huynh ra tay thì chắc chắn sẽ đánh bại được Huy.

-Hừ....

Bên cạnh 4 người Zed thấy đám đệ tử bàn tán như vậy,cũng chỉ hừ lạnh 1 cái,sức mạnh của huy như thế nào các nàng rõ nhất,đừng nói đến Lương Mạnh tu vi chỉ có Hoàng giả trung kỳ,cho dù là Hoàng giả cảnh đỉnh phong Huy cũng có thể đối phó được,1 tên Lương Mạnh này thì kết cục cũng như 3 người kia mà thôi.