Liên Minh Chi Thần

Chương 103: Katarina đối đầu Kayn, Sát Nhân Song Kiếm với Tử Thần Liêm



-Nếu như nàng không muốn,hay là để cho ta đi.

Hoàng y nữ tử trong đầu hơi có suy nghĩ muốn rút lui thì đằng xa,1 thanh âm vọng lại khiến cho nàng nhíu mày,quay đầy nhìn lại,ánh mắt nàng lộ ra vẻ có chút chán ghét.

-Kayn,ngươi cũng muốn có thứ này hay sao?

Hoàng y nữ tử nhìn người tới,gương mặt chán ghét nói.

Người tới không phải ai khác mà chính là tử y thân ảnh mà Huy nhìn thấy lúc nãy,nếu như mà hắn có ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì người này lại là 1 tướng,mà lại là cao cấp tướng Kayn.

Với chiếc lưới hái khủng bố kia lộ ra khí tức u ám thì chỉ có thể là Kayn mà thôi,mặc dù còn có 1 người cũng có binh khí là lưới hãi nhưng người này đối với nàng quá hiểu biết nên không thể là người đó được.

-Thiên Linh Chi Mộc đối với ta cũng quan trọng,nếu nàng không cần hay là để cho ta đi,được không?

Kayn nhìn Hoàng y nữ tử cười nói.

-Katarina,chúng ta lại gặp mặt rồi.

Nhìn biểu cảm của hoàng y nữ tử,Kayn gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.

-Hừ...ai muốn gặp mặt ngươi,ta đã bảo là ta không cần đến Thiên Linh Chi Mộc đâu,thứ này là của ta,người khác đừng mơ đụng vào nó.

Katarina ánh mắt nhìn Kayn,gương mặt khẽ lộ ra nụ cười nói.

-Vậy sao,hình như vừa nãy ta nghe thấy có người bảo là không muốn cơ mà,sao giờ lại đổi ý rồi.

Kayn cười cười nhìn Katarina nói.

Từ trên không hạ xuống,chiếc lưỡi hái phía sau nàng lộ ra khí tức mạnh mẽ cùng với sát khí nhàn nhạt được nàng thu lại trong người,đi tới trước mặt Katarina khẽ cười cười nhìn nàng,ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú.

Kata thấy nàng nhìn mình như vậy,cũng không biết phải trả lời như thế nào,mới đầu sau khi nghe thấy có điều kiện mới có thể mang đi Thiên Linh Chi Mộc thì nàng trong đầu muốn rút lui rồi.

Nhưng lúc này lại xuất hiện nữ nhân này khiến cho nàng bỏ đi suy nghĩ ấy,nàng với nữ nhân này là quá hiểu biết nhau và cũng biết là nàng cũng đang cần đến Thiên Linh Chi Mộc này,nàng cũng cần nó,may cho nàng là nàng biết đến tin tức của loại linh dược này trước nên mới nhanh chóng muốn mang đi để tránh cho nữ nhân này tìm được,nhưng không ngờ là nàng lại đến nhanh như vậy.

-Ồ,bất ngờ nha,thì ra là 2 tướng nha,chuyện vui rồi đây.

Trong hang động,phía xâu bên trong vang lên thanh âm,nhưng 2 người bên ngài không thể nào mà nghe được vì là con yêu thú này đang lẩm bẩm 1 mình,nhưng thanh âm của nó rõ ràng có chít vui vẻ.

Bất ngờ,không ngờ 1 nơi như này lại có thể xuất hiện đến 2 tướng được,lúc trước dị tượng mà Huy tạo ra lúc ký khế ước với cả Zed và Riven đều đã kinh động đến cả 3 thành phụ cận,với yêu thú bên trong Khốn Long Sơn cũng vậy,chúng nó cũng được chứng minh dị tượng này,nhưng yêu thú tu vi thấp thì không biết đó là gì nhưng những yêu thú tu vi cao thâm thì không thể nào không biết đến chuyện này được,việc đấu tướng chính là chuyện mà chỉ cần biết suy nghĩ là có thể biết được,vì không chỉ có võ giả mà yêu thú trong người cũng có khế ước,bọn chúng cũng đều có thể trở thành chủ tướng được,nhưng đa phần tướng đều không có thích yêu thú.

-Không biết hắn đã trở thành chủ tướng chưa,vừa hay lạ tới 2 người,mặc dù chỉ được 1 người nhưng cũng không sao,2 người đều là những tướng mà mọi người đều mong muốn ký khế ước với 2 nàng.

Thanh âm lại vang lên,nhưng lần này rõ ràng là nó đang mong đợi 1 chuyện gì đó.

-Thiên Linh Chi Mộc này chỉ có 1 cái,mà 2 người các ngươi đều muốn có,chuyện này khá khó xử.Nhưng chuyện mà điều kiện thì người nào lấy được Thiên Linh Chi Mộc đều phải nghe 1 điều kiện của ta,thế nào?

Thanh âm trong hang động lại 1 lần nữa vang lên,vọng ra bên ngoài,đánh thức 2 người đang thẫn thờ.

-Chuyện điều kiện ta đồng ý,không biết phải làm gì để có Thiên Linh Chi Mộc đây?

Kayn ánh mắt đang nhìn Kata thích thú,thanh âm trong hàng động vọng ra khiến cho nàng chú ý,quay đầu lại nói,trên mặt hiện lên vẻ kiên định.

Thứ này nàng với Kata cũng giống nhau,đều là thứ cần thiết nên cho dù là điều kiện gì nàng cũng đồng ý.

-Ta cũng đồng ý với điều kiện,không biết phải làm thế nào để có được nói.

Kata gương mặt đang thẫn thờ,lời nói của Kayn khiến cho nàng hiện lên nhiều suy nghĩ trong đầu,nhưng chưa kịp phản ứng thì Kayn đã đồng ý với điều kiện mà con yêu thú đưa ra,khiến cho nàng quyết định rồi,thứ này nàng cũng cần nên không cần biết là điều kiện gì,nàng cũng đồng ý,nàng cũng vô cùng không muốn Kayn có được nó.

-Thế này đi,Thiên Linh Chi Mộc chỉ có 1,mà 2 người đều cần vậy thì 2 người giao đấu với nhau,ai thắng thì được Thiên Linh Chi Mộc duy nhất 1 gốc này,thế nào.

Thanh âm trong hang động lại vọng ra,nhưng lần này nó không còn hứng thú hay vui vẻ như lần trước nữa mà như là 1 mồi lửa châm vào đóng rơm vậy,thanh âm lổ a vẻ khiêu khích 2 nàng.

-Ta đồng ý,chuyện này cũng dễ thôi.

Kayn là người phản ứng đầu tiên,thanh âm của nàng hét lớn về phía hang động nói,ánh mắt chó chút biến đổi.

Xoẹt...

-Ta cũng....

Bên cạnh Kata nhưng hiểu ra,thanh âm hướng về hang động nói,nhưng nàng vẫn chưa kịp nói xong thì dị tượng đã đến khiến cho nàng không kịp nói hết câu mà nhanh chóng né tránh.

-Ngươi không biết xấu hổ hay sao.

Kata lui về phía sau,ánh mắt nhìn về phái Kayn giận dữ nói.

-Đó là chuyện bình thường ở thế giới này mà,ngươi cũng nên biết chứ,như vậy sẽ làm xấu danh nghĩ sát thủ của ngươi đó.

Kayn vác trên vai cái lưỡi hái to lớn của mình,cái lưỡi hái này có khi phải lớn hơn cả người nàng ấy chứ,trên đó là 1 máy đên kịp khắp cái lưỡi hái cũng như cả chỗ cầm,khí tức quỷ dị cũng như sát khí nhàn nhạt lộ ra như khiến cho người khác cảm giác như nó đang kề vào cổ mình vậy,lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của mình.

-Hừ...cho dù là đánh lén nhưng ngươi cũng không thắng được ta đâu,hay là bỏ cuộc đi.

Kata nhìn Kayn ánh mắt phát lạnh nói.

Thì ra lúc trước nàng chưa kịp nói đồng ý thì Kayn đã 1 hái bổ đến đầu của nàng rồi,may cho nàng là bản năng sát thủ,đối với nguy hiểm rất nhạy bén của nàng khiến cho nàng kịp thời né tránh,không thì chỉ sợ bị nàng bổ làm 2 rồi.

-Phí lời,tiếp chiêu.

Kayn thấy Kata nói mình vô sỉ như vậy,gương mặt vẫn không có đổi mà vẫn cười nhạt,trong người nguyên khí vận chuyển,lưới hái trong tay nàng như cảm nhận được sự hưng phấn,1 bổ chém về phía Kata.

Lưỡi hái trên không chém về phía Kata,không khí như bị chia làm 2 vậy,1 vòng cung chết chóc được tạo ra trên không với tốc độ kinh người hướng Kata chém xuống.

-Vậy để xem bao lâu nay ngươi tiến bộ được bao nhiêu.

Kata thấy nàng lại xuất chiêu,gương mặt vẫn cười lạnh nhìn nàng nói.

Lần trước do Kayn đánh lén nên Kata mới khổ sở như vậy,nhưng lúc này 2 người đã chính diện đối đầu với nhau thì nàng cũng không còn sợ nàng nữa,trong tay xuất hiện đôi song kiếm của mình,song kiếm như cảm nhận được tâm tình muốn chiến của Kata,song kiếm lộ ra nhàn nhạt vầng sáng,sát khí nồng đạm toát ra từ đôi song kiếm của nàng.

-Thử rồi sẽ biết.

Kayn nhìn Kata đã xuất ra song kiếm của mình,ánh mắt hơi đổi,nguyên khí trong cơ thể truyền đến tay nàng,1 chiêu này của nàng uy lực lại được tăng lên,khí tức mạnh mẽ khiến cho đến cả Kata cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Kata cũng không yếu thế,trong tay đối song kiếm cũng được truyền nguyên khí vào,hào quang càng đậm,song kiếm dơ lên hướng lưỡi hái của Kayn đánh tới.

Keng...

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên những thanh âm khó nghe,song kiếm của Kata đan chém vào nhau đỡ lấy lưỡi hái của Kayn bổ xuống,trên mặt Kata vẫn lạnh nhạt nhưng tay nàng đã có chút cảm thấy đau nhức rồi.

Bên kia Kayn cũng vậy,lưỡi hái của nàng bị Kata chặn lại nên không thể bổ trúng được Kata,đôi tay trắng mịn của nàng như khẽ run lên,uy lực phản lại khiến cho nàng cũng cảm thấy hơi đau nhức.

Cảnh giới của nàng cũng giống với Kata mà thôi,cũng chỉ là Hoàng giả cảnh đỉnh phong mà thôi,không hơn so với Kata nên nàng cũng không có gì lợi thế hơn hay là thiệt thòi hơn,nếu như nói lợi thế thì nàng là cao cấp tướng,tốc độ tu luyện chắc là cao hơn trung cấp tướng là Kata 1 chút mà thôi,nhưng trong giao chiến thì ai có tốc độ tu luyện cao hơn thì cũng không làm được gì cả.

-Khà khà...

Kayn trong tay giữ chặt lưới hái của mình,trên miệng lộ ra nụ cười điên cuồng nhìn Kata.

-Hừ...

Kata gương mặt khẽ hừ lạnh,cứ như này thì có đến năm sau cũng không đánh xong,trong tay khẽ biến đổi,hơi xoay cổ tay của mình,2 binh khí của 2 người đang đỡ lấy nhau thì tách ra,cả 2 đều lùi về phía sau.

Kata gương mặt phát lạnh nhìn Kayn,trong tay nguyên khí lại không ngừng vận chuyển,trên miệng khẽ lộ ra nụ cười,xoay người 1 cái,hào quang trên đôi song kiếm của nàng như bị kéo ra thành 1 vòng tròn bao quang người nàng,1 tay nhanh chóng hướng về phía Kayn như ném đi 1 cái gì đó.

-Hừ...Phi Kiếm sao?

Kayn ánh mắt nhìn Kata hơi đổi,trên miệng nụ cười lạnh nhìn nàng nói,động tác vừa rồi của nàng cũng chỉ là che đi thanh kiếm của mình mà thôi,có thể nó sẽ đánh lừa được võ giả nưng với nàng là 1 cao cấp tướng thì nhìn ra cũng là bình thường.

Tròng mắt hơi đổi,như sắp bị cái gì đó chiếm lấy,thanh ảnh nhanh chóng hướng 1 bên mà tránh đi thanh kiếm của nàng,bên tay gió rít 1 cái,đằng sau tảng đó to lớn bị thanh kiếm của Kata đâm trúng,nhánh chóng biến thành vụn nát.

Không đợi cho Kata kịp hoàn thủ,Kayn nhanh chóng biến đổi than pháp của mình,trong tay lưới hái cắt không khí tạo nên những âm thanh rít lạnh,1 bóng đen vô thanh vô tức hướng về phía Kata đánh tới.

-Nhìn nhầm sao?

1 thanh âm từ xa nhìn về phái cuộc chiến của 2 nàng vang lên,nhưng 2 nàng không ai nghê được thanh âm đó.

Chủ của thanh âm đó không phải ai khác ngoài Huy,hắn vừa tới đây được 1 lát,chứng kiến được 1 chút cuộc giao thủ của 2 người các nàng,gương mặt của hắn hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cuộc chiến.