Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 308



Nhảy h ố truyện: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)


Tác giả: Mục Cảnh Thiên


Thể loại: Ngôn tình, ngược
Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!




Chương 326: Tôi chưa từng nghĩ đến việc giải thích!


Lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhếch môi cười: “Hạ Tử Hy, cô nói xem, nếu như ký giả cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy thì sẽ như thế nào?”


Nghe vậy Hạ Tử Hy lập tức quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên: “Anh có ý gì?”


“Không có ý gì cả!”


“Mục Cảnh Thiên...”



VietWriter



“Buổi họp báo ký giả...không tổ chức nữa!” Mục Cảnh Thiên nói.


Hạ Tử Hy: “...


Nhìn sang Mục Cảnh Thiên, đột nhiên không biết nói gì mới tốt, Hạ Tử Hy cẩn thận suy nghĩ, cô gắng áp chế cơn tức giận trong lòng nói: “Mục tổng, hiện tại không phải là lúc nói đùa đâu!”


“Cô cho rằng tôi đang nói đùa với cô sao?”


“Hiện tại không phải là thời điểm để tức giận!” Hạ Tử Hy đắn đo nói.


“Tôi cũng không tức giận!” Mục Cảnh Thiên nói.


Hạ Tử Hy: “...vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?”


“Không muốn thế nào cả, tôi nói rồi, buổi họp báo ký giả này tôi không muốn tổ chức nữa!” Mục Cảnh Thiên nói, thái độ vô cùng kiên quyết.


Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn một bên mặt Mục Cảnh Thiên; lúc này, anh ta trực tiếp khởi động xe rời khỏi.


Từ khi tin tức được công bố đến hiện tại, các kí giả cũng không vì chưa gặp được Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy mà chịu thỏa hiệp quay về, ngược lại tình cảnh càng trở nên khó khống chế hơn, lúc này vẫn cứ tụ tập trước cửa công ty, chính là một bộ dáng nếu không gặp được kiên quyết không quay về.


Hạ Tử Hy không ngờ rằng Mục Cảnh Thiên lại lái xe đến trước cửa công ty, chứ không phải dừng lại ở bãi giữ xe hoặc lối thoát hiểm.


Hạ Tử Hy nhìn anh ta: “Mục Cảnh Thiên, anh đây là muốn làm gì?”


Mục Cảnh Thiên ngược lại chỉ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô: “Cô nói xem nếu như tôi nắm tay cô cùng xuất hiện ở bên ngoài thì bọn họ sẽ suy nghĩ như thế nào?”


Nghe vậy, Hạ Tử Hy kinh ngạc nhìn Mục Cảnh Thiên hét lớn: “Anh điên ròi sao?”


Cô không cảm thấy như vậy rất vui


sao?” Mục Cảnh Thiên nhìn cô vừa cười vừa nói.


Vui sao? Cô một chút cũng không cảm thấy!


“Em yêu dấu chúng ta cũng nên ra ngoài rồi!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền tháo dây an toàn.


Hạ Tử Hy hoảng hốt, Mục Cảnh Thiên từ khi nào lại biến thành dạng người như vậy chứ, hành động sấm rền gió cuốn không chừa cơ hội cho người khác phản ứng.


Cô trực tiếp tóm lấy Mục Cảnh Thiên nói: “Anh đừng đùa giỡn nữa có được không; không vui chút nào cả!”


“Tôi không đùa giỡn!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền muốn rời đi; Hạ Tử Hy dùng sức, túm chặt lấy anh ta: “Mục Cảnh Thiên, anh bình tĩnh một chút có được không? Nếu chung ta ra ngoài như thế này thật sự không cách nào giải thích được đâu!”


“Tôi chưa từng nghĩ đến việc giải thích!” Dù sao Mục Cảnh Thiên chính là một bộ dáng quyết tâm phải ra ngoài bằng được.


Nhìn dáng vẻ không để tâm đến mọi chuyện của anh ta, nhưng Hạ Tử Hy ngược lại lại rất để tâm đến: “Mục Cảnh Thiên, anh bình tĩnh một chút!”


***


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Đọc truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa được cập nhật nhanh nhất trên n hayho.com