Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một

Chương 2



Sinh nhật của Từ Văn vào mùa đông. Hồi bọn họ còn đi học, mùa đông phương bắc lạnh hơn bây giờ rất nhiều, tuyết cũng rơi sớm hơn, trận tuyết đầu mùa cũng gần trùng với sinh nhật của cậu.

Gia đình Lưu Ngạn và Trần Quân Hiền quen biết nhau từ trước. Nhà họ Liễu làm chính trị, nhà họ Trần làm kinh doanh. Lưu Ngạn từ nhỏ có tính quan liêu, giỏi thích ứng hoàn cảnh lại không để ý tới điểm số của mình
Nhưng hoàn cảnh gia đình của Từ Văn không quá tốt, mẹ của anh có tật ở cột sống, bà chỉ đành nghỉ làm ở nhà chăm sóc anh và em gái; cha anh là công nhân viên chức, sau lại cắt giảm biên chế nên mất việc. Lưu Ngạn nhờ Trần Quân Hiền sắp xếp cho ba Từ một công việc nhẹ nhàng ở khách sạn nhà cô. Tuy đãi ngộ tốt nhưng tiền lương một người không thể nuôi được hai đứa nhỏ, người vợ bị bệnh ở nhà cũng tốn không ít tiền, đâm ra chi tiêu của gia đình họ cũng thắt lưng buộc bụng.