Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Chương 109: Tiệc sinh nhật Laura





Sau sự kiện bí mật động trời của Nastya được tiết lộ ngày hôm qua, cả Natasha và Clint đều nghe theo lời Alex, giữ bí mật chuyện này, chỉ có ba người họ biết.

Ngày hôm sau sinh hoạt của gia đình nhỏ Alex vẫn bình thường như vậy, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thức dậy, sau khi ăn sáng, cùng với Natasha sang thăm Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, đón hai đứa nhỏ về, huấn luyện sơ qua như mọi khi.

Buổi chiều, ngay từ lúc 3h pm, Natasha khoác lên một chiếc áo khoác da màu đen, cùng với Alex và hai đứa nhỏ xuống garage tầng hầm. Khi cả gia đình ngồi lên xe, Alex mới nhớ, dựa theo những năm trước đó, cả nhà họ đến dự tiệc sinh nhật của Laura đều sẽ tặng một phần quà, tỉ như Champagne, rượu vang của tập đoàn hắn sản xuất, hoặc những thứ khác...

Nhưng Natasha phảng phất đoán được tâm tư của hắn, ra hiệu Alex liếc mắt nhìn hàng ghế đằng sau, hắn mới phát hiện, ngay bên cạnh vị trí của Albert và Sasha ngồi, từ lúc nào đã để sẵn một bình Natalex 1984 được buộc dây băng đàng hoàng

“Đã sớm chuẩn bị xong rồi ! Thật đúng là, ngoài em ra anh có thể chú ý đến mọi người xung quanh hơn được không ? Đi thôi, hai đứa ngồi im nào, chúng ta xuất phát”

Trêu đùa Alex một câu, sau đó Natasha nhắc nhở để Alex bắt đầu nổ máy, lái xe rời khỏi Avengers Tower.

.......

“Right, Honey, tại sao anh lại biết được Nas thích Sas ?”

“Chẳng có gì quá khó ! Từ ánh mắt và biểu cảm của con bé đối với Sasuke, anh có thể nhận ra được. Hơn nữa, cậu ấy thường hay tâm sự với anh về vấn đề đó, nhất là khoảng thời gian về sau, phải nói là thường xuyên”

“Haizz...Làm chị của nó mà em lại không thể biết được nội tâm của con bé...”

“Đừng tự trách mình, Darling. Em phải rõ hơn ai hết chứ, Nas cũng là một Black Widow giống như em, việc che giấu cảm xúc là sở trường. Thực ra, nếu như Sas không kể với anh, nhìn từ bên ngoài thôi, anh cũng chỉ nghĩ rằng sau vụ Hulk, con bé chỉ là biết ơn với cậu ấy, giống như với Clint vậy”

“Bây giờ con bé không hề biết thực chất Sasuke vẫn còn sống, chứ chưa hề hi sinh như nó nghĩ, chẳng biết tâm trạng của nó như thế nào...Chắc là suy sụp lắm, em thấy rất lo cho nó”

Nghe Natasha nói vậy, Alex cũng chẳng biết an ủi cô như thế nào. Nếu như đặt hắn và Nat vào trường hợp của Nastya, Alex nghĩ chắc chắn rằng hắn và cô cũng y hệt như vậy. Alex đoán rằng, nếu như không vì cần phải trả nợ hết quá khứ, có lẽ ngay thời điểm Sasuke ‘biến mất’, Nastya đã lựa chọn đi theo thằng bé rồi.

“Right, anh có hay liên lạc với Sasuke không ?”

— QUẢNG CÁO —
Event

“Not much ! Việc thông qua Sharingan để nói chuyện với Sas tiêu hao rất nhiều năng lượng và Charka. Anh nghĩ thằng bé đang ở một hành tinh rất xa Trái Đất. Cũng chẳng định vị được tọa để mở cổng không gian hoặc dùng Bifrost đến đón nó trở về, tầm nhìn của Heimdall cũng bị cản lại mà không rõ lý do” Alex thở dài cảm thán, “But, ngày hôm qua nhắc tới chuyện đó, tối đến nhân lúc em ngủ anh có kết nối với Sasuke. Thằng bé bảo, đừng lo lắng gì cả, nó vẫn ổn, sẽ mau chóng tìm kiếm cách để trở về, hoặc ít nhất là định vị được tọa độ. Dù sao, ở nhà còn chúng ta vẫn luôn chờ nó....Thằng bé còn nói, nó rất yêu Nas !”

Alex nói ra lời cuối, để Natasha an tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ hiện tại Nastya đang phải chịu đau khổ dày vò, nhưng chắc chắn có một ngày, hạnh phúc sẽ quay lại với con bé.

....................

Iowa, một tiểu bang vùng Trung Tây nước Mỹ.

Trải qua gần 5 tiếng lái xe, già đình Alex cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Vượt qua một con đường đất nhỏ tối tăm không có đèn đường, xung quanh là những cánh đông Ngô vừa bước vào vụ mùa mới không lâu, rất nhanh, xuất hiện trước mắt hai người họ là một căn nhà nhỏ theo phong cách nông trại được ánh đèn chiếu sáng trưng cả một vùng.

Ngay trước cửa nhà, Alex liếc mắt liền nhìn thấy được Clint đang ôm lấy Laura đứng đó, sau lưng còn có hai đứa bé xấp xỉ tuổi Albert và Sasha, chính là Cooper cùng Lila.

Xe dừng hẳn, Natasha trước một bước xuống xe, tiếp đó là hai đứa nhỏ, cuối cùng là Alex cầm theo chai rượu đi phía sau. Ngay khi mới đến gần, Lila và Cooper đã cười cười chạy tới, trong miệng hô lớn

“Chú Alex, cô Nat !”

“Hey, hai bé của cô, come in, để cô ôm một cái !”

Natasha thật sự rất ưa thích trẻ nhỏ. Không chỉ là con của cô, mà đối với tất cả những đứa bé khác đều vậy, điều đó giống như đã ăn sâu vào máu cô từ bao nhiêu kiếp tới nay rồi. Đó là niềm mơ ước của Nat, và hiện tại nó đã thành sự thật.

Sau khi rời khỏi vòng tay của Natasha, Cooper và Lila nhanh chóng chạy về phía Albert, Sasha đằng sau. Mấy đứa trẻ nói chuyện liến thoắng không ngừng. Alex thì chỉ nhìn cười cười, cầm lấy chai rượu đi tới trước mặt vợ chồng Clint, đưa cho họ

“Quà năm nay vẫn là rượu vang, Natalex 1984 !”

Nhận lấy chai rượu được trang trí ruy băng cẩn thận từ tay Alex, Clint trợn trắng mắt nhìn lấy hắn, trêu đùa một câu: “Tôi nhớ năm ngoái cũng như thế này, hai người không thay lễ vật khác được à ?”

— QUẢNG CÁO —
Event

Thấy vậy, Alex hơi nhíu mày, không chịu kém cỏi đáp trả lại: “Hey, biểu cảm của anh là gì vậy ? Phải biết chai này là phiên bản tôi pha chế chưng cất tỉ mỉ nhất đấy, bởi đó là năm sinh của Nat !”

“Thế tại sao anh không chọn phiên bản năm sinh của Laura, đây là sinh nhật vợ anh hay vợ tôi ?”

“...Đơn giản là...không có phiên bản đấy !”

“Alright, hai người đàn ông lớn tướng với nhau rồi, còn ganh đua vặt vãnh làm gì ?” Đứng một bên, đã rất lâu không được gặp nhau, Laura đang cùng Natasha tay bắt mặt mừng, nghe thấy Alex và Clint bắt bẻ lẫn nhau, liền cười cười ngăn lại, tiếp đó hướng về mấy đứa nhóc đang chơi đùa với nhau hô lớn, “Vào nhà thôi mấy đứa, đến giờ ăn cơm rồi !”

......

Trên bàn tiệc nho nhỏ, mấy người nhanh chóng quây quần ngồi xuống, vì là chủ nhà, Clint chủ động mở lấy nắp chai rượu vang, rót cho mỗi người một ly.

“Nas đâu, con bé không tới à ?” Alex nhíu mày nghi hoặc hỏi, mà Natasha nghe vậy cũng có nghi vấn đồng dạng, vừa bồng lấy Sasha, vừa chăm chú nhìn Clint.

“Cô ấy dạo này đang thành một nhóm với Captain Rogers, thi hành nhiệm vụ thường xuyên. Hôm nay cũng vậy, không có thời gian rảnh để đến đây”

Nghe được câu trả lời của Clint, Alex trợn mắt chửi bậy, “Nick Fury nghĩ gì trong đầu vậy, không để con bé có thời gian riêng tư à. Anh thì được về đây nghỉ hưu, còn Nas lại phải vật lộn với đống nhiệm vụ !”

“Đó là bởi vì tôi đã có gia đình” Clint nhanh chóng đáp lại một câu, tiếp đó ra hiệu mọi người nâng ly chúc mừng, “Happy Birthday bà xã của anh !”

“Happy Birthday Laura !”

“Happy Birhtday Mom !”

“Happy Birthday cô Laura !”

— QUẢNG CÁO —
Event

Bữa tiệc sinh nhật trải qua cực kỳ vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ rộn ràng. Có vẻ như cùng là nội chợ với nhau, đồ ăn Laura nấu ngon không kém gì so với Natasha, đặc biệt là bánh sinh nhật tự tay cô làm. Cho dù đã được thưởng thức bao nhiều lần trước đây, nhưng cả Alex và Nat đều không cảm thấy chán một chút nào. Natasha cũng đã từng xin công thức làm bánh sinh nhật từ Laura, nhưng mỗi người mỗi khác, vào tay cô lại có một hương vị riêng biệt. Dù vậy, Alex thưởng thức lấy sản phẩm của vợ mình vẫn khen không dứt miệng.

Bữa tối trải qua hơn 1 tiếng mới kết thúc, một chai rượu vang được chia đều cho bốn người. Laura cùng với Natasha mang theo mấy đứa nhỏ đi phòng bếp dọn dẹp, mà Clint thì lấy ra hai chia bia từ trong tủ lạnh, đưa cho Alex một chai, cười hỏi

“Tôi mới kiếm được một hộp Cigar Cuba, có hứng thú làm một điếu sao ?”

Có thể nói, bởi vì quan hệ của Hoa Kỳ và Cuba từ bao năm nay vẫn không được thuận lợi, cho nên mặt hàng này trong nước Mỹ vẫn tương đối quý giá. Người bình thường mua được một hộp nguyên bản đúng là đáng giá để hãnh diện, đem ra khoe.

Cả Tony và Alex mặc dù có gia cảnh rất giàu có, số một số hai nước Mỹ, nhưng hai người đều không phải là người nghiện thuốc, thi thoảng vì giao tiếp xã hội mới hút mà thôi, cho nên cũng không có sở thích sưu tầm Cigars cho lắm. Thế nhưng lâu lắm gia đình Alex và Clint mới có dịp tụ hội như vậy, hắn cũng không ngại mà cùng với ông bạn ngồi thưởng thức.

Bãi đất trống trước nhà, Clint cầm lấy hai chiếc ghế dựa bằng gỗ, cùng Alex ngồi chung một chỗ, đưa cho người bạn thân một điếu, cảm khái

“Chỉ có những dịp ít ỏi như hôm nay, tôi mới được sảng khoái như vậy. Bình thường Laura sẽ không bao giờ cho phép tôi đụng đến...”

Alex đưa một tay ra vỗ vỗ bả vai của Clint, tỏ vẻ thông cảm. Với hắn mà nói, Natasha cũng chẳng bao giờ cấm đoán thứ gì, nhưng Alex cũng không phải thành phần ăn chơi trác táng như Tony, hắn sống rất lành mạnh. Hút thuốc cũng chỉ những lúc bạn bè tụ tập với nhau, hoặc tâm tình căng thẳng, Alex mới động đến.

Cầm lấy chai bia cộc một cái với Clint, Alex cười cười: “So...vì phận người chồng !”

“Yeah, vì phận người chồng !”

Clint nhìn xem đồng ruộng bát ngát nơi phương xa, cười gật đầu đáp lại.