Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 69: Cấn thai



Câu nói này đã làm Khả Hân hoàn toàn đổ gục, hạnh phúc dâng lên cuồn cuộn như cơn sóng giữ. Cô đưa ngón tay ra móc vào tay Như Quỳnh.

- Hứa với nhau sẽ bên nhau đến già.

Hai ngón út móc vào nhau, hai ngón cái ấn vào nhau nhờ trời đất chứng giám cho lời hứa này.

Quay lại Sài Gòn với những ngày vội vã. Khả Hân bận rộn với việc trả lời phỏng vấn vì bộ phim Ngôi Sao Cô Đơn được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Cô chính là điểm sáng nhất của bộ phim.

Song song với công việc, cô cũng bắt đầu với kế hoạch làm thụ tinh nhân tạo, cứ một hai ngày cô lại phải lên bệnh viện soi trứng một lần.

Như Quỳnh cũng bận rộn với việc học tiếng và chuẩn bị các thủ tục cho kịp nhập học bên Úc.

Ngày nhận tin mình đã đậu thai, Khả Hân hạnh phúc vô cùng, những con sâu bướm đang nhảy múa trong lòng cô. Cô rất muốn khoe với Như Quỳnh và Quốc An, nhưng nhìn cái bản mặt đằng đằng sát khí của Quang Phong bắt cô phải giữ bí mật thì cô lại thấy tụt cả hứng. Thật ra thì cô muốn khoe nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc để khoe với họ, có điều cô ghét hắn nên dù hắn có ý tốt cô cũng nghĩ là xấu.
Thời gian này, sau những giây phút bận rộn của buổi ngày, thì tới tối Khả Hân với Như Quỳnh thường tâm sự với nhau, và dành toàn thời gian cho nhau. Mẹ Nhung biết con gái cấn thai nên cũng không về nữa, với lại ở đây bà có bạn Hoàng trẻ tuổi chơi cùng nên cũng không muốn về quê.

Như Quỳnh luôn hỏi sâu về chuyện của Khả Hân và Quốc An, nhưng Khả Hân và Quốc An đều từ chối kể. Bởi vì họ muốn giữ những hình ảnh về người anh trai tốt đẹp nhất cho Như Quỳnh. Tới một lúc nào đấy, Như Quỳnh cũng sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Họ không muốn Như Quỳnh phải nghĩ ngợi, hay buồn phiền vì những đau khổ mà Quốc An phải trải qua. Lí do giải thích đơn giản nhất cho Quỳnh hiểu là hai người hợp tác Win-win (hai bên cùng có lợi).

Vì đang mang thai, lại giấu Như Quỳnh, nên Khả Hân luôn tìm đủ mọi cách để Như Quỳnh thoả mãn khi ở kèo dưới lúc ân ái. Như Quỳnh nhiều khi muốn cưng chiều cô thì Khả Hân nói mình thoả mãn khi thấy Quỳnh đê mê. Nhiều khi Như Quỳnh dỗi, nhưng Khả Hân nịnh vài câu là hết.
Đứa con này là mơ ước bao lâu nay của cô, nên cô muốn bảo vệ nó an toàn trong mấy tháng đầu tiên. Cô sợ lúc cao trào sẽ ảnh hưởng đến con nên cô phải hạn chế sự xâm nhập của Quỳnh bên trong mình. Như Quỳnh thì không hiểu điều đó, cô có chút buồn vì nghĩ có thể kỹ năng của mình không đủ làm chị thích. Nhiều khi hay trách hờn bản thân. Khả Hân hiểu điều đó nhưng mà cô chỉ có thể chịu nỗi oan này đến khi Như Quỳnh ổn định ở bên trời tây, cô sẽ giải thích.

Khi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, cũng là lúc Như Quỳnh chia tay cô để lên đường lo cho tương lai. Đêm đó, có hoa, có quà và có nến. Khả Hân rất mắc cỡ nhưng vẫn hỏi bác sĩ xem, nếu cô ân ái có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không? Bác sĩ cười lớn nói với cô cứ thoả mãi. Và đêm đó, là một đêm tuyệt vời.
P/s. Một hai chương ngọt nữa thôi rồi ngược nha. Báo TRC rồi đó, mọi người đừng trách tui ác. 😂😂😂