[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 33



- Em nói xấu tôi đủ chưa hửm bảo bối muốn liệt giường không hả

- Uể...anh..anh..dậy khi nào dậy

- Ừm thì từ lúc có người nào đó nói xấu tôi ý

- Tôi nói xấu anh khi nào chứ

- Em lật mặt nhanh ghe vậy á không cãi nữa đi vscn rồi đi ăn sáng tôi còn phải lên công ty nữa

- Ừm

Anh không nói gì bế cậu lên luôn đi vào nhà vệ sinh 1 cách ngan nhiên khiến cậu cậu còn chưa loading được mọi chuyện và kèm theo là khuôn mặt ngáo ngơ,30 phút sau anh và cậu đã có mặt dưới bếp ăn sáng ăn xong anh đi lên phòng thay đố lên công ty xuống dưới nhà thì thấy cậu ngồi trên sofa mặt ỉu xìu nhìn tivi,anh cười nhẹ đi lại bế cậu đặt lên đùi mình vuốt vuốt mặt cậu hỏi

- Ai làm gì bảo bối vậy sao nhìn mặt em buồn quá vậy hửm

- À không có gì anh mau lên công ty đi trễ rồi đó

- Rõ ràng là cố tôi không thích nói dối đâu Hâm nhi à

Cậu nhìn anh ấm ức rồi quay mặt chố khác nói

- Tại anh đi lên công ty bỏ tôi ở nhà chứ bộ

- Tôi có việc gấp mới đi không cho em theo được ngoan nào ở nhà đi

- Ồ vậy là công việc quan trọng hơn tôi đúng không hửm

- Thôi nào bảo bối bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi,tôi đi làn kiếm tiền nuôi em đấy

- Ồ vậy khỏi nuôi cho tôi đi làm đi anh đâu mất nuôi đâu chứ

- Như vậy không được lỡ em đi bỏ tôi luôn sao

- Hứ cái gì anh cũng cho,vậy mà nói yêu với thương đồ nói xạo

- Ơ tôi thương với yêu em lắm đấy ở nhà ngoan tôi đi họp gấp chiều về,tôi chở em đi mua hạt giống hoa và bánh kẹo chịu không

Nghe tới hạt giống hoa và bánh kẹo cậu ôm cổ anh hôn anh một cái nũng nịu nói

- Oa chỉ có anh thương tôi nhất nhớ lời anh nói đó

- Rồi tôi biết rồi trễ rồi tôi đi đây

- Đi làm vui vẻ

Cậu cứ tưởng đi xuống khỏi người anh là anh đi liền chứ ai dè vẫn còn đinh ninh ở đó chứng cái mặt khó ở ra nhìn cậu,cậu thắc mắc khều khều anh hỏi

- Uể anh nói anh đi làm sao giờ chưa đi nữa

- Em không hôn chào tạm biệt tôi,tôi không đi

- Đòi hỏi ghê dậy đó

Nói thì nói dậy đó cậu cũng chồm người qua hôn anh một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt,anh được cậu hôn xong cũng hài lòng mà đi ra xe phóng đến công ty với gương mặt tươi tắn,tươi như hoa mới nở vậy,còn cậu ở nhà tưới hoa bắt bướm các kiểu rồi ăn xem tivi,bỗng trời kéo mây đen mưa cậu vui mừng tắc tivi,chạy ra vườn dầm mưa ngoài đó cả tiếng đồng hồ đến tạnh mưa rồi chạy vào nhà thay đồ,nằm ình lên giường ngủ luôn

Chiều

Sau khi giải quyết mọi chuyện ở công ty xong hết anh vứt tài liệu,máy tính sang bên,phi như thần về nhà chưa đầy 5 phút anh đã có mặt ở nhà nhưng không thấy cậu đâu chạy đi ra ngoài vườn cũng chả có,bếp cũng không liền chạy thẳng lên phòng thì thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn ngủ,anh nhẹ nhàng đóng cửa đi lại ngồi xuống sờ vào người cậu,thấy nóng ran anh vội đỡ cậu dậy áp má mình vào chán cậu cảm giác rất nóng anh vội đỡ cậu nằm xuống,rồi chạy xuống nhà nấu nước ấm và khăn chờm lên cho cậu,lấy nhiệt kế đo cho cậu,sau 1 lúc lấy ra xem anh hết hồn 39° độ,anh vội chạy đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, khoảng 5 phút sau bác sĩ tới vào khám cho cậu anh ở ngoài sốt ruột lo lắng đến nổi lúc nảy chạy xuống nhà nấu nước ấm cho cậu bị văng vào tay bị bỏng những cũng chả quan tâm, sau 15 phút khám bác sĩ bước ra anh vội chạy lại hỏi

- Bác sĩ em ấy bị sao vậy hả

- Thưa Mã tổng, phu nhân chỉ sốt do dầm mưa quá lâu chỉ cần chăm sóc và bồi dưỡng đầy đủ là khỏe lại

- Vậy còn gì nữa không

- Không thưa Mã tổng,tôi về đây

Anh liền chạy vài phòng với cậu cả người cậu cũng bớt nóng rồi chỉ đổ hơi nhiều mồ hôi rồi nắm tay chặt tay nói

Hết

Gáng ăn đường đi chap sau gặp lại Đinh yangho nhoa?