[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 14



- Mama tôi về à

- Đúng thưa cậu chủ làm phiền cậu tránh đường cho chúng tôi đi ạ

Anh chẳng nói gì đứng nép qua cho đi cậu đi ngang anh chẳng thèm nhìn anh một cái làm anh tức ói máu còn ả kiếm chuyện kéo cậu lại giựt tóc cậu nói

- Này thằng kia à thì ra là Đinh Trình Hâm sao giờ đi ăn bám chồng tao à đồ thứ quèn

Mọi người thấy định vào kéo ả ai ngờ cậu quay lại bẻ tay ả ra sau nắm đầu ả tát lên tục đến môi bật máu lớn tiếng lạnh lùng nói

- Lại là mày à Lam Kha mày tưởng tao hiền như lúc trước để cho mày đánh đập rồi làm nhục à mơ đi con chó tao thừa sức đập chét mẹ mày nghe con ông mày không khẩu nghiệp,không tức không muốn muốn chọc cho máu điên trong người tao nổi lên hả con kia

Ả ta bị cậu tát tới tấp khiến trên đầu có chịu vì sao xoay vòng vòng,máu chảy từ miệng rất nhiều tóc tai bù xu như con điên vừa chốn trại tâm thần bị đánh về vậy thấy làm không lại cậu,ả ta kêu cứu anh

- Gia Kỳ à mau cứu em với cậu ta đánh sắp chết em rồi anh mau lại cứu em với

Anh toát mồ hôi đầy trán khi thấy cậu như vậy bây giờ Đinh Trình Hâm đang đứng mắt cậu trước mặt anh như con ác quỷ vậy chứ không ngay thơ như anh nghỉ,mọi người làm và bác quản gia nhìn hết hồn nép sang một bên cho cậu xử ả,nghe ả kêu anh đi lại lôi cậu ra nói giọng lạnh

- Cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không hả mau bỏ em ấy ra em ấy mà bị gì là cậu không với tôi

Nghe anh nói với mình như vậy vốn đang nổi điên lại cành điên hơn cậu hét

- Quản gia đâu mau lại tôi biểu

Quản gia trán đầy mô hôi chạy lại,cậu ả cho quản gia nói

- Ông giữ cô ta cho cháu,cháu xử anh ta rồi quay lại

Cả người xung quanh nhìn cậu thôi đã sợ vậy mà anh ăn gan trời hay sao chọc cậu điên thêm vậy trời,cậu đi lại nắm cổ áo anh tát anh một cái gõ đau không thương tiết tí nào nói vằng giọng lạnh hơn băng thẳng vào mặt anh

- Này tôi bói cho anh biết nhá tôi làm gì kệ mẹ tôi liên gì đến anh hả rảnh háng hay chui vô can ả tin tôi đập chết nah không luôn hả la cho ả quá ha MÃ GIA KỲ,ả là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng ả như mẹ của tôi hửm thù năm xưa chưa trả hết giờ lại gây thêm tức nhiên phải trả còn anh muốn chết không tôi cho anh chết chung với ả,xuống dưới tình tứ cho đã sống gặp tôi chướng mắt sao tình tứ với nhau chứ cần không tiễn lượt luôn cho khỏe

Anh xanh mặt khi cậu dám làm vậy với mình còn keu ra cả họ lẫn tên nữa chuê nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói

- Hôm nay cậu cả gan dám đánh luôn cả tôi luôn à hay lắm

Tôi biết tôi hay rồi không cần anh nói,nói với làm chi tốn nước bọt lắm đi nói ân ân ái ái với ả kìa

- Tôi...

Cậu nghe anh ấp úng như thế mọi người xung quanh cũng nể phục cậu anh đường đường là Mã tổng mà bị như vậy mà cũng đáng ai kêu đi theo con nhỏ Lam Kha đó làm chi bị vậy cho chừa mai mốt khỏi dám tái phạm,cậu gằn giọng hỏi

Tôi làm sao

Em đánh tiếp đi thả tôi ra tôi chưa muốn chết theo ả đâu

Còn khôn đó đứng sang một câm miệng lại tôi làm gì kệ bà,không xen vào

Cậu bỏ anh ra anh nhanh chóng chạy sang một bên đứng im re không dám nói gì nhìn cậu đánh ả đến nổi nhìn người không ra người ma không ra ma,quản gia đâu ả cho cậu,cậu sử tiếp,cậu nhìn ả nói

Sao bây giờ mày thấy tao còn giống lúc trước để cho mày bắt nạt không hả con đ* cái kia,mày liệu hồn mày coi chừng tao đập chết cả dòng cả họ mày đấy nhé con,thù năm xưa tao chưa chà được mày còn làm tao thù thêm vậy hôm nay chả luôn một thể he đ* cái giựt bồ người ta cái thay bốc mùi trà xanh dùng cả tấn nước hoa cũng đéo thơm nổi vì quá bốc mùi,mỏ chét đống son tưởng đẹp lắm nhìn như bị đấm phù mỏ,mặt đánh tấn phấn đánh không biết đau

??????Hết??????

Còn chửi tiếp nữa chap này có vài từ tục mong mọi người thông cảm tại tức quá ấy