[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 1



- Các người có thế cho chúng tôi thêm thời gian được không rồi chúng tôi sẻ giao người ra

- Được chúng tôi bà thêm 2 tiếng nữa

Nói rồi mấy gã áo đen đó ra xe phóng đi mất còn lại bà ta mặt mày khó chịu đi vào nhà,cậu bà còn có Trình Nhi con gái út của bà ả ta nhăn nhó khóc lóc ôm tay bà nói

- Mẹ à con không muốn bị bắt đi cho người gì đó là Mã tổng đâu

- Ta biết mà làm sao để con gái yêu quý của ta giao cho gã lão già đó được

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả mẹ

- Từ từ để ta nghỉ cách. truyện xuyên nhanh

Bà ngồi đó suy nghỉ một hồi mới nhớ ra có thể dùng người khác giao cho đám người đó thay con gái cảu bà ta,nghỉ được kế bà liền mỉm cười vuốt ve mái tóc dài kia của con gái của mình nói

- Ta có cách rồi con yên tâm

- Cách gì vậy mẹ

- Chúng ta sẻ thế người giao thay con

- Vậy người thế con là ai

- Là Đinh Trình Hâm anh trai của con

- Nhưng anh ta là con trai mà

- Có người thế là được rồi

- Dạ

Bà ta cầm trên tây tách trà nóng nhâm nhi thưởng thức lớn tiếng nhìn vào bếp kêu

- Thằng Trình Hâm đâu rồi ra đây tao biểu coi

- Dạ mẹ đợi con một xíu

- Mày nhanh lên bà già này không có dư thời gian cho mày

Từ trong bếp có cậu trai tầm 19 tuổi chạy ra quần áo thì rách rưới, mặt mày lắm lem mồ hôi nhưng dù có lắm lem đến cách mấy cũng chẳng che được vẻ đẹp chết người đó của cậu khiến cô gái kia ganh tị,cậu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Mẹ kêu con ra đây có việc gì ạ

- À không việc gì nặng nhà mình mắc nợ nhà Mã tổng một số tiền lớn nhưng nhà ta không có tiền đám người đó đòi giao em gái mày ra nhưng mày nghỉ sao em gái của mày còn trẻ đẹp yếu ớt như này lại gã cho lão già gần đất xa trời đó hả

- Vậy chúng ta phải kiếm người thế em ấy

- Đúng mày nghe tao nói mày thế em gái mày gả cho lão coi như đền ơn tao nuôi dưỡng mày suốt 19 năm nay

Cậu nghe bà ta nói như vậy cả người cứng đơ ra đó nghỉ "bà ta nuôi dưỡng mình sao chẳng qua đó chỉ là lời nói gạt người mà thôi,bà ta đã giết chết mẹ mình còn lên giường với người khác để có thai rồi bắt ba mình chịu trách nhiệm,do lúc đó ba mình say nên chẳng nhớ gì cứ tưởng mình làm vậy với bà nên phải chịu trách nhiệm với bà cho đến khi sinh Trình Nhi ra bà ta liền sắp xếp cho ba mình đi công tác rồi sai người giết chết ba mình từ đó bà ta hả dạ tận hưởng cả gia tài của Đinh gia và cả Đinh thị,từ lúc ba mẹ mất ngày nào bà ta cũng hành hạ đánh đập mình xem mình thua cả người ở,chứ làm gì có việc bà ta nuôi dưỡng mình chứ,mà bây giờ bà ta nói vậy "cậu đứng đó ngơ người ra vài giây ả thấy vậy lên tiếng

- Anh à coi như em xin anh lần này thay em đi mà em biết anh thương em mà không muốn em chịu khổ

Ả ta là Đinh Trình Nhi con của bà ta và Đinh Vũ Hoàng ba của cậu từ khi có ả ra những điều tốt đẹp và sự yêu thương của cậu đều giành lấy hết cho ả,nhưng cậu vẫn xem cô ta là em gái tốt ngây thơ,hiền lành để bây giờ nhận lại một cú đâu thương như bây giờ,còn bà ta Diệu Huyền Linh mẹ ruột của ả ta mưu mô,độc ác,xảo nguyệt khống ai bằng,cậu đứng đó nhìn một hồi rồi nói

- Được con đồng ý thay em ấy

- Phải mày nói sớm tốt hơn không đỡ tốn thời gia

- Vậy bây giờ anh theo tôi chuẩn bị cho sạch sẻ đợi người đến rước

Cậu nở nụ cười chua xót rồi đi chuẩn bị,sao số cậu lại khổ vậy nè gặp toàn chuyện gì không lại còn gặp ngay gia đình như thế này cậu đồng ý cũng vì muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt vì cậu không muốn chịu cảnh khổ này nữa

??????Hết??????

Mong mọi người ủng hộ truyện mới