Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 54: Livestream dạy nấu ăn



Gần đây trên mạng nổi lên trend mỹ nữ dạy cách nấu canh cho các cánh mày râu chưa lập gia đình rất được hưởng ứng.

Bởi vì đa số nam giới chưa lập gia đình hiện nay đều ăn hàng quán bên ngoài cho qua bữa, không chú trọng đến sức khỏe, các mỹ nữ thay nhau lên các ứng dụng livestream dạy cách nấu ăn, thu về lượt xem khủng cũng như số tiền donate rất lớn.

Ban đầu Đổng Thanh Thư cũng chẳng để ý đến chuyện này, mãi cho tới khi mỗi sáng đi làm nghe đồng nghiệp nam xì xầm to nhỏ nói về mấy clip phát sóng trực tiếp rất hot gần đây, lúc này cô mới biết thêm một cách để kiếm tiền trên mạng xã hội!

Tuy nhiên đám đàn ông xem livestream chưa chắc là muốn học cách nấu canh…

“Chậc, mấy ông nhìn xem nước da cô ấy trắng trẻo chưa kìa. Đúng là mỹ nữ số một trong lòng tôi.”

“Nhìn cô ấy thôi là tôi đã thấy sạc đủ năng lượng cho một ngày dài mệt mỏi rồi.”

“Này, hình như hôm nay cô ấy mới đổi bông tai đúng không?”

“Đúng đó, bữa trước đâu phải đôi bông tai này.”

Đám đàn ông xúm lại ngồi một góc xem chiếc điện thoại nhỏ, đàn ông kia mà, đương nhiên mỗi khi ngồi chung với nhau nói chuyện riêng, khi nhìn vào bức ảnh của một cô gái nào đó, không thể tránh khỏi những trường hợp phán xét ngoại hình.

Bất quá trên live cô nào cô nấy đều xinh, các anh thèm rỏ cả dãi, đương nhiên chỉ toàn là khen thôi chẳng nghe thấy một lời chê bai nào!

Trên màn hình lúc này là một hotgirl mới nổi gần đây, dáng người cô ấy xinh đẹp, giọng nói mềm mại dễ nghe. Cô ấy đang chỉ cách nấu canh tẩm bổ, Đổng Thanh Thư cũng tò mò nghiêng đầu xem ké.

“Uầy, chị Thư, chị cũng xem Tiểu Mỹ nữa à?”

Ai đó trong đám đông thấy Đổng Thanh Thư mò vào thì sửng sốt hỏi, bình thường Đổng Thanh Thư rất ít khi buôn dưa lê với đồng nghiệp, hôm nay thấy cô đột nhiên cũng nhập hội nên anh ta không khỏi bất ngờ.

“À…”

Đổng Thanh Thư gãi đầu, mắt vẫn dán vào màn hình muốn xem thử trong đó có gì hay: “Hiếu kỳ đó mà.”

“Đây, chị vào mà xem, nữ thần của tôi nấu canh thật tuyệt vời làm sao.”

“…” Đổng Thanh Thư hoàn toàn không cho ý kiến.

Cô nở nụ cười cứng ngắc, cũng chú tâm xem thử cách cô nàng kia dạy nấu canh như thế nào. Tuy nhiên bên tai mấy anh đàn ông vẫn cứ không ngừng bàn tán vóc dáng cô ấy, còn chẳng thèm để tâm người ta đang dạy nấu cái gì.

Đổng Thanh Thư khó hiểu:

“Bộ không phải đang xem chương trình dạy nấu ăn à, sao tôi thấy mọi người chỉ toàn để ý đến vóc dáng của cô ấy thế?”

Quần chúng 1: “Uầy! Chị Thư, chị cho là đàn ông chúng tôi tu tiên hết à?”

Đổng Thanh Thư: “…” - Là có ý gì?

Quần chúng 2: “Đàn ông ngồi lại xem video, không xem vóc dáng phụ nữ chứ còn xem cái gì nữa!”

Đổng Thanh Thư: “…” - À… ra là thế.

Chậc, lý thuyết mới này Đổng Thanh Thư từng tuổi này mới biết nha.

Nhưng mà cô cũng không để tâm nữa, mấy ông đàn ông kia muốn xem gì thì xem, cô chỉ là tò mò không biết cách người ta kiếm tiền trên mạng như thế nào mà thôi.

Mấy ngày nay hot rần rần cái vụ dạy nấu canh kiếm tiền livestream, Đổng Thanh Thư thì đang túng quẫn, kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó vậy.

Có điều cô nàng này dạy nấu ăn cũng bình thường thôi không có gì đặc sắc, sao lại được người ta xem nhiều vậy nhỉ?

Câu hỏi này cứ ám ảnh Đổng Thanh Thư suốt cả ngày hôm đó không dứt ra được, mãi đến khi đi ăn chiều với Đồng Tuệ Linh mà Đổng Thanh Thư vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

Cô cứ liên tục lướt mấy clip livestream và tìm điểm khác biệt giữa mấy cô gái này, coi điểm nào là điểm nổi bật tạo nên tiếng vang lớn như vậy. Nhưng nhìn chung vẫn là mấy cô nàng xinh đẹp lên mạng dạy nấu ăn bằng gói nước súp mua trong siêu thị chẳng có gì đặc biệt.

Thấy Đổng Thanh Thư cứ trầm ngâm nhìn điện thoại mãi, Đồng Tuệ Linh cũng thắc mắc:

“Này, không phải bình thường ma đói nhà cô ăn nhiều lắm hay sao, hôm nay một đũa cũng chưa động tới, nhìn cái gì mà chăm chú vậy?”

Nói đoạn Đồng Tuệ Linh không đợi Đổng Thanh Thư trả lời đã nhanh chóng giật điện thoại từ tay người ta, tò mò nhìn xem Đổng Thanh Thư rốt cuộc là bị thu hút bởi cái gì.

“Uầy Đổng Thanh Thư, tôi không ngờ cô còn có sở thích ngắm gái này nha.”

“Khụ.”

Đồng Tuệ Linh trợn mắt: “Không lẽ cô đổi sang thích chơi gái rồi?”

Đổng Thanh Thư sặc nước bọt, lại đưa tay giành lại chiếc điện thoại của mình.

“Tôi mê gái hồi nào?”

“Chứ cô xem cái gì kia!” Đồng Tuệ Linh vốn chỉ trêu ghẹo Đổng Thanh Thư mà thôi, cô nở nụ cười gian manh, lại gắp cho Đổng Thanh Thư một ít nấm hương cô thích vào bát: “Ăn đi kẻo nguội.”

“Đương nhiên là tôi xem người ta cách dạy nấu canh rồi, sao lại đi ngắm gái như cô nói chứ.”

“Ùi, xem nấu ăn à?”

“Chứ còn gì.”

“Bình thường cô nấu ăn tốt như vậy, thế mà còn cần tới người ta chỉ cô nữa sao?”

“Không phải như thế…” Đổng Thanh Thư lắc đầu, lại chìa điện thoại ra cho Đồng Tuệ Linh xem: “Cô thấy gì không?”

“Thấy cái gì? Mỹ nữ chân dài mặc đồ ngắn dạy cách nấu ăn à?”

Đồng Tuệ Linh miệng tiện đó giờ đã là chuyện không có gì lạ nữa rồi, Đổng Thanh Thư nghe thấy chối tai như vẫn cứ vờ lướt đi:

“Không phải, là lượt xem kia kìa, cô nhìn lượt xem thử đi, có phải rất khủng hay không?”

“…” Đồng Tuệ Linh không nhịn được nhíu mày thắc mắc: “Thì đúng là lượt xem nhiều… nhưng mà đã sao?”

“Tôi cũng muốn có được lượt xem nhiều như vậy.”

Đồng Tuệ Linh: “…” ???

“Tôi đã tìm được cách kiếm thêm thu nhập rồi.”

“Hả???”