Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 31: Nổi như cồn!



Nhìn thấy Mạc Thiên Quyết cứ đăm chiêu suy nghĩ, chân mày hai bên cũng gần như muốn dính chặt vào nhau, Lệnh Thiên Từ đột nhiên bật cười.

Ngài nghiêng mặt nhìn về phía con đường đang băng băng vụt qua tầm mắt, đột nhiên lại nói.

“Chuyện hôm qua giải quyết ổn thỏa chứ?”

Lệnh tiên sinh không giải đáp ngay câu thắc mắc của Mạc Thiên Quyết mà lại chuyển sang một chủ đề khác, trợ lý Mạc tuy rất bồn chồn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc báo cáo lại sự việc hôm qua.

“Tôi đã dặn bọn họ không được hé lời nửa câu rồi thưa Lệnh gia.”

“Vậy thì tốt.”

“Còn về phía bà La?”

“Tôi cũng đã ẩn danh gửi mấy tấm ảnh đó sang cho bà ấy rồi.”

“Tốt.”

Mạc Thiên Quyết vẫn cứ lái xe, nhưng rồi không ngăn được sự tò mò mà hỏi lại:

“Nhưng tại sao lại không cho bọn chúng về báo lại với La Hào vậy ạ?”

“Còn nữa… mấy tấm hình đó, nếu đưa cho phu nhân La, hẳn là sẽ rất bất lợi cho tiểu thư.”

“Thiên Quyết.” Lệnh tiên sinh đột nhiên ngắt lời.

Ngài nhắm mắt hơi ngửa cổ ra sau xe nghỉ ngơi, chất giọng lạnh lẽo như băng xoáy sâu vào trong tâm trí đối phương.

“Từ khi nào mà cậu hỏi nhiều đến thế?”

“Lệnh gia… tôi xin lỗi.”

Mạc Thiên Quyết cảm thấy đáy lòng hoảng sợ, y lại cụp mắt không dám nhìn vào gương chiếu hậu nữa. Xe cứ tiếp tục chạy trên đoạn đường dài đằng đẵng.

Mạc Thiên Quyết đến cùng vẫn là không hiểu vì sao Lệnh gia lại làm ra nhiều hành động khó hiểu như vậy. Rõ ràng là đến cứu Đổng Thanh Thư, thế nhưng lại không ra mặt thị uy với đạo diễn La, còn cố ý đầu tư vào bộ phim của lão ta.

Chợt, Lệnh gia lại nói:

“Hợp đồng giữa Đổng Thanh Thư và đạo diễn La đã kí kết rồi, vốn dĩ tôi có thể chi tiền giành lại nó rất dễ dàng. Nhưng mà tôi cảm thấy cách đó không thú vị lắm.”

“…” Khoan đã…? Là sao?

Mạc Thiên Quyết cảm thấy đầu nhức tưng tưng, nghe tới đây vẫn không hiểu.

Câu trước rõ ràng là đang ngụ ý để tâm đến Đổng Thanh Thư, nhưng câu sau thì lại nói như thể tương lai của cô, ngài ấy chẳng quan tâm tẹo nào…

Đứng về phía của đạo diễn La, Lệnh gia đây là muốn triệt đường sống của Đổng Thanh Thư sao?

Cô ta thân yếu thế cô, hôm qua không phục tùng đạo diễn La mà còn đá vào bộ hạ của ông ta… hại ông ta đau đớn đến mức nhập viện. Bây giờ Lệnh tiên sinh chẳng có ý ra mặt, lão họ La kia khẳng định sẽ khiến cho Đổng Thanh Thư thân bại danh liệt thật đấy!



Mạc Thiên Quyết quả nhiên đoán không sai, tên La Hào kia quả thực không có ý định tha cho Đổng Thanh Thư. Mà vốn dĩ là do vợ của lão ta không tha cho lão, nên lão mới không tha cho Đổng Thanh Thư.

Vợ của đạo diễn La chính là một người đàn bà có máu ghen cực kỳ cao, so với Hoạn Thư cũng không khác là bao nhiêu.

Bà ta thuê thám tử tư ngày đêm canh chừng lão chồng của mình, bởi lẽ bà cũng rõ cái tính trăng hoa ong bướm của người đàn ông này, nam nữ đều không tha.

Cuối cùng tin tức chấn động cũng truyền tới tai bà, đã thế còn kèm theo những hình ảnh vô cùng chân thực đầy ái muội. Đạo diễn La cùng Đổng Thanh Thư đứng chung trong một khung hình, còn da thịt kề cận, sát cạnh nhau như vậy, góc chụp vô cùng khó nhìn, như là đang hôn nhau.

Cùng lúc bà ấy nhận được những tấm ảnh, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh sống động, lên hẳn top 1 hotsearch: “DIỄN VIÊN ĐỔNG THANH THƯ CÙNG ĐẠO DIỄN LA HÀO ÔM NHAU TẠI NHÀ HÀNG NỔI TIẾNG XXX”

Nếu như nói đạo diễn La được biết tới trong giới với nhiều bộ phim hay, thì La phu nhân cũng nổi tiếng với sự ghen tuông không phân chia giờ giấc của mình.

Hôm qua 12 giờ đêm, La phu nhân nhận được những tấm ảnh kia liền mặc kệ bây giờ đã là mấy giờ, gọi tài xế chở mình đến bệnh viện làm ầm lên một trận long trời lỡ đất, náo loạn một phen khiến cho khắp bệnh viện không ai là không nghe danh.

Đạo diễn La vốn dĩ đang đau đến chết đi sống lại trong phòng bệnh, nghe vợ tới vì tin đồn mình ăn vụng bên ngoài, ba hồn bảy vía ông ngồi bật dậy trên giường, thấy vợ hùng hổ mở cửa phòng, ông như muốn quỳ rạp xuống xin vợ tha mạng!

Vợ chồng cãi nhau ầm trời, một bên vợ tung bằng chứng chỉ trích lão chồng trăng hoa, một bên ông chồng lại khổ sở nói mình bị oan cầu xin vợ đừng lớn tiếng quá làm mất mặt cả hai.

Đạo diễn La dùng mọi cách để dỗ dành vợ, ông bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi cho Đổng Thanh Thư.

“Vợ à… em đừng tức giận, là cô ta cố tình quyến rũ anh để có được vai diễn.”

“Ông cút ngay cho tôi, cái tên khốn này.”

“Vợ à!”

“Ông giải thích làm sao với tôi những tấm ảnh này hả? Ôm ấp người ta, còn như muốn hôn nữa.”

La phu nhân càng nói thì âm vực càng cao, bà liếc mắt nhìn chồng, cảm thấy gương mặt kia sao mà vừa thương vừa ghét, hận không thể đánh chết ông ta.

Đạo diễn La ở trong phòng bệnh không có người quỳ rạp xuống chân vợ, bộ mặt tủi thân xin vợ tha thứ.

“Em phải tin anh, là cô ta quyến rũ sà vào lòng anh, lúc đó anh thật sự không kịp phòng bị, sau đó liền đã đẩy cô ta ra rồi!”

“Ông nói dối đi.”

“Anh không có, anh không có thật mà vợ ơi.”

Chồng thì không ngừng dỗ dành thề thốt, cuối cùng vợ cũng mềm lòng cảm thấy bùi tai.

Được đà, ông La tiếp tục nói:

“Anh thề, anh xin thề, anh và cô ta không có gì hết. Là cô ta quyến rũ anh, nếu em không tin, ngày mai anh có thể tiếp nhận phỏng vấn đính chính sự việc này.”

Hai ông bà ở độ tuổi trung niên không ngừng nói mấy câu sến sẫm, đạo diễn La cũng chẳng sợ mất mặt, dù sao phòng bệnh cũng chỉ có hai người, ông dỗ dành vợ một chút cho sóng yên biển lành vẫn là tốt hơn.

Cuối cùng La phu nhân cũng mềm lòng bởi những câu nói ngon ngọt của chồng, nghe ông ấy thề thốt, lại còn chịu tiếp nhận phỏng vấn để lấy lại mặt mũi cho hai vợ chồng, lòng bà cũng nguôi ngoai được phần nào.

Thế nhưng vị phu nhân nọ vẫn liếc mắt nhìn ông, tỏ ra hờn dỗi thêm một chút muốn được chồng dỗ dành.

“Ông mà không giải quyết xong vụ việc này thì không xong với tôi đâu đấy.”

“Anh biết rồi mà vợ, anh sẽ giải quyết êm đẹp mà.”

“Hừ.”

“Thôi nào anh thương… vợ đừng giận mà.”

Hai vợ chồng cứ không ngừng nói mấy câu sến sẫm, người qua đường nghe xong thật sự cảm thấy ớn lạnh mà!



Bị một đòn trời giáng ập xuống đầu bất ngờ khiến Đổng Thanh Thư đang ngủ cũng tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Lúc Đồng Tuệ Linh gọi tới, vốn dĩ cô còn đang ngủ rất ngon kia kìa, nước miếng chảy ướt cả gối.

Ngồi bật dậy trên giường trong tình thế không phòng bị, cô nhìn quanh ngó quẩn một hồi lại thấy cái đầu hơi nhức tưng tưng, đây lại là đâu nữa vậy?

Nhưng rồi một giây sau đấy kí ức hôm qua ùa về như thác lũ khiến cô như người say tỉnh giấc.

Chết tiệc… cô lại lên giường với người đàn ông kia nữa rồi!

“Đổng Thanh Thư! Đổng Thanh Thư!”

Đầu dây bên kia cứ không ngừng gọi tên của cô, Đồng Tuệ Linh gấp rút đến sắp điên rồi.

Đổng Thanh Thư này đúng là dở người, bảo cô ta đi ôm đùi kim chủ trong kín tiếng thì không chịu, bây giờ rù quến đạo diễn La làm gì cho mọi chuyện um trời lên.

Báo chí đưa tin liên tục, từ khoảng 4 giờ chiều tới giờ cứ liên tục đăng tin nóng hổi. Chưa đầy nửa tiếng đã lên hẳn top 1 hotsearch, quả nhiên là nổi như cồn!