Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 55: Tần ảnh đế là gay ư? Hot



Tần Viễn về nhà sau khi ghé công ty 1 chút liền nhận được tin nhắn của Dạ Phàm gửi đến.

[Xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi ứng lương trước được không?]

Điều này dường như nằm trong dự đoán của Tần Viễn nên hắn không bất ngờ gì lắm.

[Lá gan cậu dường như to ra nhỉ?]

Dạ Phàm thích nhắn tin nhưng lần này lại quyết tâm mở voice chat, cố gắng làm cho giọng nói của mình mềm mỏng nhất có thể

"Tôi có việc gấp cần dùng, làm ơn đấy. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc bù lại mà, Nhé!"

Tần Viễn bị hạ gục trong tích tắc nhưng phải kiềm lại dù đang ở 1 mình nhưng hắn cũng không lộ ra quá nhiều biểu cảm ngoại trừ khoé mắt hơi cong cong, 7 giây sau hắn mới gửi tin nhắn qua.

[Ừ...]

Trong lúc đó thì một group chat lớn của "Phi Tần" đang cực kỳ xôn xao.

Mọi chuyện bắt nguồn từ 1 fan lớn chuyên về lĩnh vực pts chỉnh sửa ảnh. Cô ấy đã gửi ra 2 tấm ảnh, trong cả 2 tấm khuôn mặt Tần Viễn đều khá rõ ràng. Duy chỉ có khuôn mặt của người được hắn ôm đã bị che khuất.

\[HÌNH ẢNH\] \[HÌNH ẢNH\]

Đại Ngư làm phi \[ mọi người có thấy dáng của người kia trong 2 bức ảnh đều khá giống nhau không? Hay là do tôi tự tưởng tượng ra\]

\[...\]

... \[Trời ạ, trình pts ảnh của thím đỉnh cao quá rồi, tại hạ bái phục\]

... \[Công nhận đấy, chủ clip đăng video mờ như vậy còn có thể chỉnh sửa rõ mồn một thế ư\]

.... \[Cơ mà Nhìn kĩ thì thấy bóng lưng người nọ khá giống nhau đấy\]

...\[Má ơi, có khi nào là cùng 1 người không \]

...\[Lầu trên đừng làm tui sợ chứ\]

\[Đúng vậy, đó giờ những tin tức Tần thần thân thiết với người khác sẽ không xuất hiện tới lần thứ 2 trên cùng 1 người đâu. Vì đều là tin bịa đặt cả...\]

\[Mọi người nhìn kĩ lại xem, có khi nào là trợ lý không?\]

\[Không phải trợ lý Vương có việc nên xin nghỉ 1 tuần rồi sao? Còn vị trợ lý nào khác à?\]

...

\[Chỉ là bóng lưng thôi mà, mọi người đừng làm quá lên như vậy chứ?\]

....

Tin tức cứ âm ỉ âm ỉ rất lâu, rốt cuộc cũng thảo luận ra đến bên ngoài. Và kéo theo các hashtag liên quan cũng lên hotsearch, liên tục ở trong top 30

\#Bạn trai giấu mặt của Tần ảnh đế



\#Tần thần ôm ấp trai lạ

\#Tần ảnh đế là gay

Tần Viễn luôn trong hình tượng trong sạch khiêm tốn thậm chí có chút xa rời quần chúng nhân dân. Nay xuất hiện tin đồn này có 1 vài thế lực cũng muốn nhân cơ hội này bôi đen hắn.

Đến lúc Tống Thần nhận ra mọi sự không ổn thì hotsearch \#Tần ảnh đế là gay đã nhảy lên vị trí đầu tiên với chứ bạo đỏ rực phía sau.

Sáng sớm hôm sau mới 6 giờ Tống Thần mang con mắt thâm như gấu trúc đến nhà Tần Viễn

"Cậu nhờ vả anh cậu 1 tiếng thì ch.ế.t à? Cậu có biết tôi và đoàn đội cả đêm không ngủ chỉ để đi khống chế dư luận cho cậu đấy!"

Người vốn luôn bình tĩnh trên khuôn mặt nay đã xuất hiện vết nứt, thậm chí là hậm hực không vui

Tần Viễn nhìn biểu cảm của anh cũng đoán được đôi chút, còn rất thản nhiên uống 1 ngụm cà phê rồi mới đặt ra nghi vấn.

"Có người muốn thừa nước đục thả câu à?"

"Hừ, chứ cậu nghĩ nếu không thì tôi lại tốn nhiều thời gian thế à?" Tống Thần khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, 1 chút bộ dáng nghiêm chỉnh như Bình thường cũng đã không còn.

"Có đoán ra được là ai không?"

"Vẫn chưa, cỡ như cậu là khó đoán nhất đấy, Bình thường không đắc tội với ai thế nhưng rất nhiều kẻ ghanh tị với cậu đấy!"

Điều này đúng là phải làm cho Tống Thần giận đến nhăn cả mày.

Dạ Phàm do bận bịu nói chuyện với bác sĩ tiền thuốc men cho ba nên không hề lên mạng. Sáng hôm sau vừa mở mắt lại bất ngờ nghe hệ thống hiện lên thông báo cậu đạt tiêu chuẩn rồi.

"Ting... Ting... Ting...Xin chúc mừng

Cột mốc 10.000 fan trên thanh lưu lượng hoàn thành. Kí chủ nhận được phần thưởng 1 năm tuổi thọ, 1 lần quay vòng xoay may mắn và 1000 tệ"

"1000 tệ, phần quà thiết thực quá nhỉ?"

Sao không đợi hết tuần đi rồi nói hả? Mợ nó, mới tối hôm qua cậu lỡ ứng trước tiền lương của Tần Viễn rồi. Giờ làm sao rút lời lại được đây.

Mà quan trọng hơn là 1 cái khác

"Vòng xoay may mắn? Sử dụng như thế nào?" Dạ Phàm không thể kiềm chế được sự hưng phấn trong cậu

"Cậu có thể nhận được 1 lần quay mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ tăng thanh lưu lượng hệ thống đưa ra. Hoặc cũng có thể dùng 300 điểm tích phân để đổi lấy 1 lần quay. Phần thưởng rất đa dạng nhưng vẫn có 20 % là cậu sẽ quay vào ô rỗng. Cậu muố quay ngay bây giờ chứ?"

Sau khi được Hệ thống giải thích cặn kẽ ánh mắt Dạ Phàm liền sáng rực cả lên.

"Quay đi, nhanh lên!"

"Đinh.... kí chủ rất may mắn nhận được kĩ năng nâng cao cảm giác với ống kính".

Dạ Phàm không có nhiều thời gian tìm hiểu kĩ năng này nhiều. Trong lúc trên xe di chuyển đến nhà Tần Viễn cũng dò hỏi Hệ thống

"Sao nghe cái kĩ năng này có cảm giác vô dụng vậy?"



"Sau này cậu sẽ rõ, đối với người nổi tiếng thì kiểu khả năng này rất có lợi đấy" nó chỉ đối đáp qua loa như vậy rồi lặn mất Dạ Phàm không còn hỏi thêm được gì.

Vừa vào đến nơi đó đã đối diện với đôi mắt thâm quầng của Tống Thần. Người nọ cũng rất kinh ngạc nhìn cậu

Dường như anh chỉ vừa mới nhớ ra hôm qua bản thân đã gửi lịch làm việc hôm nay của Tần Viễn qua cho cậu. Vì vốn dĩ anh không nghĩ rằng sự kiện kia lại bị fan bê lên top 1 hotsearch.

"Chào anh Thần, không phải nói hôm nay chỉ cần 1 mình em đi là được rồi sao?" Dạ Phàm chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Tống Thần nheo mày nhìn cậu vài lần rồi mới trả lời "Đợi chút đã, sự kiện hôm nay có khả năng sẽ hoãn lại...."

Lúc này thì Tần Viễn từ phía trong đi ra cắt ngang lời của anh "Cậu đến rồi, đi thôi!"

"Viễn, tôi sẽ liên lạc với bên studio có thể hay không chuyển sang quay chụp vào 1 ngày khác, cậu không cần đến đó đâu..." Tống Thần xoa xoa mi tâm, không vừa ý khi bị cắt lời.

Tần Viễn giơ tay, ngừng lại những lời Tống Thần sắp nói ra khỏi miệng.

"Tôi đã liên lạc với anh tôi cho mượn ít nhân lực bên đó, việc còn lại anh tự lo liệu đi" Lời nói rất dứt khoát, không cho phép việc từ chối

Làm việc với nhau bao nhiêu lâu, Tống Thần biết việc mà Tần Viễn đã quyết định, anh không có khả năng từ chối.

Tống Thần thở hắt ra 1 hơi "Vậy để liên hệ bên công ty vệ sĩ mượn 2 người" trước khi Tần Viễn lại nói gì thêm anh đã chặn đường trước "Không có vệ sĩ thì tôi sẽ không cho cậu đi đâu đấy, vì khả năng cao là phóng viên sẽ đánh hơi được chỗ của cậu. Và cũng sẽ đánh tiếng trước với bên studio là sẽ mở cổng sau cho cậu vào"

Tống Thần lúc này mới quay qua dặn dò với Dạ Phàm

"Nhớ là kín đáo một chút, cái tên này không biết lén lút gọi là gì đâu!"

Dạ Phàm nãy giờ chỉ có thể ở 1 bên đứng yên lặng nghe mà không thể chen miệng vào được. Chữ được chữ mất mà theo bản năng gật đầu đáp ứng.

Sau cùng Tống Thần còn dặn dò thêm Dạ Phàm

"Không chỉ Tần Viễn , mà cậu cũng phải ăn mặc cho kín đáo vào, nếu được thì mặc thêm nhiều lớp áo vô"

Tống Thần lo lắng cũng không phải quá dư thừa vì fan đã nhận ra được sự giống nhau về thân hình của chàng trai trong tấm hình.

Tần Viễn hôm nay không muốn lái xe nên đã để bác tài xế ở nhà cầm lái. Dạ Phàm kiếp trước đã có bằng lái ô tô nhưng đời này còn đang giả dạng học sinh nghèo nên không có khả năng sẽ biết lái.

Lúc này cậu mới có cơ hội nói ra thắc mắc của mình.

"Tôi thấy Anh Thần có vẻ căng thẳng, có chuyện gì xảy ra sao?"

Dạ Phàm không lập tức nhận được câu trả lời mà bị hỏi ngược lại

"Từ hôm qua đến giờ cậu không lên weibo chút nào à?"

Không rõ thế nào Dạ Phàm nghe ra được 1 chút hả hê trong giọng nói của hắn

Có gì đáng cười à?

Cầm điện thoại trong tay, Dạ Phàm rất nhanh nhận được câu trả lời

Cậu... nổi tiếng? Không rõ có tính là nổi tiếng hay không vì may mắn là chưa có ai nhìn thấy mặt cậu trong cả 2 tấm hình. Chứ nếu không fan của Tần Viễn có phải hay không mắng cậu máu ch.ó đầy đầu . Vì cậu mà hắn ta bị mắng là tên g.ay lọ và rất nhiều từ ngữ khó nghe khác.