Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 34



Tô Lý và Tô Hàn đang ngồi trong lều cùng một vài tướng lĩnh khác thưởng rượu thì bên ngoài nghe thấy tiếng

"leng keng" của đao kiếm va vào nhau, một binh sĩ lập tức vội vã chạy vào báo:

"Báo,... Nhị vị tướng quân hai ngài mau ra ngoài xem có chuyện rồi"

Tô Lý và Tô Hàn không nhiều lời lập tức chạy khỏi lều, thì bên ngoài ngay trên bầu trời có hàng vạn thanh kiếm đang bay vòng quanh khiến các tướng sĩ phải dè chừng, Tô Lý như một bản năng đứng trước Tô Hàn, Tô Lý nhìn những thanh kiếm đang bay lượn đồ mồ hôi lạnh lên tiếng:

"Đây là chuyện gì"

Những thanh kiếm đó lập tức thay đổi hướng bay bắt đầu sắp xếp có quy luật, tạo thành một chữ cái rất lớn, Tô Hàn đọc thành tiếng chữ cái được những thanh kiếm đó tạo ra:

"Đông"

Tô Hàn bất giác cảm nhận được có gì đó không đúng, thì đội quân của Thập Vi từ hướng Đông bất ngờ lao ra tấn công các tướng sĩ của Tô Hàn và Tô Lý,bọn họ bị tập kích bất ngờ mà hoảng loạn, Tô Lý và Tô Hàn lập tức rút kiếm chiến đấu, Tô Lý nói lớn:

"Tất cả binh sĩ tập trung,nghênh địch"

Tô Hàn lúc này nhìn bên phía Thập Vi thì ngạc nhiên vì chỉ có mười người nhưng thân thủ lại cực kỳ giỏi, Tô Lý lập tức lao vào giao đấu với Thập Vi,Thập Vi hưng phấn nói lớn:

"Haha,chào Tô Đại Tướng Quân, chúng ta đấu một trận "

Tô Lý liền lên tiếng khinh thường:



"Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại dám đến nơi chiến trường, mau quay về nhà với mẹ ngươi đi"

Thập Vi liền lên cơn điên loạn lao tới:

"Thử sẽ biết ngay thôi"

Bên phía Nhất Quỷ đang ẩn nấp liền đổ mồ hôi nghĩ" Đây là tín hiệu à,đó là lý do bảo bọn mình tập trung nhìn bầu trời".

Nhị Vi bên này cũng rất ngạc nhiên xoay đầu lên nhìn nơi mà Lục Vi đang đứng nghĩ " Không hổ là người dưới trướng Vương gia không một ai tầm thường cả".

Tô Hàn đang chiến đấu với các tướng sĩ của Thập Vi thì quay đầu nhìn lên trời thấy các thanh kiểm lại tiếp tục bay lượn và thay đổi chữ "Nam".Tô Hàn quay nhìn về hướng Nam thì đội quân của Nhị Quỷ đã xuất hiện cả doanh trại bổng chốc hoảng loạn, Nhị Quỷ lao về phía Tô Hàn chém mạnh thì cả cú chém bị thanh kiếm của Tô Lý đỡ lại, Tô Lý ôm Tô Hàn vào người để bảo vệ,Nhị Quỷ liền lộn một vòng sau đó đáp xuống đất ,Thập Vi liền từ trong đám khói bước ra,tay đặt sau gáy xoay khớp cổ khó chịu lên tiếng:

"Nè nè đang đánh mà trốn đi đâu thế"

Nhị Quỷ liền lên tiếng:

"Tôi tưởng cậu bị Tô Lý đánh chết rồi chứ"

Thập Vi liền cười một cách thích thú nhưng nụ cười nhìn rất đáng sợ nói:

'Lâu rồi không kích thích như vậy sao có thể chết chứ"

Tô Lý liền chĩa kiếm về phía hai người âm trầm nói:

"Các người là ai, tại sao lại tấn công doanh trại có biết đây là tội rơi đầu không, khai báo danh tính bổn tướng không giết kẻ vô danh"



Nhị Quỷ và Thập Vi nghe vậy liền nhìn nhau sau đó ôm bụng cười lớn, Thập Vi liền điên cuồng trầm giọng nói:

"Ta là con trai nhỏ của Lý Chiêu Dương,Thập Vi "

Chưa kịp để Tô Hàn và Tô Lý bất ngờ thì Thập Vi đã lao đến phía của Tô Lý,chém thật mạnh theo đường dọc, Tô Lý bế theo Tô Hàn nhảy lùi về sau né được một kiếm của Thập Vi.

Lục Vi lúc này đứng ở trên vách núi điều khiển những thanh kiếm tiếp tục chuyển đổi chữ cái lần này là "' Tây, Bắc" Nhất Quỷ và Đại Vi nhận thấy tín hiệu lập tức lao ra,tấn công nhanh chóng từ phía Tây và phía Bắc,cả doanh trại của Tô Lý bồng chốc trở thành chiến trường khốc liệt,Lục Vi đứng trên này nhìn xuống chiến trường phía dưới mà không tí cảm xúc, thu hồi lại những thanh kiếm và tiếp tục quan sát trận chiến.

Thập Vi và Đại Vi hợp lực chiến đấu với Tô Lý, Nhất Quỷ và Nhị Quỷ thì tập trung vào Tô Hàn,Tô Lý bên này khi chiến đấu vẫn luôn để mắt đến Tô Hàn,Thập Vi thấy Tô Lý để lộ sơ hở liền lao cười đến điên cuồng hét lớn:

"Tập đi chứ nếu cứ nhìn bên đó chết lúc nào không hay đấy"

Thập Vi lao đến chém thật mạnh vào phía ngực của Tô Hàn, Tô Hàn phản ứng rất nhanh liền lùi về sau nên chỉ bị chém trúng một đường không quá lớn và cũng tránh được chỗ hiểm, Tô Hàn liền nói:

"Không hồ là con trai của Song Vương, tới đây đánh một trận thỏa thích"

Tay Tô Lý tụ một luồn khí màu xanh rất lớn Đại Vi thấy vậy liền kéo Thập Vi về phía sau tay tụ lại một nguồn linh lực, hai chưởng khí màu xanh chạm nhau khiến cho mọi thứ xung quanh phải rung chuyển mặt đất nứt toác,hai chưởng khí vì bất phân thắng bại nên bị bật ngược lại khiến cả hai chủ nhân của hai chưởng khí đều phải nôn ra

ทาล์น.

Tô Hàn bên này chiến đấu với Nhất Quỷ và Nhị Quỷ, khi cảm nhận được cổ khí lực liền xoay người lại thì thấy Tô Lý nôn ra máu, lo lắng gọi :

"Ca"