Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 50: Nụ hôn



Bị tiếng quát của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình ,Đinh Trình Hâm lùi lại phía sau ,gương mặt trở nên hốt hoảng.

- Mày làm gì ở đây ? Im miệng đi !

- Tao hỏi mày mới đúng ! Mày lén hôn trộm Tống Á Hiên sao !

- Thì sao ? Liên quan gì đến mày ?

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ ngạo mạn, hắn cười nữa miệng ,tay bỏ vào túi quần ung dụng trả lời.

- Mày.....Á HIÊN DẬY !!

Mã Gia Kỳ kéo cánh tay Tống Á Hiên khiến cậu ngồi dậy giật mình tỉnh giấc ,cánh tay bị kéo có chút ê ẩm ,chắc hẳn là do vụ ẩu đả lúc nãy.

- Anh đến đây làm gì ?

- Mày còn hỏi à ? Nằm ở đây làm cái quái gì để bị thằng Hâm nó hôn !!

- Ăn nói hàm hồ !

Á Hiên đứng dậy ,gương mặt có chút khó coi ,tay bóp bóp vai vài cái rồi cầm ly nước chanh chưa uống hết bỏ vào nhà.

- Đinh Trình Hâm vừa hôn mày ! Mày bỏ qua được sao !!!

- Anh ra khỏi nhà tôi đi !

- Được rồi đó Gia Kỳ ,tao có hôn nó đâu mà mày vu oan cho tao ?

Trình Hâm ngạo mạn ngồi trên ghế ,Mã Gia Kỳ bắt đầu nóng nảy .

Tại sao Á Hiên lại không tin hắn ? Mã Gia Kỳ là thật lòng nói cho cậu biết vậy mà cậu lại đuổi hắn ! Là hắn nói sai sao !!

- TỐNG Á HIÊN TAO NÓI THẬT !!!

- Mau về đi ,tôi rất ngứa mắt khi gặp mấy người.

- Tại sao ! Không phải ngày hôm kia ,hôm trước ,hôm qua mọi chuyện vẫn còn rất tốt sao ! Tao đã làm gì sai để mày ghét !!

- Anh làm gì thì anh hiểu rõ nhất mà Mã Gia Kỳ !

- Tao không hiểu !! Tao hoàn toàn không hiểu !!

Mã Gia Kỳ nắm bả vai Á Hiên ,giọng nói càng ngày càng lớn ,đôi mắt Tống Á Hiên tràn đầy sự thù hận khiến Gia Kỳ nhất thời đơ người.

- Mời về.



- ĐINH TRÌNH HÂM ĐÃ HÔN MÀY !

- ANH TA HÔN TÔI THÌ SAO CHỨ !! TÔI CŨNG CÓ MẤT MÁT GÌ !!

Tống Á Hiên quát lớn ,cậu thật sự không chịu nổi cái tình kì quặc của hắn nữa ,Á Hiên không phải là một người có đủ kiên nhẫn để nghe Mã Gia Kỳ lảm nhảm.

Gia Kỳ thật sự có chút uất ức, hắn tốt bụng nhắc thì bị quát ,hắn nói thật thì cậu nghĩ nói xạo ,hắn không làm gì sai cũng bị chửi .

Có phải là cậu khinh hắn hay không ?

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên ,hắn quyết định liều sống chết một phen để dạy cái con người nóng tính này một bài học.

Hắn hôn cậu ,trông giây lát Tống Á Hiên chợt đứng hình.

- MÃ GIA KỲ !!!!

Đinh Trình Hâm hét lớn tên rồi chạy về phía cả hai định tách ra nhưng Tống Á Hiên lại nhanh hơn một bước.

- TÊN KHỐN !!!

Á Hiên vung tay đấm Gia Kỳ khiến hắn nhăn mặt lùi lại phía sau vài bước ,Tống Á Hiên còn kích động đến nổi không ngừng chạy lại Gia Kỳ đánh hắn.

- ANH LÀ ĐỒ KHỐN ! TÔI GHÉT ANH ! TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI !!

Mã Gia Kỳ té xuống đất ,Tống Á Hiên nắm cổ áo hắn kéo dậy ,miệng không ngừng nói ra những lời oán trách.

Đinh Trình Hâm biết Á Hiên đang không kiểm soát được cảm xúc và hành động nên liền đi lại kéo Tống Á Hiên ra xa.

- TÔI NÓI CHO ANH BIẾT VỀ SAU ANH SẼ CHẲNG ĐƯỢC GẶP TÔI ĐÂU !!!!

Mã Gia Kỳ trở về nhà ,vừa mới bước vào nhà ba mẹ đã ngồi trên sofa đợi sẵn.

- Con sao muộn rồi mới về ? Ba nói với con là dừng ngay mấy cái ăn chơi đó lại đi !

- Con về phòng đây.

- Lại đây nói chuyện với ba một chút.

Mã Gia Kỳ tỏ vẻ khó chịu ,hắn và ba không hòa hợp ,nói chuyện cũng chẳng ăn ý .

Tóm lại Gia Kỳ là không muốn ngồi nói chuyện.

- Ba có chuyện gì cần nói ?



- Ngày mai ba và mẹ đi công tác xa.

- Vâng.

-.....không tò mò à ?

-.....ý ba là gì ?

- Công ty dạo này đang tuột dốc đấy ,ba nói cho con biết để con bớt ăn chơi lại nếu không sau này con muốn ăn cái gì cũng chẳng có tiền mà ăn.

Ông nói xong liền đứng dậy bỏ vào phòng ,mẹ nhìn hắn ,bà không nói gì chỉ vuốt vuốt lưng hắn rồi vào phòng cùng ông.

Mã Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng khách bắt đầu cười ,cái quái gì đang diễn ra với hắn vậy ?

- Cái quái gì thế này ! AIZZZZ !!!

Vứt cái gối nhỏ trên sofa ,Gia Kỳ bực bội bỏ về phòng nằm suy nghĩ.

Hắn vẫn không hiểu nỗi câu nói lúc nãy của Tống Á Hiên ? Chẳng được gặp là sao ? Định đi làm quanh năm suốt tháng không về nhà hay sao mà không gặp ?

- Ăn nói nhảm nhí thật.

Gia Kỳ cười cười ,tay cầm điện thoại nhắn tin cho Tống Á Hiên nhưng vừa mới mở lên đã thấy cậu chặn tin nhắn của mình.

- Gì vậy ? Sao lại chặn ?

Quyết định không nhắn tiếp ,hắn liền gọi điện cho Á Hiên nhưng số máy điện thoại cũng bị cậu chặn.

Gia Kỳ giờ đây mới bàng hoàng nhận ra Tống Á Hiên đang thật sự rất ghét mình.

- Mau bắt máy đi ! Bắt máy đi !! AIZZZZ ,THIỆT LÀ !! NGOAN CỐ VỪA VỪA THÔI CHỨ CÁI THẰNG NÀY !!

Gia Kỳ bắt đầu nhắn tin hỏi những người còn lại ,kết quả không như hắn nghĩ ,tất cả đều không thể liên lạc được với Á Hiên.

- Á Hiên nó chặn tao rồi.

- Tao cũng vậy.

- Hôm nay nó bị làm sao đấy !

- Nó vừa khó tính vừa khó hiểu ,sáng nắng chiều mưa thất thường.

- Ngày mai tập hợp qua nhà nó đi ,tao phải giải quyết vụ này cho ra lẽ !

- Được ,tao cũng muốn giải quyết vụ này càng sớm càng tốt.