Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 80



Sau khi ba cha con tập luyện xong trở về nhà thì Sử Nhã cũng đã thức dậy. Trong lúc chờ ba người đi tắm rửa thay quần áo, cô theo thường lệ hâm nóng rồi dọn đồ ăn sáng lên bàn.

Sau mạt thế, thời tiết thay đổi thấp thường, mặc dù không có kiểu hôm qua vừa mới nắng đổ mồ hôi mà hôm nay tuyết đã đủ để đè chết người. Thế nhưng thời tiết không còn thay đổi theo mùa cố định nữa và cũng khác nghiệt hơn rất nhiều.

Nhanh thì khoảng một tháng, chậm thì có khi cả năm, đó là thời gian kéo dài của một mùa. Trong khoảng một tuần trở lại đây, nhiệt độ đột nhiên giảm đi rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ giảm đi khoảng 2 đến 3°C. Chẳng hạn như hôm nay, đã giảm còn 18°C rồi.

Có lẽ, chẳng mấy chốc là đến mùa đông. Mùa đông gần nhất ở căn cứ Xuân Tích là cách đây 4 tháng trước. Lần đó nhiệt độ giảm xuống rất thấp, lúc thấp nhất là -10°C.
Đã có rất nhiều người trong căn cứ chết vì giá lạnh. Vậy nên lần này vừa có dấu hiệu mùa đông đến, mọi người đều tranh nhau chuẩn bị tích trữ đồ để vượt qua mùa đông.

Mặc dù dị năng giả có thể lực và sức chịu đựng tốt hơn người thường rất nhiều, thế nhưng bọn họ vẫn là người, vẫn biết lạnh, vẫn cần phải ăn uống. Thành ra thời tiết khắc nghiệt vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến bọn họ.

Tất nhiên, Chung Khải cũng chuẩn bị ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho mùa đông này. Cho dù hắn đã có đồ dự phòng trong không gian rồi, thế nhưng chuẩn bị nhiều chẳng bao giờ thừa cả. Ngoài ra, hắn vẫn còn nhớ thời gian trái đất biến đổi mạnh mẽ sắp tới rồi.

Vậy nên hắn càng phải chuẩn bị đầy đủ, không chỉ cho gia đình hắn, mà còn cả đội ngũ của hắn nữa. Lúc vừa mới trở về căn cứ, hắn cũng đã liên lạc riêng với những đội trưởng trong đội xe của hắn, để bọn họ thông báo cho những người khác tự động tích trữ đồ trong nhà của mình.
Ngoài ra, còn thông báo cả việc khoảng một tháng sau thì không được ra khỏi căn cứ nhận nhiệm vụ nữa. Nếu bây giờ muốn nhận thêm thu nhập, thì phải làm sớm luôn đi.

Quay trở lại hiện tại, Sử Nhã hâm nóng đồ ăn dọn lên bàn xong thì Chung Khải và hai cậu con trai cũng vừa lúc thay quần áo đi xuống dưới lầu. Chung Sử Bân vừa bước vào trong bếp thì đã luôn miệng kêu đói, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Chung Khải và Chung Sử Huyền thì chậm hơn một chút, thế nhưng cũng rất nhanh đã ngồi vào bàn ăn. Cả nhà bốn người bắt đầu ăn sáng cùng nhau.

Bởi vì hôm nay nhiệt độ giảm xuống hơi nhiều, Chung Khải sợ hai cậu con trai chưa kịp thích ứng nên đã nấu cơm cà ri gà ấm nóng cho bữa sáng. Ngoài ra, còn có trứng chiên và sữa bò ấm.

Sau khi ăn sáng xong, thì cũng đã đến lúc làm việc. Nhìn đồng hồ, kim dài vừa lúc chỉ vào số 7. Một ngày bận rộn bây giờ mới bắt đầu.
Khoảng 7h 15 phút, Minh tỷ đã đến trước cửa nhà bọn họ. Minh tỷ không nhanh không chậm báo cáo những việc đã xảy ra trong đoàn xe trong thời gian Chung Khải không có ở đây. Cũng may, đều không phải là việc gì lớn.

Điều duy nhất có thể khiến Chung Khải chú ý chắc là người trong đoàn xe của hắn có xảy ra xích mích với một nhóm dị năng giả khác. Thế nhưng đó cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi, vậy nên không cần Chung Khải ra mặt.

Sau khi Minh tỷ báo cáo xong, Chung Khải liền đưa dưa hấu và một số đặc sản ở thành phố M để chia cho người trong đoàn xe. Mặc dù không nhiều cũng không phải rất quý, thế nhưng chắc chắn mọi người đều sẽ rất thích.

Dù sao bây giờ cũng không dễ vận chuyển như lúc trước, mặc dù ở căn cứ Xuân Tích bình thường vẫn thấy mấy thứ này, thế nhưng chẳng mấy ai muốn bỏ tiền ra mua chúng cả.
Sau khi tiễn Minh tỷ đi, Chung Khải liền mang theo gia đình ra ngoài cửa, tập trung với mấy người đồng đội khác ở một quán cà phê gần đó. Sau đó bọn họ liền lên xe đến hiệp hội thợ săn gần trung tâm căn cứ.

Sau khi đến nơi, Chung Khải cùng hai người nữa và con trai lớn thì đi giao nhiệm vụ, những người khác thì đi nghe ngóng quanh đó, nhân tiện tìm hiểu xem có nhiệm vụ nào phù hợp không, con trai nhỏ Chung Sử Bân cũng đi cùng bọn họ.

Riêng Sử Nhã thì không có hứng thú với mấy chuyện đó, nên cô đã tìm một chỗ yên tĩnh trong khu vực tụ tập rồi ngồi xuống. Tiếp đó, cô lại lấy ra mấy gói hạt dưa và hạt hướng dương từ trong túi đeo bên hông ra, vừa ngồi hóng chuyện vừa âm thầm nghe lỏm mấy thợ săn khác tám chuyện.

Không nghe thì thôi, vừa nghe thì đúng là có tin tức đặc sắc thật. Hoá ra mấy dị năng giả gần đó đang bàn tán và nam nữ chính nguyên bản của thế giới này.
Cũng không phải mấy lời đồn thổi vô căn cứ , mà đều là mấy chuyện lớn đã xảy ra thật. Hơn nữa, còn bị rất nhiều người tận mắt chứng kiến, có mặt ở hiện trường.