Khi Cừu Gặp Sói

Chương 8: Mắc Bẫy



[Đến hồ bơi]

"Tôi thay đồ trước nha, anh ở đây mua đồ bơi đi"

"Ừm"

Nắng chìu hôm nay rất dịu, cực kỳ thích hợp cho việc bơi lội. Vốn dĩ cậu đã rất thích bơi lội, hoạt động mà cậu luôn muốn làm thử một lần trong cuộc đời là lặn xuống biển. Cậu đã lên kế hoạch từ khi ra trường sẽ đi du lịch và đi lặn ở một nơi tuyệt đẹp mà cậu đã xem qua một số video trên Instagram.

"Trời hôm nay mát cậu nhỉ?"

Tuấn Hạo đã thay đồ xong từ lúc nào, đứng sau nhìn Tống Quân, chiếc thân hình của Tuấn Hạo đầy đặn vạm vỡ nhưng không quá nhiều cơ bắp lực lưỡng như những gymer thực thụ, rất vừa phải và quyến rũ.

"Thân hình của cậu trông đẹp đấy! Cậu có tập gym nữa sao?" - Tuấn Hạo đứng phía sau nói.

Tống Quân quay lại nhìn anh ấy.

Tuấn Hạo nhìn Tống Quân và tiến lại gần hơn.

"Tôi có tập nhưng không thường xuyên.." - Tống Quân trả lời.

Bỗng chốc lúc này cậu trông thật nhỏ bé so với Tuấn Hạo, từ chiều cao cho đến cân nặng, cơ tay,... đều nhỏ hơn anh ấy.

Cậu bắt đầu vụng về, hồi hộp và không biết phải làm gì.

Tuấn Hạo nhảy đến ôm Tống Quân và lao xuống nước, lúc này, cậu được Tuấn Hạo ôm trọn trong vòng tay của anh ta. Anh hôn cậu trong nước khiến cậu không thể vùng vẫy được. Cả 2 ngoi lên mặt nước, anh thả cậu ra. Cả hai nhìn nhau, Tống Quân đã ôm lấy anh, chủ động hôn anh ấy, cậu không thể cưỡng lại được sụ quyến rũ của anh ta. Anh ấy ôm lại và đáp trả bằng những cú hôn mạnh mẽ hơn.

Lúc này trong hồ bơi chỉ có hai người, Tuấn Hạo đã cố tình chọn hồ bơi mà cậu quen thuộc, nơi đây chỉ có một mình anh bơi thôi, như thế thuận lợi để có nhiều cơ hội với Tống Quân.

"Hmmm..."



"..."

Lúc này Tống Quân đã không còn bận tâm về việc phải dấu diếm hay lừa dối bản thân nữa, cậu đã chủ động hôn anh ta, thể hiện rằng cậu đã trả lời cho cậu hỏi của anh ta những hôm trước.

Dù trước đó cậu có nghi ngờ rằng anh ta chỉ trêu đùa với mình mà thôi, và cậu cũng nghĩ đến cảnh tượng rằng khi mình đã phải lòng anh ta, anh ta sẽ đá cậu sang một bên và không quan tâm đến cậu nữa khi anh ta hết hứng thú với cậu, vì đó là những gì mà những người giống như anh ta muốn, một khi đã đạt được mục đích thì sẽ sẵn sàng bỏ đi, mặc kệ cậu ta.

Nhưng cậu không còn quan tâm nữa, vì cậu thực sự yêu anh ta rồi, cậu sẽ chấp nhận những gì mình đang làm và sẽ không bao giờ hối hận. Vì cậu đã sống thật với cảm xúc của mình...

"Em thích anh"

"Chỉ thích thôi sao"

"Hmmm.."

"Phải làm như nào thì em mới yêu anh hả?" "Haha"

"Bơi đua không? Nếu anh thắng em thì em sẽ trả lời"

"Được thôi!"

Cả 2 đã bơi rất nhiều vòng, và sau đó, kết quả rõ ràng là Tuấn Hạo thắng. Anh ta thực sự vô cùng giỏi, trông như không có thứ gì anh ta không làm được cả. Chỉ có duy nhất thứ mà anh thực sự không có đó là tình yêu.

[Cả 2 cùng lên bờ]

"Em trả lời đi"

Tuấn Hạo ôm lấy cậu ta và hỏi.

"Không có câu trả lời nào cả, haha"

"Giỏi lắm nhóc!"

Tuấn Hạo bế cậu lên và đi về hướng phòng thay đồ.

Cả hai cùng vào 1 phòng tắm, trao nhau những nụ hôn mãnh liệt... Anh ôm cậu, cậu ôm anh, anh hôn cậu, cậu hôn anh. Tiếng hôn hoà vào làn nước, xối xả như nước chảy, những nụ hôn nồng nhiệt.

[Đến nhà của Tống Quân]

"Hmmm"

Cả hai trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, Tuấn Hạo đóng cửa phòng lại, hôn cậu, đẩy cậu lùi về dần phòng ngủ. Cậu hụt hơi vì hôn quá lâu, anh đẩy cậu ấy lên giường, cởi áo của anh ấy ra, cậu cũng cởi áo của mình ra.

"Chụt..chụt"

"Hmmm"

"..."

"Đây là lần đầu của em đúng không"

"Anh đoán xem"

Cậu không nói gì hết, tiếp tục ôm lấy anh, khiêu khích anh.

Anh tiến tới, phản ứng lại mãnh liệt hơn. Nắm lấy tay cậu, mân mê khắp cơ thể nhỏ bé đang nóng ran của cậu, hôn và cắn cổ của cậu, rồi di chuyển xuống phía dưới...

Anh sờ lên chiếc bụng của cậu, lộ rõ cơ số 11, vòng eo vô cùng quyến rũ là da vô cùng mềm mại, trắng nữa.

Anh lột quần của cậu ra, chạm đến cậu nhỏ, và cho vào miệng thúc đẩy liên tục khiến cậu rên rỉ trong sung sướng. Cậu đẩy anh lên, lột quần của anh ra, cái ấy của anh to quá, nó đã cướng lên rồi. Thân hình của anh làm cho cậu càng thêm hưng phấn, chiếc bụng 6 múi rõ mồn một, cặp ngực vô cùng săn chắc. Cậu tiến đến gần, năm lấy cậu nhỏ của anh, liên tục làm cho anh sung sướng.

Tuấn Hạo quay người Tống Quân lại, đẩy cặp mông của cậu lên như kiểu doggy, chạm tay đến cặp mông săn chắc nhỏ nhắn của Tống Quân, vỗ vào vài cái khiến nó ửng đỏ lên, sau đó cuối người xuống hôn lấy hôn để.

Anh liếm láp mân mê chiếc mông và bông hoa của cậu, khiến cậu sướng tê người. Anh mút lấy ngón tay của mình và nhẹ nhàng đưa tay vào bông hoa của cậu, lần lượt một ngón rồi hai ngón, đưa ra đưa vào liên tục khiến cho cậu hưng phấn lẫn khó chịu. Anh không đợi được nữa liền đút khẩu súng to con của mình vào bên trong cậu mà không sử dụng bao cao su.

"ah.... "

"Hmmmmm"

"Ah ah... ah"

Anh ta đẩy nhẹ nhàng trong những lần đầu, sau đó nhanh dần lên. Tống Quân thở hỗn hễn theo nhịp đung đưa của anh. Khẩu súng của anh đưa cậu lên đỉnh rồi lại như đẩy xuống địa ngục, rồi lại lên lại thiên đàng, cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy.

Anh xoay người cậu lại. đổi tư thế, hai người nhìn nhau. cậu dang đôi chân rộng ra hia bên và bị anh điều khiển hoàn toàn trong trận ân ái. Anh sờ soạng khắp người của cậu, nắm lấy cặp chân của cậu giơ lên cao.

Cậu nhìn thấy anh đang rất khoái cảm, mặt đầy hứng phấn. Anh hôn lấy cậu, liên tục đâm những phát mạnh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.

Nhưng tiếng rên rỉ của cậu và anh ngày một lớn hơn.

"Ah ah ah..."

"Yeah yeahh.."

[...]

Anh và cậu lại đổi tư thế, anh ngồi xuống nệm, để cậu cưỡi lên chiếc súng của anh, để cậu tự nhúng và cảm nhận. Mới đầu cậu nhún chậm chậm, cảm giác nó cứ vừa đau mà vừa sướng đến khó tả, cậu không dám nhún nhanh. Anh lấy tay đặt lên mông của cậu, ấn những cú thật sâu, thật nhanh, cậu như muốn chết đi sống lại.

"Á á ahhhh...."

"Hmmmmm"

Đến một lúc sau, vẫn là tư thế đó, anh bế cậu dậy, nhúng liên tục, vì cậu cũng nhẹ nên anh điều khiển vô cùng dễ dàng. Cậu chạm lên đôi tay cơ bắp cứng ngắt của anh ta, rồi đến đôi vai săn chắc. Cậu ôm lấy anh, ngực cậu chạm vào cặp ngực quyến rũ của anh. Mặc cho anh điều khiển cậu lên xuống liên tục.

"Hmmmm yeah yeahh.."

Liên tục là những tiếng rên rỉ của anh, lúc này Tống Quân đã thấm mệt, không còn hơi sức để rên rỉ nữa.

Anh đã sắp đạt đến khoái cảm, đặt cậu xuống nệm, kiểu doggy, thúc nhanh vào bông hoa của cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, thúc mạnh, đẩy mạnh, nhanh liên tục.

"Ahhhh... Hmmmm"

"Hmmmm"

"Anh đã ra bên trong cậu. Ôm lấy cậu vì quá sung sướng.

Cả hai đã có một trận mây mưa đầy ướt át mãnh liệt, thỏa mãn đêm hôm đó.

[Cuộc mây mưa đã kết thúc, Tống Quân nằm bên cạnh Tuấn Hào ngủ thiếp đi vì mệt mỏi]

"Đẹp trai thật."

Tuấn Hào chăm chú nhìn Tống Quân đang ngủ.

Tuấn Hào không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa, cậu đã bị Tống Quân đánh bại trước rồi hay sao, cậu cũng không biết, chỉ là lúc này, cậu thực sự vô cùng bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đã lừa được Tống Quân rồi, cậu đã thắng rồi. Nhưng... tại sao cậu lại thấy vô cùng có lỗi, với người đang nằm kế bên cậu lúc này, cậu ta không làm gì hết, cậu ta vô tội, nhưng lại bị xoáy vào cuộc chơi, cuộc đi săn của cậu. Cậu đã từng dụ rất nhiều người, nhưng những người đó không giống như Tống Quân, họ chỉ quan tâm về tình dục và số tài sản kết xù khổng lồ của anh ta mà thôi.

Anh ta nhìn cậu, không biết phải làm thế nào... Chỉ có duy nhất một người mà cậu thực sự đã yêu, đó là mối tình đầu của cậu, cậu nhóc đó cũng rất giống Tống Quân. Những kẻ còn lại thì chỉ đến với anh vì danh tiếng của anh mà thôi. Cậu nhóc Tống Quân này đã làm cho anh nhớ lại những hình ảnh trước đây của anh.