Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 1: Trường mới



Vào một buổi sáng đẹp trời ánh nắng ban mai chiếu lên nhưng bông hoa cúc dại ngoài đường, chim ca hót líu lo gió xuân thổi nhe nhẹ phong cảnh thật lãng mạn và hữa tình nhưng cánh đấy không xa có ngôi biệt thự màu xanh đang phát ra tiếng hét làm chim bay mất cánh luôn, người hét không ai khác chính là Tống Á Hiên.

Tại biệt thự trong phòng.

Á Hiên: ĐINH TRÌNH HÂM, HẠ TUẤM LÂM, TRẦN TỨ HÚC, BỌN SÂU NGỦ TỤI MẦY THỨC DẬY CHO TAOOOOOO.

Cả ba người nằm trên giường vẫn im lặng không một tí nhún nhích gì cả, Tống Á Hiên thấy lạ hơn mọi bữa nên đi lại gần ba con sâu kia xem thử, thì thấy trên lỗ tai mỗi người đã được gắn nút chống âm thanh hèn gì cậu hét mà vẫn nằm được, Tống Á Hiên thò tay kéo hết nút chống âm thanh ra lấy hơi lên hét lần nữa.

Á Hiên: CỤ TỔ NHÀ TỤI BẦY, THỨC DẬY ĐI HỌC CHO TAO KHÔNG THÔI TAO ĐEM BỘ SƯU TẬP CỦA TỤI BÂY ĐEM ĐỐT HẾT À..

Cuối cùng cả ba cũng chịu bậy dậy vì tiếng hêt của cá voi Á Hiên.

Tuấn Lâm: tiểu Tống à sáng sớm mầy hét cái quái gì vậy, chó nghe còn chạy ấy.

Tứ Húc: ừa mầy cứ vậy hoài ế chết đấy.

Á Hiên: tao có ế chết thì tao cũng trù tụi mầy ế như tao.

Trình Hâm: tiểu Tống à cho bọn tao ngủ tí đi mà há.

Á Hiên: ok tụi mầy cứ thoải mái ngủ đi..... tao gọi cho các bame bảo là tụi mầy muốn đi Mỹ du học.

Ba cậu nghe nữa câu đầu mừng lắm nằm xuống đấp chăn lại định, ngủ tiếp thì nghe nữa câu sau của Á Hiên liền bật dậy phi thẳng vào nhà tắm, Á Hiên vộng tiếng vào.

Á Hiên: tao cho tụi mầy 5' thôi đấy.

Á Hiên thong thả xuống bàn ăn ngồi ăn sáng và tìm hiểu về trường mới, bọn cậu hôm nay mới chuyển trường mới vì lý do trường cũ bị phá đến nỗi không còn nhìn ra, bame bọn cậu biết là do bọn cậu phá nên đã chuyển vaoc trường khác, đây cũng là trường thứ 15 chuyển trong vòng nữa năm nay rồi đấy.

Á Hiên ngồi xem thông tin thì ba cậu cũng đã ngồi xuống ngấu nghiến phần ăn sáng của mình.

Tuấn Lâm: trường mới tên gì thế tiểu Tống.

Á Hiên: trường đại học FT.

Tứ Húc: á tao biết trường này nè.. trường này là thuộc quyền sở hữu của Trương gia.

Trình Hâm: thế thì sao có quậy được không.

Á Hiên: ăn lẹ đi bác Tôn còn đang đợi đấy.

Ba cậu nghe vậy ăn nhanh lên, sau khi ăn xong thì cả đám cùng nhau ra cửa, trước cổng đã có xe đợi sẳn rồi, bác Tôn là người của ba Hạ, nhiệm vụ là đưa bọn cậu đi học kim luôn dám sát, sau khi ngồi trên xe được tầm 10' thì đến trường.

Đến Trường.

Á Hiên: ayyo~~ trường to phết tụi mầy nhở.

Trình Hâm: ừm to hơn trường thật.

Tuấn Lâm: như vậy rất nhiều chỗ để phá há tụi bây.

Tứ Húc: haha thật tộ cho cái trường này sắp biến thành trò cho tụi mình rùi.

Bốn cậu đang đứng nói chuyện thì có một đám con gái chạy tới, vô tình làm ngã Á Hiên Trình Hâm nhìn thấy thì rất tức thế là cả bọn kia liền bị cậu chửi.

Trình Hâm: con mọe nó tụi kia đứng lại cho tôi.

Cả nhóm kia đứng lại nhìn cậu, còn cậu đở Á Hiên xong thì quay qua chửi bọn họ.

Trình Hâm: nè bộ các người đi đứng không nhìn đường à, mắt để trưng hả hay là thấy mà còn cố tính, để lão tử đây nói cho các cô biết nhé, lão tử không có hiền đâu nha, muốn đánh lộn không lão tử chấp hết đấy.

Á Hiên: thôi bỏ qua đi Trình Trình.

Tuấn Lâm: sao mầy đối với người ngoài hiền vậy tiểu Tống.

Tứ Húc: đúng vậy á.

Á Hiên: thôi mà bọn họ không cố ý đâu mà vào nhận lớp thôi.

Á Hiên nắm tay kéo ba cậu đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, và được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp.

Thầy: e.. hèm các em trật tự đi.. hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.. các em.vào đây đi.

Các cậu từ ngoài bước vào đứng trên bục giảng của lớp.

Thầy: các em.tự giới thiệu đi.

Á Hiên: hello mọi người mình tên Tống Á Hiên, mong giúp đỡ..

Nói xong cậu cười một cái đã đốn đổ bao con tim từ trai đến gái.

Tuấn Lâm: hello mình là Hạ Tuấn Lâm mọi chỉ giáo.

Cậu thì không cười nhưng lại nháy mắt cũng đã làm bao con tim ngục ngã.

Tứ Húc: mình là Trần Tứ Húc xin chỉ giáo.

Cậu thì bắn tim nhẹ thôi cũng đủ người khác nhung nhớ.

Trình Hâm: Đinh Trình Hâm mong chiếu cố.

Cậu thì chả làm gì cả nhưng đôi mắt cậu thôi cũng đã đủ hút hồn rùi.

Thầy: thôi các em về chỗ đi, Á Hiên ngồi bàn 6 dãy 2, Tuấn Lâm phía sau Á Hiên, Trình Hâm bàn 6 dãy 1, Tứ Húc ngồi sau Trình Hâm rồi các em về chỗ đi.

Bốn cậu: vâng.

Bốn cậu đi xuống vừa ngồi xuống thì có biết bao con mắt nhìn các cậu

Hs2: sao thầy lại để cho các cậu ấy ngồi đó chứ.

Hs1: haizz xem ra họ phải gặp rắc rối rồi.

Hs3: tao thấy là họ sắp te tua rồi.

Hs5: bốn người kia mà đi học lại là chết chắc luôn á.

Thầy: các em im lặng để học nè, nói nữa tôi cho ra hàng lang đấy.

Cả lớp im lặng học tiếp, các cậu điều nghe hết những lời bàn tán mà không hiểu gì cả nên cũng bỏ qua, bọn cậu cũng chả chú tâm gì đến bài học cả cứ lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhau thôi.

Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến giờ ra về. Các cậu nhanh chống thu đồ đi xuống trường lên xe và về nhà.

Sau khi tắm rửa ăn uông xong xuôi thì các cậu đang cùng nhau xem ti vi.

Á Hiên: tao chán quá tụi bây ơi không biết thành phố này có chỗ nào vui không.

Tuấn Lâm: ừa tao cũng thấy chán nữa kiểu như cả năm chả làm gì ấy.

Tứ Húc: hay mình kím gì đi chơi đi Trình Trình.

Trình Hâm ngồi suy tư một chập thì lên tiếng.

Trình Hâm: đi nhậu đi, đến quán lẩu nổi tiếng ở đây chịu không.

Ba cậu gật đầu lia lịa, cả đám thống nhất là 7h sẽ đi nhậu, các cậu chạy lên phòng thay đồ ra để chuẩn bị đi xả một bữa, chứ từ ngày bốn cậu dọn về đây ở đã 4 ngày rồi mà chưa được đi đây cả.