Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 107: Kết thúc cuộc chiến



Mũi tên ngắm đến Lạc Công một cách chuẩn xác, chỉ cần thêm một chút lực đạo thả tay ra sẽ cho Lạc Công lên đường nhanh chóng

" RÍTTT "

Mũi tên được căng cứng đến rít gào, bùng cháy bắn đến Lạc Công đang muốn tìm cách né tránh nhưng bị Huyết Thiên giữ lại

" PHẬPPP "

Huyết Thiên làm khó Lạc Công không cho hắn né tránh sau đó lui ra chỗ khác, mũi tên cứ thế mà bắn đến hắn

Bùng cháy cả không gian, pháp bảo của Dực Mị đúng là rất chắc chắn và đẳng cấp rất cao, sức nóng và độ tàn phá của mũi tên Dị Hoả vẫn không thể phá nát được bên trong

" Hắn chết chưa? "

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người bên trong, không biết là Lạc Công sau khi bị bắn chúng chiêu này liệu có chết?

Mau chóng đáp lại câu hỏi, Lạc Công mất một cánh tay mà toàn thân nóng rát đã may mắn được không gian đưa ra bên ngoài, nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc

" Phong Vũ?? Sao ngươi lại ở đây? Con Hắc Cẩu đâu " Lạc Công toát hồ môi hột, hiện tại đang trọng thương rất nặng, gặp Phong Vũ coi như là phải chết là cái chắc

Phong Vũ đánh bay con chó sau đó Hắc Con đến đánh với Hắc Cẩu, còn hắn thì lại muốn đến chém chết Lạc Công vì thù đánh thủng ngực chưa trả được

Lạc Công cũng quả thật là xui xẻo, đi ra đâu không ra lại gặp ngay Phong Vũ

" Haha, đáng tiếc cho ngươi, mau đi chết " Phong Vũ rút ra Huyết Kiếm, sau đó 3 thanh Kiếm Khí bao vây lại Lạc Công

Lạc Công nào đâu còn tâm trạng nói nhảm nữa, hắn bay xuống phía dưới có hai đội quân đang đánh nhau ý muốn lấy đám người đông để khó có thể tìm thấy hắn sau đó chạy thoát

Nhưng hắn lại mơ tưởng rồi, Phong Vũ không ngán nhất chính là tốc độ, sức mạnh của Thể Cảnh Ngũ Trọng kết hợp với Hắc Quang Cánh nhanh chóng xuất hiện ngay phía sau Lạc Công

Ánh mắt co rụt bất lực, Lạc Công muốn nói một điều gì đó nhưng Huyết Kiếm đã chém đến ngực hắn, sau đso 3 thanh Kiếm Khí cũng đã chém chúng hắn

" ẦMMM "

Thân thể nát boét rơi xuống đất, nhiều bộ phận trên cơ thể Lạc Công bị chặt đứt cực kỳ kinh tởm, tuy vậy nhưng Phong Vũ hắn không bao giờ để mất máu huyết của Lạc Công, máu huyết của một Luyện Hư Kỳ chắc chắn sẽ giúp ích cho hắn và Huyết Kiếm

Huyết Kiếm chọc xuống thân thể của Lạc Công, tuy bị đâm thủng ngực nhưng hắn vẫn chưa chết, sinh mệnh của Luyện Hư Kỳ cũng quá dai dẳng

Nhưng cũng chỉ có vậy, Phong Vũ điều khiển 3 thanh Kiếm Khí chém đến những binh lính Lạc Gia

Hắc Bão đằng xa thấy tình cảnh này càng là hét to khấn khích sự điên cuồng của đội quân mình

" Lạc Công đã chết, chúng ta thừa thắng quét sạch Lạc Gia "

Quỷ Tộc và các chiến binh Phong Tộc cũng điên cuồng chém giết hơn, giờ phút này đã là thời khắc sinh tử nào còn ai nghĩ đến chạy trốn hay rút lui, sự hăng máu toả ra nồng nặc

Dực Mị xuất hiện trên bầu trời với đôi cánh đen, sự xinh đẹp không thể tả hết bằng những lời nói

Dực Mị nếu so sánh như mặt trăng thì Y Bình Nhi lại toả sáng như ánh mặt trời, quá nóng nực và kiêu xa

Huyết Thiên như một chiến thần, ánh mắt đỏ máu làm hàng nghìn nữ nhân đang quan sát như động dục chỉ muốn tiến đến xin in4

" Hong be oi "

Địa Hoả ánh mắt cay cú, hắn là người phải sông pha để biết được sức mạnh của Lạc Công đầu tiên nên phải ăn hành nhiều nhất

Lại đến thời khắc đánh bại đối thủ oai hùng thì bản thân mình lại đang phía dưới nhìn lên, chẳng có một chút nào toả sáng

Phong Vũ cũng là oai hùng, tuy là ăn hôi mạng của Lạc Công nhưng quả thật nếu không có hắn thì Lạc Công sẽ rất có thể chạy thoát, nguy cơ ẩn khi đối đấu với một Luyện Hư Kỳ cay cú là rất nguy hiểm

Lực lượng của máu huyết trong người Lạc Công quả thật là đại bổ, tu vi Hoá Thần của hắn như muốn ngay lập tức đột phá Hoá Thần Trung Kỳ, thể tu Ngũ Trọng cũng đã lên được một mảng lớn

Chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Lạc Tộc vừa đánh vừa lui tổn thất thảm trọng nhanh chóng đưa ra lời đầu hàng

....

3 ngày sau!

" Thưa ngài có Binh Kì đến để gặp mặt ngài "

Nanh Trắng đi vào bẩm báo, hắn cũng đã dần chấp nhận vị thiếu chủ này

Phong Vũ gật đầu sau đó nói :

" Cho hắn vào "

Bước vào đại sảnh là một hình dáng to lớn, hắn là một kẻ tu thể

Binh Kì đi vào sau đó cúi đầu chào hắn, trên tay còn cầm một chiếc hộp đen

" Kính chào Phong Vũ đại nhân, hôm nay Binh Kì đến đây để tạ tội, kèm theo đó là cái đầu của Binh Tùng "

Binh Kì khuôn mặt đàng hoàng nói tiếp :

" Binh Tùng ngu ngốc nuôi dạy ra thằbg con Binh Doanh, lại dám đối đầu với ngài nên Đại Đao Doanh Trại đã giao nộp ra cái đầu của Binh Tùng và xin quy thuận Phong Gia "

Binh Kì cũng rất giảo hoạt, hắn không ngờ đến Lạc Công có tu là Luyện Hư Kỳ mà cũng bại trận cho nên hắn biết đối đầu với Phong Vũ sẽ là một lựa chọn ngu ngốc nhất

Hắn đã tự tay giết đi Binh Tùng và các đàn em tay chân của hắn để đề phòng đại hoạ và mối nguy sau này, sau đó đến đây đầu hàng

Phong Vũ gật đầu nhìn đến cái hộp đã được mở ra, hắn rất thích những người hiểu chuyện và biết điều, sau đó hắn vỗ tay xuống bàn

" Bộpp bộpp "

Theo tiếng vỗ tay này là Nanh Trắng và Vô Tiêm, sau khi Lạc Gia đầu hàng thì Vô Tiêm cũng đã quay lại

Nanh Trắng cầm lấy cây thương dài chỉ đến Binh Kì rồi nói :

" Giao nộp ra linh hồn bổn nguyên ( Linh Hồn ) chúng ta cần thuộc hạ chung thành chứ không cần thuộc hạ mồm mép "

Binh Kì cũng đứng dậy nhìn đến phía Phong Vũ, thấy hắn đang ngồi ung dung ăn nho thì cũng chưa biết phải làm gì

Giao ra linh hồn sẽ khiến hắn phải cho sinh mạng của mình vào trong tay kẻ khác, cảm giác này ai cũng không muốn

Nhưng giờ đây đã vào đến đây rồi thì đi ra là điều không thể nếu hắn dám chống đối thì kết cục chắc chắn là chết

Đến doanh trại của kẻ địch sau đó muốn bình yên rời đi trong khi chưa đáp ứng được điều kiện? Có cái nịt sống mà đi ra ngoài

Sau vài giây suy nghĩ thì Binh Kì cũng đã có câu trả lời, hắn lấy ra linh hồn sau đó đưa cho Nanh Trắng, Nanh Trắng tiếp nhận rồi nắm giữ

Một sợi giây kiên kết được tạo ra giữa Nanh Trắng và Binh Kì và người nắm quyền đương nhiên là Nanh Trắng, bên trong không gian điều khiển linh hồn của Nanh Trắng là 2 linh hồn đang bị hắn điều khiển đó là Lạc Tuy và Binh Kì

Lạc Viễn không chấp nhận kẻ giết con trai mình làm chủ nhân của mình nên đã tự sát, còn Lạc Tuy lên làm gia chủ, và đã đầu hàng Phong Vũ, kết cục cũng như Binh Kì đang bị nắm giữ linh hồn

Binh Kì lui ra sau đó quay về Đại Đao Doanh Trại, hắn tuy không muốn bị nắm giữ sinh mạnh cho kẻ khác điều khiển nhưng cũng chẳng thể làm gì khác

Nanh Trắng và Vô Tiêm cũng là lui ra

Hắn lấy ra 2 thẻ vàng cho Dực Mị, 2 thẻ cho Y Bình Nhi và 2 thẻ cho Huyết Thiên

Lần này đã biết được sức mạnh của Luyện Hư Kỳ nên cũng rất muốn có Luyện Hư Kỳ để không bị lép vế như ngày hôm nay nữa

Hắn đi vào căn phòng riêng của mình sau đó lấy ra hàng nghìn viên linh thạch để đột phá Hoá Thần Trung Kỳ, đấy là chiến lợi phẩm sau khi thu lấy Phong Gia, Đại Đao Doanh Trại và Lạc Gia cũng giao nộp linh thạch để lấy lòng hắn