Kế Hoạch Yêu Em

Chương 49:Ngoại truyện



Vương Ký được Nhậm Thiếu Thiên tha mạng,anh không lấy mạng nhưng cũng không muốn thấy mặt,Vương Ký đã rời khỏi thành phố A đến một thành phố khác sinh sống,nhưng ông ta chọn cho mình một căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo thiếu thốn,tại đây hằng ngày ông ta phải làm vất vả mới nhận được tiền công.

Lưu Huy được Tôn gia tha thứ,nhưng hậu quả nhận lại là đứa con gái ông yêu thương nhất Lưu Thiên Ý bị xe đụng,nằm bệnh viện không hề có ý sống lại.

3 năm sau.
Mẫn Mẫn kết thúc đại học,cô đến tập đoàn Hàn Thị làm việc.

Vào một ngày đẹp trời Mẫn Mẫn bỗng nổi cáu lên,từ phòng làm việc của mình cô đi đến phòng làm việc của Nhật Hạo.

Mở cửa bước vào cô nói:
" Ông xã,em muốn anh đưa em đi ăn"

Nhật Hạo thấy thái độ cô hơi lạ,anh nhìn đồng hồ giờ chỉ mới có 9 giờ 30 sáng cô đã muốn đi ăn,lúc sáng ở nhà cũng đã ăn sáng rồi mà,Nhật Hạo vẫn chiều theo ý cô mà không thắc mắc gì,anh đóng tập tài liệu bước lại gần ôm cô nói:
" Bà xã muốn ăn gì"

" Rất nhiều,mau đi thôi đưa em đến siêu thị"

Nhật Hạo vô cùng thắc mắc sao lại là siêu thị,nhưng anh không hỏi mà vẫn theo ý cô điểm đến là siêu thị.

Khi đến nơi Nhật Hạo đẩy xe,Mẫn Mẫn đi trước cô đi đến quầy bán bánh kem,cô chọn rất nhiều loại,Nhật Hạo cảm nhận vợ anh hôm nay vô cùng khác.anh hỏi:
" Em chắc mình sẽ ăn hết"

Mẫn Mẫn tự tin trả lời:
" Chắc chắn sẽ hết"

Sau đó cô lại đi đến nơi bán trái cây,chọn toàn là trái cây vị chua,đi mua thêm hủ muối thật cay nữa,chẳng mấy chóc cô đã mua đúng những món cô muốn.
" Em mua xong rồi chúng ta về thôi"

Nhật Hạo nhìn một lúc chẳng khi nào anh thấy vợ mình mua nhiều đồ ăn vật thế,đúng là có vấn đề,nhưng nó nằm ở đâu đây.

Tính tiền xong Nhật Hạo hai tay xách 4 túi đồ ăn vật của vợ mình,mà anh rất muốn ai đó cho anh biết vợ anh có bị sao không.

" Ông xã,em muốn nghĩ một buổi có được không?"
Mẫn Mẫn dịu dàng nói.

Nhật Hạo thắc mắc:
" Em không khỏe sao,anh đưa em đi bác sĩ"

" Không phải,chỉ là em muốn giải quyết cái đống đồ ăn này "
Mẫn Mẫn chỉ về phía sau xe nói,nhưng cô có chút ngại,cô không hiểu sao cô rất muốn ăn hết cái đống đồ ăn kia ngay lập tức.

Nhật Hạo hiểu ý cô:
" Không cần nghỉ,đến phòng của anh,em muốn làm gì tùy ý"

" Ông xã thật tốt "

" Biết nịnh anh nữa,em thật đáng yêu"

Nhật Hạo nhanh thôi đã lái xe về đến Hàn Thị, tay xách đồ ăn lên phòng cho Mẫn Mẫn,hai người bỏ qua bao ánh nhìn thắc mắc của các nhân viên.

Vào đến phòng làm việc của Nhật Hạo, Mẫn Mẫn liền ngồi lên sofa thưởng thức đồ ăn mà cô cho là tuyệt vời.

Nhật Hạo không tập trung vào công việc nữa chỉ tập trung vào vợ mình thôi.

Anh không biết động lực từ đâu mà cô có thể ăn nhiều vậy.

Vy Ny và Cảnh Hy đi vào báo cáo tình hình mà phát choáng với đống hỗn độn trên bàn,họ không tin vào mắt mình,Hàn phu nhân nhu mì,khép nép của họ đâu mất rồi.

Cảnh Hy nói nhỏ với Nhật Hạo:
" Sếp có chuyện gì vậy"

Nhật Hạo bình thãn trả lời:
" Không biết "

Vy Ny nhìn Mẫn Mẫn ăn đồ chua mà chịu không nỗi,Mẫn Mẫn nhiệt tình kéo cô lại ăn cùng, thế là cả hai hòa nhập xử hết đống trái cây một cách ngon lành.

Hai người đàn ông ngắm hai người phụ nữ của mình ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Một tuần trôi qua ngày nào Mẫn Mẫn đang làm cũng trốn việc, qua phòng làm nũng đòi Nhật Hạo đưa cô đi mua đồ ăn.

Đến tuần thứ hai,nguyên tuần cô lại chán ăn,không còn muốn ăn nữa,Nhật Hạo thật sự rất lo lắng,anh có rất nhiều tiền cô ăn cỡ nào cũng được, cô bỏ ăn anh rất lo cho sức khỏe của cô sẽ không chịu nỗi.

Nhật Hạo gọi điện thoại cho Vũ Hạ nhờ cô tư vấn trạng thái của Mẫn Mẫn là sao,Vũ Hạ chỉ cười,bảo anh đưa Mẫn Mẫn đến gặp cô sẽ cho anh kết quả.

Vừa định đi qua phòng làm việc của Mẫn Mẫn thì Cảnh Hy hớt hãi chạy đến:
" Sếp,phu nhân..."

" Cô ấy làm sao"
Nhật Hạo nóng lòng không chịu nỗi,không chờ Cảnh Hy nói tiếp,anh tức tốc chạy đến phòng tìm cô.

Cảnh Hy cũng nhanh chống đi lấy xe.

Nhật Hạo chạy đến phòng đã thấy Mẫn Mẫn ngất xỉu dưới sàn nhà,bên cạnh có mấy nhân viên nữ cùng phòng làm việc với cô,họ đang đỡ cô lên trạng thái rất lo lắng.

Một người trong số họ thấy anh liền lên tiếng:
" Tổng giám đốc,phu nhân không hiểu sao lại ngất rồi "

Nhật Hạo không nói gì,nhanh chống bế cô vào thang máy,thang máy mở ra anh bế cô ra trước cửa tập đoàn Hàn Thị,ở đây Cảnh Hy đã mở cửa xe chờ sẵn.

Trên xe Nhật Hạo đã gọi cho Hà Mạnh Nguyên nhờ giúp đỡ,cuộc điện thoại của hai người được Vũ Hạ ngồi cạnh bên nghe rất rõ.

Hà Mạnh Nguyên sau khi nghe điện thoại xong quay sang nhìn Vũ Hạ,cả hai cười thích thú,trái lại với tâm lý lo lắng sốt ruột của Nhật Hạo.

Xe nhanh chống đến bệnh viện,người trực tiếp thực hiện khám không phải Hà Mạnh Nguyên cũng không phải Vũ Hạ.

Nhật Hạo sốt ruột hỏi Hà Mạnh Nguyên:
" Sau cậu không trực tiếp khám bệnh cho vợ tôi"

Vũ Hạ đi đến trả lời thay Mạnh Nguyên rồi cô mở cửa phòng cấp cứu đi vào trong.
" Không phải chuyên môn của anh ấy,30 phút sẽ cho anh kết quả, cứ yên tâm"

Mạnh Nguyên chỉ biết cười,Mạnh Nguyên đã được Vũ Hạ kể chuyện Nhật Hạo nhờ cô giúp, cả hai đoán chắc Mẫn Mẫn đã có thai,có khả năng là song thai nên trạng thái ăn uống mới thất thường như vậy,lần này Hàn thiếu gia nhà ta chiều vợ mệt mỏi rồi đây.

Mạnh Nguyên kéo Nhật Hạo lại ghế ngồi,tay anh vỗ vai Nhật Hạo nói:
" Ngồi yên chờ kết quả đi,nóng lòng cũng chẳng được gì "

Nhật Hạo nhìn vào thái độ ung dung của Mạnh Nguyên và Vũ Hạ anh cũng nhẹ lòng một chút,nhưng không lo lắng là không có khả năng,Mẫn Mẫn là bảo bối của anh làm sao không lo cho được.

Cảnh Hy sau khi lái xe đưa Nhật Hạo và Mẫn Mẫn đến bệnh viện,Cảnh Hy định đi gửi xe nhưng lại nhận được điện thoại của Vy Ny:
" Ông xã,em cảm thấy Không khỏe,bụng em hơi đau"

Cảnh Hy lo lắng hỏi:
" Em đi nổi không,xuống sảnh chờ anh,anh về đưa em đến bệnh viện "

Vy Ny nhỏ nhẹ trả lời:
" Đi được,em đợi anh"

Cảnh Hy sau khi tắt máy dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng xe về Hàn Thị.

Cảnh Hy và Vy Ny đã kết hôn vào nữa năm trước,hôn lễ được tổ chức không quá sang trọng nhưng vô cùng lãng mạn.

Cảnh Hy đã có mặt ở đại sảnh tập đoàn Hàn Thị, anh chạy vào bế vợ mình ra xe,tức tốc chạy đến bệnh viện.

Đúng như lời Vũ Hạ đã hứa,30 phút sau Vũ Hạ mở cửa phòng cấp cứu bước ra trên tay cầm theo tờ giấy xét nghiệm và phim siêu âm đưa cho Nhật Hạo.

Vũ Hạ tinh nghịch đưa hai ngón tay ra hiệu cho Mạnh Nguyên, Mạnh Nguyên hiểu ý ngay,đúng như anh và Vũ Hạ đoán Mẫn Mẫn mang song thai.

Nhật Hạo không tin vào mắt mình:
" Nè Mạnh Nguyên tôi cho cậu đánh tôi đó,đánh đi đánh mạnh vào "

Mạnh Nguyên nhìn Nhật Hạo cười.
" Đây là cảm giác làm baba sau,thật mong chờ"

Nhật Hạo nghe Mạnh Nguyên nói thế thì đúng là thật:
" Hàn Nhật Hạo tôi được làm baba rồi,tôi còn sắp được làm ba của cả hai tiểu bảo bối nữa"

Nhật Hạo quay sang Vũ Hạ hỏi:
" Mẫn Mẫn sao rồi,tôi được vào thăm vợ mình chứ"

Vũ Hạ biết Nhật Hạo nôn nóng nên nói ngay:
" Lát nữa sẽ tỉnh lại,anh đến phòng hồi sức đi Mẫn Mẫn vừa được chuyển đến đó"

" Cảm ơn"
Nhật Hạo nói xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng hồi sức tìm Mẫn Mẫn.

Nhật Hạo vừa đi khuất dạng,Mạnh Nguyên và Vũ Hạ lại nhìn thấy Cảnh Hy bế Vy Ny trên tay lật đật đi về phía hai người,Vy Ny trạng thái vẫn rất tỉnh táo chỉ thấy mệt mỏi bụng hơi đau.

Vũ Hạ nghe vậy kê sát tai Vy Ny hỏi:
" Kinh nguyệt có trễ không "

Vy Ny suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Vũ Hạ nắm tay Vy Ny đi về phía khoa sản,bỏ lại hai người đàn ông ngơ ngác nhìn theo.

Mạnh Nguyên thấy Vũ Hạ đi về hướng đó anh nghĩ là: Đó là khoa sản mà.

" Rồi đã hiểu,cậu đi theo tôi,chút nữa sẽ cho cậu kết quả cậu rất hài lòng giống như Hàn tổng nhà cậu"

Cảnh Hy ngơ ngác hỏi:
" Là sao,tôi phải đi theo vợ tôi đây"

" Không cần,đi theo tôi đi,yên tâm sẽ không sao đâu"
Mạnh Nguyên câu cổ Cảnh Hy về phòng làm việc của mình.


Một lúc sau Vũ Hạ cùng Vy Ny trở về,trên tay của Vy Ny cầm theo một tờ giấy đi đến nói với Cảnh Hy:
" Ông xã,em có thai rồi"

Cảnh Hy rất vui nhưng tâm trạng khác với Nhật Hạo, Cảnh Hy lầm bầm một mình:Mình có con rồi,mình được làm ba rồi.

Sau đó Cảnh Hy bế Vy Ny lên làm cô choáng váng.

Mạnh Nguyên lại nghĩ: Mấy người lên chức phụ huynh sau lạ vậy ta,thật là muốn thử một lần xem sau.

Vũ Hạ nhìn Mạnh Nguyên mà cười thầm,cô đi đến nói nhỏ vào tai anh:
" Em mang thai được 4 tuần rồi"

Sau đó Vũ Hạ đưa phim siêu âm cho Mạnh Nguyên.

Hà Mạnh Nguyên đơ người,ba giây sau anh không nói gì,nhẹ nhàng bế Vũ Hạ ra ngoài,mục đích là đưa cô về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

Cảnh Hy cũng đưa Vy Ny về nhà, anh nhắn với sếp của mình là Nhật Hạo xin nghĩ một ngày hôm nay,lý do chăm sóc vợ đang mang thai.

Nhật Hạo vui vẻ đồng ý.

Mẫn Mẫn mang thai được 6 tuần.

Vy Ny thì mang thai được 4 tuần,cùng thời gian với Vũ Hạ.

7 tháng trôi qua,3 người đàn ông được làm baba luôn bận rộn,vừa phải làm việc,vừa phải chăm vợ.Khoảng thời gian vô cùng bận nhưng đối với họ thật hạnh phúc.

Cuối cùng người được gặp tiểu bảo bối của mình trước là Nhật Hạo,Mẫn Mẫn sinh sớm hơn dự định.

Hai bé con 1 trai 1 gái,gia đình quá hoàn mỹ.

Bé trai là do ông nội Hàn đặt tên:Hàn Nhật Hào.

Bé gái là do ông ngoại của bé đặt tên:Hàn Mẫn Hi.

1 tháng sau đó Vy Ny đã đến ngày sinh,là một bé gái đáng yêu,được Cảnh Hy đặt tên:Cảnh Vy Nhi.

Sau Vy Ny một ngày là ngày sinh của Vũ Hạ, bé con của Vũ Hạ là một bé trai kháo khỉnh,Hà Mạnh Nguyên để cho vợ mình đặt tên cho con,đứa bé được Vũ Hạ đặt tên là: Hà Mạnh Vũ.

Những ngày sau khi bé con của họ chào đời,bước sang một giai đoạn mới hoàn toàn,vẫn bận rộn nhưng với họ rất là hạnh phúc.



...................................

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.