Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 29: Dẫn dụ



Tờ mờ sáng hôm sau, anh em Sam quay lại, bộ lạc Seaa cũng đã sẵn sàng để di chuyển. Mọi người gặp mặt xác nhận lại lần cuối, sau đó chia nhau ra hành động.

Moaa phụ trách dẫn con hung thú gần điểm đích nhất, là một con hung thú bản địa thuộc họ bò sát lớn gọi là katu, nó là một con thằn lằn đi bằng hai chân sau, hai chi trước không ngắn lại như khủng long bạo chúa mà dài với hai ngón linh hoạt, có thể hỗ trợ di chuyển, vồ bắt con mồi và thậm chí là leo trèo. Katu còn có bộ giáp dày giống cá sấu cùng những cái gai nhọn hoắc sau lưng, mõm dài đầy răng nhọn. Giống như sói gadnim và hổ tiris, katu nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn trong tự nhiên, số lượng thú cấp cao thuộc loài này cũng khá nhiều, nhược điểm duy nhất của chúng là so với động vật lớp thú thì kém thông minh hơn.

Moaa lúc này chỉ có một mình, hắn cầm trường thương yên lặng nấp trong tán lá theo dõi mục tiêu, chờ tín hiệu của người khác để hành động. Trong đầu diễn luyện lại quãng đường cần di chuyển và những chi tiết phải chú ý, hắn dần tập trung toàn bộ tinh thần, giữ trạng thái tốt nhất để ứng chiến.

Grào..

Nơi xa truyền lại một tiếng thú rống, hắn biết người đầu tiên đã bắt đầu hành động, Sam sẽ dẫn dụ con thú đầu tiên, sau đó là Lind, Gadnu, Bab..

Từng tiếng thú rống lớn liên tiếp vang lên, con katu do Moaa phụ trách bắt đầu nôn nóng quay đầu nhìn, nhưng không có tín hiệu kêu gọi giúp đỡ nên nó cũng không lập tức chạy qua. Moaa vẫn tập trung chú ý con thú, càng đến gần lúc hành động, hắn càng bình tĩnh.

Hú..

Một tiếng sói tru dài vang lên ở hướng đông nam, đây là tín hiệu để Moaa hành động. Hắn lập tức nhảy khỏi cành cây đang ngồi, chuyền qua một cành khác, nhanh nhẹn đến gần con katu. Khi đến khoảng cách định trước, hắn nhảy xuống đất, lấy ra viên đá mặt trời, mở lớp gói để lộ viên đá ra. Con katu lập tức rống lớn một tiếng, cất bước đuổi theo Moaa, mà Moaa cũng đã quay đầu chạy. Cho dù có thiên phú là tốc độ, Moaa cũng phải dùng hết tốc lực của mình để đảm bảo khoảng cách, con thú tốc độ không chậm, và với thể tích siêu lớn của nó, đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện gì khó.

Chạy trong rừng khoảng bốn trăm mét, Moaa đột ngột chuyển hướng sang bên phải, con katu cũng chuyển hướng theo nhưng vừa đúng chỗ này là một đám cây nhỏ rậm rạp, Moaa với thể hình nhỏ lách qua rất dễ nhưng con thú thì không, nó hơi khựng lại một chút để vẹt bụi cây ra. Moaa tiếp tục chạy thẳng thêm bảy mươi mét liền tung mình nhảy xuống một đoạn dốc, trượt xuống chân dốc rồi hướng bên trái tiếp tục chạy. Con katu chần chờ trước con dốc một lát rồi cũng nhảy xuống theo.

Con đường tiếp theo là một hẻm núi hẹp rất nhiều đá tảng lô nhô hai bên vách chìa ra, Moaa dùng trường thương làm trợ lực, thoăn thoắt di chuyển bên trong, còn con katu thì thân hình quá lớn không dễ dàng như vậy, nó phải luôn tông sập vật cản để đi qua, tuy rằng mỗi lần chỉ mất cao nhất năm giây, nhưng vì số lần nhiều cho nên Moaa không quá khó khăn để giữ khoảng cách cần thiết.

Ở cuối hẻm núi có một mảng vách đá bên phải bị sập, cây mọc trên đó ngã ngang chặn giữa chừng hẻm núi, Moaa thân hình nhỏ nên có thể dễ dàng chui qua bên dưới những thân cây, nhưng con katu không thể, nó phải leo vòng qua bãi đá sụp.

Ra khỏi hẻm núi là rừng rậm, Moaa tăng tốc vòng sang phải một phần ba vòng tròn để đến chân dốc của vách đá thứ hai và chạy ngược lên đỉnh dốc. Con katu chạy trên đất bằng rất nhanh nhưng khi lên hoặc xuống dốc nó phải dùng đến hai chi trước hỗ trợ để giữ thăng bằng, cho nên nó chỉ có thể đi chậm một chút.

Lên đến đỉnh dốc thì rẽ trái tiếp tục chạy thẳng cho đến khi thấy hẻm núi tiếp theo, chỗ này có một ít dây leo hôm qua nhóm bọn họ đã chuẩn bị sẵn, Moaa đi trên dây leo để qua bên kia, con katu thì phải lui lại chạy lấy đà để phóng qua.

Qua được hẻm núi thì trước mắt là một khu rừng, loại rừng mọc trên đỉnh núi đá vì gió mạnh nên thường có thân chính nghiêng sang một bên và đều khá thấp, Moaa nhảy lên tán cây và chạy trên đó, con katu thì chỉ có thể dùng thân thể khổng lồ của mình để càn lướt tiến lên.

Qua hết khu rừng thấp, phía trước mặt là một bãi cỏ rộng thoáng, chỗ này gió quá mạnh nên chỉ có cỏ mới mọc được. Moaa vừa nhảy xuống khỏi cái cây cuối cùng liền có thể nhìn thấy Bab và những người khác vừa lúc leo lên hai con dốc hai bên để lên đến nơi, phía sau họ là một chuỗi hung thú, bên phải là phe bản địa, bên trái là phe di cư.

Không chút chần chờ, tất cả khi lên đến đều ném đá mặt trời đi, phi thẳng đến bờ vực và nhảy xuống. Ở bên dưới, hôm qua bọn họ đã đến một lần đem dây leo bện lại làm một cái lưới lớn, vốn dĩ nếu dẫn dụ hung thú đều là nhân loại thì lúc này nhảy xuống đổi hình người là được, nhưng vì có thêm mấy con sói lớn nên phải làm thêm chút thay đổi. Chiếc lưới không hoàn toàn đỡ được sức nặng như vậy, chỉ là giảm xóc nhưng với đám sói thì vậy là đủ an toàn rồi.

Đám sói đều đã rơi xuống rừng cây bên dưới, chỉ có Moaa và các thú nhân đã đổi lại hình người ôm dây leo từ từ hạ xuống. Lúc này các thú nhân đều trần truồng, cho nên Sam còn cười ngại ngùng xin lỗi Moaa. Moaa thì không thấy có vấn đề gì, ít nhất thì một năm trước hắn vẫn là đàn ông bình thường.

Tương tự như lần ở tổ iunta, đàn thú bên trên đã bắt đầu hỗn chiến kịch liệt để tranh đoạt đá mặt trời, mấy người ở bên dưới nhìn nhau, tăng nhanh tốc độ tuột xuống, tốt nhất phải rời xa ngọn núi này càng nhanh càng tốt. Mấy con sói đã đợi ở bên dưới, không có con nào bị thương. Các thú nhân lại đổi qua hình thú, Bab chở theo Moaa lập tức bỏ chạy. Khi đã cách xa ngọn núi đó rồi, bọn họ mới tìm chỗ nghỉ ngơi, lần này không có đánh nhau chỉ cần chạy nhưng vì thao tác quá khó nên ai cũng mệt mỏi cả.

"Không biết bên bộ lạc thế nào rồi." Jim vừa tròng váy da vào vừa nói.

"Chắc mới bắt đầu di dời thôi, hy vọng bọn thú đánh lâu một chút." Sam đổi lại hình người, mặc đồ vào rồi lại chỗ Gadnu lấy túi đồ của mình gửi nhờ trên lưng nó xuống, moi bình nước ra đưa cho Lind uống trước, sau đó là Jim rồi cuối cùng hắn mới uống.

Moaa không cần tự đi lấy vì Gadnu đã ngậm đến cho hắn, hắn uống xong rồi đưa cho Bab, nhìn hành động của Sam trong lòng hơi kỳ quái, trong ba người họ Jim mới là nhỏ nhất, nhưng Sam có vẻ săn sóc Lind hơn.

Bab uống nước xong thì giúp mấy con gadnim uống, đồng thời trấn an nói: "Tụi nó đánh phải ít nhất nửa ngày mới xong, chắc chắn bộ lạc các cậu sẽ an toàn rời đi."

"Lần này cám ơn các anh rất nhiều." Sam nói.

Bab lắc đầu: "Không có gì, Kuriki và Seaa là hai tộc đồng minh, giúp đỡ nhau là hiển nhiên."

Sam cười gật đầu, nói thêm: "Sau này chúng ta là hàng xóm, nếu có việc gì cần cứ gọi một tiếng, anh em tôi nhất định hết mình."

Lần này di dời tộc Seaa sẽ đến một chỗ do tộc trưởng Kant gợi ý, nơi đó chỉ cách chỗ tộc Kuriki không đến nửa ngày đường, nói là hàng xóm cũng không sai.

Moaa nhìn nhìn ba người, đột nhiên hỏi: "Các cậu đến từ thế giới nào?"

Jim đang uống nước bị sặc một chút, hai người còn lại cũng sững sốt nhìn Moaa.

"Ngạc nhiên đến vậy sao? Tôi tưởng các cậu nhận ra rồi chứ." Moaa bật cười hỏi.

"Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh hỏi trực tiếp như vậy, Bab hẳn là người ở đây đi?" Sam đáp.

Bab gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tôi biết Moaa là người từ thế giới khác tới. Thật ra rất dễ nhận ra, chỉ cần để ý một chút."

Ba anh em Sam đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Bab, Jim tò mò hỏi: "Vậy anh cảm thấy chuyện này thế nào?"

"Rất tốt, các vị mang đến rất nhiều tri thức mới mà các tư tế cũng không biết." Bab không cần suy nghĩ liền đáp.

Ba anh em Sam nhìn nhau, Lind thở dài một tiếng nói: "Hy vọng thế."

"Anh đến từ thế giới nào?" Sam hỏi Moaa.

"Chỗ tôi ở là Thiên Nguyên giới." Moaa đáp, lấy mấy miếng thịt khô Rein làm ra chia cho mọi người, đặc biệt là mấy con gadnim, Gadnu nhìn cái túi của hắn chằm chằm nãy giờ.

"Thiên Nguyên? Là chỗ của JVS?" Sam lục lại ký ức, không chắc chắn hỏi.

Lần này đến lược Moaa kinh ngạc: "Cậu biết về hệ thống."

Sam gật đầu: "Thông qua ba nuôi tôi biết được một chút thôi."

"Các cậu đến từ đâu?" Lần này là Bab hỏi.

"Chúng tôi đến từ vũ trụ Big Bang, thiên hà Galaxy, hệ Solar, hành tinh Earth, hệ thống chỗ chúng tôi gọi là JE. Tôi tên là Samuel Praesidt, đứa này là Linda Praesidt, còn nhóc nhỏ nhất là Jimmy Praesidt."

Moaa trợn to mắt, vội vàng hỏi: "Praesidt? Cậu có biết Luciana Praesidt không?"

Biểu tình như đọng lại trên gương mặt ba anh em nhà Praesidt, Sam hốt hoảng hỏi dồn: "Sao anh biết Luci? Anh đã gặp con bé? Con bé thế nào rồi?"

Moaa cũng kinh ngạc không kém ba người kia, hắn biết Hahna có ba anh chị nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng ở đây, mà hắn còn may mắn gặp được.

Bab nhìn nhìn ba người kia, cắt ngang nói: "Tôi nhớ Hahna nói nó có hai người anh và một người chị.."

Moaa cũng ý thức được chỗ nào không đúng, thấy ba người kia khó hiểu nhìn Bab thì giải thích: "Hahna là tên hiện tại của Luci, con bé đang ở bộ lạc Kuriki, các cậu không cần lo lắng."

Nghe vậy ba người mới an tâm lại, Jim lầm bầm: "Xem ra chúng ta vừa chết Luci cũng gặp chuyện, cái tên Simon đó làm ăn kiểu gì không biết."

"Cậu nói Simon là một vị bác sĩ đúng không?"

"Đúng vậy, hắn là bạn tôi, bình thường không ở nhà tôi hay nhờ hắn trông Luci giúp." Jim đáp.

Moaa bất đắc dĩ nói: "Vậy thì hắn cũng đến đây rồi, cùng lúc với Hahna, hẳn là ở đâu đó gần đây, JP lúc trước chỉ nói phương hướng chứ không nói rõ là ở đâu."

Sam ngửa ra nhìn trần động thở dài: "Xem ra hang ổ của tụi tôi đều bị bứng hết."

"Kỳ thật cũng còn may, nếu ba chúng ta đều đến đây bỏ lại Luci một mình mới tội con bé đấy. Thế giới đó thật sự không phải nơi đáng sống gì." Lind lên tiếng.

Cùng Bab liếc nhìn nhau, sau đó Moaa chần chừ nói: "Hahna nói mình có một người chị, là.."

Lind bật cười chỉ vào mình: "Là tôi, thế giới này nữ tính quá ít, mà cả á thú cũng không nhiều, sau đó hệ thống còn muốn ba chúng tôi làm anh em ruột, mà anh biết thế giới này một nhà có ba đứa con hiếm cỡ nào rồi, cho nên tôi bị đổi giới tính luôn."

Moaa và Bab đều há to miệng, như vậy cũng được? Moaa ít nhất còn là nam, nhưng nữ đổi thành nam thú nhân..

Jim cười khúc khích nói: "Thật ra đổi như vậy lại hợp lý hơn ấy chứ, không chừng JP cố ý đấy."

Lind liếc Jim, thò tay ấn đầu thằng em ngã ngửa.

Sam vẫn là không quên chuyện Hahna, tiếp tục hỏi Moaa: "Anh làm sao gặp được Luci, con bé hiện tại tình huống thế nào?"

Moaa tươi cười đáp: "Lúc vừa đến thế giới này chúng tôi đã ở bên nhau, Hahna là con gái tôi." Thấy ba người kia há hốc mồm nhìn mình, hắn lại thêm một câu: "Là con ruột."

Sau một lúc kinh ngạc, Lind cảm thán nói: "Luci chắc là vui lắm, trước đây con bé rất cô đơn. Cha nuôi thì có cũng như không, mấy anh chị bọn tôi thì tuổi tác cách quá lớn cũng không có thời gian dành cho nó, hoàn cảnh sống lại không cho phép con bé có bạn bè."

"Hahna hiện tại không cô đơn, con bé có gia đình, có bạn bè, mỗi ngày đều hớn hở tung tăng." Bab cười nói.

Ba người kia đều bật cười, Jim thổn thức: "Tôi nhớ con bé quá."

"Nhanh thôi, từ đây về bộ lạc chỉ cần đi ba ngày là tới." Moaa an ủi.

Bầu trời truyền đến tiếng sấm, gió rừng cũng mạnh lên, báo hiệu cơn mưa lại đến. Mấy ngày này mưa nhiều nên không có cách nào nhặt được củi khô để đốt lửa, cả bọn chỉ đốt một cây đuốc tẩm mỡ mummut mang theo để hơ nóng thịt khô ăn tạm.

Anh em nhà Praesidt đều thích thịt xông khói Rein làm, Sam còn nói sẽ tìm Rein học công thức món thịt này. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện, Sam muốn nghe Moaa kể chuyện về Hahna, vì vậy Moaa đem thời gian từ lúc vừa đến đây đều kể cho ba người, thỉnh thoảng Sam và hai người em cũng kể xen những chuyện trước đây của Hahna ở thế giới cũ.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, xem ra lại là mưa suốt nửa ngày. Bởi vì Moaa là á thú, hôm nay hắn lại mệt mỏi, Bab sợ lại đi dưới trời mưa nữa hắn sẽ bệnh nên kiên quyết yêu cầu mưa tạnh hẵng lên đường, ba anh em Sam cũng khuyên Moaa đừng nóng vội, dù sao hiện tại cũng không có việc gì gấp nữa. Moaa cũng cảm thấy hôm nay đúng là đã rất mệt rồi nên không nói gì nữa.

Trời vẫn mưa cho đến tận chiều tối nên nhóm bọn họ đành phải ở lại đây thêm một đêm, ngày mai mới lên đường. Bab lại lần nữa đổi sang hình thú để Moaa nằm ngủ, ba anh em bên kia thì giữ hình người nằm cùng nhau, đàn sói nằm ngoài cùng.

Lúc gần nửa đêm, mưa chợt lớn hơn, tiếng nước rầm rì lại càng ầm ĩ. Nhóm nhân loại đều đã ngủ, chỉ có mấy con gadnim còn đang nằm tại chỗ lăn lộn đùa giỡn nhau, Gadnu thì nằm ngoài cùng nhìn ra cửa động, đang nhớ Hahna và con Bum ở nhà.

Đột nhiên, Gadnu giật mình ngóc đầu lên, dỏng tay nghe, tai nó vừa bắt được âm thanh con gì rất lớn đang bò đến gần nhưng vì tiếng mưa nên không rõ ràng lắm. Nó đứng lên, đi đến gần cửa nhìn ra ngoài, âm thanh đó vẫn còn, rất khẽ, xen lẫn trong tiếng mưa bên ngoài nên cứ đứt quãng. Bốn con gadnim còn lại thấy vậy cũng nhận ra không ổn, đều đứng dậy cảnh giác nhìn cửa động, con gadnim ở trong cùng vội đánh thức mấy người Moaa.

Vừa mở mắt, thấy hành động của nhóm gadnim mấy người bọn họ liền hiểu có chuyện, Bab đem Moaa che lại trong góc, Sam cũng đổi sang hình thú, là một con sư tử có bờm màu đỏ hung, hắn đem hai đứa em cũng che phía sau.

Không bao lâu, một cái bóng động vật cực lớn xuất hiện ngoài bãi đá trước cửa hang. Trong bóng tối, những vết vằn dài màu lửa đỏ trên thân con vật dù qua màn mưa vẫn dễ dàng nhận thấy. Moaa biết con vật này, đó là con rắn lớn, con hung thú mạnh nhất trong nhóm hung thú bọn họ dẫn dụ sáng nay, cũng là con hung thú mạnh thứ nhì hắn biết, nó chỉ kém sói vương một chút mà thôi. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Làm cách nào nó phát hiện bọn họ? Nó đuổi theo?