[Inusess] Vô Ái

Chương 12



Sức mạnh của Sesshoumaru mọi người đều biết, cho dù không phục cũng không thể không thừa nhận. Cho nên, khi Totosai bị bọn Inuyasha gọi đến, nhìn thấy người bị thương đến không nhận rõ hình dạng lại còn bị đám người Kagome băng bó thành xác ướp kia. Đánh chết hắn cũng không thể tin đó là Sesshoumaru. Đương nhiên, nhìn đống băng quấn như xác ướp kia lại càng khẳng định.

"Inuyasha, chuyện này đùa không được đâu." Totosai vừa sờ lên cái đầu trọc vừa nói.

"Đúng vậy, thiếu gia Inuyasha." Myoga từ phía trong bước ra, "Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng thiếu gia Sesshoumaru quả thật mạnh hơn cậu rất nhiều. Bất luận thế nào tôi cũng không thể tưởng tượng được cậu có thể đánh bại cậu ấy -- Được rồi, có thể do may mắn đi -- Nhưng cậu rốt cuộc làm cách nào mà có thể khiến cậu ấy bị thượng như vậy? Hay nói là, cậu ấy có thể bị thương dễ dàng như vậy sao?"

Câu nói này của Myoga đã thức tỉnh mọi người.

"Theo lời ông Myoga nói...." Miroku có chút đăm chiêu, "Rốt cuộc là cái gì đã tạo nên thương thế như vậy?"

"Ngày hôm qua, khi Inuyasha đưa hắn trở về. Bởi vì rất sợ hãi nên tôi căn bản không nhìn rõ. Nhưng thoạt nhìn qua không chỉ là tổn thương nhẹ." Kagome sắc mặt lo lắng nói.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Shippo thở dài.

"Inuyasha, ngươi chắc chắn đây là Sesshoumaru?" Totosai nói. "Yêu khí không còn nữa, mùi hương đặc trưng thì không có, ngay cả nhịp tim bình thường cũng không. Ngươi....... không phải đã điên rồi chứ? Hắn.... Người này thật sự còn sống sao?" Totosai sửa lại từ ngữ một chút, nên dùng từ 'người' thay cho những xưng hô này nọ kia. Ông không biết trong lúc đó giữa Inuyasha và Sesshoumaru đã phát sinh cái gì, nhưng trực giác mách bảo ông rằng chuyện này không phải chỉ cần nói vài ba câu là có thể giải quyết. Đã nhiều năm Sesshoumaru không tìm tới ông để gây phiền toái, việc này đối với Totosai chỉ có lợi, không có hại. Vì thế không có khả năng ông chủ động đi tìm hành tung cùng quan hệ của Sesshoumaru được.

"......" Đối với những nghi vấn trước mắt, Inuyasha không biết phải mở lời như thế nào. Chính hắn cũng không biết dựa vào cái gì hắn có thể xác định đây là Sesshoumaru. Nhưng trực giác của bản thân Inuyasha thường rất chính xác, điều này là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Inuyasha trịnh trọng gật đầu.

"Không thể nhầm lẫn được, y là Sesshoumaru. Bây giờ không cần quan tâm những điều khác, Totosai, ông có biện pháp để giải quyết tính trạng này không?"

"Nói chính xác thì...... là biện pháp để cứu hoặc là trị liệu cho y?"

"Đúng."

"Cái này......." Totosai cân nhắc hồi lâu, sau đó lắc đầu, "Ta thật sự không có biện pháp." Dừng một chút, sau đó ông tiếp tục nói, "Ngươi đi tìm Yêu Linh Đại Thánh cầu cứu đi."

"Là lão nhân trước kia đã huấn luyện cho Inuyasha sao?" Shippo phản ứng rất nhanh.

"Là hắn." Totosai nói, "Có thể ông ta sẽ có biện pháp."

Bản thân Inuyasha cũng không biết trong lòng có tư vị gì.

Loại cảm giác như muốn tra tấn người khác này.

Niềm hy vọng và sự bất an len lỏi trong từng huyết mạch.

Vứt bỏ những tư tưởng mơ hồ này đi, hắn luôn tin tằng người này chính là Sesshoumaru - hoặc ít nhất y vẫn chưa chết. Mà chưa chết tức là còn sống.

Mặt khác, Inuyasha vẫn còn lo lắng về thương thế của Sesshoumaru. Ngay cả việc y bị thương như thế nào, hoặc phải bắt đầu trị liệu từ hướng nào bản thân hắn cũng không rõ. Cảm giác như có vô số bàn tay đang bóp nghẹt hơi thở.

Nghĩ đến việc này, mọi người chợt nhớ ra đã lâu rồi không có gặp Yêu Linh Đại Thánh. Từ sau lần giúp cho Inuyasha khống chế được Thiết Toái Nha kia, bọn họ hầu như đã quên mất nhân vật này.

Nơi ở của Yêu Linh Đại Thánh vẫn như trước kia. Chuyến đi lần này ngoài Inuyasha còn có Myoga và Totosai, Sango phải cùng dân làng sửa sang lại mọi thứ, đám người Kagome, Miroku thì tạm thời ở lại trong thôn.

oOo

"Inuyasha......." Yêu Linh Đại Thánh cởi bỏ băng vải trên người y, sau một lúc trầm mặc cất lời.

"..... Có chuyện gì.....?"

"Vừa nãy, người nói đây là Sesshoumaru?" Yêu Linh Đại Thánh hỏi, ánh mắt cũng chưa từng nhìn Inuyasha.

"Đúng vậy."

"Hắn là cái gì của ngươi?"

"Hắn.... Hắn là ca ca ta."

Nói xong câu này, Inuyasha ngước mắt lên liền bắt gặp cái đầu trụi lủi cùng ánh mắt như hạt tiêu của Yêu Linh Đại Thánh.

"Ngươi thật sự biết Sesshoumaru là ai?"

"Sao?" Vẻ mặt Inuyasha trở nên khó hiểu, Sesshoumaru chính là Sesshoumaru chứ sao nữa?

"Ngươi thật sự là một chút cũng không hiểu gì về ca ca ngươi...... Ngươi thật sự là đệ đệ hắn sao?" Yêu Linh Đại Thánh một bộ dáng khinh bỉ liếc nhìn Inuyasha, lập tức bị một quyền của hắn đánh lên.

"Ít nói nhảm. Ta không có tới đây để nghe những điều vô nghĩa!"

"Hừ! Tính tình ngươi thật là nóng nảy." Yêu Linh Đại Thánh trở lại vị trí cũ, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn Sesshoumaru.

"Ngươi có biết tại sao hắn lại bị thương như thế không?"

"Đã biết thì còn tìm ngươi làm gì?"

"......" Yêu Linh Đại Thánh bày vẻ mặt không thể nói gì hơn nhìn Inuyasha, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa mà vào vấn đề chính. "Loại thương thế này, ta sống tới tận bây giờ đây là lần thứ hai được nhìn thấy, lần đầu tiên là vào hai ngàn năm trước."

"Vết thương này thần bí đến vậy sao...?"

"Bên ngoài Sesshoumaru có một tầng cháy đen...." Yêu Linh Đại Thánh đưa tay chỉ vào mặt Sesshoumaru, nói. "Đây không phải vết thương tạo thành, mà là một lớp màng."

"Màng?"

"Do cố tình vượt qua một loại kết giới tạo thành, mặt ngoài cháy đen kia là do thời điểm đột phá tầng kết giới bám vào."

"......." Inuyasha một bộ dáng mờ mịt.

"......" Yêu Linh Đại Thánh thở dài, "Quên đi. Đúng rồi, cô bạn gái kia của ngươi, không phải tới từ một thế giới khác sao. Bởi vì nàng ta được cho phép, nên mới không gặp phải tình trạng này. Bây giờ, nếu ngươi kiên trì dùng lời nói thức tỉnh y, có lẽ sẽ có hy vọng."

"Tuy rằng ta vẫn không rõ...... Nhưng mà, Sesshoumaru sẽ không sao đúng không?"

"Nếu không có việc gì thì y đã sống chết đòi giết ngươi rồi." Totosai xen vào lời nói của hắn.

"Đây là một lớp màng, hiện tại Sesshoumaru đang ở bên trong đó. Tuy rằng nhìn bộ dáng yên tâm của ngươi ta cũng không muốn đả kích, nhưng không hiểu vì cái gì mà cứ nhìn thấy ngươi là ta lại phát hoả. Bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi tình huống chi tiết ở bên trong, nếu không ngươi lại hoảng loạn. Tóm lại ta chỉ muốn nói cho ngươi, việc trị liệu này không phải ngày một ngày hai là hoàn tất. Xuyên qua không gian kia, cho dù là thân thể yêu quái cũng không thể chịu được."

"Rốt cuộc, ý ngươi là gì?" Totosai lên tiếng chặn đứng câu hỏi của Inuyasha.

"......." Hắn trầm mặc một lúc, tiến tới đưa thân thể Sesshoumaru vào hồ sen. "Cái hồ sen này, ngay cả thánh nhân cũng chẳng thể chế tạo được đâu. Thứ dùng để bảo hộ yêu khí của Yêu Linh Đại Thánh ta, chính là Linh Thuỷ Yêu này." *slice cuối*

"Loại nước kia có thể khiến tầng cháy đen kia biến mất?" Inuyasha một bộ dáng không thể tin được.

"Không chỉ có thế..." Yêu Linh Đại Thánh nói.

"Nó còn có thể nhào nặn lại thân thể y một lần nữa....."

"Một lần nữa?"

"Đúng vậy. Bởi vì......" Yêu Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm Inuyasha.

oOo

Gió thổi nhẹ nhàng tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ sen, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ dịu dàng mà ấm áp.

Trên bờ, Inuyasha nắm lại hai nắm đấm, nghiến chặt răng.

Bên tai là âm thanh bình thản của Yêu Linh Đại Thánh.

"Vào thời điểm y xuyên qua kết giới..."

"Toàn bộ thân thể đều đã bị huỷ."

(05/10/2020)

Còn tiếp.....