Thông tin truyện

Huyết Mạch Phượng Hoàng

Huyết Mạch Phượng Hoàng
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt
Tiêu Hàn một doanh nhân có tiếng của thành phố A. Vì muốn cứu cha nên anh quyết định y theo địa chỉ kia mà tìm đến. Một biển số nhà viết Số 2008, đường Thanh Lâm. Cô gái nhìn Tiêu Hàn Anh đã đến rồi à? Tôi biết anh tên Tiêu Hàn, giới thiệu, tôi là Tô Mạt chủ cửa tiệm này, cũng là một thầy âm dương.


Anh không cần phải cảnh giác, tôi không có gì để lừa anh, muốn tôi giúp đỡ thì vào nhà nói chuyện. Chuyện anh muốn làm tôi có thể làm được, có điều anh phải trả giá bằng số mệnh của mình. Anh nghĩ rồi liền đồng ý. Tối hôm đó cô đến để làm phép tại bệnh viện sau khi được bảo nhắm mắt khi mở mắt ra anh liền nhìn thấy rất nhiều quỷ đứng sau lưng chực chờ sinh mệnh của mình. Thì ra tối nay đáng lẽ ra anh phải gặp tai nạn nhưng nhờ trốn vào đây nên đã thoát khỏi kiếp nạn nhưng cha anh là kẻ chết thay cho những gì anh đã gây ra 1 tháng trước.


Anh nhận được một đấu thầu do quá vui mà uống say trên đường về nhà anh đã tông vào hai chiếc xe gây tai nạn nghiêm trọng. Thế nhưng anh dùng tiền mua chuộc người nhà và còn ra tay sát hại những ai chống đối lại. Có vẻ anh đã nghĩ ra rồi, đây là những người vô tội dính vào vụ tai nạn giao thông do anh gây nên, nếu đã nhớ ra không bằng trả giá đi thôi. Cái giá anh sẽ phải trả là gì cho xứng đáng với những gì mình đã gây ra. 

Bình luận truyện