Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 50: Tài liệu dạy học trấn vòng



Edit: Mưa

———

Không lâu sau, ba khách mời khác của cũng tới. Đồng bạn của Ngô Nhiên là một cô gái cao gầy có vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng tên Vân Sam, là diễn viên mới debut năm nay. Bởi vì vai diễn trong bộ phim đầu tay rất đáng yêu, mà ratings của phim cũng cao nên mấy tháng nay rất hot.

Đôi tình nhân cuối cùng thuộc tổ trung niên, nhà trai là một nam nghệ sĩ lịch sự dịu dàng, nhà gái là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng thông minh trong giới. Hai người đều thuộc kiểu quốc dân độ rất cao.

Tạ Vãn Tinh không quá quen với hai nghệ sĩ thuộc tổ trung niên, cũng chưa hợp tác lần nào. Mà có vẻ hai khách mời này cũng cảm thấy có khoảng cách thế hệ với người trẻ tuổi nên đôi bên chỉ lịch sự chào hỏi nhau rồi thôi, không có tương tác gì cả.

Phó Văn Thiện vô cảm nói với Tạ Vãn Tinh hình như tổ này có gì đó mờ ám.

Lúc hắn nói những lời này mặt mày vẫn rất nghiêm túc, cho dù có ai nhìn qua cũng không hề biết rằng hắn đang tám chuyện.

"Không thể nào. Anh nhớ rõ chị này mới ly hôn mấy tháng trước mà. Hình như là chồng trước ngoại tình thì phải." Tạ Vãn Tinh cũng nhỏ giọng đáp.

Phó Văn Thiện kết luận: "Vậy là nhà trai nhân cơ hội theo đuổi nhà gái rồi."

Lúc hai người nói đến đây thì tình cơ nghe thấy nữ nghệ sĩ đang nói chuyện với MC, nói rằng chị tham gia chương trình này là vì được nghệ sĩ nam kia mời đến đây.

Chị cười nó: "Dù sao chúng tôi cũng đã quen biết nhiều năm rồi. Giả vờ làm người yêu trong chương trình cũng có vẻ thú vị đó."

À... xem ra là nghệ sĩ nam kia yên lặng làm bạn nhiều năm giờ muốn leo lên chính cung rồi

Tạ Vãn Tinh lắng nghe rất thích thú.

...

Sau khi mọi người đến đủ, staff bắt đầu chia phòng cho từng cặp đôi. Mặc dù nói là show yêu đương nhưng thật ra vẫn chỉ là người yêu giả, cho nên phòng ở đều là dạng phòng suite, bên trong có 2 phòng ngủ riêng.

Căn biệt thự này còn có cả sân vườn và hồ bơi, so với chỗ ở của lần trước thì đúng là một bước nhảy vọt về chất lượng mà.

"Hẳn mọi người đã biết chương trình của chúng ta là chương trình tương tác trực tiếp. Có nghĩa là mọi hoạt động của các vị sẽ thông qua livestream mà phát trực tiếp đến người xem." MC chớp mắt với mọi người, ngầm ám chỉ muốn thời gian lên hình hay độ hot gì đó thì phải tự mình cố gắng thôi.

"Các vị cũng có thể thông qua làn sóng bình luận mà xem được phản ánh và đánh giá của khán giả tuỳ lúc. Cuối cùng, cặp đôi nào hot nhất sẽ nhận được một phần quà đặc biệt đó nha!"

Phó Văn Thiện hỏi: "Lúc ngủ cũng phải livestream hả?"

MC cười nói: "Không có đâu. Nhưng hành lang cũng nằm trong tầm quay của camera nha."

Phó Văn Thiện yên tầm rồi. Bởi vì nửa đêm hắn chắc chắn sẽ leo lên giường Tạ Vãn Tinh. Tạ Vãn Tinh bên cạnh giả vờ không biết hắn đang nghĩ gì.

...

Sau khi mọi người từ sắp xếp hành lý của mình xong thì trời cũng đã tối. Tổ chương trình không chuẩn bị đồ dùng gì cả, để cho mỗi cặp đôi tự đi siêu thị mua sắm. Sau đó trở về cùng nhau nấu cơm chiều, cũng tiện để cho các "cặp đôi" quen thuộc hơn một chút.

Bắt đầu từ lúc này, livestream chính thức được mở.

Mới mấy giây mà các fans đã chen chúc vào xem, trên làn sóng bình luận toàn là bình luận cổ vũ của các fan club khác nhau, đủ mọi màu sắc hệt như pháo hoa vậy.

Nhưng các khách mời hiện tại không thể đọc bình luận vì vẫn đang nghiêm túc chọn nguyên liệu nấu ăn, cố gắng xây dựng bầu không khí người yêu cùng đi siêu thị.

Khán giả rất nhanh đã phát hiện 3 cặp còn lại ít nhiều gì cũng còn chút cảm giác khách sáo lịch sự, trước tiên đều hỏi thăm đối phương thích ăn gì trước, chỉ có Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh không giống vậy.

Toàn bộ quá trình mua sắm cơ bản đều giao cho Phó Văn Thiện. Hắn liên tục ném nguyên liệu nấu ăn vào xe đẩy mà không hề hỏi Tạ Vãn Tinh một câu nào. Còn Tạ Vãn Tinh từ đầu tới cuối cũng không ý kiến gì. Hai người vừa đi dạo siêu thị và bàn về trò chơi mới phát hành gần đây hoặc một trận bóng nào đó.

Bầu không khí giữa hai người rất hài hoà nhưng bình luận thì lại không được như vậy.

[Phó Văn Thiện không biết phép lịch sự à? Cho dù không phải người yêu thật thì cũng nên hỏi đối phương thích ăn gì một tiếng chứ? Sao cậu ta chỉ biết lấy thứ mình thích ăn thôi vậy?]

[Tui còn tưởng rằng hai người họ thật sự có gì đó, nhưng giờ xem ra thì chưa chắc đâu. Phó Văn Thiện căn bản không thèm quan tâm Tạ Vãn Tinh, kể cả đang quay show mà cũng chẳng thèm giả vờ luôn.]

[Tạ Vãn Tinh cũng vậy mà! Anh ta lớn vậy rồi mà còn đợi người khác nhường mình hả? Muốn ăn cái gì sao không tự mình lấy đi!]

Bình luận kiểu gì cũng có, fan only của Tạ Vãn Tinh và fan only của Phó Văn Thiện suýt chút là chửi nhau. Một bên nói đối phương bất lịch sự, một bên nói đối phương là em bé to xác.

Nhưng khi camera đến gần quay các nguyên liệu trong xe đẩy, thế giới bỗng yên lặng 2 giây.

Fan A: [Tui bị ảo giác hả? Vì sao những món Phó Văn Thiện lấy đều là món Tinh Tinh nhà tui thích ăn vậy?]

Fan B: [Không phải bà ảo giác đâu. Tui mới nghe Phó Văn Thiện nói sẽ làm canh chua cá phi lê và cơm niêu... Mà hai món này đều là món Tinh Tinh thích ăn.]

Fan C: [Còn cả bánh bông lan và pudding kia cũng là hãng Tinh Tinh thích nữa...]

Nonfan không hiểu gì hết: ...

[Vậy làm sao mà Phó Văn Thiện lại biết hết khẩu vị của Tạ Vãn Tinh vậy?]

Fans Phó Văn Thiện cũng đứng ngồi không yên: [Mấy thứ anh Phó lấy toàn mấy thứ ảnh không thích ăn! Ảnh chưa bao giờ ăn cà rốt, cũng không thích bắp cải xào luôn!]

Dưới ánh mắt tinh vi của các fans chỉ trong giây lát là phá án. Tất cả những gì Phó Văn Thiện lấy đều là đồ Tạ Vãn Tinh thích ăn.

Fans Phó Văn Thiện lập tức thẳng lưng, đứa nào mới nói anh Phó của họ bất lịch sự đâu?! Mau bước ra đây!

Fans Tạ Vãn Tinh không ồn ào nữa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bé con nhà bọn họ người gặp người yêu, ai cũng cưng chiều.

Mà fans CP lúc nãy lặng lẽ không dám hé một lời giờ đã hồi full máu sống lại, ồn ào la hét gặm được rồi gặm được rồi! Cảm ơn CP thần tiên hôm nay cũng thả đường cho bọn họ!

[Ai dám nói bọn họ không dính dáng gì tới nhau không?!!! Nếu không phải đang yêu nhau thì sao lại hiểu rõ khẩu vị của đối phương tới vậy?]

Sau đó fans CP còn điên cuồng spam trong nhóm riêng:

[Không khéo họ đã dọn về sống chung luôn rồi ấy chứ!]

Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh không hề biết gió tanh mưa máu mới xảy ra trong livestream. Bọn họ lấy nguyên liệu nấu ăn của mình xong thì gặp phải cặp đôi Chu Anh Tô Nhan đang mặt ủ mày ê đứng trước quầy đông lạnh, trong xe mua sắm rỗng tuếch.

Hai người họ là cặp đôi nhỏ tuổi nhất ở đây, lại trùng hợp đều có gương mặt baby nên trông rất hợp nhau. Làn sóng bình luận luôn đùa rằng nhìn bọn họ giống như học sinh cấp ba đang lén yêu sớm rồi bất cẩn vào nhầm thế giới người trưởng thành ấy.

Tạ Vãn Tinh khó hiểu hỏi: "Hai đứa đứng trơ ra đây làm gì đó? Chưa nghĩ ra sẽ ăn gì hả?"

Chu Anh đau khổ nhìn qua: "Em không biết nấu cơm, Tô Nhan cũng vậy. Giờ bọn em đang suy nghĩ xem có nên ăn mì gói hay không đây."

Tạ Vãn Tinh vừa nghe thì trong lòng đã điên cuồng say noooooooo! Tự chú em ăn mì gói thì không sao nhưng không được kéo con gái của anh ăn cùng!! Thằng nhóc chú có biết con gái anh giữ dáng cực cỡ nào không? Chăm chỉ tập nhảy cỡ nào không? Mà quan trọng nhất là mì gói không có dinh dưỡng gì hết!

"Không thì hai đứa ăn cùng bọn anh đi?" Tạ Vãn Tinh dịu dàng nói: "Phó Văn Thiện biết nấu cơm."

Tạ Vãn Tinh vô cùng tự nhiên bán bạn trai của mình.

Phó Văn Thiện nhướng mày, liếc nhìn tỏ vẻ đã nhìn thấu sự thiên vị của anh nhưng Tạ Vãn Tinh kiên quyết giả vờ không biết gì hết.

Chu Anh lập tức hoan hô một tiếng: "Tuyệt vời! Cảm ơn anh ạ!"

Nhưng mà cậu ta còn chưa kịp hoan hô xong thì tổ chương trình đã đưa ra lệnh cấm, không cho các khách mời giúp đỡ nhau. Cơm chiều của mình thì phải tự mình làm, nếu không sẽ bị trừ điểm.

Chu Anh và Tô Nhan lập tức héo queo. Hai khuôn mặt baby đáng thương nhìn nhau khiến khán giả cũng đau lòng theo.

Tạ Vãn Tinh cũng đau lòng muốn chết, buồn bã quay đầu nhìn Phó Văn Thiện, ánh mắt tỏ vẻ... Em nhẫn tâm nhìn con gái anh đói bụng sao?

Phó Văn Thiện hừ lạnh một tiếng trong lòng, đương nhiên là nhẫn tâm rồi, cô ấy đói bụng thì liên quan gì tới hắn chứ.

Nhưng hắn không chịu nỗi ánh mắt ủ rũ của Tạ Vãn Tinh, đành đi qua chọn giúp Chu Anh mấy nguyên liệu nấu ăn và nước sốt bỏ vào xe đẩy của cậu ta.

"Mấy cái này luộc chín xong xối nước sốt lên thì ăn cũng khá ổn. Calorie cũng không cao lắm nên không cần lo. Hai người hẳn là làm được." Phó Văn Thiện nói.

Ánh mắt của Tô Nhan và Chu Anh lập tức tràn ngập sùng bái, cảm thấy sau lưng hắn như đang lấp lánh toả sáng.

Tạ Vãn Tinh bên cạnh ẩn giấu công lao.

Chu Anh và Tô Nhan đẩy xe mua sắm đi, cậu ta sẵn tiện khen ngợi trước camera: "Anh Phó của mình tốt quá đi, vừa man vừa ngầu mà còn dịu dàng săn sóc nữa chứ."

Sau đó Chu Anh quay đầu nói với Tô Nhan: "Nếu em tìm bạn trai thì hãy tìm người giống ảnh nha."

Vô tư quên luôn thân phận bạn trai tạm thời của mình.

Fans Chu Anh không xem nổi, phải điên cuồng bình luận nhắc nhở cậu ta có phải quên gì rồi không?

Lúc này Chu Anh mới nhận ra, hơi ngượng ngùng gãi đầu nhìn Tô Nhan: "Xin lỗi em nha, ý anh là sau này anh sẽ cố gắng trở thành người bạn trai như vậy."

Vừa lúc Ngô Nhiên đi ngang qua nghe được câu này thì cười lạnh một tiếng: "Cái người đến giặt vớ cũng không biết giặt như cậu thì đừng có mơ mộng như hão huyền nữa."

Chu Anh tức giận hét lên.

...

Đợi đến khi bốn cặp mua sắm xong quay về biệt thự thì mỗi cặp được phân cho một phòng bếp nhỏ.

Dù sao cũng là chương trình yêu đương nên Tạ Vãn Tinh vừa đợi cơm vừa quang minh chính đại bám lấy Phó Văn Thiện, bên cạnh còn có một chiếc máy tính bảng đang chiếu phim của Triệu Cảnh Hoa.

Lặng lẽ quảng cáo cho đàn anh!

Phó Văn Thiện vừa nấu ăn vừa tiện tay đút này đút kia cho Tạ Vãn Tinh, mà hai mắt Tạ Vãn Tinh vẫn dán chặt vào màn hình, chỉ há miệng ra theo thói quen.

"Lát nữa anh muốn ăn Panna cotta dâu tây." Tạ Vãn Tinh lẩm bẩm chọn món.

Phó Văn Thiện cười trêu anh: "Anh không giảm béo nữa à? Hôm trước làm bò bít tết cho anh mà anh còn chê calo cao."

Tạ Vãn Tinh bó tay, anh sờ sờ vòng eo thon gọn dẻo dai của mình, nói: "Ăn trước rồi giảm sau."

Rõ ràng hai người không làm hành động mờ ám nào cả nhưng phòng bếp nhỏ vẫn ngập tràn bầu không khí màu hồng phấn. Vừa nhìn đã cảm giác được tình yêu cuồng nhiệt xen lẫn chút cảm giác vợ chồng già quen thuộc.

Làn sóng bình luận: [Có phải tui mới nghe được gì đó không nên nghe không? Hôm trước? Làm bò bít tết cho anh? Hôm trước hai người họ cũng ở cạnh nhau à?!]

Fans CP gặm đường tới hôn mê.

Tạ Vãn Tinh vừa ăn cơm vừa đọc bình luận, mặt hơi đỏ lên. Nhóm fans nữ đu CP này vậy mà có thể công khai lái xe dưới tình huống luồn lách tránh từ nhạy cảm như này, thật đúng là thiên tài.

Ngay đêm đó, một bài Weibo dài đột nhiên xuất hiện...

[Phân tích cặp đôi hàng thật giá thật Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện]

Bài viết liệt kê tỉ mỉ từng tương tác của họ trong chương trình. Từ ánh mắt đến chuyển động cơ thể và các loại thông tin bị lộ từ trong cuộc đối thoại của họ. Sau đó phân tích ra hai người này không chỉ đang yêu nhau mà còn yêu nhau được một thời gian rồi.

Hơn nữa bài viết còn khen tình yêu của bọn họ rất chân thành, cho rằng họ là cặp đôi hoàn hảo của giới giải trí vì hợp nhau về mọi mặt.

Fans only không hề thích bài viết này nhưng cũng cảm giác được anh nhà mình có lẽ thật sự có gì đó với đối phương. Thế nên bọn họ chỉ có thể bình tĩnh tỏ vẻ đây đều là yêu cầu của chương trình, mong mọi người đừng tưởng lầm là thật.

Fans CP thì rất quý trọng bài viết này, xưng nó là tài liệu dạy học trấn vòng. Mỗi ngày đều lạy ba lạy hy vọng anh nhà mình sớm ngày công khai.

———