Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 45: Chụp lén



Edit: Mưa

———

Sau khi Phó Văn Nhã biết mình suýt chút đã được xem mắt với Tạ Vãn Tinh thì tức đến mức xém ngất.

Nhưng cô cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Không sao, trai đẹp có cả ngàn cả vạn, có thể tuỳ tiện thay lòng.

Phó Văn Thiện ngồi trên sô pha nghe mẹ cằn nhằn chuyện nhà, sẵn thò lại gần nhìn "tình mới" của chị gái.

Kết quả vẫn là người quen.

Màn hình điện thoại của chị gái hắn đã biến thành Triệu Cảnh Hoa.

Phó Văn Thiện cắn hạt dưa, không biết có nên nói cho chị gái hắn rằng chồng mới của chị mặc dù nhìn rất A nhưng thật ra là O đấy.

Suy tới tính lui, hắn quyết định hôm nay buông tha cho chị gái mình, nhưng vẫn cố ý nói với Phó Văn Nhã: "Triệu Cảnh Hoa là đàn anh của Tinh Tinh nên chị muốn gặp lúc nào cũng được." Dù sao chồng của Triệu Cảnh Hoa cũng sẽ đi cùng thôi.

Phó Văn Nhã khó hiểu nhìn em trai mình. Chị em chuyên bẫy nhau lâu ngày đã khiến cô cảnh giác: "Tự nhiên mày tốt vậy?"

Đương nhiên là không, em muốn thấy chị rớt nước mắt ngay tại chỗ thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Phó Văn Thiện không để lộ biểu cảm gì, tiếp tục cắn hạt dưa: "Thế chị có muốn gặp không?"

...

Phó Văn Thiện giải quyết chuyện come out xong thì vội vàng chạy về Vịnh Hà Loan.

Bên ngoài tỏ vẻ là về nhà của hắn, nhưng hiện tại trên dưới nhà họ Phó đều thừa biết người ở cách vách nhà hắn là ai.

Phó Quân Lan đứng cạnh cửa sổ nhìn em trai lái xe đi, lắc đầu uống ngụm trà: "Chả có tí giá nào."

Phó Văn Thiện quay về Vịnh Hà Loan chưa được mấy ngày là đám Lý Tư Hành đã biết hắn về nhà come out rồi.

Một đám ồn ào tag hắn trong nhóm chat: [@Phó Văn Thiện, nghe nói mày về nhà để come out hả? Có bị gãy chân không?]

Phó Văn Thiện đáp bằng 1 chữ: "Cút!"

Lý Tư Hành cực kỳ vui mừng: [Nhìn dáng vẻ nhảy nhót tung tăng bảo tụi mình cút đi của nó thì chắc là không bị đánh rồi.]

Nhà Lạc Hạp ở gần nhà Phó Văn Thiện nhất. Mẹ Lạc đến nhà họ Phó nghe được một đống tin nóng hổi, vừa về đã kể lại cho Lạc Hạp ngay.

Lạc Hạp nói: [Chẳng những không bị đánh mà dì Phó còn nghĩ đến chuyện đính hôn giùm nó kìa. Nguyên văn lời dì nói là hiếm lắm mới có một Tạ Vãn Tinh vừa đẹp trai nhưng bị mù như vậy, nên phải hốt sớm một chút mới được.]

Những người khác cười như điên.

Tạ Vãn Tinh ngồi bên cạnh Phó Văn Thiện, Phó Văn Thiện đưa tin nhắn cho anh xem làm anh cũng cười không dừng được.

"Bác gái vui tính quá." Tạ Vãn Tinh uyển chuyển nói.

Phó Văn Thiện hừ một tiếng: "Mẹ chỉ muốn tìm người trị được em thôi."

Chẳng qua hắn cũng rất vui khi được Tạ Vãn Tinh trị.

Phó Văn Thiện và đám bạn nói khố tám thêm vài câu, đề tài bỗng bẻ sang buổi tụ tập liên hoan.

Lúc trước bọn họ đã nói muốn gặp Phó Văn Thiện và bạn trai của hắn. Nhưng bởi vì công việc của cả đám khác nhau, đặc biệt là Yến Duy gần đây luôn phải đi công tác nên cứ kéo dài mãi.

Hiện tại Phó Văn Thiện cũng đã come out với người nhà rồi, đương nhiên phải đến phiên đám bạn nối khố là bọn họ thôi.

[Chuyện này phải hỏi ý vợ tao đã.] Phó Văn Thiện tận dụng mọi cơ hội để đút cơm chó.

Bên dưới cả đám đồng loạt gửi icon ngón giữa.

Tạ Vãn Tinh cũng không vấn đề gì. Dù sao gặp mặt bạn bè khác xa với việc gặp mặt người lớn. Anh cũng khá tò mò nhóm bạn nối khố của Phó Văn Thiện là kiểu như thế nào.

Cuối cùng cả đám hẹn nhau vào thứ bảy tuần sau, địa điểm vẫn là Biển Sao.

Nhưng trước khi bọn họ gặp nhau vào thứ bảy đã có một chuyện không lớn không nhỏ xảy ra.

Lúc Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đi hẹn hò thì bị Trục Phong Entertainment chụp được. Ảnh chụp được gửi đến chỗ Giang Hàm, anh ta tạm thời chặn lại.

Giang Hàm cầm theo ảnh chụp liên lạc với Liên Đan cùng tới nhà Tạ Vãn Tinh, bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào.

Đây là lần đầu tiên hai người đại diện gặp nhau vì xử lý chuyện của nghệ sĩ nhà mình. Giang Hàm đã biết sớm nên sức chịu đựng tâm lý tốt hơn. Còn Liên Đan chỉ mới biết chuyện hồi tuần trước, còn đột nhiên phát hiện Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện sống chung đã lâu. Chị im lặng uống hớp trà lạnh, cảm thấy bản thân muốn ở một mình một chút.

Tạ Vãn Tinh im lặng ngồi trên sô pha, không dám kích thích người đại diện yếu ớt của mình. Sau khi anh nói với người nhà chuyện mình đang yêu đương với Phó Văn Thiện xong, ngẫm lại thấy giấu Liên Đan cũng không còn ý nghĩa gì nên lập tức báo cho chị ấy.

Sau khi Liên Đan nghe xong cũng rất bình thường, chỉ là lột liên tiếp 3 trái quýt mà chị ghét ăn nhất rồi bình tĩnh ăn hết.

Giang Hàm đồng cảm vỗ vai Liên Đan: "Giờ có nói gì cũng vô ích. Trước hết chúng ta nghĩ xem nên xử lý ảnh chụp này thế nào."

Thật ra những bức ảnh này cũng có gì quá hot. Cho dù tính cảnh giác của Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh có kém cỡ nào cũng sẽ không hôn môi bên đường.

Nhưng ảnh chụp vẫn có chỗ vi diệu.

Bức ảnh đầu tiên rất rõ ràng, chụp được mặt Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện. Trong ảnh Phó Văn Thiện đang cúi đầu chỉnh khăn quàng cổ lại giúp Tạ Vãn Tinh.

Nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng trong bức ảnh thứ hai, Phó Văn Thiện lại trán kề trán với Tạ Vãn Tinh. Mặt hai người gần sát nhau, chỉ cần gần thêm chút nữa là hôn môi được luôn rồi. Cũng không biết bọn họ đang nói gì mà lại nhìn nhau cười.

Mà trong bức ảnh thứ ba, Phó Văn Thiện đang cầm kem đưa lên miệng đút cho Tạ Vãn Tinh ăn.

Hình ảnh như này không thể nói dối là tình anh em được.

Thời buổi này cư dân mạng cũng không ngốc, anh em tốt trai thẳng nào mà trán kề trán, còn đút nhau ăn kem nữa chứ.

Giang Hàm đau đầu nhìn ảnh chụp, hỏi Phó Văn Thiện: "Sắp vào đông rồi ăn kem làm gì hả? Ăn khoai lang nướng không ngon hơn à?"

Phó Văn Thiện đáp: "Ngon thì ngon nhưng Vãn Tinh lại không thích ăn. Anh ấy thích ăn kem thì em biết làm sao chứ."

Bên dưới bàn, Tạ Vãn Tinh đạp Phó Văn Thiện một cái

Liên Đan hỏi Tạ Vãn Tinh: "Em định làm sao với chuyện này? Nếu em không định công khai thì chúng ta hoàn toàn có thể đè xuống hết được."

Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính là hợp pháp nhưng xã hội vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn. Giới giải trí nhìn có vẻ cởi mở, mấy năm nay cũng không ít chương trình lớn bé mời nghệ sĩ đồng tính, nhưng có một vài cơ hội lại rất khó khăn với những nghệ sĩ đã come out. Ví dụ nhỏ thì hợp đồng quảng cáo, lớn thì là một vài giải thưởng.

Với cả dù Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đều không phải idol nhưng hai người cũng có rất nhiều fan nữ trẻ tuổi. Một khi công khai tình yêu thì phải chuẩn bị nghênh đón một lần lọc fan lớn.

Thật lòng mà nói thì Liên Đan không mong Tạ Vãn Tinh come out trong lúc này.

Tạ Vãn Tinh không trả lời, đương nhiên anh biết việc come out sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Nhưng anh lại cảm thấy, so với việc giấu giấu diếm diếm chuyện hẹn hò với Phó Văn Thiện thì cái giá này lại nhỏ bé không hề đáng kể.

Suy nghĩ của Giang Hàm và Liên Đan không giống nhau. Thấy Tạ Vãn Tinh không nói gì, anh ta mới hỏi một vấn đề khác: "Sớm muộn gì hai người cũng come out đúng không? Cho dù không phải hiện tại thì cũng là sau này, hơn nữa còn là trong vòng vài năm tới đúng không?"

Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh gật đầu.

"Suy nghĩ của riêng tôi là không cần ngăn chặn những bức ảnh này, nhưng cũng không cần phải come out ngay lúc này. Chúng ta chỉ cần dẫn đường dư luận một chút, làm từng bước thôi."

Giang Hàm bình tĩnh nói với Phó Văn Thiện: "Theo hiểu biết của anh về cậu thì khéo chưa tới 2 năm nữa hai người sẽ nắm tay đi kết hôn thôi, nên không cần cố đóng cái cửa tủ* này vào làm gì, không vui."

*Come out of the closet: Bước ra khỏi tủ = công khai sự thật, bộc lộ bí mật. Cụm từ này thường dùng để đề cập đến việc những người đồng tính thắng thắn thừa nhận mình với thế giới.

Anh ta nói xong rồi quay sang nói với Liên Đan: "Chắc cô còn chưa biết, hai người họ đã gặp người lớn rồi."

Liên Đan trợn to mắt nhìn Tạ Vãn Tinh.

Tạ Vãn Tinh chột dạ quay đầu tránh đi.

"Thế nên tôi cảm thấy việc chúng ta cần làm bây giờ là để cho mọi người tập làm quen và tiếp thu dần dần sự thật Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện là một đôi. Như vậy thì lúc hai người come out trong tương lai thì phần lớn mọi người sẽ mang tâm lý hy vọng mong đợi."

Giang Hàm nâng mắt kính: "Lúc trước hai người quay show cùng nhau đã có một lượng fan cp rồi, nhưng vẫn chưa đủ để chiến đấu. Thứ chúng ta phải làm là khiến cho fan cp ngày càng lớn mạnh."

Giang Hàm nhanh tay lấy điện thoại ra, bấm mở siêu thoại cp của Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh: "Thật ra nhóm fan cp khá giỏi, đặt tên cp cho hai người rất dễ nghe... Gọi là Phù Ánh Sao Mộng*."

*Phù đồng âm với Phó trong PVT. Tên cp thuần việt là Giấc mộng ánh sao.

Tạ Vãn Tinh cúi đầu nhìn, phát hiện bài đăng đầu tiên trong siêu thoại là một bức ảnh 18+.

Tạ Vãn Tinh: "..."

Phó Văn Thiện thầm huýt sáo trong lòng, tư thế này bọn họ đã từng thử rồi.

...

Bốn người bàn bạc ở nhà Tạ Vãn Tinh đến khuya, cuối cùng Liên Đan cũng đồng ý với ý kiến của Giang Hàm. Hai người chỉnh sửa lại bản kế hoạch xong rồi mới rời khỏi nhà Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện.

Lúc đi ra ngoài, cả hai nhìn nhau một cái, sắc mặt phức tạp. Theo một mặt thì nghệ sĩ dưới trướng mình yêu nhau nên bọn họ cũng xem như anh em cùng chiến tuyến. Nhưng theo mặt khác thì trong mắt họ, đối phương chẳng khác nào phụ huynh của mấy đứa nhóc nghịch ngợm lì lợm cả.

"Mặc dù cậu ba Phó nhà chúng tôi nhìn có hơi hung dữ nhưng thật ra rất tốt tính, cũng rất ngây thơ, Tạ Vãn Tinh yêu đương với cậu ấy sẽ không có hại gì đâu." Giang Hàm khéo léo lòng vòng khen Phó Văn Thiện.

"Căn bản Phó Văn Thiện chưa từng yêu đương lần nào, sau này cô sẽ biết."

Liên Đan hoàn toàn không tin!

Phó Văn Thiện mà chưa từng yêu đương á? Haha đùa gì thế?

Cô không chịu thua, đáp: "Vãn Tinh nhà tôi từ lúc vào giới vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có mờ ám với ai, còn luôn luôn chuyên nghiệp khiến người ta rất bớt lo. Cũng không biết vì sao lần này lại thích Phó Văn Thiện, có lẽ là duyên phận ông trời an bài rồi."

Giang Hàm cũng không tin! CP của Tạ Vãn Tinh còn nhiều hơn cả Phó Văn Thiện, đối tượng scandal cứ một năm đổi một lần.

Nhưng hai người đều tỏ vẻ tán đồng trên mặt, cực kỳ dối trá.

———