Hùng Thiên Đại Lục

Chương 506: Kiến Tạo Thế Lực



Lần này dự định tiềm tu

Cũng là gầy dựng, dự trù tương lai

Thử xem kẻ đó là ai

Thực lực hùng mạnh, so tài được chăng?

....

Lạc Tinh tính toán một chút rồi cất lời:

"Được rồi. Đây là một trăm viên bạo linh đan. Thưởng cho ngươi và các thuộc hạ. Cứ tranh thủ mà phục dụng để nâng cao thực lực."

"Đa tại Thái Thượng."- Thủy Thanh Hùng chưa biết bạo linh đan là gì. Nhưng y nghĩ có lẽ giống huyền linh đan hạ phẩm.

"Còn nữa, đưa ta chìa khóa bảo khố ta kiểm tra một chút các bí tịch, trân bảo xem có thứ nào giúp tăng thực lực mọi người không."

"Thuộc hạ tuân lệnh."- Sau khi rời khỏi. Hắn mở đan dược ra. thấy nồng độ linh lực nồng đậm thì hiểu. Thứ này có thể sánh bằng huyền linh đan trung phẩm rồi. Tuy tông môn hắn vốn là cửu tinh. Nhưng huyền linh đan vốn là vật dùng trong quân đội. Không phải thế lực bình thường có thể sử dụng. Tuy, thỉnh thoảng có quân nhân lén bán ra. Nhưng số lượng ít. Giá tiền cũng cực kì cao. Một viên hạ phẩm giá trăm vạn linh thạch trung phẩm. Còn cái này là trung phẩm. giá ít gì cũng năm vạn linh thạch thượng phẩm. Một trăm viên, bán cả tông môn cửu giai cũng không mua đủ.

"Không được. Ta nên cho con gái ta ta đến chăm sóc vị Thái Thượng Trưởng Môn kia mới được ah."

Lúc này, Lạc Tinh đã đến khu bảo khố của tông môn. Còn tại sao có nhẫn trữ vật mà vẫn có bảo khố vì lo sợ trưởng môn mang theo nhẫn ra ngoài rồi hị người ám sát thì xem như cả tông môn bị hủy diệt. Thủy Minh Tông có hơn ba vạn thành viên. Một tháng thu chi cũng rất lớn. Đương nhiên là cả tông môn có năm quặng mỏ linh thạch trung phẩm duy trì.

Kho bảo tàng này tầng đầu gồm năm trăm vạn linh thạch trung phẩm, cùng ba mươi vạn linh thạch thượng phẩm. Tiếp đó là một số khoáng thạch quý hiếm. Lạc Tinh lại lấy vài thứ mình cần. Đến khu công pháp dạo một vong. Lấy vài quyển bí tịch đọc cho vui. Quầy linh dược Lạc Tinh dự định yimf vài viên huyền linh đan tiếp đó tăng phẩm chất lên. Ngờ đâu không có một viên.

"Cái tông môn này nghèo dữ ah."

Định rời đi thì hắn chợt thấy có cái gì đó không đúng. Đó là một chiếc hộp màu đồng nằm ở trong gốc. Chất liệu hộp không phải quý hiếm. Nhưng linh văn bảo vệ lại vô cùng đặt biệt.

"Kì lạ. Linh văn này thuộc dạng chữ 《Phong,》 nhưng linh lực xung quanh không ba động nhiều. Có khi nào là bảo vật, nhưng sợ người dòm ngó nên mới để trong vật tầm thường rồi dùng linh văn bảo vệ. Lạc Tinh lập tức thu lấy, mang về phòng mình.

Vừa về phòng thì gặp một cô gái. Vẻ đẹp khá lộng lẫy, ngoại trừ phía sau lưng có chiếc đuôi giống hải mã, thuôn tròn, xoắn óc khá gợi cảm. Các đường nét cơ thể còn lại lại thì tràn đầy sức sống.

"Cô là ai."

"Bẩm Thái thượng trưởng môn. ta là Thủy Minh Ngọc, con gái của trưởng môn đương nhiệm, Vâng lệnh cha ta đến xem người có chỉ bảo gì không ah."

Lạc Tinh chợt hiểu lý do, phất tay nói:

"Chỉ bảo thì tạm thời chưa có. Ngươi có thể lui ra."

"Người ta phụng mệnh đến phục thị người. Nếu lui ra thần thiếp sợ bị trách phạt."- Thủy Minh Ngọc quỳ xuống cung kính nói.

Theo quan sát, Lạc Tinh thấy nàng ta là Huyền Giai Nhất trọng thiên, so với độ tuổi của nàng thì cũng là một nữ nhân kiệt suất. Hắn nói:

""Được rồi... Thấy ngươi có lẽ là nhân tài tu luyện. Ta cho ngươi thứ này lui ra đi."

Lạc Tinh ban cho ba viên bạo linh đan hạ phẩm. Kèm thêm một thanh Huyền Binh thượng phẩm Hệ kiếm. Lúc Hắn liếc qua các loại công pháp, thấy kiếm pháp trấn tông là Thủy Ngọc Kiếm Pháp. Nên có lẽ nàng ta cũng dùng kiếm.

"Đa tạ thái thượng trưởng môn."- Thủy Kinh Ngọc nhận lấy vật phẩm rồi rời khỏi.

"Thiên Lan, cảnh giới giúp ta. "- Lạc Tinh ra lệnh rồi bắt đầu thử tìm hiểu linh văn trên chiếc hộp đồng.

Đây là một linh văn cổ xưa. Mới đầu cứ tường là do chín tầng linh văn chồng lên nhau. Ngờ đâu tìm hiểu suốt một tháng. Số lượng đã lên mười hai tầng, độ khó có thể nói vượt xa hắn suy đoán.

Lúc này, Lạc Tinh tạm thời dừng việc nghiêm cứu, do Thiên Lan khí linh nói có người cầu kiến. Nên đành ra ngoài xem tình hình .

"Có chuyện gì?"

"Bẩm...Hỏa Tước Tông cho người cướp kiện hàng của chúng ta. Hiện tại toàn tông đang thương thảo có nên phục kích ngược lại chúng, hay im lặng vờ như không tìm ra đối thủ."

"Hỏa tước tông lần trước ngươi nói là có ba huyền giai tam trọng thiên ư."

"Thưa thái thượng, đúng vậy."

"Bọn chúng dám khiêu khích ngưới, một Huyền Giai tứ trọng thiên thì rõ ràng là có kẻ xúi giục. Tạm thời án binh bất động. Đồng thời, ngươi xem gần đây Hỏa Tước Tông hay đi lại với thế lực nào? Ta nghĩ kẻ đó mới là hung thủ sau màn."

"Dạ..."

Một tuần sau, cuộc điều tra có kết quả. Đúng như Lạc Tinh nói. Kẻ sau màn là Băng Hoàng Tông, một thế lực bát tinh nhất đẳng khác. Thực lực có năm Huyền Giai tu sĩ, trong đó có một huyền giai tứ trọng thiên, thực lực xem như khá mạnh mẽ.

"Được rồi... Thủy Minh Ngọc, ngươi mang vật này theo. Cứ đánh thẳng đến Hỏa Tước Tông.

Thủy Thanh Hùng, ta cho ngươi mười chiếc Phi Thuyền Khí. Ngươi dẫn người chặn tiếp viện của Băng Hoàng Tông."

Lạc Tinh phân phối xong, sau đó ra ngoài lấy thêm hai mười khẩu Thần Cơ Pháo phân biệt cho hai toán người, mỗi nhóm mười khẩu. Lạc Tinh dự trữ thứ đồ chơi này khá nhiều nhưng có cho nhiều bọn họ cũng không người sử dụng. Phản chấn thần cơ pháo yếu nhất cũng phải hoàng giai thập trọng thiên. Toàn tông môn trừ ba vị Huyền Giai thì thật sự chỉ có hai mươi thập trọng thiên Hoàng Giai.

Hướng dẫn cách dùng một buổi. Lạc Tinh tiếp tục bế quan.

Thủy Minh Ngọc lúc này mang người đánh thẳng đến Hỏa Tước Tông.

Phía Hỏa Tước tông hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Thủy Minh Tông.

Cho nên lập tức ăn thua thiệt.

"Nha đầu, ngươi chán sống, dám dẫn người đến phá tông môn chúng ta?"

"Có gì không dám. Lũ các ngươi dám cho người đánh cướp kiện hàng hóa của chúng ta. Phải xác nhận bị chúng ta trả thủ ah."

"Hừ... tiểu bối vô tri." Hỏa Vân Tung, trưởng môn Hỏa tước tông cười lạnh. Cũng không biện hộ. Hắn ta tự tin thực lực của mình.

"Ai vô tri còn không biết." Thủy Minh Ngọc nhìn phía bên kia trong phút chốc kéo đến năm ngàn tu sĩ. Trong đó có ba huyền giai. Trong lòng hơi lo lắng nhưng nhớ mình có kẻ chống lưng nên vững dạ.