Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 284: Nghề của ka là nghiên cứu cái này!



Phía bắc, lại là phía bắc?

Trên đường Trâu Lượng cũng cân nhắc, chẳng lẽ là Tuyết yêu nữ vương lần trước?

Trâu Lượng cúi đầu suy xét, hắn cũng không biết đã trở lại Thần miếu như thế nào.

Phía bắc, đến cùng có chuyện gì?

Màn đêm...

***

Đế quốc Hannibal, trên cánh đồng hoang vô tận hai đại quân đang chiến đấu kịch liệt.

Một phương là quân đoàn gấu lớn tộc Bear toàn bộ thú biến.

Đưa mắt nhìn lại, vô số con gấu khổng lồ màu đen cuồn cuộn như nước lũ, mà mỗi con thì như một chiếc xe tăng. Tất cả mọi chướng ngại cản phía trước đều bị đánh bay hoặc xé nát vô cùng bạo lực, mà cũng có thể bị dẫm nát dưới chân. Mười triệu con Bear thú biến ầm ầm chạy qua, ngay cả cặn bã cũng không còn.

Một phương khác là tộc Lion gào thét, đây là quân đoàn vàng của đế quốc Hannibal. Cự sư tử thú biến.

Đàn sư tử màu vàng cũng không cam lòng yếu thế ầm ầm lao tới.

Phe tộc Bear chiếm ưu thế về hình thể và sức mạnh, bình thường một người lao vào, một cái tát đã có thể vỗ bay đối thủ. Nhưng cự sư tử lại cuồng bạo hơn, họ có thể dùng nanh vuốt của mình để xé nát kẻ thù. Hơn nữa sư tử linh hoạt hơn Bear, có thể điên cuồng nhảy vào giữa đám gấu mà liều mình cắn xé.

Hai cơn sóng màu đen và màu vàng va đập vào nhau, có thể nhìn thấy vô số sư tử màu vàng lao vào giữa đám gấu thú biến.

Với sự liều mình ngăn chặn của mình, phe tộc Lion đã bóp nghẹt thế xông của tộc Bear.

Mắt thấy đại cục sắp định, đột nhiên từ phía sau tộc gấu truyền đến một tiếng thú gầm kinh thiên động địa.

"Bạo chúa. Bạo chúa".

Tộc Bear thú biến bỗng dưng đồng loạt ngẩng mặt gào thét, thú chiến sĩ phía trước tách ra hai bên như thủy triều. Những gã Lion màu vàng tiên phong còn đang ngơ ngác bỗng nhiên nhìn thấy một màn làm bọn hắn sợ hãi.

Cuồng thú chiến sĩ.

Bear thú biến cuồng hóa.

Những đôi mắt màu máu đỏ tươi lấp lánh, bọn họ đã đến.

Trong tiếng nổ ầm ầm, hình ảnh cuối cùng trong mắt đám sư tử màu vàng là trên lưng con gấu cuồng hóa chạy đầu tiên có một đại hán toàn thân giáp vàng.

***

Chiêm đài vọng nguyệt, Hổ Tà nhìn lên bầu trời đêm, sao trời đêm nay đặc biệt sáng.

Đó là...

Đồng tử hắn chợt co lại, hắn đã nhìn thấy sự thay đổi của tinh tượng.

Trên bầu trời, tinh tượng thuộc về Sát Phá Lang trở nên chưa bao giờ chói mắt như vậy.

Đó là ngôi "Thất sát" hung ác nhất trong Sát Phá Lang.

***

Người của sứ đoàn Tổng đốc tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến mức làm cho cả Jerusamer không kịp phản ứng lại.

Đương nhiên vẫn có ảnh hưởng, đầu tiên là rốt cục Nam tước Lance đã mượn cơ hội trở lại đế đô, sau đó là Quan cầm quyền Sarah cũng thở dài một hơi. Không còn thanh kiếm sắc mang tên "thanh tra" treo trên đầu nên hiển nhiên hắn cũng thoải mái hơn nhiều.

Cuộc sống của Trâu Lượng tựa hồ lại trở lại bình tĩnh. Có điều với tính cách của hắn thì làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Mắt thấy nhất thời bên Tổng đốc và Hồng y đại chủ tế O'Veran sẽ không có hành động gì nên hắn quyết định lại đi Thông thiên cảnh một chuyến.

Vừa để thách thức chính mình, vừa để tu luyện.

Lần trước lời của Bá tước Salaman đã nhắc nhở hắn, bất luận chính cục như thế nào thì có một điểm sẽ không bao giờ không thay đổi, đó chính là sức mạnh.

Phải tăng sức mạnh lên nhanh nhất có thể, đây không chỉ là yêu cầu đối với đám người Ernest mà cũng là yêu cầu của Trâu Lượng đối với chính mình. Nếu như hắn chưa tiến vào cấp đồng thau, chỉ dựa vào đao khí thì chỉ sợ là chém không đứt trang bị cấp bạc trắng của đối phương.

Vũ khí quả thật là vương đạo. Ám kình phát ra bằng nắm đấm của hắn quả thật không có hiệu quả và lực sát thương mạnh bằng dùng trang bị tấn công. Vũ khí cấp đồng thau cộng thêm đao khí do ám kình hình thành đã có thể vượt qua phòng ngự của cấp bạc trắng.

Vũ khí quả thật là vương đạo, hiệu quả của ám kình hắn phát ra với nắm đấm quả thật không có lực sát thương mạnh như tấn công bằng trang bị. Vũ khí cấp đồng thau cộng thêm đao khí do ám kình hình thành có thể vượt qua phòng ngự của cấp bạc trắng. Có đòn sát thủ này Trâu Lượng không còn sợ kỵ sĩ mặt lìn nữa.

Muốn có tiếng nói trong thế giới này, trong thời đại này thì phải không ngừng thách thức.

Chỉ có cuộc đời tràn ngập thách thức mới là đặc sắc.

Sau khi đi vào Thông thiên cảnh Trâu Lượng phát hiện hôm nay có không ít người, có điều toàn là người hắn không quen. Đa số những người này đều tò mò khi thấy Trâu Lượng, có mấy người có thể nhận ra hắn, dù cảm thấy hứng thú nhưng đại khái là vì quan hệ với Hổ Tà nên không hề làm khó hắn.

Coi thường những người này, Trâu bạn học lấy đá truyền âm ra bắt đầu gọi Bóng Ma và Đại Kim theo hướng dẫn của lão Tà lần trước. Kết quả là hắn gọi mỗi người một lần đều không có phản ứng, cho thấy bọn họ đều không ở Thông thiên cảnh.

Mẹ, hôm nay chẳng có ai, có điều Trâu Lượng cũng biết không thể luôn dựa vào bọn họ. Dù sao chính mình cũng phải thách thức thực luyện đường một chút, suy cho cùng thì Thông Thiên chi lộ cấp A hắn cũng đã vào rồi mà.

A, B, C, D, cánh cửa thứ năm kia chắc chắn là E.

Trâu bạn học xoa xoa cằm, đi vào cửa thực luyện cấp E thứ năm.

Cơm phải ăn từng miếng, một mình vào cửa E xem khó khăn thế nào rồi tính tiếp.

Có điều Trâu Lượng không thấy khi hắn đi vào cánh cửa thứ năm đó thì một chiến sĩ tộc Fox trẻ tuổi đứng ngay bên cửa nở nụ cười âm hiểm rồi dịch sang bên cạnh một bước...

Nếu như Trâu thần côn nhìn thấy nhất định phải chửi mắng ầm ĩ, không phải E mà là B.

Vừa rồi không biết vô tình hay cố ý hắn đã dùng thân thể che mất kí hiệu cấp bậc của cánh cửa.

Trong Thông thiên cảnh không những phải đề phòng yêu thú bên trong mà còn phải đề phòng người khác. Cấp bậc của cửa thực luyện là ngẫu nhiên, trừ khi trong tay có đồ vật đặc thù có chức năng định vị mới có thể nhiều lần đi vào cùng một thực luyện đường, còn bình thường cùng một cánh cửa nhưng lại dẫn đến nhiều thực luyện đường ngẫu nhiên khác nhau. Đây là kiến thức cơ bản của Thông thiên cảnh, nhưng hiển nhiên loại tay mơ như Trâu bạn học này còn sử dụng kiến thức cơ bản của người trái đất theo thói quen thứ tự A, B, C, D, E.

Đến cấp bậc này, chơi xỏ và bị chơi xỏ cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Dù sao thì trong Thông thiên cảnh không phải bạn chính là kẻ thù.

Cung thủ tộc Fox trẻ tuổi đang há miệng cười, có thể chính Trâu Lượng cũng không biết, trong Thông thiên cảnh hắn cũng đã có chút danh tiếng, nhất là trong thế hệ trẻ.

Có điều vui quá hóa buồn, một bóng đen nhỏ nhắn bỗng dưng hiện lên bên người hắn rồi nhanh chóng đi vào thừa dịp cánh cửa còn chưa hoàn toàn đóng sau khi Trâu Lượng vừa vào. Nhân tiện bóng đen này đưa tay vuốt một chút trên cổ cung thủ Fox, thân thủ như quỷ mị. Tuy là cung thủ Fox rất cảnh giác nhưng khi nhận ra thì mọi chuyện đã muộn.

Không ai để ý đến một nốt nhạc đệm như vậy.

Trâu Lượng đứng trước một khu rừng rậm nguyên thủy. Cây cối ở đây thật lớn, mỗi cây đều cao hàng trăm mét, xứng đáng là gỗ lớn thông thiên trong truyền thuyết. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Yêu thú có, có điều tạm thời còn chưa phát hiện con nào đặc biệt mạnh mẽ.

Trâu bạn học suy nghĩ một chút, dù sao thì thời gian ở đây rất dư dả, không cần sốt ruột, hắn chậm rãi đi xem thế giới trong cửa này.

Trâu Lượng không chú ý tới tựa hồ trong rừng có vô số ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm.

Là khảo nghiệm khó khăn cấp B, thế giới này không đơn giản như vậy.

Bây giờ hiển nhiên Trâu thần côn còn chưa ý thức đến điểm này, hắn mang ý nghĩ quan sát không gian này đi xem khắp nơi, trong lòng còn đang kì quái tại sao còn không thấy yêu thú lợi hại. Thỉnh thoảng đụng tới một vài con khoảng cấp mười, xông lên đưa tay đã giết chết rồi.

Đây chính là một khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã đây, vừa thoải mái vừa vui vẻ.

Nhìn các loại thực vật kì lạ trải rộng trong rừng rậm, có cây phát ra ánh sáng xanh, có cây trên cành có trái cây đỏ rực. Nếu như không phải sợ xung quanh có thứ gì nguy hiểm thì Trâu Lượng thật muốn nếm thử mùi vị những trái cây này.

Muốn đi du lịch ở đây là không thể, Thông thiên cảnh sẽ không có tình huống như vậy. Giờ thứ ba sau khi tiến vào thế giới này, Trâu Lượng vô tình đi vào một khe núi, vừa đi vào hắn đã có cảm giác không đúng.

Đáng tiếc không kịp rồi.

Như là có thứ gì đang ngủ say chợt bừng tỉnh, vô số đôi mắt trong bóng tối cùng nhau mở ra.

Trâu Lượng chưa kịp phản ứng đã nghe sau lưng truyền đến mấy tiếng động lớn, hai tảng đá to lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống bịt kín lối vào khe núi.

Hắn rất buồn bực, không biết là yêu thú làm hay là chuyện gì. Rất hiển nhiên, những con yêu thú lợi hại trong khe núi này đã bị đánh thức.

"Ầm".

Mặt đất rung động một trận.

Một móng vuốt to lớn đột nhiên từ dưới đất chui lên mang theo vô số đất đá, khí thế kinh người.

Nhện.

Nhện sói.

Yêu thú cấp mười sáu.

Còn may, coi như không quá khó đối phó. Trâu thần côn cười tủm tỉm chuẩn bị xông lên đánh gã này, dám dọa mình giật này. Lát nữa phải đánh cho mày không còn cái răng nào.

Có điều hắn còn chưa kịp xông lên đã nghe thấy mấy tiếng nổ rầm rầm, lại là một con nhện sói chui ra, màu đen tuyền, còn to hơn con vừa rồi. Hai con nhện sói, một màu đen, một màu xám, vừa thành một đôi.

"Mẹ, một đực một cái, toàn gia phu xướng phụ tùy..."

Trâu thần côn nhún vai, tiện tay lấy thanh búa lớn Đại Kim cho mình ra, nhẹ nhàng vung tay phát ra tiếng rít sắc bén.

Đồ vật bên ngoài không mang vào được, nhưng trang bị đánh ra trong Thông thiên cảnh thì có thể sử dụng.

Có thanh búa này, bao nhiêu nhện con cũng giết hết.

Trâu bạn học xông lên.

Có điều rất nhanh hắn đã phát hiện mình gặp phải một chút phiền phức, nơi này rất nhiều rất nhiều nhện...

Không phải một đôi đực cái, cũng không phải một đàn nhện con đi theo mà cả khe núi đều là nhện sói, một đàn không biết có mấy trăm hay là mấy ngàn con.

"Biến thái".

Trâu thần côn rất buồn bực gầm một tiếng, vốn muốn luyện tập một chút, bây giờ đành phải ra tuyệt chiêu.

Trâu bạn học xông vào đàn nhện, điên cuồng vung búa chém loạn, sau đó - quay đầu chạy.

Hắn đến để xông quan chứ không phải đến để liều mạng. Nơi này là Thông thiên cảnh, không phải thế giới ngầm. Hiển nhiên Thần thú hy vọng chiến sĩ đến nơi này không chỉ phải có dũng khí mà quan trọng hơn là phải có đầu óc.

...

Trâu Lượng đứng trước một tòa thành đá to lớn hình vuông, những yêu thú đó không hề dây dưa với hắn. Trâu bạn học cũng xác định, khảo nghiệm của Thông thiên cảnh này là năng lực tổng hợp, nếu như cần giết yêu thú còn không bằng trực tiếp đến thế giới ngầm. Trong Thông thiên cảnh, bình thường chỉ có hoàn thành nhiệm vụ của thực luyện đường mới nhận được khen thưởng, mà vừa rồi hắn từ xa nhìn lại, tòa thành đá hắn phải đi qua chính là một... Mê cung.

Hoàn toàn xác thực.

Bí cảnh thực luyện trường rõ ràng lại có trò đùa này, đây là muốn kiểm tra cái gì?

Nếu như là người bình thường có thể sẽ không hiểu những bức tường hoặc dài hoặc ngắn hoặc vuông hoặc uốn lượn đó là cái gì, nhưng đối với một kẻ xuất thân công trình học, hơn nữa đã trải qua thời đại thông tin của kiếp trước như Trâu Lượng thì lại khác. Có thể kết luận lối đi do những kiến trúc trước mắt này tạo thành là một loại đồ vật rất phức tạp.

Điểm này có thể thấy qua lối đi vào bên trong, các loại đường ngang ngõ tắt, quả thực rắc rối phức tạp như một loại mạch điện.

Muốn đi vòng cũng không được.

Vừa đến nơi này Trâu bạn học đã phát hiện sau khi vào đây tựa như mình đã bị sức mạnh vô hình nào đó hạn chế, muốn vòng tránh hay trở về đều không được. Lựa chọn duy nhất chính là vượt qua mê cung hoặc từ bỏ lần khảo nghiệm bí cảnh này.

Nếu như là yêu thú mình không cách nào chiến thắng thì chắc chắn Trâu bạn học sẽ cực kì sáng suốt lựa chọn từ bỏ, nhưng hết thảy khảo nghiệm không phải cậy mạnh Trâu bạn học đều không sợ. Chỉ cần không phải loại trình độ biến thái điên khùng không biết xấu hổ như Thông Thiên chi lộ lần đó Trâu thần côn đều có thể coi thường.

Dù sao trò đùa mê cung này hắn đã chơi chán khi học đại học rồi, hơn nữa Trâu thần côn còn là một nghiên cứu sinh.