Hợp Tác Với Đế Vương

Chương 10



Các phi tần từ lục phẩm trở lên cũng gầncó mặt đầy đủ, trăm hoa khoe sắc, oanh oanh yến yến cùng nhau trò chuyện rôm rả. Nhìn sân Chiêu Dương Cung phần đông đều đến cả rồi nhưng cònthiếu dàn ban giám khảo chính của cuộc thi ' hoa khôi' này của hậu cung.

Không phụ sự chờ đợi của các 'thí sinh' vị 'giám khảo' đầu tiên đã xuất hiện.

"Thục Phi nương nương đến"

Nối tiếng với tiếng thông truyền là một thân hình yểu điệu cung trang màu hồng phấn bước vào sân.

"Tham kiến Thục Phi nương nương" Tất cả người trong sân đồng loạt hành lễ với Địch Mộng Nhi

"Miễn lễ" Địch Mộng Nhi nhẹ nhàng khoác tay để mọi người đứng lên, toátra khí chất của một sủng phi nhẹ nhàng bước tới ghế của nàng ngồi xuống.

Địch Mộng Nhi hôm nay đặc biệt trang điểm sao cho giống khí chất củasủng phi để cảnh cáo các tú nữ ràng các ngươi nên nhớ trong hậu cung này ta là sủng phi của hoàng thượng. Địch Mộng Nhi vấn Song Đao Kế cài mộtcái trâm khổng tước biểu thị cho địa vị thục phi của nàng.

" Đức Phi nương nương đến"

"Tham kiến đức phi nương nương"

Đức Phi_ Lưu Mạn vận một sa y màu xanh nhạt, tóc vấn Đọa Mã Kế trâm càisan hô làm điểm nhấn của búi tóc là một đóa phù dung đỏ thẫm...

Những nhân vật trong hậu cung lần lượt tới chỉ thiếu hai vị...

"Hoàng thượng giá lâm"

"Hoàng Hậu nương nương đến"

Vừa nhắc Tào Tháo Táo Tháo tới hai thân ảnh một màu vàng nhạt không aikhác là Cung Thiên Phong_Phong Đế, sánh vai cùng hắn là một thân ảnh vận cung trang màu đỏ Mộc Lệ Hy_Hoàng hậu nương nương

"Miễn lễ" hai người cùng đồng thanh rồi cùng sóng vai đi đế chỗ ghế cao nhất trong sân.

"Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ thì chính thức bắt đầu đi" Cung Thiên Phong mở lời nhìn Mộc Lệ Hy.

"Vâng" Mộc Lệ Hy đáp lời Cung Thiên Phong rồi quay sang Đan San bảo "Đan San bắt đầu được rồi "

"Vâng nương nương" Đan san lễ phép đáp lời

"Các vị tiểu thư đầu tiên chúng ta thi về thư trước" Đan San nhìn đám tú nữ thông báo. Đan San dứt lời thì các thái giám cung nữ chuẩn bị vănphòng tứ bảo mang đến cho tú nữ.

Đan San cũng nói về quy tắc thi là viết một bài thơ của mình hoặc viếtthư pháp rồi sau đó sẽ lần lượt nộp bài thi lên cho hoàng thượng và cácvị nương nương xem.

Tử Vân ngán ngẫm cái thi thố tuyển tú này lắm rồi, nếu không vì cáinhiệm vụ chết tiệt kia thì nàng đi khỏi đây trước khi bắt đầu rồi...

Cầm bút lên nàng nhanh-gọn-lẹ viết lên tờ giấy tuyên thành một chữ Diệp rồi đưa cho cung nữ đúng bên cạnh.

Nàng vừa nộp bài xong thì các tú nữ các cũng lần lượt nộp lên. Đan Santhu giấy của mọi người xong thì đem lên nộp cho các vị 'giám khảo' ở sau tấm bình phong ngăn cách đám tú nữ với bọn họ.

Xong phần này thì mọi người chờ đợi kết quả, ai lọt qua vòng này thì sẽvào vòng cuối cùng là diện kiến thánh nhan của hoàng thượng và hoàng hậu cùng mấy nương nương khác để họ lựa chọn.

Vì Cung Thiên Phong chưa biết mặt nàng cũng không biết ai là người củaNguyệt Vân Cung trong đám tú nữ nên vòng thi thư này nàng viết một chữDiệp là để cho hắn biết đề phòng việc bị loại, kế hoạch sẽ bị xáo trộn.

-----*********

Bên kia bình phong, Cung Nam Phong đang suy nghĩ xem người của NguyệtVân Cung là ai, hăn chỉ được họ gửi một bức thư nói người của hạ là Diệp tam tiểu thư của Diệp gia- Diệp Tử Vân chứ không nói hắn có đặc điểmnào nhận biết khác...

Cầm xấp giấy tuyên thành nào là thơ, thư pháp lựa mãi mà hắn không biếtngười nọ là ai. Phần lớn đều là thơ hắn để xấp thơ qua một bên quyếtđịnh nhìn qua xấp thư pháp. Là thư pháp thì đa phần là viết chữ phúc,thọ, an,...

Nấn ná mãi hắn không dám loại bài nào vì sợ loại người nọ không nằmtrong bài được chọn, lật vài cái thì hắn bỗng nhìn thấy tờ giấy viết một chữ Diệp. Đáy mắt Cung Thiên Phong lóe lên kia vui mừng nhưng rất nhanh lại bình thường không ai thấy điều đó, Cung Thiên Phong liền để tờ giấy này ở chỗ vượt qua rồi qua loa lựa vài tờ nữa rồi đưa qua cho Mộc LệHy.

Đám phi tần chọn lựa sơ qua rồi đưa những bài được chọn cho Đan San đem ra ngoài thông báo chuẩn bị bắt đầu phần thi sau cùng.