Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 86



Thượng Quan Hiểu Tuệ về đến nhà liền không bước chân ra khỏi phòng dù là nửa bước

Nhớ đến chuyện hôm qua, cô không thể nào giữ nỗi bình tĩnh

Cô gái nhỏ nằm sấp trên giường, vùi đầu vào gối đá chân lung tung muốn xả tất cả tâm trạng bực dọc đan xen xấu hổ trong lòng

Arggggggg, thật là nhục nhã quá đi mà

Cô đã hơn 20 tuổi, chưa bao giờ lại cảm thấy mất mặt như thế này

Hiểu lầm anh hai cùng anh trai nuôi là mối quan hệ vụng trộm đã đành

Lại tiếp tục hiểu lầm hai người họ vì muốn che mắt thiên hạ nên mới lấy chị dâu ra làm bình phong ...thôi thì cũng cho qua đi

Còn hiểu lầm anh vì muốn bịt miệng cô cho nên mới tỏ tình, sau đó còn đè cô xuống ... súyt chút thì hai người đã ... đã ...

Á á á ....

Có ai giúp cô đi, nhức đầu quá!

Thượng Quan Hiểu Tuệ nằm trên giường thật sự muốn gào khóc thật to

'' Huhu ... sao lại xảy ra chuyện này chứ?''

Điều làm cho cô không ngờ đến, chính là ... anh vậy mà lại tỏ tình

Lời tỏ tình cô cho là giả dối lại chính là nổi lòng ...

Mà không, có khi đó cũng chỉ là phương án tạm thời

Vì giải thích mãi cô không hiểu cho nên anh mới làm liều

''Đúng đúng đúng, làm sao anh ấy có thể thích mình được, hahaha ...''

Vừa mới trấn an bản thân, cô lại gục đầu lên gối. Sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu, lẩm nhẩm một mình như bị điên

'' Cũng rất có khả năng vì ... vì được nhà mình nhận nuôi từ nhỏ, cho nên anh ấy mới ngộ nhận tình cảm này là tình yêu nam nữ. Đúng, chắc chắn là vậy rồi''

Thượng Quan Hiểu Tuệ ngồi trong phòng mãi đến khi tới giờ cơm mới xuống dưới nhà

Lúc đang bước xuống cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng cha mình cười nói rất vui vẻ

'' Haha, đến chơi là được rồi, cần gì mang theo quà cáp làm gì. Con xem cha là người ngoài mà đối đãi hay sao?''

'' Cha là cha của con, con hiếu kính với cha là đương nhiên mà''

Thượng Quan Hùng nghe xong những lời này thì càng thêm cao hứng, cười to vỗ vỗ lên vai anh

'' Hôm nay ở đây dùng bữa đi, Hiểu Tuệ cũng đang ở nhà. Anh em lâu ngày gặp lại nên trò chuyện với nhau. Con bé cách đây vài hôm còn nói rất nhớ con ...''

'' Con nói vậy lúc nào?!!!!!!'' - Cô đang lén lút, nghe cha mình nói vậy liền sừng sộ thét lớn

Trương Tuấn Kiệt vừa nghe thấy lập tức xoay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Tim anh đập rộn ràng khi nghe cha nuôi nói cô nhớ anh, tuy biết đó đơn thuần chỉ là tình cảm gia đình

Nhìn thấy cô đứng lên bậc thang, gương mặt nhỏ đỏ hồng, đôi má căng phồng như chuột hamster. Không son phấn, cũng chẳng lộng lẫy cầu kỳ, lại khiến cho anh si mê đến lạ

Thượng Quan Hùng bị con gái cưng doạ giật mình, có ý trách mắng

'' Con bé này, muốn hì chết cha phải không? Mau xuống đây cùng ăn cơm, Kiệt ca ca mà con mong mỏi đến rồi đây này, mau xuống tâm sự với thằng bé đi''

'' Ai mà nhớ anh ta chứ? Con không có nhớ, cũng không ăn cơm đâu!!!''

Thượng Quan Hiểu Tuệ nói dứt câu liền chạy trở về phòng

'' Con bé này, có tin là cha ...''

'' Cha nuôi, cứ mặc em ấy đi'' - Thượng Quan Hùng còn đang định mắng chửi đã bị anh ngăn lại Ông thở dài lắc đầu

"" Con cứ như vậy, chiều hư con bé thì nó không thể lấy được chồng đâu. Sau này biết đâu sẽ trở thành bà cô già gắt gỏng khó tính. Cha lại phải rầu rĩ mai mối giống anh trai nó thì ...""

Cũng may thằng nhóc Thiên Kỳ đã yên bề gia thất, con dâu hiện tại lại mang thai. Để cho ông đỡ phải lo được phần nào