Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 79



Thượng Quan Hiểu Tuệ vốn còn đang lửa giận bừng bừng, nghe thấy anh cả ngày chưa ăn cơm liền hạ xuống 0.001%

Dù gì Trương Tuấn Kiệt cũng được cha nhận nuôi từ nhỏ. Cô và anh cũng được tính là một nửa anh em

Hơn nữa, bình thường cũng rất hay bao che cho cô. Thôi vậy, tạm thời không chấp nhất với anh

'' Hừ! Nếu anh đói đến ngất xỉu thì có khi em sẽ là người chịu khổ cõng anh vào trong. Ăn xong nói chuyện''

Cô nhanh chóng xuống xe. Anh nghe thấy vậy, tủm tỉm cười. Bộ dạng nịnh nọt đi phía trước, mở cửa

Căn hộ mà anh mua không bề thế như biệt thự nhà cô. Nhưng nó cũng không kém phần sang trọng

Nội thất bên trong được trang trí theo hướng khá đơn giản, nhưng mang đến cảm giác ấm cúng

Thượng Quan Hiểu Tuệ hừ giọng

'' Tổ ấm tình yêu của 2 người là đây sao?''

Trương Tuấn Kiệt cởi áo vest, xoắn tay áo rồi đi vào bếp

Anh cười khổ, mặc cho cô nghĩ bậy đi

Dù sao ăn xong cũng sẽ giải thích rõ ràng

Chiếc ghế sofa màu đen dài ở phòng khách khá êm ái. Cô ngồi lên liền cảm nhận độ đàn hồi cứ như ở trên mây

Hứ! Êm ái thế này ...

Chắc là đã giấu diếm chị dâu lấy lý do công việc rồi cùng nhau qua đêm ở đây

Trên chiếc ghế này quấn lấy nhau không ít lần. Còn có, gian bếp được thiết kế khá thoáng ...

Oa, phi phi phi

Thượng Quan Hiểu Tuệ, mày tỉnh táo lại đi!

Thời khắc dầu sôi lửa bỏng như lúc này không được suy nghĩ lung tung

Đừng có quên mục đích ban đầu đến nơi này để làm gì

Mày đang tìm hiểu sự việc nha!!!

Bên trong phòng bếp, người đàn ông với vóc dáng cao ráo, mang gương mặt ngọt ngào làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ. Với cái tạp dề xám đen mặc trên người đi ra ngoài hỏi nhẹ

'' Em có muốn ăn gì không?''

Thượng Quan Hiểu Tuệ xoa xoa cái trán nhỏ. Mái tóc xanh khói được nhuộm kỹ lưỡng rũ xuống gương mặt trái xoan đáng yêu. Cô chán nản muốn mắng người

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

'' Làm ơn đi, giờ là lúc nào rồi. Sao em có thể vui vẻ mà nuốt trôi thức ăn? 1 phần salad cá hồi trứng tôm và hamburger hải sản big size là được''

Trương Tuấn Kiệt ấm áp cười, đem ra cho cô chai nước ép táo. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu

'' Được rồi, tiểu công chúa của anh. Sẽ có ngay cho em''

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Thượng Quan tiểu thư sau khi đi vài vòng đánh giá những nơi có thể ' vận động' ... à không, có thể thư giãn liền ngồi vào bàn ăn

Dù đã dùng xong bữa trưa, nhưng cô lại ăn khá ngon

Dẫu biết anh nấu ăn khá ngon, nhưng đến mức này thì mở nhà hàng cũng được nha

'' Tay nghề của anh tốt hơn trước rồi'' - cô nói trong khi miệng chứa đầy thức ăn

Tác phong của tiểu thư chạy đi đâu mất rồi?

Anh ngồi phía đối diện, đặt cốc nước ấm cạnh cô rồi dịu dàng lên tiếng

'' Cẩn thận kẻo nghẹn''

Thượng Quan Hiểu Tuệ nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to tròn nghi vấn hỏi

'' Không phải anh đói à? Còn không ăn gì đó đi?''

'' Em ăn no quan trọng hơn''

''Đừng có dùng chiêu này với em. Cái tên mỹ thụ chết bằm'' - dám dùng mỹ nam kế? định dùng sắc đẹp mê hoặc để cô quên đi chuyện anh ta và anh hai ư?

Cô đâu có ngốc đến vậy chứ

Sắc mặt anh nghe xong câu nói liền trở nên khó coi. Đập bàn đứng phắc dậy đi đến bên cạnh cô Dứt khoác nắm lấy bàn tay non mềm kia kéo mạnh khiến mông cô rời khỏi ghế

Thượng Quan Hiểu Tuệ trố mắt, nhét miếng salad đang ăn dở vào miệng, nhai ngồm ngoàm

"" Ưm ... anh làm cái gì vậy?""