Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 67: anh ở đây



Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn - cô lấp lánh ánh mắt hào hứng nhìn

Hắn thở dài, gương mặt không nhìn ra được cảm xúc - cô lấp lánh ánh mắt hào hứng nhìn

Hắn xoay sang nhìn cô, đáy mắt không chút dao động - cô lại lấp lánh ánh mắt ...

Trời đất đảo lộn, Hạ tiểu thư nằm dưới sofa. Người nào đó dùng lợi thế cơ thể to lớn, khoẻ mạnh mà đè lên trên

Hơi thở của hắn gấp gáp mà nóng bỏng thi nhau phả lên gương mặt mịn màng

Cô gái khẩn trương, bàn tay đặt lên vai muốn đẩy đối phương ra, nhanh chóng thoát khỏi tư thế ngượng ngùng khó chịu, miệng nhỏ hé mở cất cao giọng nói

'' Đã bảo anh đừng có làm loạn mà!!!''

Thượng Quan Thiên Kỳ giơ ra ngón tay trỏ, móc lấy cổ áo hở rộng. Đầu ngón tay ở giữa khe ngực xấu xa vẽ vòng tròn

'' Em cố ý để lộ da thịt thế này rồi bảo anh không được làm bậy. Lạc mềm buộc chặt?''

'' Buộc cái đầu anh, chúng ta nói chuyện nghiên túc đi. Anh mà còn ... cái đó ... thì em sẽ nói với cha anh và cha mẹ em rằng anh bắt nạt em'' - cô nắm lấy ngón tay dài của hắn cố uy hiếp

Tổng giám đốc thở dài, hắn đứng lên rồi rời đi

Nếu còn không tắm để hạ hoả thì tối nay không đi gặp mẹ được mất

Hạ Liên Tâm thở phào, đưa tay sờ lên lồng ngực đang chạy loạn

Súyt chút là bị ăn rồi, cũng may nhanh trí

Cái tên cuồng d.âm này, từ khi nào lại như thế?

Cứ thấy cô là lại đè xuống, nơi nào trong nhà cũng không ngại

Hơn nữa mỗi lần hành động tiêu hao 1 khoảng thời gian khá lớn, hắn lấy đâu ra cái thể lực như mãnh thú thế kia?

Haizzz, nên làm gì để hắn giảm bớt cơn thú tính đây?

Chắc chắn phải có cách, nếu cứ tiếp tục thì cô bị ép khô mất

___________

Tối đó, hắn cùng cô ngồi trên chiếc xe hơi màu xám tro cùng nhau đi đến nhà để gặp mặt mẹ mình

Người đàn ông vận áo sơ mi xanh da trời, tay áo xoăn lên để lộ cơ bắp chắc khoẻ. Cúc áo để lộ xương quai xanh và khuôn ngực vạm vỡ nam tính. Trên miệng thư thái nở nụ cười, dường như tâm trạng rất tốt, hắn ngâm nga vài giai điệu êm ái bằng chất giọng nồng ấm

Cô gái bên cạnh mặc 1 cái váy trắng dài chưa đến đầu gối, chân bắt chéo vào nhau, chống khủyu tay lên cửa xe, gương mặt xinh đẹp mà thất thần vì bị người nào đó hành hạ suốt đêm hôm qua và cả buổi sáng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Hạ Liên Tâm vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để con sắc lang bên cạnh có thể đừng dính lấy cô như con kiến thấy được viên kẹo ngọt

Nhìn ở góc độ bản thân, thì con kiến nhỏ chẳng có gì đáng sợ

Còn dưới góc nhìn của viên kẹo, thì con kiến với cặp càng ở miệng chắc khoẻ sẽ không ngừng xâu xé đến khi viên kẹo đáng thương chẳng còn chút manh giáp nào

Hắn chính là con kiến đó, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng sức mạnh thì lại khiến cho người khác phải dè chừng

Cô gõ gõ ngón trỏ lên lớp kính dày, đôi môi đỏ không ngừng lẩm nhẩm tìm kiếm đối sách

Chiếc xe rất nhanh đã dừng trước biệt thự phương Đông quen thuộc

Hắn lịch lãm bước xuống rồi giúp cô mở cửa xe. Hạ Liên Tâm đứng đó lúc lâu, cô đã nghe rất nhiều tin tức về mẹ hắn

Đa số đều nói bà ấy là người vô cùng khó tính, chỉ cần phạm lỗi nhỏ trước mặt bà thì sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ như sóng thần trút xuống đầu

Nói ra cũng thật kỳ lạ, trên thương trường biết bao nhiêu chong gai, cạm bẫy. Cô đều xem nó như thử thách thú vị mà đương đầu

Sao bây giờ lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay mồ hôi tuông như mưa, đôi chân dài đứng không vững, nhịp tim đập loạn cào cào?

Là do bà là mẹ chồng tương lai?

Oa, sao lại có suy nghĩ này chứ Hạ Liên Tâm. Nếu nghĩ thế thì có khác nào thừa nhận hắn là chồng đâu?

Không được, phải cố gắng duy trì sự bình tĩnh

Chuyên nghiệp lên nào, mày là Hạ Liên Tâm mà

Thiên kim tiểu thư với ngoại hình và năng lực xuất sắc. Không được để lộ vẻ khẩn trương
Bàn tay cô nắm lấy cái túi xách da đang đeo, 1 lực đạo dịu dàng mà ấm áp bao trùm lên khiến Hạ tiểu thư sực tỉnh. Cô xoay đầu, nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh

Gương mặt hắn ôn nhu, khoé môi cong nhẹ, giọng nói ấm áp truyền cảm khiến nỗi sợ trong cô tan biến

'' Có anh ở đây''