Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 20: tâm trạng nặng nề



Thượng Quan Thiên Kỳ ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống tài liệu dày trước mắt cũng chẳng còn tâm trạng mà xử lý

Hắn đưa tay xoa xoa cái trán, còn liên tục thở dài

Chuyện này phải giải quyết thế nào mới ổn thoả đây?

Đang trầm tư vào suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên

Tên gọi quen thuộc trên màn khiến chủ tịch chú ý đến. Hắn mở máy, giọng nói khàn đặc

'' Vừa hay tôi đang định tìm cậu''

_________

Hạ Liên Tâm về đến nhà thì cứ như người mất hồn. Chẳng thèm quan tâm đến cha mẹ mình đang hỏi hang

'' Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?'' - Hạ Mạc Bắc lên tiếng hỏi han

Cô không thèm trả lời, trực tiếp giật lấy ly trà trên tay cha mình rồi uống cạn

Hạ lão gia cười cười nhìn Chu Tước - vợ mình đang ngồi xem tivi

'' Thằng nhóc Thiên Kỳ đó bề ngoài phong độ, cách nói chuyện cũng rất từ tốn. Khác hẳn lão già thối kia, là người đàn ông rất đáng để dựa vào''

'' Xứng đáng cái chó á, hắn rõ ràng là tên khốn kiếp!!!''

Nói xong liền quay ngoắc 180° chạy lên phòng, để lại bậc phụ huynh đang ngồi ngơ ngác

''Có chuyện gì với nó vậy?''

Hạ tiểu thư bực dọc đi lên từng nấc cầu thang, mỗi bước chân hạ xuống như muốn khiến nó phải sụp đổ

Sự tức giận trong lòng cô đạt đến đỉnh điểm rồi

Cái tên đó thực chất không phải nam chính, hắn chỉ là đang mang bộ mặt của nhân vật cô thần tượng mà thôi

Đúng là khốn nạn không ai bằng

Sao 1 người như thế lại là tra nam chứ? Không cảm thấy có lỗi với người mình yêu hay sao?

Liên Tâm khó chịu đi vào phòng tắm, dùng công suất nước mạnh nhất xối lên người mình. Sau khi đã rửa trôi mệt mỏi cùng bụi bẩn của cả ngày hôm nay, cô quấn khăn đi ra ngoài

Nằm trên chiếc giường êm ái, Hạ tiểu thư cố gắng điều chỉnh hô hấp, cho đến khi khói trên đầu bị dập tắt

Lúc này, cô bật người dậy như trong cơ thể có 1 cái lò xo. Hạ Liên Tâm ngồi sụp xuống tấm thảm dưới sàn nhà, khó chịu ôm lấy đầu

Lúc nãy ... lúc nãy ở nhà Thượng Quan ... mày rốt cuộc đã làm gì vậy, Hạ Liên Tâm???

Xong rồi, cô mắng chửi người thì đã đành. Còn giẫm lên chân hắn

Oa!!! Rõ ràng biết đối phương là kẻ cạnh tranh trên thương trường. Dù hắn ta ôn hoà, trầm tĩnh nhưng vẫn là người có địa vị cao

Nếu như vì chuyện này mà tình hình 2 nhà trở nên tồi tệ thì phải làm sao?

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Hạ tiểu thư luôn giữ cái đầu lạnh. Giải quyết mọi khó khăn như xử lí 1 con kiến đi đâu mất rồi?

Cô khó khăn gục mặt xuống thảm, nắm đấm nhỏ giơ lên hạ xuống trút giận vào cái thảm vô can

Mỗi lần liên quan đến vấn đề tình cảm của người khác, đặc biệt là đàn ông. Cô cứ như con ngáo vậy

Chẳng giải quyết được gì luôn

Cứ thế này, thì ngày hôm sau chắc chắn đổng sự trưởng Thượng Quan sẽ sang nhà cô mà gây chiến mất

Mà không, là do cô khơi mào trước mà!!!

Kết thúc 1 ngày dài, tâm trạng của ai cũng trở nên tệ hại

Sáng hôm sau, cô đi xuống nhà cùng cha mẹ dùng bữa. Cả người cứ phập phồng lo sợ, chẳng biết nhà bên kia có phái người đến đây nói lại toàn bộ sự việc cô đã gây ra vào hôm qua hay không

Tự dưng chỉ số IQ bây giờ lại tuột xuống hàng chục rồi. Không thể suy nghĩ được gì cả

Hạ Liên Tâm chán nản lê bước chân đi vào gara, chọn chiếc siêu xe màu xám để nói lên tâm trạng đầy giông tố của bản thân mình

Không còn hứng thú để đến cửa hàng nữa

Cho nên Hạ tiểu thư quyết định, phải đi vung tiền để làm dịu đi sự dằn vặt và khó chịu đang cuồng cuộng dâng cao như đại hồng thủy trong lòng

Trực tiếp chạy xe đến trung tâm thương mại

Sau 1 hồi quẹt thẻ không giới hạn, Hạ tiểu thư đi ra khỏi cửa hàng quần áo đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Cuối cùng cô cũng sống lại rồi. Dù đang ở trong khu mua sắm không nhìn thấy được quan cảnh bên ngoài, nhưng cô khá chắc chắn bầu trời ngoài kia đang rất đẹp. Hạ Liên Tâm còn có thể mường tượng ra được những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi khắp nơi, những chú chim đang tung cánh bay thật cao và ...
Cô giơ cao chân định bước đi, chỉ thấy phía xa xa. Có 1 bóng dáng thân thiện đang hướng nụ cười tươi và vẫy tay với mình

Haha, cô đánh chồng nên bây giờ vợ người ta đến tính sổ rồi

Bổn mạng khó giữ, chỉ mong lòng người đừng hiểm ác