Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 16: lời mời không thể từ chối



'' Haha, cái miệng dẻo chưa kìa. Ngay cả ta cũng dám chọc ghẹo'' - Thượng Quan Hùng cười nắc nẻ

'' Không dài dòng, chúng ta nói chuyện chính. Hôm nay con trai ta nhậm chức, con đến tập đoàn ủng hộ tinh thần cho nó được không?''

Hạ Liên Tâm chớp chớp đôi mắt to tròn. Hắn nhậm chức thì có gì phải ủng hộ? Cô cũng đâu phải cổ đông của tập đoàn, đến đó chỉ thêm dư thừa

Hơn nữa, công việc của bản thân vẫn quan trọng. Nên tránh xa hoa đã có chủ thì tốt hơn, tránh anh Trương đau lòng

'' Con không thích nơi đông người cho lắm. Hơn nữa gia đình chúng ta dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Con đến đó có khi lại rách việc''

'' Ai dám nói gì con, lão già này sẽ trực tiếp dùng gậy đánh đuổi ngay lập tức. Thằng nhóc nhà ta có chút khờ khạo, con phải đến để đánh dấu chủ quyền tránh người khác lăm le mới đúng chứ'' - Thượng Quan Hùng chỉ rõ đường đi nước bước

Hạ Liên Tâm cười trừ

'' Chúng con muốn tìm hiểu thật kỹ mới chính thức xác nhận. Cho nên phụ lòng Thượng Quan thúc thúc rồi, con không đến đó đâu''

'' Ai da, nếu con đã nói vậy thì bỏ đi. Nhưng tối nay ta tổ chức tiệc, con không được từ chối đó''

'' Vâng, con chắc chắn sẽ có mặt'' - Cô trả lời

Nghe thấy đầu dây bên kia dập máy, Hạ tiểu thư mệt mỏi thở dài

Cô gọi điện cho vị tổng giám đốc đang bận rộn tiếp khách ở công ty kia. Giọng nói có chút rầu rĩ

'' Cha anh muốn tối nay tôi đến dự tiệc, phải làm sao bây giờ?''

Thượng Quan Thiên Kỳ không nghĩ ngợi nhanh chóng đáp

'' Nếu là vậy thì cô cứ đến đi, sẵn tiện chúng ta cùng nhau bàn bạc về kế hoạch sắp tới''

'' Sắp tới có gì mà phải bàn?'' - Hạ Liên Tâm hỏi, chỉ nghe phía bên kia thở dài bất lực

'' Gặp nhau hãy nói'' - Sau khi trả lời xong liền cúp máy

Hạ tiểu thư khó chịu lẩm bẩm

'' Nếu không phải gương mặt của anh giống idol mà tôi đang đu theo thì tôi chắc chắn sẽ lột da lóc xương anh rồi ném vào rừng''

_________

Tối đó khi xong việc ở cửa hàng, cô lái chiếc xe màu đỏ chạy về hướng ngược với nhà mình

Không lâu sau, ngôi biệt thự to lớn với lối kiến trúc hiện đại đập vào mắt

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Ngay cả nơi ở cũng đối lập với nhà cô, 2 người này tính tình không hợp thật sự mà

Bảo vệ khi nhìn thấy cô liền cúi đầu chào rồi để cho Hạ tiểu thư đi vào. Có lẽ đã được căn dặn từ trước

Khuôn viên bên trong biệt thự rộng đến mức có thể tổ chức hội thao rồi mời vài chục ngàn người đến cũng chẳng hề hấn

Muốn đi vào sân phải chạy xe qua 1 hồ cá lớn, chiếc cầu được bắc qua được làm rất kiên cố. Độ chịu chơi của Thượng Quan thúc thúc này đúng là không ai bì nỗi

Cô có thể thấy được thiên nga đang bơi trong hồ nha. Hoa sen nở xoè tuyệt đẹp

Nơi đây hệt như thế ngoại đào viên được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết cổ đại cô được đọc

Chiếc xe đỏ đậu trước sân được lót gạch cẩn thận, cô dịu dàng bước xuống, trên tay cầm theo 1 hộp quà

Cùng lúc, Thượng Quan Hùng từ trong nhà bước ra

Đã lâu lắm rồi ông mới được vui thế này

'' Con đến rồi sao, Liên Tâm?''

Bà chủ cửa hàng thời trang đắc giá nhất nhì thành phố lễ phép cúi chào rồi đưa món đồ trên tay ra

'' Thượng Quan thúc thúc, vì gấp quá nên con chỉ có thể chuẩn bị chai rượu hoa tuyết. Mong bác đừng chê cười''

''Ai da, con đến là được quà cáp làm gì?'' - Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng ông lại rất vui khi nhìn thấy món quà cô tặng

Hạ Liên Tâm nhìn thấy phía sau lưng đổng sự trưởng Thượng Quan đây chính là vị nam chính tiểu thuyết cô đang đọc, và ...

'' Vị này là ...''

'' À, giới thiệu với con đây là con gái ta Thượng Quan Hiểu Tuệ''

Cô gái trước mặt gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hoà. Tóc được thắt đuôi sam để sang 1 bên vai

Nếu không phải do cô mang giày cao gót thì chiều cao giữa họ cũng không chênh lệch lắm. Có điều so với Thượng Quan Hiểu Tuệ thì Hạ Liên Tâm mang nét trưởng thành hơn, dù họ cùng tuổi

'' Xin chào, tôi là Hạ Liên Tâm lần đầu gặp mặt''
Trước vẻ lịch thiệp của cô, Thượng Quan Hiểu Tuệ vẫn đứng yên. Trên gương mặt hiện lên vẻ thù địch

Cô ấy tặc môi, cố ý phới lờ

Hạ tiểu thư câu lên ý cười. Đối với sự ghét bỏ của đối phương cô không có chút tức giận, còn cảm thấy êm đềm quá thì chẳng thú vị gì