Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 11: tiểu tam



Lúc này, Thượng Quan Thiên Kỳ mới lên tiếng

'' Cha nói cơ hội là ý gì?''

Thượng Quan lão gia nhìn sang con mình, trên tay xoay chuyển 2 viên châu, vẻ mặt ông kiên định dường như đã có tính toán

'' Tất nhiên là để cho 2 đứa tìm hiểu nhau rồi''

'' Cái ...'' - Cô đứng phắc dậy, cái ghế đang ngồi bật ra phía sau rồi ngã xuống đất, tạo ra âm thanh lớn

Hạ Liên Tâm muốn gào to lên, cô nhìn sang cha mình như đang muốn nói với ông - chuyện này không có vui đâu - nhưng rất nhanh liền cười

'' Tìm hiểu ... là sao ạ?''

'' Vừa mới gặp mặt, tất nhiên vẫn chưa hiểu rõ nhau. Ta và lão già Hạ Mạc Bắc cảm thấy nếu như cứ vậy mà chấm dứt thì không được hay cho lắm''

Thượng Quan Hùng vui vẻ cười, sau đó nhanh chóng nói thêm

''Không cần nôn nóng lập nghiệp gì đâu, tiền chúng ta không thiếu. Các con còn trẻ, nên dành thời gian yêu đương nhiều hơn''

''Không được!!!'' - Hạ Liên Tâm nhanh chóng lên tiếng, giọng nói cô không kìm nén được sự gấp gáp và khẩn trương

Gì mà yêu đương tìm hiểu chứ?

Cô nhìn sang Trương Tuấn Kiệt đang ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiên Kỳ, trong lòng vò đầu bứt tóc gào thét thê thảm

2 người đàn ông ngồi đối diện cô mới là couple chân chính. Tự dưng lại ép cô và hắn tìm hiểu yêu đương, vậy thì trong lòng anh Trương đây sẽ như thế nào?

Lén lút qua lại đã rất đau khổ rồi, nay lại phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu tìm hiểu đứa con gái khác. Cô không muốn làm người thứ ba, không muốn làm tiểu tam nha!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn lên phía người con gái đang đứng chống cả 2 tay lên bàn. Không gian yên lặng đến đáng sợ

Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy mình không giữ được cảm xúc, nhanh chóng ngồi xuống

Cố duy trì nét mặt hiền hoà, cố nghĩ ra lý do để ngăn cản sóng gió ập đến

'' Chúng con ... Thượng Quan thúc thúc và cha con không hợp nhau. Con ... con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng con thật sự không thể hoà hợp đâu''

'' Ta và lão già đó đúng là ghét cay ghét đắng. Nhưng các con thì vẫn còn hi vọng'' - Thượng Quan lão gia vuốt vuốt cằm, nhìn đối thủ đã cùng mình đấu đá đã lâu cảm thán gật đầu cười

Hạ Liên Tâm len lén nhìn Trương Tuấn Kiệt đang ưu nhã ăn miếng steak tái vừa, biểu tình chẳng có chút gì gọi là gấp gáp của anh khiến cô không rét mà run

Bộ dạng này tuy chẳng nhận ra điểm gì bất thường, nhưng trong lòng anh ta chắc chắn đang rất khó chịu

Có lẽ đã phải chứng kiến nhiều lần nên mới bình tâm như thế

Tiểu mỹ thụ đáng thương của mị!!!

Cô không khỏi dâng lên cảm xúc cảm thông sâu sắc, đồng thời nhìn miếng thịt trong đĩa của anh

Nếu như cô và hắn thật sự tìm hiểu, thì có khi cô sẽ như miếng thịt đó. Bị xẻ ra thành từng mảnh mất

Không thể để chuyện này xảy ra được!!!

Hạ Mạc Bắc nâng ly rượu trong tay lên uống cạn rồi sảng khoái cười

'' Haha, lão già này lâu lắm mới nói 1 câu chí lý. Bọn trẻ chỉ vừa gặp lại nhận lỗi về phần mình, bảo vệ cho nhau. Sau này chắc chắn sẽ rất hoà hợp, tạo ra tương lai tốt đẹp''

Tốt cái mẹ gì, cô sắp trở thành tiểu tam bị người đời phỉ nhổ rồi đây

Lại còn giật chồng ngay trước mặt đương sự

Hạ Liên Tâm rụt rè hướng ánh mắt về phía Trương Tuấn Kiệt

Thấy cô nhìn mình, anh cũng không keo kiệt mà thân thiện nở nụ cười

Thôi xong, cái biểu cảm đó chắc chắn đã khẳng định cô là tình địch

Cô không muốn bị vợ của nam chính nguyên tác 18+ ghét bỏ đâu

Cái số của cô sao lại lận đận như vậy chứ?

'' Con không thể tìm hiểu cô ấy được'' - Thượng Quan Thiên Kỳ nhìn thấy Hạ Liên Tâm sắc mặt biến hoá linh hoạt hệt như tắc kè hoa, nhanh chóng lên tiếng

Thượng Quan Hùng không biết lấy đâu ra sức lực, bóp nát 2 viên ngọc châu trong tay, nóng giận đứng lên thẳng tay chỉ vào gương mặt khôi ngô của con trai mình gầm lên

'' Thằng nhóc thối, con nói gì?''

'' Chúng con thật sự không thể tìm hiểu'' - Hắn dõng dạc lên tiếng, không chút run sợ hay dao động
Mà Hạ Mạc Bắc dù điên tiết cũng không phô bày vẻ tức giận, làm tròn bổn phận 1 gia chủ cao quý

'' Tại sao lại không được?''

Thượng Quan Thiên Kỳ khẽ đảo mắt sang nhìn cô, rồi lại nhìn Trương Tuấn Kiệt gương mặt đang xanh như tàu lá