Hôn Nhân Thuần Huyết

Chương 3: Chúng tôi



Nói chung, Thi Ngải Vũ là một Alpha khá đáng tin. Nhưng mà, không ai là người hoàn hảo cả, là một bạn đời Alpha, trên con đường phát triển tình cảm song phương, hắn hiển nhiên là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ bảo thủ.

Lần đầu tiên nắm tay là tôi chủ động, lần đầu tiên ôm nhau cũng là tôi chủ động, lần đầu tiên hôn môi vẫn là tôi chủ động, lần đầu tiên XXOO...Khụ khụ, cái này, cái này thì vẫn chưa có.

Không phải là Alpha vào lúc bị kích thích sẽ kích hoạt "nhân cách chó săn" sao? Tại sao khi hắn đối mặt với tin tức tố của một Omega thuần huyết như tôi mà vẫn hold được? Lẽ nào hắn...

Tôi có một suy đoán đáng sợ. Tôi quyết định sẽ uyển chuyển tìm hiểu một chút xem sao.

"Thượng tá Thi, anh có bệnh gì giấu giếm em không?"

Thi Vũ Ngải: "?"

"Em thấy bình thường anh giống như là không có bất cứ cảm giác gì đối với tin tức tố của em..."

Mặt Thi Vũ Ngải từ từ đỏ chót lên, hắn nhìn thẳng vào tôi, hơi thở dần trở nên nặng nhọc nhưng hai mắt lại sáng đến đáng sợ. Sau đó, tôi cuối cùng cũng được chứng kiến "nhân cách chó săn" trong truyền thuyết.

Về sau tôi mới biết, từ khi chúng tôi bắt đầu qua lại, hắn đã một mực tuân theo những gì em trai thứ 6 Thi Vũ Vũ dạy cho hắn "Những điều cần chú ý khi ở chung vớI Omega", "Làm sao để che chở cho bạn đời Omega", "Một trăm cách khiến Omega một lòng một dạ với bạn"

"..."

Tôi đã thuộc nằm lòng với mấy cái thứ được hắn coi là "diệu chiêu" này, tự nhiên lại cảm thấy hắn thật đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà âu yếm. Mà tôi đã làm như thế thật, chỉ là khi mới đặt môi đến trước mặt hắn thì đã bị hắn ôm chặt lấy sau đó hôn trả. Ừm, lần thứ hai cảm khái, đúng là "chó săn" mà.

Chúng tôi cứ như vậy đã thuận lợi giải quyết xong mâu thuẫn đầu tiên trong đời sống tình yêu của đôi bên. Tuy nhiên, không ngờ tới mâu thuẫn thứ hai cũng sẽ ập đến rất nhanh.

Một ngày nọ, tôi và Thi Vũ Ngải hẹn nhau đi xem phim, là một bộ phim tình cảm học đường. Trong quá trình xem phim, Thi Vũ Ngải liên tục quấy rầy tôi, một lúc muốn nắm tay, một lúc lại muốn hôn hôn, một lúc sau lại hỏi tôi có yêu hắn không. Kết quả là quá trình xem phim của tôi bị đứt quãng, chỉ nhớ rõ là happy ending.

Trên đường về, tôi không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này.

"Nói đi, làm sao vậy?"

"..."

Thi Vũ Ngải không nói lời nào.

"Em cũng yêu anh. Nói đi, đến cùng là làm sao thế?"

Vẫn không nói tiếng nào nhưng lại bắt đầu hôn tôi.

Hết cách rồi, tôi không thể làm gì khác hơn là tạm từ bỏ vấn đề này, đoàng hoàng để cho hắn hôn.

Vào buổi hẹn hò cuối cùng, Thi Vũ Ngải cầu hôn tôi trên xe. Tôi suy nghĩ nửa phút sau đó nhận lấy nhẫn đeo vào tay.

Kết quả là cái mặt hàng này như lên cơn điên bắt đầu hôn tôi, hôn hôn xong thì chuyển hướng về phía gáy tôi. Nhận ra hắn đang muốn làm gì, ta giãy giụa tượng trưng vài cái, hắn lại như đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ chế ngự tay chân tôi.

Lúc tin tức tố được truyền vào, tôi cảm giác được toàn bộ linh hồn mình đều đang run rẩy.

Sau hôm đó, hai bên gia đình bắt đầu chuẩn bị cho việc cưới hỏi.

Vào kỳ nghỉ đông năm tư đại học, tôi cuối cùng cũng trở thành bạn đời hợp pháp của Thi Vũ Ngải.

Sau khi kết hôn, tôi phát hiện Thi Vũ Ngải ngày càng trở nên tùy hứng, đặc biệt là ở khoản ghen tuông. Sau đó còn tuyên bố tôi nhất định phải bồi thường cho hắn, cách bồi thường là để cho hắn tự do phát huy các loại tư thế với tôi. Tôi từ chối, hắn lại bắt đầu các kiểu lên án trong nước mắt còn liên tục hỏi tôi có còn yêu hắn không.

Một lần sau khi vận động mạnh, tôi đột nhiên nhớ ra nên hỏi hắn hôm xem phim đã bị cái gì kích thích mà làm vậy. Hắn nói là lúc đi trên đường nhìn thấy tôi trò chuyện cùng với mấy Alpha khác, còn cười cùng họ đến là vui vẻ. Tôi nghĩ nghĩ, trước hôm đó mấy ngày tôi cùng với mấy bạn học đến mấy nơi gần trường học làm một cuộc nghiên cứu, chỉ là mấy Omega cùng nhau phỏng vấn người qua đường về đề tài nghiên cứu thôi mà.

"Nói tóm lại là ngày đó anh đã nhận ra rằng phải nhanh chóng đánh dấu em rồi cưới em về nhà. Dù sao thì," hắn ôm tôi vẻ mặt mãn nguyện: "Tiểu Nhất, em đáng yêu lại mê người như vậy."

"Phiền anh lúc khen em có thể rút ra trước được không." Tôi cả người mệt mỏi bị hắn ôm từ phía sau.

"Chờ một lát nữa, nghe nói làm như thế khả năng có nhóc con sẽ cao hơn."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.