Hôn Nhân Không Tình Yêu Liệu Có Bền Chặt Không?

Chương 3



09、

Mọi người, xin lỗi vì online muộn nhé. Hôm qua vợ tôi mệt, nằng nặc đòi ôm tôi mới chịu đi ngủ, hôm nay tôi lại đi làm cả ngày nên về muộn. Bây giờ tôi đang đứng trước cổng bệnh viện chờ vợ tan làm.

Đáng lẽ ra hôm nay vợ tôi không phải trực đêm, nhưng lúc tối vừa tắm táp xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên bệnh viện gọi gấp, nói là có một bệnh nhân Omega bị đau bụng cấp tính nên anh ấy lại vội vàng chạy đi. Vốn dĩ vợ tôi định tự gọi xe, nhưng từ mai tôi được nghỉ phép rồi nên chủ động đưa đón anh ấy, để anh ấy còn về nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm tiếp nữa.

Cơ mà nghề bác sĩ này đúng là khó nói, có được nghỉ ngơi hay không còn phải xem ý trời. Đây quả là công việc rất vất vả, trách nhiệm cũng lớn, nhưng anh ấy rất tình nguyện cống hiến, bảo là có cảm giác thành tựu. Ở một số khía cạnh vợ tôi vô cùng ngây thơ, đơn thuần hơn nhiều so với một tên cáo già như tôi.

Trong lúc chờ anh ấy xong việc, tôi tranh thủ reply mọi người một chút.

– – –

@Aju0714: Chậc chậc...nhận xét người yêu cũ của vợ là "mọt sách", còn vợ thì lại kêu là "thông minh xinh đẹp lý trí", lại còn tự hào rằng "vợ hạ gục đối phương dễ như trở bàn tay". 1m81, ông đừng yêu đến mù quáng nha, à, 1m81.5 chứ [meme doge]

......

Nghiêm túc mà nói thì tôi đã nhìn thấy ảnh bạn trai cũ của anh ấy rồi. Anh ta cao gầy, đeo kính gọng đen, nhìn là biết thuộc tuýp nhà bác học IQ cao EQ thấp, kiểu người mà sẽ bỏ cả đồng hồ quả quýt với trứng gà vào nồi mà nấu được luôn ấy. Alpha thế này làm đồng nghiệp thì được, chứ nếu ở bên nhau thật thì chẳng lẽ còn phải để vợ tôi xuống bếp làm nội trợ hầu hạ anh ta à? Không hợp lý.

– – –

@Lạc Lạc 9 tuổi yêu Lý Tống: Hỏi ngu câu này, bình thường ông có gọi vợ ông là vợ không? *ngại* *ngại* *ngại* (nếu ông cũng gọi anh ấy là vợ như ở trên mạng, biết đâu anh ấy mới cảm nhận được tình cảm thì sao)

......

Thật ra tôi không sửa xưng hô, từ đầu tôi đã gọi anh ấy cả họ cả tên, vì tên ảnh chỉ có hai chữ thôi nên nếu chỉ kêu mỗi tên thì nghe kỳ lắm, vậy là cứ thống nhất gọi đầy đủ họ tên. Gọi cả họ cả tên cũng bình thường mà, anh ấy cũng gọi tôi cả họ tên đó chứ? Tôi cảm thấy về phương diện này chúng tôi rất ăn ý nha.

– – –

@Hôm nay Huân Tử là gà sao?: Tôi thấy hình như vợ ông không thích ông chút nào. Vợ ông thông minh xinh đẹp như vậy, xung quanh anh ấy có ai theo đuổi không? Biết đâu là vợ ông chưa bao giờ công khai ông với ai thì sao?

......

Lúc tổ chức tiệc cưới, đồng nghiệp của vợ tôi đều tới tham dự, làm gì có chuyện không công khai, chỉ là tôi ít khi đến bệnh viện nơi anh ấy làm việc thôi. Tôi nghe nói chồng của đồng nghiệp vợ tôi, tức Alpha to như gấu trong bữa cơm lần trước ấy, anh ta thường xuyên tới tìm vợ, gần như sắp thành nhân viên ngoài biên chế tới nơi rồi. Anh ta suốt ngày quấn quýt bám dính lấy vợ như thế thì còn ra thể thống gì nữa, Alpha thì phải tập trung xây dựng sự nghiệp mới đúng chứ.

Còn về có người theo đuổi hay không thì tôi chỉ có thể nói, người ưu tú tỏa sáng luôn luôn có sức hút, nhưng vợ tôi cũng không phải người vô trách nhiệm, nên cốt vẫn là phải tin tưởng ở nhau.

– – –

@Ôn Chu tương lai còn dài: 1m81.5 à, trên mạng thì suốt ngày năm lần bảy lượt "vợ tôi vợ tôi", thế có dám đứng trước mặt anh ấy gọi một tiếng "Vợ ơi", "Hôn vợ một cái" không? *gớt nước mắt* *liếm màn hình* *liếm màn hình* *liếm màn hình* *liếm màn hình*

......

Chắc anh ấy sẽ không để ý mấy chuyện này đâu, chỉ có cư dân mạng mới hay bới lông tìm vết thôi.

– – –

@Chặt đứt cây sồi: Hì hì, vợ ông đáng yêu thật đó, trông cũng không giống Omega sẽ tuỳ tiện kiến hôn với một Alpha bất kỳ đâu.

......

Gia đình anh ấy sát sao lắm, có lẽ là sợ anh ấy ở một mình nhỡ ốm đau không ai biết. Còn tùy tiện lấy đại một Alpha bất kỳ, tôi cảm thấy tôi vẫn vượt trội hơn hẳn về mọi mặt. Ít nhất là công việc của tôi rất ổn định, không như vợ tôi tối ngày bận rộn bù đầu, trong hai người vẫn nên có một người dành thời gian chăm sóc gia đình.

– – –

@-Triêu Yên-: Alpha khí phách và vợ nhỏ đáng yêu, chỉ được chọn một người, mau chọn đi! (Đề xuất chọn người trước, còn người sau để dành cho tui *ngại*)



......

Không được hahaha, trẻ con mới chọn, người lớn muốn tất.

– – –

@Tại sao mãi không đổi được ID: Vị Alpha này, ông phải chủ động một chút! Đừng ngại! To gan thẳng thắn đứng trước mặt anh ấy gọi anh ấy là vợ đi!

......

Mọi người quan tâm toàn những thứ gì thế, vợ tôi sẽ không để ý mấy chuyện này đâu. Bất kể là chuyện gì, vợ tôi cũng đều hờ hững lạnh lùng như băng, chỉ đổi xưng hô cũng không làm anh ấy xoắn xuýt lên đâu.

– – –

@Vào rừng đào củ cải: Cảm giác vợ ông chẳng thích ông chút nào, kết hôn chỉ vì phù hợp thôi. Nếu không được thì ly hôn đi, tìm một Omega mềm mại quyến rũ khác.

......

Haiz, thôi thì gặp được anh ấy cũng coi như duyên phận, bất kể chúng tôi ở bên nhau vì lý do gì đi nữa. Tóm lại, dù chúng tôi không có tình cảm cũng không sao cả, tôi hy vọng vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình trạng thế này. Tìm người khác thì sẽ vướng phải vấn đề khác, trên đời này làm gì có nửa kia hoàn hảo, chỉ có hai người không ngừng thay đổi vì nhau thôi. Hơn nữa đối với Omega, nếu ly hôn thì cần phải làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, nghe nói là rất đau đớn, sức khỏe vợ tôi không tốt lắm, bình thường còn hay mệt mỏi kiệt sức nữa kìa.

Nhưng nếu vợ tôi chủ động muốn ly hôn thì tôi cũng không cưỡng ép. Là Alpha thì cần phải biết rộng lòng bao dung.

– – –

@Hoài Mẫn cũng chưa ngủ: Về nước mới chia tay, vậy là không phải chia tay vì hết yêu đúng không? Chỉ tại vì khoảng cách địa lý nên mới xa nhau thôi.

......

Chắc hẳn người yêu cũ của anh ấy ở lại nước ngoài làm PI trong phòng thí nghiệm. Vợ tôi thì lại là con một bên này, anh ấy rất hiếu thảo và có trách nhiệm nên muốn về ở gần cha mẹ hơn, đúng lúc thích hợp nên mới về nước. Dù sao điểm gì cũng không hợp nhau, tình cảm có tan vỡ hay không cũng không mấy khác biệt.

*PI (Principal Investigator): Là nghiên cứu viên chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc hoàn thành nghiên cứu và báo cáo trực tiếp quá trình, kết quả nghiên cứu với nhà tài trợ.

– – –

@Khoa can can nhi: Lo lắng quá rồi lo lắng quá rồi, phàn nàn với cư dân mạng thì có ích gì, yêu vợ, tốt với vợ hơn là vợ yêu ông rồi!

......

Mọi người bị làm sao thế? Tôi cảm thấy tôi đối xử với vợ tôi rất tốt mà, mặc dù so ra thì vẫn kém Alpha gấu bự nhà người ta, nhưng so với 90% Alpha trên đời này thì tôi đáng tin cậy lắm chứ. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh ấy không phải đều do tôi phụ trách ư? Lần trước tôi đi công tác cũng phải chuẩn bị sẵn đồ ăn trong ba ngày ở nhà cho anh ấy. Quần áo của anh ấy cũng chất đống chờ tôi giặt giũ.

– – –

@Không làm nữa: Xin chào, tôi là người yêu cũ của vợ anh, phiền anh gửi anh ấy cho tôi *buồn*

......

Hahaha, hai người bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, dù sao cùng ngành nghề sẽ có nhiều điểm chung sau này cần trao đổi. Nhưng đây cũng là chuyện hết sức bình thường.

– – –

@Nguyệt Bạch Chỉ Mặc: Vị Alpha sắt thép này, anh không nhận ra là mình đang chủ động nhưng thật ra không hoàn toàn chủ động à? Anh nói câu gì vợ đáp lại câu đó, sau đó anh không nói thêm gì nữa, cuối cùng vấn đề vẫn nằm ở giao tiếp. Đề nghị hai anh cùng ngồi xuống nói chuyện, cứ nói thẳng là anh muốn anh ấy dựa dẫm nhiều hơn, muốn anh ấy nhiệt tình với mình hơn. Đều là vợ chồng cả, nên trao đổi thẳng thắn với nhau, tôi nghĩ hai người cũng có tình cảm với nhau đó.

......

Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, đúng là đôi khi tôi không biết cách biểu đạt. Hy vọng chúng tôi sẽ giao tiếp nhiều hơn và hiểu nhau hơn.

– – –

@Sơn Thành Chi Nhạc: Có lẽ ông nên đội luôn bàn phím lên đầu ấy, nói ra hết những gì ông đã đăng trên diễn đàn đi, có tui bảo vệ rồi tỷ lệ thành công của ông sẽ trên 99% [meme doge]

......

Không thể nào hahaha, thật ra tôi cảm thấy những gì tôi nói trên mạng cũng không khác lời tôi nói với anh ấy là bao đâu.

– – –

@Hai một bốn bảy_: 1m81.5 à nếu ông đã chủ động đến vậy rồi thì chủ động hơn nữa cũng có sao đâu! Rúc vào giường vợ mỗi sáng sớm rồi nói lời chào buổi sáng với vợ, chắc chắn anh ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng của ông! (Ông không muốn thì để tui *cry*)

......

Tôi cảm giác hơi khó đấy? Tôi chưa bao giờ nói mấy lời sến súa như vậy, hai lần yêu đương trước kia tôi cũng rất thụ động, toàn là người ta dính lấy tôi, không cần tôi chủ động làm gì cả.

Đúng là chưa đủ kinh nghiệm, tôi sẽ nỗ lực hơn haha.

– – –

@Mẫn Kỷ: Ông nghĩ mà xem, có người tặng socola cho vợ ông, thấy ông không đến viện đón vợ thì càng tặng nhiều quà hơn, không ai biết đến sự tồn tại của ông, hắn ta sẽ bắt đầu tấn công đoạt lấy vợ ông. Ông còn không mau đi tuyên bố chủ quyền đi!!

......

Loại hành động tuyên bố chủ quyền như này trẻ con quá, tôi không làm nổi, đều là người lớn cả rồi.

– – –

@Thích nhiều cam canh: Thì ra chủ tus đăng bài cầu cứu thật. Vậy càng phải dẻo miệng hơn, thăm dò nhiều vào [meo meo] phải chủ động thăm dò hơn nữa, bất kể Alpha hay Omega, ông nhận ra vấn đề thì phải giải quyết. Tính tình vợ ông như thế ông còn không hiểu ư? Nói cho ông biết, đợi đến lúc ly hôn thật thì ông khóc lóc cũng vô ích, sau này đến kỳ mẫn cảm cũng không có ai kê đơn thuốc cho ông nữa đâu!

......

Không đến mức như thế đâu. Còn đơn thuốc kia là thuốc đứng đắn đàng hoàng, xin các bạn đừng đùa nữa, tha cho tôi một con đường sống đi.

– – –

Thường Cửu ngồi trả lời bình luận đến nhức cả mắt mới chịu buông điện thoại xuống.

Hắn chỉ định đăng bài xin ý kiến trợ giúp, không ngờ lại có nhiều người quan tâm như vậy. Nhưng đám cư dân mạng này thật kỳ cục, sao lại nói hắn yêu vợ chứ. Tình cảm của hắn dành cho Mai Du cũng không tệ, không ghét nhưng vẫn tình nguyện gánh vác trách nhiệm gia đình thôi.

Nói thẳng ra là hắn chưa bao giờ yêu sâu đậm một ai đó. Hai lần yêu đương trước kia cứ như một trò chơi, khi cuộc vui lụi tàn cũng sẽ dấy lên nỗi buồn vô cớ, nhưng hắn không thấy đau lòng.

Thường Cửu ngồi trong xe chờ một lúc, nhìn đèn đóm trong viện vẫn sáng trưng thì bèn xuống xe tản bộ, coi như vận động một chút.

Hắn vừa mới xuống xe, có một chiếc xe việt dã cũng dừng lại ở chỗ đậu xe bên cạnh.

Người ngồi trên ghế lái mặc bộ quần áo rằn ri đẩy cửa bước ra, nhìn thấy hắn thì gật đầu một cái.

"Ơ, cậu cũng đến đón vợ tan làm à?"

"Vâng."

Thường Cửu lịch sự trò chuyện.

Rồi quay đầu đi chau mày.

Tại sao lại là tên Alpha thê nô to như gấu này, hắn đâu có bám vợ như tên này đâu.

Hắn là Alpha cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép cơ mà.

10、

"Làm điếu không?"

Thường Cửu nhìn anh ta chìa ra một bao thuốc lá.

"Cảm ơn cảm ơn, tôi không hút."

"Không thì thôi." Alpha gấu bự nhanh nhẹn cất thuốc đi, bước lại gần hắn, "Tôi cũng không hút. Vợ tôi không thích mùi thuốc lá nên tới giờ tôi chưa đụng vào một điếu nào. Thật đó, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, khói thuốc còn có hại cho những người xung quanh nữa..."

"Ừ, đúng vậy."

Thường Cửu miễn cưỡng đáp lời, thế mà lại bị vỗ vai bồm bộp.

"Hiếm lắm mới thấy một Alpha tốt như cậu, lần trước tham dự bữa tiệc kia tôi đã gặp vợ chồng cậu rồi." Người này không hề ngại người lạ chút nào, tiếp tục chủ động trò chuyện với hắn, "Tôi thường xuyên tham gia tiệc tùng của vợ tôi với đồng nghiệp trong viện, hiếm lắm mới thấy một người bình thường xót vợ đó. Đúng rồi, mải nói nãy giờ mà quên giới thiệu, tôi là chồng của Trưởng khoa Đào Diệp, họ Du. Người anh em này họ gì thế?"

"Tôi họ Thường, tôi...vợ tôi là Trưởng khoa Mai Du." Thường Cửu cứ cảm giác kỳ kỳ thế nào, "Anh Du đừng khách sáo."

"Tôi cũng biết Trưởng khoa Mai, cậu ấy rất nhã nhặn, dịu dàng tinh tế. Hai người kết hôn lâu chưa, sao ngày trước tôi không thấy cậu đến đón vợ nhỉ?"

"Cũng được hơn một năm..."

"Hơn một năm?" Alpha gấu bự chau mày, "Thế thì Alpha như cậu có hơi không đủ tư cách rồi đó. Bọn họ làm bác sĩ vất vả, mỗi ngày đều chịu rất nhiều áp lực, chúng ta là người thân mà không khoan dung chiếu cố một chút thì chẳng phải càng khó khăn hơn sao?"

Thường Cửu không đáp lời, hắn không muốn nói chuyện phiếm với tên Alpha thê nô này cho lắm.

"Cậu đừng chê ông đây nói chuyện khó nghe nhé..." Alpha gấu bự hà hơi thở ra một luồng khói, "Tôi với vợ cưới nhau cũng được ngót nghét hai mươi năm rồi, sóng gió gì cũng đều trải qua. Vợ chồng với nhau quan trọng nhất là tâm sự hiểu nhau, điển hình như tôi này, mấy năm trước suýt nữa thì gia đình tan vỡ. Tóm lại vợ chính là tài sản lớn nhất của Alpha chúng ta, đối xử tốt với vợ cũng là đối tốt với cả nhà, đội vợ lên đầu cũng chính là tự nâng cao giá trị bản thân."

Thường Cửu nhìn Alpha gấu bự mang vẻ mặt am hiểu sự đời, còn chưa kịp chuồn đi thì đã thấy trên khuôn mặt rắn rỏi đó chợt nở nụ cười toe toét, sau đó anh ta đột nhiên bước ra ngoài, mặt mày vui mừng hớn hở.

"Ôi, vợ yêu của tôi tan làm rồi!"

Thường Cửu nhìn anh ta bế một người lên dễ dàng như ôm búp bê. Omega trong lòng anh ta vốn đang nghiêm túc cũng lộ ra vẻ mặt dịu dàng mềm mại, lập tức áp má với anh ta.

"Tự nhiên bận bịu quá, để anh chờ lâu rồi."

"Vớ vẩn, anh vừa mới tới được một lúc thôi." Alpha gấu bự ôm lấy vợ về xe, hếch cằm về phía đèn đường hồi lâu, "Anh hàn huyên với người nhà Tiểu Mai một lúc, cũng không buồn tẻ đâu."

"À...chào cậu." Vợ yêu của Alpha gấu bự nhìn thấy có người ngoài thì thoáng sững sờ, nhưng cũng chỉ đỏ mặt vài giây rồi giải thích thay, "Ngại quá, anh ấy thế này để cậu chê cười rồi. Tiểu Mai cũng sắp xong việc, chắc sẽ ra sớm thôi, cậu chờ lúc nữa nhé."

Thường Cửu chỉ đành vẫy tay.

"Không sao không sao, hẹn gặp lại hai người."

Hắn nhìn ra được, tình cảm của hai người này rất tốt, nói là ngọt như mật ong cũng không ngoa. Mặc dù Alpha gấu bự vừa dính người vừa phát ớn nhưng vợ yêu của anh ta vẫn nuông chiều, hoàn toàn đón nhận cách thể hiện tình cảm công khai của đối phương.

Thế nào nhỉ? Trong lòng Thường Cửu cứ thấy là lạ nhưng không biết phải nói sao.

– – –

"Để em chờ lâu rồi."

Người tuyết của hắn cuối cùng cũng tan làm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lại tự thắt dây an toàn.

"Ừm...." Thường Cửu đột nhiên lúng túng, "Cũng không lâu lắm, vừa nãy em gặp anh Du, anh ấy là..."

"Anh Du lại đến đón anh Đào." Mai Du gật đầu như đã quá quen thuộc, "Bạn đời của anh Đào thường xuyên mời bọn anh ăn cơm, tình cảm giữa hai bọn họ ổn định lắm, hình như con cái cũng học đại học rồi."

Trưởng khoa Mai trước giờ luôn lạnh nhạt, không hiểu sao lại đột nhiên hào hứng hơn.

Thường Cửu nắm chặt vô lăng, sau đó lo lắng buông ra. Hắn nuốt nước bọt, cuối cùng không kiềm chế được quay qua nắm tay Mai Du.

Vẻ mặt Mai Du ngập tràn dấu chấm hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh...em..." Thường Cửu đỏ bừng mặt, "Sau này em đưa đón anh tiếp được không?"

"Hả?"

"Hoặc là, nếu em cũng có thời gian, chẳng hạn như bây giờ em đang được nghỉ phép ấy...đương nhiên nếu phải đi làm thì chắc em không chờ anh được, nhưng ý em là nếu có thời gian rảnh..."

Khuôn mặt nóng bừng của Thường Cửu được đôi bàn tay mát lạnh nâng lên vỗ vỗ.

"Tất nhiên là được rồi."

Mai Du mỉm cười lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ bên má, đong đầy dịu dàng như kẹo ngọt.

Thường Cửu thoáng dao động, trịnh trọng cúi đầu hôn một cái ngọt ngào lên vầng trán trơn nhẵn của Mai Du.

"Cảm ơn vợ."

Người tuyết mở to mắt, một lúc lâu sau mới mấp máy đôi môi khô khốc.

"Hôm nay em làm sao..."

Thường Cửu bật cười, cố tình hỏi anh: "Làm sao? Em không được gọi anh là vợ à?"

Mai Du hết há miệng ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ ngước mắt nhìn hắn.

"Mau lái xe về đi."

Anh có bịt miệng em lại được đâu, biết nói gì bây giờ chứ. Đáng ghét.

11、

Chào mọi người, chúc mừng năm mới!

Vốn dĩ hôm nay trực ca đêm với vợ nên tôi đã định không online nữa, nhưng có nhiều bạn quan tâm chuyện giữa tôi và vợ quá nên tôi mới lên kể vài câu.

Trước đây ở trước mặt anh ấy, tôi không gọi anh ấy là vợ, nhưng nghe đề xuất của mọi người nên hiện tại tôi đã đổi xưng hô thành công. Nhưng ban đầu anh ấy còn hơi ngượng ngùng, thế mà bây giờ đã bắt đầu chê tôi phiền phức rồi, đúng là xấu tính mà.

Đặc biệt là thỉnh thoảng tôi sẽ gọi anh ấy liên tục, y như rằng bị ảnh đạp cho một cái. Lần trước tôi chỉ gọi nhiều một tí thôi mà ảnh đã đá tôi khỏi giường rồi. Tôi ngã dập mông xuống sàn mà anh ấy cũng chẳng thấy đau lòng, lại còn kêu chưa ngã đập đầu mất trí nhớ là may.

Chiều nay tôi nhắn tin với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên đến chóng cả mặt mà vợ tôi còn chê cười là suốt ngày làm mấy việc vô bổ. Người như anh ấy chỉ biết chữa bệnh cứu người và nghiên cứu khoa học, làm sao mà hiểu được cách đối nhân xử thế giữa những người làm công ăn lương như tôi chứ, cũng làm gì biết được thế nào là tốt hay xấu. Dù sao trời có sập xuống cũng là tôi đỡ hộ anh ấy, trách ai bây giờ đây.

Vợ tôi được nghỉ bốn ngày từ mùng 2 đến mùng 5 Tết*, khi đó chúng tôi phải đi chúc Tết cả hai bên nội ngoại, vợ tôi sốt ruột chuyện này nhất. Mong là năm nay suôn sẻ, tôi phải cố gắng thu xếp công việc rồi dọn dẹp nhà cửa trước, để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

*Ở chương trước mình có edit nhầm, không phải trực ca từ thứ hai đến thứ năm, mà là được nghỉ Tết từ mùng 2 đến mùng 5 (đã sửa lỗi).

Thật ra hôm nay anh ấy đã bảo tôi về nhà ăn Tết với bố mẹ đi đừng để ý tới ảnh, nhưng tôi ứ thèm nghe. Mọi người đừng cản tôi, tôi muốn ăn Tết với vợ!

Tôi ở nhà hầm canh, nấu cơm nấu nước rồi mang cho anh ấy, đợi anh ấy xong việc thì về nhà nghỉ ngơi.

Trước tiên cứ vậy đã!

Tạm biệt mọi người, lần sau lại nói tiếp. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!