Hỗn Độn Đại Đế

Chương 25: Thí Luyện Đồng Nhân



Buổi thí luyện đầu tiên kết thúc, Tần Vân

cùng Ngọc Nhi trên đường trở về phòng trọ

nghỉ ngơi , phía sau bọn họ chợt vàng lên

tiếng gọi của một nữ nhân :

- Tần Vân ca ca đợi muội , sao huynh lại đi

nhanh như vậy.

- Uyển Nhi muội đợi ta với đừng đuổi theo

tên tiểu tử Tần gia nữa chúng ta quay về

quán trọ thôi.

Tần Vân như gặp quỷ nhanh chân đi về

phía quán trọ mình nghỉ ngơi không ngoảnh mặt lại. Bách Lý Uyển Nhi thấy Tần Vân không để ý nàng, liền vận nguyên khí dùng bộ pháp đuổi đến trước mặt hắn, nhìn sang Ngọc Nhi đang đứng bên cạnh như ăn phải dấm chua :

- Tướng công của ta, chàng luôn luôn tìm

cách tránh mặt nương tử của chàng thì ra là bị con hồ ly tinh này câu dẫn vậy để ta xé nát mặt con hồ ly này ra để chàng khỏi phải nhung nhớ .

- Bách Lý Uyển Nhi, nữ nhân điên nhà cô

đây là người bên cạnh mẫu thân ta, được đưa đến chăm sóc cho ta cô đừng đó nói hươu nói vượn.

- Tần Vân, tên tiểu tử ngươi không phải

muội muội ta quá yêu ngươi thì ta đã liều

mạng với ngươi rồi.

Tần Vân vẻ mặt cay đắng không thôi, hắn

không ngờ đến người của Bách Lý gia cũng

tham gia nếu biết trước có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám mò đến tham dự. Hắn không nhiều lời với bọn họ mà trực tiếp dẫn theo Ngọc Nhi trở về phòng trọ. Bách Lý Uyển Nhi giận tím người ánh mắt dán chặt lên người Ngọc Nhi răng nghiến ken két :

- Ca ca, huynh yêu thương muội muội nhất

phải không việc gì cũng thuận theo ý muội

đúng chứ.

- Muội muốn thứ gì cứ nói với ta cho dù núi

đao biển lửa , phải đồ sát tất cả tu sĩ

của toàn vương đô ta cùng làm cho muội .

- Vậy ca hãy đi theo họ xem họ ở quán trọ

nào thì hãy vào đó thuê cho muội, muội muốn xem tướng công của muội với con tiểu hồ ly kia định làm gì.

Tần Vân sau khi trở về quán trọ thì lập tức

dặn dò Ngọc Nhi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thí luyện tiếp theo rồi nhanh chóng trở về phòng tắm rửa rồi đâm đầu vào tu luyện .

Chỉ tới khi hắn được Ngọc Nhi gọi xuống dùng bữa tối thì hắn mới từ từ thu nguyên khí mà đi xuống dưới dùng bữa.

Hắn cứ nghĩ bản thân tối nay có lẽ sẽ rất

yên ổn nào ngờ vừa bước xuống hắn liền lập tức chạm mặt Ngọc Nhi đang ngồi nói chuyện với Bách Lý Uyển Như còn bên trái nàng là Bách Lý Khánh - nhị ca của Bách Lý Uyển Như.

Tần Vân trong lòng gào thét nhưng đành bất lực , hắn không biết lúc này phải làm sao nếu cho hắn đối phó ma nhân hay yêu vật thì còn được chứ đối phó với nữ nhân bá đạo này thì hắn bất lực . Tần Vân đặt người xuống ghế rồi nghiêm túc mở lời :

- Cô nương Bách Lý gia, cô có thể buông tha cho tên tiểu nhân bản hàn như ta được không hà cớ gì lại bám riết ta không buông.

- Các vị đạo hữu làm chủ cho tiểu nữ ta, ta và huynh ấy đã được trưởng bối đồng ý hôn ước với nhau chỉ còn đợi đến khi bọn ta tròn 15 tuổi sẽ cử hành nay huynh ấy lại đi theo nữ nhân khác mà rời bỏ ta, mặc dù thế ta không oán hận nay đến đây ta muốn gặp Ngọc Nhi muội muội muốn nói rằng sau nếu huynh ấy lấy muội mong trong lòng huynh ấy có một chút hình bóng của ta là được.

- Đúng là tên bại hoại mà

- Không ra thể thống gì đã hứa hôn hết rồi

nay lại vì nữ nhân bên ngòai mà phụ tình loại nam nhân như vậy ta khinh .

- Ta nhớ ra rồi hắn chính là cháu trai của

Tần Vương là Tần Vân người đời còn gọi hắn là hoa công tử đấy.

- Các vị đừng nói huynh ấy như thế ta nay

đến đây để huynh ấy hiểu rõ tấm lòng ta mà thôi.

Tần Vân tay cầm đũa run rẩy , bản thân

muốn cho nàng một chưởng chết quách cho nhanh nhưng hắn thật sự ko thể ra tay bởi nếu ra tay thì mọi chuyện rất rắc rối.

Hắn nuốt hết bữa tối đắng nghét xong

quay đầu đi thẳng lên phòng để lại hai cô gái đang bụm miệng cười. Ngọc Nhi thật ra lúc đầu cũng đứng về phía hắn nhưng khi biết được tình yêu mà Uyển Nhi dành cho hắn thì nàng liền quay sang giúp cô gái đáng thương này .

Buổi tối giông bão của hắn kết thúc một

cách mệt mỏi như thế. Sáng sớm, Tần Vân

vươn vai thức dậy , nhận lấy chậu nước từ tay Ngọc Nhi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân các thứ rồi nhanh chóng thay y phục chuẩn bị đến diễn thiên đài .

Tần Vân cùng Ngọc Nhi, Bách Lý Uyển Nhi

cùng Bách Lý Khánh cùng nhau đi đến diễn thiên đài. Lúc này trên đài cao, Nguyên Minh cùng Nguyên Ngọc ánh mắt quét một vòng quoanh diễn thiên đài :

- Các thí sinh có mặt ở đây hôm nay sẽ nghe ta cùng trưởng lão Nguyên Ngọc phổ biến vòng thí luyện cuối cùng này. Hôm nay chúng ta sẽ thí luyện đồng nhân .

- Đây là pháp bảo " Tháp Thiên Nhân " sẽ do ta cùng Nguyên Minh thi pháp, bên trong tháp sẽ có 9 tầng mỗi tầng đều có những đồng nhân canh tầng , mỗi tầng tu vi mỗi đồng nhân được phân chia :

Tầng 1 có 20 đồng nhân luyện thể cảnh bát trùng.

Tầng 2 có 15 đồng nhân nhân thiên cảnh bát trùng .

Tầng 3 có 12 đồng nhân Địa thiên cảnh bát trùng.

Tầng 4 có 10 đồng nhân Thiên Hoàng cảnh ngũ trùng.

Tầng 5 có 8 đồng nhân Thiên Hoàng cảnhcửu trùng

Tầng 6 có 5 đồng nhân Trúc cơ cảnh tứ

trùng .

Tầng 7 có 4 đồng nhân Trúc cơ cảnh bát trùng.

Tầng 8 có 2 đồng nhân Kim Đan cảnh nhất trùng.

Tầng 9 có 1 đồng nhân Kim Đan cảnh ngũ trùng.

- Các vị chỉ cần vượt qua 3 tầng đầu của

tháp xem như đã được nhận vào Thiên Hoàng tông .

- Thí luyện chính thức bắt đầu chúc các đạo hữu " Tiên duyên vô tận " vượt quá thí luyện cuối cùng này.