Hỗn Độn Đại Đế

Chương 23: Thiên Hoàng Tông



Thần hồn Bạch Liên của Tần Vân không ngừng lưu chuyển trên đầu hắn hấp thụ hắc hỏa khí cùng lam thiên khí . Dần dần 2 cánh hoa của Bạch Liên chuyển sang 2 màu tương ứng là đỏ đen và lam.

Hai cánh hoa trên Bạch Liên dần dần rớt ra khỏi bản gốc tạo thành hai đài liên riêng biệt. Cánh hoa màu đen sau khi tách ra ngay lập tức hóa thành một tòa sen màu đen đỏ, khí tức tàn phá hủy thiên diệt địa lan tỏa khắp cơ thể . Cánh hoa màu lam khi tách ra liền hóa thành một đài sen màu lam, đạo vận vờn quanh thiên cơ mờ mịt phô thiên cái địa.

Quỷ dị nhất lại chính là Bạch Liên thần hồn của hắn , mặc dù thông qua trắc thí thần hồn thì nó chỉ trục thần hồn phàm giai nhưng kì lạ ở điểm khi hai cánh hoa cũ tách ra thì hai cánh hoa mới của Bạch Liên mọc ra lại ý như đúc cánh hoa cũ sau khi hấp thụ nguyên khí của hai đệ muội hắn.

Hai tòa sen vừa mới xuất hiện nhanh chóng quay quanh Bạch Liên theo một quỷ đạo nhất định nhằm hỗ trợ hắn hấp thu nguyên khí. Còn hiện tại, Tần Vân nét mặt lúc trắng lúc đen việc hắn chịu đựng đau đớn đều nhờ vào ý trí kiên định, mạnh mẽ của một đời thần đế chứ bây giờ thân thể hắn đã sớm đạt tới giới hạn.

Sau khi Tần Phong cùng Tần Tuyết ổn định trở lại thì Tần Vân quyết định thu nguyên khí lại , cơ thể lảo đảo đứng lên hướng về phía mọi người trong sân tu luyện :

- Mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa cả rồi , mọi người nhanh chóng trở lại công việc của mình, Tần Hồng ông đưa hai đứa nó trở về phòng sau đó đến phòng riêng gặp ta.

- Không hổ là đại thiếu gia vấn đề nan giải như thế vẫn có thể giải quyết được thật hâm mộ à.

- Ngươi nghĩ đại thiếu gia chúng ta là ai hả.

Để mặc lại đằng sau những tiếng nghị luận rôm rả, Tần Vân nhanh chóng để cho Ngọc Nhi đưa hắn về phòng. Đến phòng, chân Tần Vân dường như thoát lực cả cơ thể liền đổ về phía bàn nước trong miệng phun ra một ngụm máu lớn thân thể run rẩy liên tục khiến Ngọc Nhi vội vã đi đến đỡ hắn dậy :

- Thiếu gia ngài không sao chứ ta thấy thân thể ngài không được ổn cho lắm .

- Ngọc Nhi ta không sao chỉ là thóat lực do lo lắng với quá sức cực độ gây ra mà thôi.

- Thân thể của nhị thiếu cùng tam tiểu thư hiện tại như thế nào rồi có còn ảnh hưởng gì quá lớn .

- Bọn nó thân thể không những không ảnh hưởng đến thân thể mà tu vi sẽ tịnh tiến rất nhanh .

- Trong những ngày này em có thể thay ta huấn luyện hai huynh muội bọn nó được chứ . Ta bị nội thương chắc ít nhất phải bế quan mất nửa tháng mới lành hẳn .

- Được thiếu gia cứ giao cho ta người cứ yên tâm mà chữa thương.

Tần Vân dặn dò Ngọc Nhi một hồi rồi sau để nàng đi ra ngoài làm những việc được giao. Tần Hồng lão quản gia sau khi đưa hai huynh muội Tần gia về phòng liền đi tới phòng Tần Vân để gặp riêng hắn. Tần Vân mở mắt thở một ngụm trọc khí, nét mặt còn chút xanh :

- Lão Hồng, bây giờ ta muốn ông trở về nói chuyện kẻ phản bội của gia tộc cho cha ta nghe rồi sau đó đưa hộp đan dược này cho gia gia ta bảo ông ấy sớm ngày bước chân vào Nguyên Anh cảnh.

- Thiếu gia ngài đã điều tra ra kẻ phản trắc trong gia tộc rồi sao.

- Người ngoài không hiểu nhưng ta sao lại ko hiểu tâm tư của tên Tần Hằng cơ chứ.

- Điều này sao có thể Tần Hằng từ thuở thiếu thời đã theo lão gia nam chinh bắc chiến sao lại có thể làm ra những việc như vậy.

- " Lòng người tựa rắn rết " vì tương lai của con trai hắn đang bị hai đệ muội của ta đe doạ ngươi nghĩ hắn có dám liều mạng để ra tay hay không.

- Thuộc hạ cẩn xin tuân mệnh thiếu gia, việc này lão nô sẽ hoàn thành tốt nhất không khiến người thất vọng.

Tần Hồng nhận lệnh nhanh chóng lên đường đến thành Thanh Long đem mọi chuyện tình diễn ra trên đường trở về biệt phủ của Tần Vân kể hết cho Tần Chiến nghe. Tần Chiến nghe xong nét mặt đỏ như hồng chín vỗ nát bàn gỗ bên cạnh :

- Tên súc sinh Tần Hằng từ khi phụ thân nhận nuôi hắn ta vẫn luôn xem hắn như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi vậy mà hắn lại " Tâm ngoan thủ lạt " tính kế giết cả 3 đứa con của ta, việc này ta phải đi nói với phụ thân để tính sổ với hắn.

- Đại thiếu chủ việc của Tần Hằng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nếu hiện tại người nói với lão gia với tính cách lão gia sẽ ra tay với hắn chính là bứt dây động rừng tuyệt nhiên không ổn.

- Được quản gia Tần Hồng, ta nghe theo ông đem " Nguyên Anh Đan " này để cho phụ thân ta phục dụng sớm ngày lên Nguyên Anh cảnh, à đúng rồi Thiên Hoàng tông đang mở cuộc thi lựa chọn đệ tử cho tông môn ta nhờ ngươi trở về chuyển lời cho thằng nhóc Tần Vân có thời gian thì đến đó xem các tu sĩ trẻ tuổi tập luyện cũng được rất có lợi cho nó.

- Được đại thiếu chủ ta theo căn dặn của người trở về thông báo cho ngài ấy đây, cáo từ.

Tần Hồng làm xong nhiệm vụ Tần Vân giao về đến biệt viện thì đã trải qua hơn một tháng. Hơn một tháng này , Tần Vân bế quan chữa thương tiện thể vận khí theo quỷ tích của ba Liên đài thì hắn chợt nhận ra tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn đã tăng gấp 3 lần nhờ đó mà hắn đã thành công nâng tu vi từ Thiên hoàng cảnh bát trùng lên đến Trúc cơ cảnh lục trùng .

Tần Hồng sau khi trở về liền ngay lập tức đi vào thông báo tin tức mà hắn có được tòan bộ nói cho Tần Vân. Tần Vân suy tư một lúc rồi ánh mắt như Vân Long xông thẳng lên trời :

- Thiên Hoàng Tông một trong ba đại Tông môn lớn của Hoàng triều Tấn Hy được xếp ngang hàng với Bá Cực Tông, Hà Vân Tông. Nếu bản thân ta có thể gia nhập vào Thiên Hoàng Tông thì lúc đó hắn có thể đi đến hoàng triều Tấn Hy để điều tra Hà gia. Hà Vô Minh ơi Hà Vô Minh, tên súc sinh bại hoại khi sư diệt tổ nhà ngươi lão phu tới đây, ta xin thề " Trảm bại hoại tế ân sư " để cho oan hồn Điền lão ân sư được thanh thản.

Từ đây con đường tu tiên chông gai của Tần Vân mới thực sự bắt đầu, mở đầu cho trang sử huy hoàng của hắn chính là " Loạn Tấn Hy, Diệt Hà gia " .