Học Viện O Đức

Chương 32



Tinh ranh O sắp xếp hành lý muốn dọn ra ngoài, trong khi oán phụ O giữ lại, người đẹp O và lạnh lùng O đang pha cà phê bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn hai bé O diễn vở kịch đau khổ trong phòng khách.

“Cậu để tui đi, nơi này không dung được tui. Trời đất bao la, luôn có một nơi cho tui dung thân. Dù không có người quen ở Anh, không biết tiếng Anh, không tải phần mềm dịch thuật nhưng tui có tay, có chân, tui có thể nuôi sống mình.” Tinh ranh O vừa bước một bước, oán phụ O kéo cậu lại hai bước, hai người cứ do dự kéo nhau như vậy ngược lại cách cửa càng xa.

“Đều là người một nhà, quan trọng nhất là đầy đủ.” Oán phụ O nghiêm túc thuyết phục.

“Thực ra tui đã nghĩ thông suốt rồi, gương vỡ lại lành không còn phổ biến nữa. Thay đổi văn bản là cách tấn công của vua. Núi xanh còn đó, nước biển không ngừng! Nơi này không dung ông đây cũng có nơi khác. Thị trưởng Hải Đường bên cạnh gửi cho tui một thư mời nói bên họ có một O kết hôn với ba A, lợi hại lắm đó. Mỗi ngày đổi một A!” Tinh ranh O thấy oán phụ O từ từ thả tay mình, cậu kéo tay oán phụ O lên tay mình để oán phụ O tiếp tục lôi kéo.

“Làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Cậu đói không? Có muốn tui nấu một bát mì không?” Oán phụ O định rút tay về nhưng thấy tinh ranh O nhìn mình khẩn cầu nên tiếp tục phối hợp thuyết phục.

“Thấy cậu thành tâm thành ý giữ tui lại, tui đành miễn cưỡng ở lại vậy.” Tinh ranh O xách vali đi vào, oán phụ O bị lạnh lùng O chặn trên đường vào bếp, đưa cho cậu một hộp mì ăn liền nóng hổi.

“Kỳ thực bản chất cậu ta không xấu.” Oán phụ O đau lòng nói, “Tụi mình có thể giúp cậu ta với anh họ A được không?” wattleonidasmini

Lạnh lùng O thấy cậu còn trong mối tơ vò lại lo lắng cho người khác, bóp mặt nói: “Không ai muốn xảy ra chuyện thế này.”

“Tụi tui đã cố gắng hết sức.” Người đẹp O chuyển sang nói tiếng Quảng Đông.

“Nhưng nếu cậu mở miệng cầu tình thay, cũng không phải không thể.” Lạnh lùng O đứng dậy đi về phía ban công gọi tinh ranh O đang trốn trong phòng không chịu ra, nói nhỏ vài câu. Tinh ranh O bỏ đi mà không ngoái lại với chiếc vali trong tay.

Khi bốn A trở về sau khi mua sắm, anh họ A phát hiện tinh ranh O đã đi mất, ba O còn lại đang chơi đấu địa chủ, lạnh lùng O lơ đễnh nói: “Không mất đâu mà lo, O lớn tồng ngồng rồi. Huống chi tụi tui khuyên mãi nhưng cậu ta vẫn một hai rời đi, không ai ngăn được.”

Anh họ A ngồi trên sô pha không nhúc nhích nghe lạnh lùng O trò chuyện với trung khuyển A.

Trung khuyển A: “Vợ à, anh nghe nói sở hữu súng ở nước Anh là chuyện hợp pháp.”



Lạnh lùng O: “Đúng vậy nhưng kiểm soát rất nghiêm ngặt. Súng ngắn, súng tự động và súng máy đều không được chấp nhận.”

Trung khuyển A: “Vậy còn dùng được loại nào, Gatling và súng máy hả?”

Lạnh lùng O: “Không tới mức đó, được dùng súng ngắn hai nòng và súng trường cũ trên đường. Một số người đam mê quân sự đã bảo quản xe tăng từ Thế chiến thứ hai và việc lái nó trên đường là hợp pháp.”

Trung khuyển A: “Ồ, một O lẻ loi ở bên ngoài như thế khá nguy hiểm.”

Lạnh lùng O: “Chia người ra tìm, phải xem có người chịu đi tìm không. Không tìm cũng không chết được.”

Chưa kịp dứt lời, anh họ A đã khoác áo bước ra cửa. Người đẹp O cầm quạt ngồi bên cạnh yêu cầu bá đạo A chuyển 100.000 cho trung khuyển A, nói: “Mới năm phút đã ngồi không yên, tui đặt cược tới mười phút lận.”

Cặn bã A im lặng nhìn toàn cảnh, bước tới ngồi cạnh lạnh lùng O, nói: “Phía sau biệt thự của cậu có cần trường đua ngựa không?”

Oán phụ O lạnh lùng nhìn hắn, ngồi ở vị trí xa hắn nhất, nói: “Anh đừng có đi theo tụi tui mãi, tui không bao giờ theo anh về đâu. Bạn tốt của tui không thể vì một trường đua ngựa mà giúp anh, anh chết tâm đi.”

Lạnh lùng O dựa lưng vào ghế sô pha ăn trái cây do trung khuyển A cắt cho, gật đầu đồng ý.

“Thêm một bãi đậu trực thăng và sân tập tàu lượn.” Cặn bã A chưa từ bỏ ý định, đặt mục tiêu vào người đẹp O, “Hội viên kim cương đen vĩnh viễn của CLB Người đẹp và ảnh có chữ ký không còn xuất bản của Tom Cruise.”

Lạnh lùng O ngồi thẳng người, người đẹp O buông sơn móng tay xuống, quay đầu chui vào lồng ngực bá đạo A: “Có một cá sa ba dụ dỗ em bằng tiền kìa chồng.”

Bá đạo A hừ lạnh, đứng dậy đi tới trước mặt cặn bã A, bễ nghễ đảo mắt một vòng: “Kết cục của Alpha theo đuổi vợ như anh là không bao giờ thành công.”