Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 63: Đi rừng =)))




Họ đến khách sạn gửi đồ xong thì lên xe đi ăn sáng

Giờ thì ai cũng tỉnh hết rồi nên vừa lên xe đã lịch sự cúi chào bác tài cùng anh hướng dẫn viên

Vì đi tận hơn 50 người nên họ chia thành 2 xe mà đi, ác cái là chia thành xe có người yêu và xe không người yêu!

Dù là 2 xe nhưng trên xe còn gọi video cho nhau, ầm ĩ cả một đoạn đường

Họ đi ăn sáng, rồi bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình

À thì.. gọi là phiêu lưu vì điểm đến đầu tiên của họ là một khu rừng!

...........

Là vường quốc gia lớn nhất cả nước, quy mô đưa nhiên là không hề nhỏ, lỡ mà chạy lạc đoàn là có nước khóc thét mà thôi

Cả lớp cùng nhau thuê xe đạp, rồi được thầy phát cho cái còi có cả đèn ở phía sau để phòng hờ

Mục tiêu của họ hôm nay là phải đi được ít nhất 1/3 cái khu rừng khổng lồ này

Xe bắt đầu lăn bánh, cả một đoàn thiếu niên nối đuôi nhau đi trông vô cùng hoành tránh, lại thêm ai cũng đẹp trai xinh gái khiến họ lại càng nổi bật hơn

...........

Vì để đảm bảo an toàn và không bỏ sót bất kì ai thì phía đầu đoàn là anh hướng dẫn viên cùng lớp phó kỉ luật, giữa đoàn là Hoàng còn Huy và An thì chạy ở phía cuối cùng thầy chủ nhiệm

Đoạn đường cứ lên thật cao rồi lại trượt xuống thật nhanh khiến An dù có hơi mệt thật nhưng lại cười suốt thôi, nó chưa từng trải nghiệm thứ gì như thế này cả!!

Huy tranh thủ những lúc đường đi bằng bằng vừa chạy vừa chụp hình cả lớp, nhiều lúc còn suýt nữa thì té cơ!

Cứ đi được vài mét liền có một nơi để họ dừng chân khám phá nên cũng không đến nổi phải bỏ cuộc giữa chừng vì mệt, ngược lại không khí xuống dọc đường đi đều luôn rất vui tươi, thậm chí họ còn cùng nhau ngân nga bài ca về hành trình làm náo động cả một khu rừng

..........

Đến tận trưa thì cuộc hành trình cuối cũng kết thúc, mặt ai nấy đều đỏ gắt lên vì nóng

Bọn con trai học theo anh hướng dẫn viên, lấy chai nước lạnh đổ ào lên đầu để hạ nhiệt

"Trời ơi khùng quá đi" Hoàng sau khi cất xe đạp xong quay ra đứng thở cạnh Huy và An nói

"Ahahaha...."

May mà trong lúc đi mua đồ cùng An, mắt anh vô tình va vào mấy cây quạt điện nên đã kéo An đi mua 2 cái cho hai anh em, chứ không thì giờ cò má nóng đến điên người mất thôi!

Thấy Huy và Hoàng đứng người còn tương đối khô ráo, bọn con trai bắt đầu giở trò

Họ lấy 2 chai nước, bắt đầu hành động

Rón rén tới gần Huy và Hoàng từ đằng sau, mở nắp chai, và.... đổ ào lên!!

Đầu cả hai ướt mem, áo cũng ướt đôi chút

Hoàng ngước đầu lên, nhận chiếc khăn từ tay An, mỉm cười

Huy vì bị nước vào mắt nên mất một lúc sau mới ngước lên được, lấy khăn từ tay An lau qua, vuốt ngược tóc lên để cố định, cười còn tươi hơn Hoàng

"Hình như các cậu quên rằng lớp trưởng các cậu ghi nhớ địa hình rất tốt thì phải, còn có... khả năng phán đoán vị trí con mồi cũng không tồi"

"H, Hả? Là, là sao?"

"Cách nơi này tầm khoảng 700m, ở cuối con dốc, đi về phía tay trái tầm khoảng 500m nữa, có lẽ sẽ có một cái hang lớn chứa đựng một con thú hoang dã nào đó đấy"

Đến cả anh hướng dẫn viên cũng có chút bất ngờ, đến cả người thường xuyên đi đến nơi này, thậm chí còn từng đi thăm thú vào buổi đêm cũng không thể phán đoán vị trí nhanh như vậy chỉ sau một lần đi qua

"Ê nè nè đại ca, anh bình tĩnh!!"

Bọn con trai cùng lớp bắt đầu sờ sợ rồi, mấy bạn nam đi cùng những cô gái của lớp còn bị dọa cho sợ hơn khiến tụi con gái cười trêu:

"Lớp trưởng lớp em đỉnh thế này, anh thế nào!!!"