Hoàng Phi Ai Cập

Chương 51 : Kẻ Bán Đứng.



- Tại kinh thành Raneni ở Hittite, những đoàn quân tinh anh hùng hậu đã được điều về kinh thành chỉ chờ lệnh của thái tử nước này, Rehire đang ở trong hoàng cung bàn về kế hoạch cùng đối sách với các vị tướng quân của mình. Bỗng có một binh sĩ chạy vào đưa tin.

" Bẩm thái tử, có tin khẩn cấp từ Ai Cập ạ."

- Rehire cầm lấy tờ giấy, đọc một hồi y tức giận tức mức xé nát từ giấy. Một vị tướng quân của y lên tiếng.

" Thái tử điện hạ, có chuyện sao?"

- Y đập tay xuống bàn nói.

" Ai Cập đang điều quân về kinh thành, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi."

" Cái gì, làm sao có thể, chúng ta đã giả bộ tung tin ra ngoài là điều quân để đi đánh Libi sao? Sao bộ chúng có thể biết được, chẳng lẽ?"

- Rehire trầm giọng nói.

" Có kẻ đã bán đứng chúng ta ."

- Những vị tướng quân nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống nói.

" Thần thề không bao giờ bán đứng thái tử."

- Y cũng biết rõ không phải là bọn họ, y đang nghi ngờ những kẻ đang ở Ai Cập, hiện giờ bên Ai Cập có khá nhiều người của y, nhưng những kẻ biết được tin y sẽ tấn công Ai Cập chỉ có ba người lần lượt là: thuộc hạ thân cận của hắn Ruke, nữ hoàng Ariana và kẻ thân cận hắn đã cài vào hoàng cung Ai Cập vào 10 năm về trước. Y biết chắc kẻ phản bội là một trong ba người đó nhưng không biết là ai. Nữ hoàng Ariana là người đáng nghi nhất, nhưng y vẫn chưa có bằng chứng cụ thể lỡ như không phải thì.... Y tức giận quát đám tướng quân .

" Nếu đã vậy rồi, thì hãy tấn công trực tiếp, ta không tin mình lại có thể thua Ai Cập. Thông báo toàn quân chuẩn bị, ba ngày sau tổng tấn công."

" Rõ, thưa thái tử."

- Đêm nay có rất nhiều người thức giấc. Những vị vua đều có những chiến lược riêng của bản thân mình, Merity đứng trước cửa sổ nhìn Ai Cập chìm trong giấc ngủ mà thở dài, nàng bước tới chỗ hắn, dịu giọng hỏi.

" Có chuyện gì sao?Từ khi trở về nhìn chàng không được ổn cho lắm thì phải."

- Hắn nhìn nàng rồi bỗng ôm lấy nàng, nói.

" Hittite đang có kế hoạch tấn công chúng ta, cũng may ta đã biết được tin này nên không cần phải lo ngại, có điều nhìn thấy cả Ai Cập đang trong thời kỳ hạnh phúc này bỗng nhiên phải chịu cảnh mất nhà, thậm chí phải bỏ mạng thì ta...."

- Nàng cười.

" Vậy thì đừng cho quân Hittite vào trong lãnh thổ mình là được."

- Hắn quay đầu nhìn nàng.

" Có thể sao?"

- Nàng gật đầu, lấy cái bản đồ trên bàn làm việc của hắn xuống, cả hai cùng nhau thảo luận trong đêm, một lúc sau hắn bị kế hoạch của nàng là cho bất ngờ và kinh ngạc.

" Dạ Anh, ta không thể ngờ nàng lại thần thông như vậy, nàng đúng là con gái của nữ thần chiến tranh, cảm ơn nàng, lần này chúng ta thắng chắc rồi."

- Lúc này trời cũng đã mờ mờ sáng, hắn thay đồ rồi bước tới hôn lên trán nàng, sau đó đi thiết triều, những vị tướng quân và tể tướng Site nghe hắn nói đến kế hoạch này mà bàn hoàng, họ không thể ngờ lại có một diệu kế tuyệt vời tới như thế, tướng quân Keraer vui mừng nói.

" Pharaoh nếu như ám dụng bằng cách này, chúng ta không cần quá ba ngày cũng có thể thắng đó ạ."

- Những vị tướng quân khác cũng gật đầu, hắn lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm nói.

" Được, nếu như các khanh đã đồng ý vậy rồi, vậy thì chúng ta hãy khẩn trương tiến hành kế hoạch này càng nhanh càng tốt."

" Rõ!"

- Hai bên đều có những chiến lược riêng của bản thân, lần này sẽ là một trận chiến mà tính quyết định của của hai bên. Và đây đó cũng có những con linh cẩu khác đang chờ nhâm nhi miếng thịt mà hai mãnh hổ để lại sau trận chiến.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã chương 51 rồi, các bạn giúp cày lên 10.000 lượt xem đi, Miêu cảm ơn à.

●●●●●Hết Chương 51●●●●●