Hoàng Phi Ai Cập

Chương 46.5 : Ngoại Truyện Vui.



- Lưu ý chương này chỉ làm cho vui, nên sẽ có những lời nói hiện đại, ok chúng ta đi.

- Một ngày Dạ Anh nằm ăn dưa hấu, Merity thấy thế liền hỏi.

" Dạ Anh nàng ăn nhiều đồ ăn như thế, lại không tập thể dục có ngày sẽ thì heo mất."

- Dạ Anh nghe xong những lời này, tay bảo miếng dưa hấu xuống, từ trong không gian lấy ta một chiếc lựu đạn và...

" Đùng...!!!"

- Từ đó về sau, không ai nhìn thấy Merity trên thế gian này nữa, bài học rút kinh nghiệm đừng bao giờ chọc con gái và cũng đừng nói xấu họ( ý nhất là trước mặt).

********

- Một ngày nọ Merity đang onl trên mạnh đang tìm kiếm trên top thịnh hành thì chỉ thấy Độ Ta Không Độ Nàng cover, Độ Ta Không Độ Nàng Remix và Độ Ta Không Độ Nàng bản gốc, Merity thấy lại nên vào xem thử sau đó có chuyện không hiểu đi hỏi Dạ Anh vì cô ấy là người Trung Hoa nên biết nhiều hơn. Anh hỏi.

" Dạ Anh ta muốn hỏi này, mà không biết có nên hỏi không?"

- Nàng đang cắt móng tay liếc mắt nhìn hắn.

" Hỏi gì? Hỏi đi."

" À ta đang muốn hỏi ta có một câu hỏi mà ta không biết có nên hỏi hay không."

- Nàng cười dịu dàng hỏi hắn.

" Rốt cuộc chàng muốn hỏi cái gì?"

" Thì ta đã nói ra, ta có một câu hỏi muốn hỏi nàng nhưng không biết có nên hỏi hay không?"

- Nụ cười của nàng tắt dần, lấy ra một chiếc súng chỉ vào đầu hắn.

" Sau này không được nhây trước mặt sác thủ nữa biết không?"

- Lời nói vừa kết thúc, đoàn một tiếng và các bạn hãy rút kinh nhiệm hãy uốn lưỡi ba tấc trước khi nói, và đừng có nhây quá.( nhất là đối với con gái vì họ không cảm thấy hài mà chỉ thấy nó phiền phức).

*********

- Một ngày nắng gắt ở Ai Cập, Dạ Anh và Merity cùng nhau ngồi ăn dưa bỗng nàng nói.

" Nóng thế này là em nhớ lại ngày xưa học quân sự ở trường."

- Merity hiếu kỳ nói.

" Kể ta nghe xem nào.

" Em nhớ lúc đó là học nén lựu đạn, Thầy dặn:" Rút chốt rồi nén thật xa" em đã làm y như thế..."

" Rồi sao?"

" Như khi nén đi một lúc rồi em mới nhận ra, thứ mình nén là cái chốt lựu đạn."

- Merity" Cạn lời"

********

- Một hôm Awr đến hỏi Merity .

" Pharaoh người có thể tăng lương cho thần được không ạ?"

- Merity nhìn anh trả lời.

" Là ý của ngươi sao?"

" Không...không phải ý của thần, là ý của vợ thần ạ."

" Được thôi nhưng mà khoan đã đợi ta về hỏi Dạ Anh xem nàng nàng ấy có đồng ý việc này hay không rồi ta sẽ cho ngươi biết."

- Awr nghe xong câu nói này của Merity thở dài nghỉ bụng( biết vậy lúc nãy đi tìm hoàng phi cho nhanh).

- Mình chỉ làm để giải trí mùa hè nóng bức, vì là lần đầu làm chắc nó không hài lắm, mong các bạn bỏ qua cho nhé.