Hoàng Phi Ai Cập

Chương 38 : Tìm Được Hoàng Phi .



- Đoàn thám tử trong đó có Awr trà trộn vào trong , vốn anh muốn kiểm tra xem tình hình của các nước khác thế nào rồi về báo cáo lạo cho Merity , sáng sớm hôm sau đoàn người xuất phát , bọn họ giả danh làm sứ thần để dễ dành thăm dò , trong đoàn người đến Assyria có Awr trong đó , chỉ sau hai ngày đoàn người đã tới Assyria , họ nhưng lúc trời tối đi kiểm tra tình hình , không ngờ đi một lúc lại lạc vào hậu cung , họ thấy có một bóng người đang bước tới , lập tức Awr dùng tay giữ chặt người đó lại , không ngờ người đó lại vật ngã được Awr , cả hai nhìn nhau hết sức ngạt nhiên .

" Awr , sao ngươi lại ở đây ?"

" Hoàng...hoàng phi người , sao người lại ở đây ."

" Hoàng phi ?"

- Những người đi cùng Awr nghe thấy anh ta nói vậy , hết sức kinh ngạt , không thể ngờ bọn họ lại gặp được hoàng phi ở đây , Awr ôm chân nàng , nghẹn giọng nói .

" Hoàng phi , đúng là người thật rồi , chúc thần cứ tưởng người đã chết , không ngờ người vẫn còn sống , hoàng phi thần tin người vẫn còn sống mà ."

- Nàng đỡ anh ta đứng dậy nói .

" Có một số chuyện sau này ta sẽ nói sau , bây giờ hãy nói cho ta biết mọi người làm gì ở đây ?"

- Tất cả bọn họ đều vui mừng vì biết nàng vẫn còn sống , Awr kể về nhiệm vụ của mình , nàng mỉn cười , nói .

" Các ngươi yên tâm , hiện tại Assyria này vẫn chưa có âm mưu tấn công Ai Cập đâu , các ngươi cứ nghĩ ngơi ở đâu đi , sáng ngày mai quay về thông báo cho Merity là ta vẫn sống và rất ổn ."

" Vâng thưa hoàng phi ."

- Bọn họ được nàng bố trí ở lại chuồng ngựa , sáng hôm sau nàng đưa bọn họ rời đi , riêng Awr thì ở lại để bảo vệ nàng , chớp mắt đã hai ngày trôi qua , đoàn người từ Assyria đã quay trở về , bọn họ lập tức đi tìm hắn , kể về chuyện đã gặp được nàng ở Assyria , hắn nghe thế vô cùng vui mừng ra lập tức ra lệnh cho tể tướng Seti thông báo cho toàn thể nhân dân Ai Cập về chuyện của nàng . Tể tướng Seti đứng trước đại sảnh hoàng cung , binh sĩ tay cầm chiêm gõ mạnh để tập trung mọi người . Tể tướng Ssti giọng nghẹn ngào , nói .

" Hỡi những thần dân của Ai Cập , từ giờ hãy vui lên đi , hoàng phi Dạ Anh của chúng ta vẫn còn sống , người vẫn còn sống ."

- Những người dân bao quanh cung điện nghe thấy tin này , từng người , từng người một hai hàng nước mất tuôn rơi , họ rất vui mừng vì nàng vẫn còn sống , hoàng phi của họ vẫn còn sống .

" Tôi biết mà , hoàng phi người nhất định còn sống , người sẽ quay về với chúng ta ."

" Đúng vậy , chúng ta đã quá vội vã kết luận rồi hoàng phi đã chết , nhưng chúng ta đã quên mất hoàng phi người là con gái của thần chiên tranh , người làm sao có thể chết dễ dàng thế thế được ."

- Chưa tới nửa ngày thông tin về chuyện nàng vẫn còn sống đã được truyền đi khắp Ai Cập , tất cả mọi người đều vui mừng rơi mắt nước , những đền thờ đông ngạt người đến để tạ ơn , chuyện cũng đã truyền tới tai nữ hoàng Ariana , cô ta nén hết tất cả đồ đạc , đập vỡ biết bao nhiêu bình hoa vì chuyện này , tay cô ta siết chặt , to tiếng quất .

" Người đâu gọi Steba tới đây cho ta !!! "
- Một lúc sau Steba đã tới , hắn quỳ xuống cung kinh cúi chào Ariana .

" Nữ hoàng diễm lệ , nàng cho gọi ta có việc gì sao ?"

- Mặt của Ariana nhăn lại cực kỳ khó coi , gằn giông quát .

" Ta không biết người dùng bất cứ thủ đoạn gì , ta muốn Dạ Anh và Merity bọn chúng đều phải chết ."
" Nữ hoàng yên tâm , ta nghe nói vài ngày nữa pharaoh sẽ đích thân di đón hoàng phi , lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để ta ra tay , lần này ta sẽ cho bọn chúng không bao giờ trở về nữa ."

●●●●●Hết Chương 38●●●●●