Hoàng Phi Ai Cập

Chương 28 : Phóng Hỏa .



- Phía ngoài hoàng cung dân chúng vẫn tiếp tục múa hát xuyên đêm , những vị sứ giả cũng từ từ rời khỏi cung điện quay về lữ quán để nghỉ ngơi , nữ hoàng Ariana vì vụ ám sát không thành lúc trước cũng đã bỏ về từ sớm , hoàng đế La Mã Phagar cũng quay về lữ quán , tự như đang tiếc nuối một thứ gì đó , riêng thái tử Hittite vẫn là uống rượu một lúc sau mới rời đi , ra khỏi khu vực hoàng cung hắn ra lệnh cho cận vệ thân tín nhất của mình Ruke đi ám sát hoàng đế vào hoàng phi cho hắn , tên Ruke cũng đã chuẩn bị đồ nghề sau khi nhận lệnh , trà trộn vào trong đội ngũ quân lính canh gác sau khi tìm ra tẩm cung của pharaoh thì lập tức thả ra từ trong rọ những con bò sát cực độc , bò cạp , rắn , rết , từ từ đi theo mùi hương dần dần tiến vào sau bên trong , mà quân số có tới gần mấy mươi con , trong tẩm điện nàng đã ngủ say giấc chỉ có hắn vẫn là chưa ngủ , có lẽ là không quen có người ngủ bên cạnh , ngoài phía cung điện nữ hoàng ra từ sớm đã căn dặn tướng quân Steba canh chừng đợi khi đội cận vệ thay ca trực thì bắt đầu lẻn vào bên trong đó , khi đi tới trước tẩm cung của pharaoh bọn hắn một tay phóng hỏa , một mồi lửa thả vào tấm màng cộng thêm khí hậu nóng bức của Ai Cập càng thêm có nhiều cơ hội cho đám cháy , sau khi phóng hỏa , đám thủ hạ của Steba lập tức rút lui để mặt cho lửa cháy một ngày một lớn , nữ hoàng Ariana trong thần điện của mẹ mình cười to .

" Merity cuối cùng ta đã giết được ngươi , cùng với con nô tỳ đó , hôm nay sông Nin nước chảy rất xiết dẫu cho ngươi có tài giỏi tới cỡ nào cũng không thể nào thoát được , hahaha mẫu phi con ...com đã trả thù được cho người rồi , từ nay về sau ta chính là nữ hoàng của Ai Cập thật sự , hahaha ."

- Tiếng cười lạnh tức thấu xương , khiến cho những tỳ nữ của ả ta run rẩy , ai nấy cũng chỉ dám cúi thấp đầu , chỉ mong pharaoh và hoàng phi không sao , một tỳ nữ canh gác thần điện run rẩy làm vỡ ly tế sau đó chạy thật nhanh tới chạy của tể tướng Site thông báo , tể tướng Site là người duy nhất trong các vị đại thần không uống rượu vì ông nghe lời đứa cháu nuôi của mình , vì thế ông phản ứng rất nhanh lập tức sai người đi ứng cứu pharaoh nhưng tất cả đã quá muộn khi bọn họ tới đã lửa đã bao phủ hết toàn bộ canh phòng , tướng quân Pozd nóng lòng sai người đi tìm khắp nơi cuối cùng đã tìm ra được pharaoh đã nằm ngất trên bờ sông nhưng không ai tìm thấy được bất cứ tung tức gì của hoàng phi . Qaey , Reave và Adead đều tự trách bản thân tại sao lại không thể bảo vệ hoàng phi tự mình xin chịu phạm nhưng nhờ có bà Raery khuyên nhủ nên họ cũng đã ổn định lại , duy chỉ có Awr từ đầu đến cuối không nói gì cả một mình một ngựa đi từ Dạ Anh suốt ba ngày trời , anh biết nàng là vịt cạn vì thế vô cùng lo lắng , Merity thì hôn mê suốt ba ngày sau khi tỉnh dậy huy động tất cả lực lượng quân lính đi tìm nàng cuối cùng vẫn không có tung tín , hắn vừa bực mình vừa lo lắng , còn nhớ lúc đó khi phát hiện hỏa hoạn hắn vào nàng đã cùng nhảy xuống sông , nhưng nước sông quá xiết đã tách nàng ra , sau khi tỉnh dậy thì biết được nàng đã mất tích , còn riêng về nữ hoàng Ariana trong đêm đó đã tự tay bóp vị tỳ nữ báo tin kia .

●●●●●Hết Chương 28●●●●●