Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 80: Liệt nữ sợ triền lang 4



Edit: PT a.k.a Ring.

Nhìn bộ dạng Điền Triết Hiên mặt đỏ tới mang tai, tâm tình Hủ Liên tốt lên. Câu nói vừa rồi tuyệt đối đả kích đến tự tôn nam nhân của hắn, mặc dù có chút ác liệt, thế nhưng đối mặt vô lại như hắn, cô cũng chỉ có thể làm vậy.

“Nàng đã không hài lòng với cơ thể ta như vậy, đêm nay ta cần dốc toàn lực làm Hủ Liên thỏa mãn, đây chính là tôn nghiêm nam nhân.” Điền Triết Hiên nhìn tươi cười của Hủ Liên, nói nhỏ bên tai cô.

“Lão sư, phụ hoàng nói gì vậy?” Điền Thần Chích tiến lên mấy bước định nghe trộm nhưng cũng không nghe được lời Điền Triết Hiên nói.

“Phụ hoàng ngươi nói ngươi có thể theo Vũ vương học võ nghệ rồi.” Sau khi Điền Triết Hiên rời đi, Hủ Liên cúi đầu nhìn Điền Thần Chích vẻ mặt nhiều chuyện.

“Thật không? Nhưng trước kia không phải Phụ hoàng nói muốn đích thân dạy ta sao?”

Hủ Liên thầm thấy buồn cười, này rõ ràng là Điền Triết Hiên đố kỵ Vũ vương võ nghệ cao hơn hắn, muốn nhi tử nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất nên không cho theo Vũ vương học.

“Sắp tới, vi sư sẽ cùng Phụ hoàng ngươi xuất cung một chuyến, ngươi có thể thừa dịp này học võ với Vũ vương. Ngươi không cần sợ hắn, hắn chỉ là nhìn tương đối dọa người mà thôi.”Hủ Liên nhìn Điền Thần Chích đang do dự, trấn an.

“Ta nhìn qua rất dọa người sao?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Điền Triết Dực thình lình xuất hiện sau lưng hai người.

“Hoàng, hoàng...” Điền Thần Chích bị dọa, lập tức chạy ra sau lưng Hủ Liên.

“Vũ vương, người luôn xuất hiện đột ngột như vậy, dọa đến người khác.” Hủ Liên đã quen hắn xuất quỷ nhập thần, bất quá nếu hắn không có ý đồ gì khác cô cũng sẽ không tính toán.

“Thần Chích muốn học võ?” Điền Triết Dực đột nhiên lộ ra tươi cười âm trầm, giống như vừa tìm được đồ chơi mới.

“Đúng vậy, Thần Chích muốn bái người làm thầy.” Lúc này Điền Thần Chích đã hết sợ, từ sau lưng Hủ Liên đi ra.

“Làm đồ đệ của ta rất nguy hiểm nha, không chừng sẽ không chịu  nổi huấn luyện của ta rồi xảy ra chuyện ngài ý muốn. Nếu Hoàng thượng trách tội, ta phải làm sao đây?” Điền Triết Dực nhìn Hủ Liên vẫn trầm mặc, lạnh lùng mở miệng.

“Nếu muốn làm sẽ làm tốt, võ nghệ của Vũ vương hẳn là cũng số một số hai. Thần chích bái người làm thầy, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không phản đối.”