Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 31:Ra Mắt Sản Phẩm



Khiết Tâm mặt ửng hồng ,anh lúc nào cũng vậy làm như nơi không người,mắt thấy Vú Dung cùng người làm và còn có nhân viên  trang điểm đang ở đây.Anh  cứ nhìn cô say đắm làm Khiết Tâm lúng túng cô nhẹ giọng hối thúc.

\-" Chấn Vũ ..đến giờ rồi chúng ta đi thôi"

Thấy cô bối rối anh bật cười,lấy tay nhéo mũi cô.

\-" Bây giờ chỉ muốn đổi ý ở nhà mà thôi"

Lời nói mờ ám khiến tất cả mọi người nén cười.Còn Khiết Tâm mặt nóng ran.
Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ anh ôm eo cô đi ra xe.
Tại Khách sạn buổi tiệc được trang trí vô cùng sang trọng và lộng lẫy,những người có tầm ảnh hưởng của giới kinh doanh hay các ngôi sao bắt đầu tiến vào thảm đỏ ,các tay săn ảnh báo chí bắt đầu tác nghiệp ,khung cảnh vô cùng náo nhiệt .


Trên sân khấu bộ trang sức kim cương được để trong lồng kính dưới sự giám sát của bảo vệ nghiêm ngặt,đây là sự hợp tác đầu tiên với tập đoàn Word nên Uông Hạo xuất hiện khá sớm, buổi lễ hôm nay là do công ty anh đảm nhiệm ,xuất hiện bên Uông Hạo là Bối Như cô mặc một bộ dạ hội màu tím hở vai ,khoe làn da trắng mịn .

Nhìn khung cảnh trang trọng của buổi tiệc .Bối Như phải cảm thán trong lòng "Có cần long trọng như vậy không?" đang nhìn đông nhìn tây thì nghe đám phóng viên nháo nhào lên ,thì ra là Chủ tịch và phu nhân của Tập đoàn Word đã tới,Bối Như đã từng nghe nói về Hứa Mỹ Nhã nên cô nhìn bà ta rất kỹ,phải nói bà ta rất đẹp,da dẻ mịn màng nhìn rất trẻ so với tuổi thật.
Phóng viên chen nhau chụp ảnh phỏng vấn nhưng điều bị các bảo vệ ngăn cản.Tiếng ồn ào càng vang lớn khi sự xuất hiện của siêu mẫu quốc tế Hạ Băng,cô ta mặc một chiếc đầm nhung màu đỏ ôm sát body khoe làn da trắng muốt ,phía cổ áo sẻ sâu ,phía sau phơi trọn tấm lưng trần ,đúng là đốt  mắt người nhìn mà....
Bối Như phải thừa nhận Hạ Băng có một vóc dáng vô cùng quyến rũ,khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo .

Nhưng mà Khiết Tâm nhà cô cũng không kém cạnh,đúng là so về vẻ quyến rũ thì Khiết Tâm của cô không bằng ,nhưng ở Khiết Tâm toát ra vẻ thanh tao,mỏng manh yếu đuối khiến cho người khác muốn yêu thương bảo vệ .
Khuôn mặt thì lúc nào cũng sáng ngời như vầng trăng ,từng đường nét hài hòa nhất là khi cười ,nụ cười rạng rỡ khiến người ta ấm lòng.
Khi các phóng viên đang vây quanh Hạ Băng hỏi đủ điều ,cô còn nghe thoáng những câu hỏi như là " Cô Hạ Băng vì sao cô xuất hiện có một mình ,rồi nào là cô có biết những tin tức Phương tổng du hí cùng nhân tình ở Pari hay là cô và Phương tổng đã chia tay rồi đúng không?.....

Bỗng  thảm đỏ một lần  nữa ồn ào hẳn lên ,các phóng viên chen lấn ,đèn last phát sáng liên tục ,lần này không những gây sự chú ý với cánh nhà báo ,mà còn gây chú ý với tất cả  các khách mời có mặt nơi đây, cả ngài chủ tịch cũng  ngừng trò chuyện hướng về một phía ,Bối Như còn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên từ trắng chuyển sang xanh của Hứa Mỹ Nhã và Hạ Băng ,và người đang đứng bên cạnh cô Uông Hạo ,một màn này có thể khiến anh chết tâm được rồi.
Như một bức tranh quá đẹp ,sự xuất hiện của đôi tài gái sắc làm lưu mờ mọi thứ nơi đây.Bạn thỏ Khiết Tâm nhà cô phải nói cực kì xinh đẹp lấn át cả Hạ Băng , cô như một nàng công chúa kiêu kì bước ra từ thế giới cổ tích đang sánh bước bên hoàng tử .Giờ phút này Bối Như rất muốn chạy đến ôm chầm Khiết Tâm khoe với mọi người .

\-" Hi.cô ấy là bạn tôi"

Nhưng cô không có cơ hội đó đâu bởi vì phóng viên đang bao vây họ,cả đám phóng viên đang phỏng vấn Hạ Băng cũng chạy sang đó.
Ôi ! khung cảnh thật hỗn loạn ,hai người họ bây giờ đang được bảo vệ trong vòng vây của vệ sĩ.Mà Phương Chấn Vũ thì đang ôm chặt Khiết Tâm vào lòng ,thật là ganh tỵ chết đi được.


Uông Hạo nhìn khiết Tâm đầy say mê,anh biết cô đẹp nhưng không ngờ hôm nay cô có thể xinh đẹp đến mức như vậy.
Nhìn cô e ấp trong vòng tay của người đàn ông khác lòng anh đau đớn.Mối tình đơn phương trong năm năm qua có lẽ nên kết thúc .Nhìn Phương Chấn Vũ mạnh mẽ bảo vệ cô trong vòng tay ,anh mỉm cười cay đắng ,anh hoàn toàn thua ,chưa ra trận nhưng đã trở thành kẻ bại tướng .