Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 32:Gây Chuyện



Đèn flash tới tấp  Khiết Tâm  chưa bao giờ trãi qua cảnh này dù được Phương Chấn Vũ ôm trong lòng nhưng cô vô cùng khiếp sợ ,tất cả ánh mắt ,bao nhiêu câu hỏi được đặt ra điều hướng vào cô và anh.Bill huy động thêm lực lượng anh không biết báo chí đánh hơi ở đâu mà hôm nay xuất hiện đông như vậy .Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng Phương Chấn Vũ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt chỉ lo ôm người con gái vào trong lòng ,không hề có ý định trả lời.Bill cùng dàn vệ sĩ hộ tống Phương Chấn Vũ vào khu vực dành cho khách vip ,ngăn chặn phóng viên lại .Bill cầm micro  dõng dạc lên tiếng.

\-" Các vị...các vị...xin ổn định .Hôm nay là ngày tập đoàn chúng tôi ra mặt sản phẩm mới ,cám ơn các bạn đã đến đây.Về việc các bạn quan tâm sau khi kết thúc buổi ra mắt này ,chính Phương tổng sẽ có vài lời phát biểu .Còn bây giờ xin mời các bạn vào vị trí của mình để buổi tiệc được tiếp tục"

Nghe được cuối chương trình Phương Chấn Vũ sẽ phát biểu ,tất cả phóng viên rất hào hứng chờ đợi ,họ vào vị trí của mình.
Vào nơi an toàn mà tim Khiết Tâm vẫn đang đập loạn.

\-" Sợ sao ?"

Chấn Vũ mỉm cười nhìn cô hỏi.

\-" Thật kinh khủng.Bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy!."

Cô không hề giấu diếm gật đầu thành thật trả lời.Phương Chấn Vũ bật cười nhéo nhéo má cô.

\-" Bà xã anh, thật nhát gan"

Khiết Tâm cũng nhìn anh cười,cô vốn nhát gan mà ,một màn này đều rơi vào tầm mắt của Hạ Băng.Cô như không thể tin vào mắt mình,móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay,cô nhận ra cô gái đó ,đó là cô gái mà bảy năm trước cô và Hứa Mỹ Nhã đã dùng thủ đoạn khiến họ chia tay không phải sao? Dù bây giờ cô ta thay đổi đi nhiều nhưng cô không bao giờ quên được khuôn mặt xinh đẹp đó ,không kìm lòng được cô bước nhanh lại chỗ hai người họ.

\-" Chấn Vũ .."

Tiếng gọi mềm mại làm Phương Chấn Vũ và Khiết Tâm quay đầu nhìn lại.Mặt Phương Chấn Vũ trầm xuống ,ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Băng .Khiết Tâm cũng đang quan sát Hạ Băng ,cô phải thành thật nói rằng tình địch của cô quả nhiên rất đẹp không hổ là siêu mẫu quốc tế.Hạ Băng mắt thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Chấn Vũ lòng cô trùng xuống ,đau đớn không thôi,mới vừa rồi cô còn thấy anh tươi cười ,dịu dàng nhìn người bên cạnh mà giờ gặp cô anh tỏ ra chán ghét.Hạ Băng cố gượng gạo nở nụ cười sáp lại ngồi xuống ôm cánh tay Phương Chấn Vũ mặc khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Khiết Tâm.

\-" Chấn Vũ em rất nhớ anh"

Lời vừa dứt Phương Chấn Vũ lập tức ôm theo Khiết Tâm đứng dậy.Lạnh giọng gằng từng tiếng

\-" Xin lỗi Hứa tiểu thư ,nơi đây là khu vực dành cho Ban lãnh đạo của công ty ,hình như cô ngồi sai chỗ rồi?"

Không thèm để ý đến khuôn mặt xanh mét của Hạ Băng ,anh trầm giọng kêu lên một tiếng.

\-" Bill"

Bill đang sắp xếp công việc lật đật đi tới nhìn tình hình anh hiểu ngay ,bước lại gần Hạ Băng dùng lời nói vô cùng lịch sự

\-" Hứa tiểu thư đây là khu vực Vip ,cô không được ngồi ở đây.Mời cô trở về vị trí của mình"

Bị Phương Chấn Vũ nói những lời làm tổn thương ,giờ gặp Bill xua đuổi cô tức giận quát lên ,tay chỉ vô Khiết Tâm

\-" Tôi không được ngồi, vậy cô ta là ai mà được ngồi chung với Chấn Vũ"

Phương Chấn Vũ cau mày, một màn này làm mọi nguồi xôn xao.Bill định mở miệng lên tiếng , thì từ xa thấy Hứa Minh bước nhanh lại đằng sau còn có Phương Hải và Hứa Mỹ Nhã.

\- "Hạ Băng con đang làm gì vậy.Không sợ mất mặt à.Đi về chỗ của con nhanh lên."

Hạ Băng không cam lòng nhưng dù sao cô cũng là người nổi tiếng thấy mọi người to nhỏ nên nén giận quay về chỗ của mình.Hứa Minh quay lại nhìn Phương Chấn Vũ cười xởi lởi  xin lỗi.