Hòa Lý Thanh

Chương 29: Gác Xép



Hòa Lý Thanh trở vào nhà nhỏ thì thấy cửa sổ lầu ba vẫn sáng đèn, vừa rồi còn thấy Quy Sinh ở trên lầu nhà chính nên chắc là Phương Nha. Cô cởi áo lông ra rồi vắt trên cánh tay, sau khi tới cầu thang lầu hai thì đứng một lát rồi mới đi lên lầu ba.

Diện tích lầu ba chỉ bằng một nửa lầu hai, ban đầu để đồ linh tinh, lúc Hòa Lý Thanh mang thai Quy Sinh, bởi vì sợ hại mắt nên cô không thể đọc sách cả ngày, vì thế cả ngày chỉ suy nghĩ đến cả căn nhà. Lầu ba bị bỏ không nên cô thuê người làm một chiếc giường trẻ em xếp tầng, thành giường được khắc một bức tranh cảnh, bên này là tòa thành, bên kia có người đi dọc theo đường nhỏ, hai bên đường là động vật, cây cối và hoa cỏ. Giường dưới là giường đơn hơi lớn hơn, bên khung giường cắt thành một hình con rối to. Đèn bàn để ở một bên, mở đèn thì cả gác xép biến thành đồng thoại rừng rậm.

Hòa Lý Thanh nghĩ đứa bé muốn ngủ giường trên thì ngủ, muốn ngủ giường dưới thì ngủ, nhưng hiện tại lại đến lượt Phương Nha.


Trên sàn là thảm lông dê dầy, đồ chơi và mô hình của Quy Sinh chồng chất tại góc tường, căn cứ vào thế giới trong đầu Quy Sinh mà bày thành từng cảnh tượng riêng nên người ngoài sẽ thấy lộn xộn, thế nhưng cậu bé lại không cho chạm vào mà vẫn cứ nói tối hôm qua Iron Man đang cùng Transformers thảo luận về Spongebob Squarepant, không nên quấy rầy bọn họ.

Phương Nha ngồi ở bên bàn học, cả người tựa vào thành ghế, cặp chân duỗi đặt ở mặt bàn, quyển sách dựng đứng trước mặt, gật đầu lầm bầm cái gì đó.

Hòa Lý Thanh tựa vào cửa, cười híp mắt nhìn cậu bé một lúc thì cậu bé mới phát hiện ra có người.

Cậu bé gọi dì Thanh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, Hòa Lý Thanh không đi vào mà chỉ hỏi một câu: “Phương Nha, nhớ ba và lão bách* hay không?”

*Lão bách: tiếng địa phương, nghĩa là mẹ.

Quê Phương Nha kêu ba, gọi lão bách. Dường như lâu lắm rồi Phương Nha không có nói những chuyện này với ai cho nên lập tức thất thần, một lúc sau mới gật đầu một cái, nhìn chằm chằm nói: “Nhớ.” Cậu đi theo Hòa Lý Thanh gần một năm, không cần lo lắng bà nội bị bệnh, không cần suy nghĩ chuyện gì, mỗi tuần trò chuyện với mẹ và lão bách, cuộc sống như vậy thật tuyệt, vẻ mặt cũng tươi sáng, trắng trẻo hơn so với trước kia, thật giống như thiếu niên mười hai mười ba tuổi.

Ngay sau đó cậu lại nói: “Nhớ cũng không làm gì được, còn nữa, ừ, hơn chín năm nữa bọn họ mới có thể ra ngoài ạ.” Cậu cũng không quá lo nghĩ về chuyện của cha mẹ, làm sai thì phải chịu trừng phạt, về sau cậu sẽ đối xử với họ thật tốt để họ không tiếp tục làm việc gì sai trái.

Phương Nha hiểu chuyện như vậy làm Hòa Lý Thanh thở phào, cảm thấy cá tính của cậu độ lượng, thật khiến người ta vui mừng.

Hỏi mấy câu về bài tập rồi cô đi xuống lầu dưới. Cô vừa mới xoay người, Phương Nha đã nằm xuống mặt bàn, cảm thấy ngồi thẳng lưng mệt chết đi được, cậu chống cằm nghĩ, dì Thanh phải đi xem bệnh cho người, phải chăm sóc cậu và Quy Sinh nên rất mệt mỏi, nhất định phải hiểu chuyện hơn Quy Sinh mới được.

Mới vừa rồi ở trong vườn, Lâm Đồng Chương nói với cô kết quả điều tra.

Đường Như Linh mất tích, không có ở trường học.

Hòa Lý Thanh là người đi thăm dò cũng cho rằng, cô bé thích Lâm Khương, ghét Lý Chỉ cho nên mới làm ra hành động bỏ thuốc phá hoại quan hệ giữa hai đứa, ai ngờ điều tra kỹ càng thì giữa Lâm Khương và Lý Chỉ cũng không có mập mờ gì đủ để cho cô bé hoài nghi, vậy rốt cuộc động cơ là gì? Muốn hủy diệt Lâm Khương, hay là hủy diệt Lý Chỉ?

Từ bên Lý Chỉ không có điểm nghi ngờ. Lâm Đồng Chương tự mình tới cửa xin lỗi, cha mẹ của cô bé cũng không làm khó nhưng vẫn có uy nghiêm của nhà giáo, sau đó không thu được đầu mối thực tế nào liền rời đi, Lý Chỉ lại lén lút gọi điện cho Lâm Đồng Chương nói là mặc dù tính tình Lý Chỉ hướng ngoại nhưng đủ khôn khéo, chưa từng đắc tội với Đường Như Linh.

Đường Như Linh sống nhờ nhà dì, không phải người bản địa, thông qua quan hệ của dượng mới có thể học tạm tại trường Lâm Hòa, mà cha mẹ của cô bé ở tận Giang Tô, nghe nói là thương nhân, cụ thể còn chưa điều tra ra được. Trước khi rời đi gọi điện thoại cho dì, nói muốn đi Cáp Nhĩ Tân* chơi một thời gian, sau đó không có tin tức.

*Cáp Nhĩ Tân: thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Giả thiết Đường Như Linh nhằm vào Lâm Khương. Mà tấm ảnh trên mạng trước đó cũng làm cô bé có cơ hội bắt chẹt, vậy hiện tại tin tức tạp chí liên quan tới ai?

Ngày hôm sau, chuyên đề tình sử của nghệ sĩ hạng hai lại có cập nhật, tựa đề trang đầu vẫn là Lâm Đồng Chương.

Lần này nói là ba người đủ cả tên và ảnh gồm: Hòa Lý Thanh, Quy Sinh và Trương Tinh, phía dưới tựa đề là ba tấm ảnh, Trương Tinh, Hòa Lý Thanh, Lâm Đồng Chương chia ra đi lên biệt thự trên núi.

Khả năng thuyết phục rất thấp, nhưng tất cả mọi người cố tình tin.